![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
Hoa Hải đương
Hải đường mọng đỏ môi mềm
cho ai vương vấn vợi quên lòng sầu
Dù xa cách đến bao lâu
Tim yêu bền cháy một màu tựa hoa… [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/6893A9A29339417B952BE4FB6EF18FA7.JPG[/image]
Trích đoạn: suongthu_99
Đính kèm (1) HỔNG GHÉT ĐÂU
Đau quá trong đầu kêu bính boong
Hình như bị táng cái bình đông
Mắt nai tình thế sao đành cấu
Tay gấu dữ ha dám móc tròng
Ba mí thì thêm nhiều gái thích
Miệng loa ấy được lắm cô vòng (tay ôm. Hahahaha)
Lông mày nhổ hết anh càng khoái
Sư tử Hà Đông chịu dzậy hông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 22:09:02 bởi Hansy >
Trích đoạn: suongthu_99
Đính kèm (1)
VỊNH NGƯỜI XINH
(tặng Sương Thu)
Sương thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong
HANSY
SƯƠNG THU XẤU XÍ
Han sy nhìn tóc em bềnh bồng
Môi trái ấu cong xí mắt trông
Cái mặt nghĩnh lên mà thấy ghét
Giống như mùa Hạ phượng rơi bông
Mũi có cao nhưng hẹp cánh thở
Mắt lồi chẳng sâu nâu sắc lòng
Tính tình hời hợt ai mà thích
Hàn Sỹ gặp là co cẳng dông
Sương Thu
EM LÀ SỐ 1
Em là số một của anh
Bởi thương nên xí cũng thành tuyệt thôi.
Trái ấu cong, vẫn sáng ngời
Mặt nghinh càng đẹp như trời mùa thu
Phượng hồng rót nhẹ lời ru
Sà nghiêng mộng bướm từ từ đậu vai.
Thương thương cánh mũi của ai
Nhịp nhàng hơi thở hôm mai đượm tình
Mắt nai, ôi, thật là xinh
Tấm lòng rộng rãi, tính tình dễ thương.
Em xinh, em đẹp trăm đường
Một nghìn cô khác cũng nhường em thôi…
Hahahahaha
HANSY
Trích đoạn: hoa tím xưa
Hoa Hải đương
Hải đường mọng đỏ môi mềm
cho ai vương vấn vợi quên lòng sầu
Dù xa cách đến bao lâu
Tim yêu bền cháy một màu tựa hoa…
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/6893A9A29339417B952BE4FB6EF18FA7.JPG[/image]
Hải đường một đóa duyên hoa
Tường đông lả ngọn sương pha tuyết dày
Mi cong lả lướt gió bay
Chờ người quân tử tình lay cội hồng…
HANSY Chào bạn hoa tím xưa
Cám ơn bạn đã ghé lại trang thơ của Hansy.
231. MỞ LÒNG RA NHÉ
Thương ai vóc nhỏ đường xa
Một thân gánh nặng ta bà. Xót ơi!
Dẫu trăm câu chỉ một lời:
Mở lòng ra được thì trời giúp cho.
Tình người ngang trái không lo
Lòng mình rộng rãi là kho phước phần
Trăm năm gởi ở cõi trần
Còn duyên tình vẫn hương trầm ngát thơm..
HANSY
232. THOÁNG XƯA
Người thương cau sáu bổ ba
Em thương, em bổ chỉ là hai thôi
Tưởng rằng em mãi bên tôi
Ngờ đâu gió bạt phương trời không nhau
Dẫu mà lỡ chuyện trầu cau
Lòng ta vẫn giữ sắc màu như xưa.
Ngày dài nhớ, đêm mộng mơ
Yêu thương thuở đó, tình thơ trong ngần.
HANSY
233. PHƯỚC DUYÊN
Đêm dài cũng đến bình minh
Chèo hoài cũng gặp bến mình ước mong
Thế nên bền chí gắng lòng
Trầu xanh cùng Cau tươi mong ước thành.
Phước duyên là của để dành
Gieo nhân gặt quả rành rành xưa nay
Cầu trời, khấn Phật tỏ bày
Duyên mình với ơn trên xây, đẹp đời.
HANSY
234. THÔI THÌ
Biển trời rộng lớn bao la
Ngác ngơ dõi mắt, lòng xa xót buồn
Hỡi em, ruột chín nguồn thương
Mà sao tạnh lặng giữa vườn cố nhân?
Thôi thì gởi chút tim gần
Trăm năm đà lỡ, đời ngăn cách rồi
Ép hồn tím góc cuối trời
Hẹn nhau kiếp khác giao lời ái ân..
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 22:21:19 bởi Hansy >
235. CÁM ƠN NGƯỜI
Cám ơn một đóa xuân ngời
Chiều nay trao tặng những lời dễ thương
Dẫu đôi ta, cách hai phương
Nhưng lời thơ vẫn đượm nồng cảm thông.
Ân tình trao một tiếng: Mong
Chiều nay nàng khiến ấm lòng (người) chưa quen
Xin rằng ai chớ có quên
Một lần thơ họa có (khi) nên duyên tình...
HANSY
236. CHỪA RỒI NÈ
Đừng giận – tội lắm thân anh
Không em sao thấy phận mình lẻ loi
Buồn trông về phía cuối trời
Mơ hai đứa được nói lời yêu thương.
Giận làm chi, khổ đủ đường
Khổ chăn, khổ chiếu, khổ giường, khổ… anh
Tới lui thui thủi một mình
Lắm thương với nhớ, làm thinh chi buồn.
Trầu xanh giận lắm úa luôn
Cau tươi khô héo ruột gan tím bầm
Xót lòng chẳng nghe hỏi thăm
Chơ vơ như thể con tằm thiếu dâu.
Cười lên, em hãy cười mau
Cho phai nhạt hết cái đau giân hờn
Lại đây, anh ủ trong lòng
Thương nhau là thế, giận hờn làm chi…
HANSY
237. NGẬM NGÙI
Duyên xưa chẳng vẹn câu thơ
Trách cao xanh ấy lắm trò đa đoan
Chia uyên rẽ thuý đôi đàng
Tình trong ngấn lệ, nát tan hương lòng.
Người ơi, cách núi trở sông
Biết bao giờ mới hiệp đồng đôi tim?
Mịt mờ biển bắc bóng chim
Để phương nam luống nỗi niềm nhớ thương...
HANSY
238. NGẪM ĐỜI
Cõi đời tạm, vậy mà lâu
Sống cho hết kiếp u sầu thế gian
Một mình ta cứ tần ngần
Biết đâu là đục, là trong mà tìm.
Thân này như thể là chim
Bắc Nam qua lại nỗi niềm đầy vơi
Thì sinh cũng một kiếp người
Mà sao nặng nhẹ hỡi trời trên cao.
Tình đời lắm nỗi lao đao
Xin sang kiếp khác đừng vào thế nhân
Đừng sinh giữa chốn hồng trần
Nặng lòng tủi phận kiếp thân buồn lòng
Ngẫm đời rồi cũng hư không...
HANSY
239. EM GÁI THÁI NGUYÊN
Em là con gái xứ chè
Thái Nguyên tên ấy, người mê cũng nhiều
Trời sinh có chút hơi kiêu
Mặt mày đẹp đẽ, liêu xiêu hồn chàng.
Tính tình thì cũng dễ thương
Nhưng khi nổi quạu hết đường tương chao
Bốn phương đều vẩy tay chào
Mỗi khi lên mạng ào ào chat lia.
HANSY
@ Loa loa loa... có đại huynh ở nhà không, ra đón tiếp thơ sến của em nè ! He he he...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: