![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
184. CẬP BẾN YÊU THƯƠNG
Tình yêu dịu ngọt vấn vương
Ngộ tình cờ khiến tim thương kết lòng
Cùng nhau dệt lắm ước mong
Biển trời góp lại cũng trong chữ tình.
Người ơi, vẹn mối trung trinh
Mai sau xin được chung tình với nhau
Được cùng kết ngãi ân sâu
Hoa đèn sáng rọi, nhịp cầu duyên ta.
Người ơi, ghé thấu lòng ta
Bể dâu đến mấy cũng qua đoạn trường
Đừng dùng dằng lửa yêu thương
Để cho gương lược nức hương xuân tình.
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 02:50:02 bởi Hansy >
185.- TÌNH TRAO
Trao em một chút bờ vai
Là trao em cả tình dài ngàn năm
Bờ vai anh dẫu muộn mằn
Cũng dìu em được một phần ấm êm...
Bờ vai em tựa. Sao em?
Có như thường vẫn êm đềm như mơ?
Tựa vào anh, viết lời thơ
Cho nồng tình ái, vỡ bờ yêu thương...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 02:55:03 bởi Hansy >
186. NHÉ EM!
Tình thơ một bức trao tay
Là dâng hết cả lòng này đến ai
Thương em một nhánh trang đài
Mà sao lạc giữa hôm mai nhọc nhằn.
Thôi em, đừng nữa phân vân
Bến tình buộc lái, trăm năm chung lòng
Chung nhau dệt một ước mong
Thơ tình cùng họa, trăng vàng cùng soi.
Non xanh nước biếc, chung lời
Gia nương chung gánh tiếng cười trẻ thơ
Cuộc đời mình thắm mộng mơ
Cùng dìu nhau đến trời thơ diễm tình...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 02:55:41 bởi Hansy >
187.- TÌNH ƠI!
Tình buồn rải kín trang thơ
Lòng buồn, xa xót niềm mơ úa màu
Còn gì mà giữ cho nhau
Hay là chỉ cũng làm đau thơ tình.
Em xưa rạng rỡ bình minh
Mà sao giờ lại gói mình trong thơ?
Phải là vụn vỡ mộng mơ
Nên người xưa ấy bơ vơ nẻo tình?
HANSY
188.- THUỞ ẤY...
Kỷ niệm ngọt ngào vành môi
Trao nhau thuở ấy gọi mời yêu thương
Đường tình rộng mở thênh thang
Bên nhau hòa khúc trăng vàng, suối mơ...
Kỳ niệm đầy ắp trang thơ
Lời yêu bay bỗng tim chờ tim thương
Hạnh phúc trao gởi vô vàn
Rủ nhau cùng đến mơ màng cõi tiên.
Kỷ niệm ngày ấy nên duyên
Em hây hây má, đẹp miền nhân gian
Ta như say giấc mộng vàng
Lâng lâng giữa cõi thiên đường, em trao...
Chiều nay chợt nhói niềm đau
Chuyện xưa còn đó mà sao... xa vời...
HANSY
189.- THÔI THÌ...
Thôi thì em hãy về đi
Trái tim lầm chỗ, xuân thì buồn thương
Thôi thì em hãy lên đường
Rủ sạch bụi bặm chớ vương vấn nhiều.
Đời em xuân sắc yêu kiều
Thế gian cũng lắm kẻ yêu thương mà
Biển trời rộng mở bao la
Mong em tìm được khúc ca thanh bình...
HANSY
190.- LỤC BÁT THƠ
Lục bát là lục bát thơ
Tám câu thương nhớ đợi chờ ai gieo
Sáu câu thề hẹn cùng theo
Tình yêu kết chặt ao bèo chung nhau
Chúc người đặng nghĩa trầu cau
Sớm ngày hạnh phúc bên nhau một nhà
Vườn cà, mướp bí đươm ra
Yêu thương thơm ngọt đậm đà ngàn năm!
Câu sáu thiếp để cho chàng
Câu tám thì thiếp để dành cho... yêu
Sáu câu thương sớm nhớ chiều
Tám câu hò hẹn dáng kiều thướt tha.
Lục bát đẹp tựa tình ta
Ngô khoai cũng ngọt, muối cà cũng ngon
Đẹp người tạo dáng đầu đình
Thương nhau cau sáu cũng thành cau ba...
HANSY
191.- TRẢ
Trả tình về với gió trăng
Cho muôn năm vẫn vàng son - nhé người
Câu ca, giọng nói, tiếng cười...
Thôi xin trả hết cho đời nhẹ tênh.
Sông hồ một kiếp lênh đênh
Trả đi vướng bận đỡ mênh mông buồn
Tim này hoài mãi cô đơn
Vì đem trả hết trần gian - cuộc tình...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 17:13:33 bởi Hansy >
192.- BẾN TÌNH
Hẹn thề hai đứa giao lời
Dẫu phong ba mấy không rời xa nhau
Tình này ước hẹn trầu cau
Nên duyên cầm sắt mai sau chung đường.
Ơi em, thương quá là thương
Cùng nhau hòa khúc duyên nồng tình yêu
Sắc xuân em nét yêu kiều
Để vương niềm nhớ bao chiều ngóng trông.
Tặng em bảy sắc cầu vồng
Làm quà sính lễ kết vòng nợ duyên
Chung nhau chèo một còn thuyền
Bình minh rực sáng: Thiền quyên - Anh hùng
HANSY
193.- EM ĐI ĐÀ LẠT
Em đi Đà Lạt mấy ngày
Lòng ta lửa đốt, có hay chăng nàng
Ngày thì trông ngóng xốn xang
Đêm dài thao thức, nhớ thương quá chừng...
Mở máy ra là thấy mong
Chờ em một tiếng yêu thương chào mình
Net không em cũng lạnh lùng
Lang thang chốc lát cũng không quên người...
Nhớ em, nhớ lắm em ơi
Có vui đến mấy cũng chơi vừa vừa
Ở nhà mong ngóng sớm trưa
Đợi em, đợi miết, nắng mưa sá gì...
Đà Lạt xứ hoa anh đào
Đẹp thì có đẹp, nhưng nào có ta
Về nghe em - vui ở nhà
Đêm đêm mật ngọt, thật là ấm êm...
HANSY
194.- VẸN THỀ NGUYỀN
Sợi buồn con nhện đong đưa
Gió đêm biếng thổi, cọng dừa biếng lay
Sầu chi con nước lay hoay
Trăng khuya đơn bóng, lòng này héo thêm.
Sao tim cứ nặng dáng em
Sao hồn cứ mãi triền miên mơ màng
Sao mà tình cứ mênh mang
Sao em không đến trao thương, hỡi người?
Đợi nhau, đợi cả một đời
Sâm Thương đôi ngã, đổi dời thì sao
Cứ nghe lòng mãi nôn nao
Chiều tây ngóng mãi sáng nao xuân hồng.
Cuối trời dỗ tím mơ nồng
Gởi em một chút hoài mong chốn này
Nhé em, tay lại trong tay
Cho đêm dài mãi, cho ngày tình tang…
HANSY
195. TÌNH ĐAU
Tình đau xa xót cả cõi hồn
Lòng đau rướm máu, khóc cô đơn
Tim đau nhung nhớ tràn gối mộng
Người đau, mình cũng rát vô cùng.
Xin cho bình yên con tim yêu
Xin cho mộng đẹp giữa nắng chiều
Xin em thương nhé, hồn đơn lẽ
Biến niềm đau thành sóng thương yêu.
HANSY
196. RƯỢU TẨY TRẦN CHO ANH
Chúng mình nâng chén, nghe em
Rượu tẩy trần thoảng nỗi niềm nhớ thương
Từ nay hai đứa chung đường
Tay trong tay lòng rộn hương yêu nồng.
Em ơi, cách trở núi sông
Nhưng anh vẫn mãi hướng lòng về em
Ước ao trăng cũ rải thềm
Câu thơ nồng mặn kết duyên chúng mình.
Thương em một dạ trung trinh
Đợi chờ kẻ ở ngoài miền xa xăm
Gặp lại em, đẹp tựa trăng rằm
Ghé môi hôn, ve bỗng giật mình kêu vang...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 06:28:25 bởi Hansy >
197. BỜ VAI ANH
Bờ vai anh nói vạn lời
Trao em, trao cả một đời yêu thương
Tựa đầu vào, dỗ mơ hồng
Cho em thắm mãi duyên nồng tình yêu.
Nhé em, mộng đẹp muôn chiều
Ru em một giấc diễm kiều liêu trai
Nghe như nằng nặng bờ vai
Một tình yêu lớn ngã dài trong anh...
***
Bờ vai anh nói vạn lời
Trao em, trao cả một đời yêu thương
Tựa đầu vào, dỗ mơ hồng
Cho em thắm mãi duyên nồng tình yêu.
Nhé em, mộng đẹp muôn chiều
Ru em một giấc diễm kiều liêu trai
Nghe như nằng nặng bờ vai
Một tình yêu lớn ngã dài trong anh...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:09:10 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: