![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
@ Loa loa loa... có đại huynh ở nhà không, ra đón tiếp thơ sến của em nè ! He he he...
MÙA NHỚ
Gởi em nhiều vạn lời thương
Đậu trên cánh lá, vấn vương nắng hồng
Phương này vẫn dõi mắt trông
Ngàn Thu mãi nhớ tấm lòng người xưa
Góc tim ta cũng để chừa
Riêng ai một cõi, lưa thưa thiên đường
Mãi hoài đậm nét người thương
Sắc thu óng ả, tình chung đượm màu
Em đi nắng cũng nghiêng chao
Ta ngồi đợi dáng lao xao người về
Ấp yêu giữ vẹn câu thề
Trăm năm vàng đá, phu thê giao lời…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2012 07:24:13 bởi Hansy >
240. HƯ KHÔNG CÕI TẠM
Cõi đời tạm, lắm phiền lòng
Lang thang đi giữa hư không lạc loài
Ta về tìm lại hôm mai
Một sương hai nắng nhạt phai cả hồn
Em vang rộn khúc tơ lòng
Một giây gặp gỡ, ước mong cả đời
Tơ vương rung cảm vạn lời
Trầm luân cũng mặc, biền khơi cũng tìm.
Ta về góp nhặt lời tim
Than mây khóc gió phận mình thấu chăng
Đã sinh ra một kiếp trần
Khóc òa vài tiếng nhận gian nan đời.
Em - Ta tiền kiếp giao lời
Liêu trai một giấc trọn đời có nhau
Sá gì mà bận lòng đau
Trăm năm chớp mắt bể dâu ngỡ ngàng.
HANSY
241. EM
Em đỏ thắm đóa hồng tươi
Ngạt ngào hương yêu, mắt môi dịu nồng
Là công chúa trong cổ tích hồng
Lúc liếng mắt cười chờ mong nụ hôn.
Là mưa tắm ướt tâm hồn
Của chàng tình si khát mong bến duyên
Em - Ta cùng bước lên thuyền
Nhờ gió mây đẩy tới miền bồng lai..
HANSY
242. RU EM
Dỗ lòng ủ ấm tình mê
Mùa trăng ngày ấy vọng thề buổi nay
Chập chờn chút mộng tỉnh say
Ru em ngọt đượm đến ngày vu quy…
À ơi nồng mặn xuân thì
Bao thương với nhớ vẫn đi theo cùng
Dốc tình cứ mãi thủy chung
Đò tình cứ mãi xuôi giòng đến ta…
Ru em chín ánh trăng ngà
Bùa yêu rắc kín thềm hoa tương phùng…
HANSY
243. CÀNH BÀNG ĐẤT TỔ
Cành bàng trĩu nặng hương quê
Hoa ngô vàng rực, buớm về lượn bay
Bàng ngô sắp xếp khéo tay
Mai vàng đất Tổ là đây, hỡi người.
Tài hoa sẵn chép mấy lời
Hình hài ghi lại để đời tranh quê
Nào ai vui bước đi, về
Dừng xem tranh đẹp, thử phê đôi giòng.
Chủ nhà luôn ngóng đợi trông.
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 21:04:44 bởi Hansy >
244. MÙA THƯƠNG
Tình em rộng tựa dòng sông
Ngọt mềm ta tắm giữa lòng dịu êm
Hồn em vời vợi sao đêm
Nên lang thang giữa bờ nghiêng tinh cầu
Ơi em, lịm buổi mộng đầu
Bùa yêu rải xuống dãi dầu kiếp ai
Mà xin được đắm được say
Được trăm năm vẫn tháng ngày dòn thương
Nam Kha một giấc mơ buồn
Bể dâu níu giữ tình hồng trong nhau
Sẽ sàng trầu tựa duyên cau
Khúc cầu Loan phượng ngày sau nỏn mềm
Tương tư ướp mộng vào đêm
Ái ân nồng đượm cõi tiên bén dòng
Nghê thường xiêm áo tường đông…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 07:04:32 bởi Hansy >
245. KHUYA
Khuya. Anh với giấc mộng lành
Sợi thương dấu ái trói anh dịu dàng
Đường yêu nhẹ bước thênh thang
Bao la mở ngỏ rộn ràng tim thương.
Ơi em gái nhỏ ngàn phương
Tình đâu gặp thuở một đường cùng đi
Nét hoa ngọc, hồn xuân thì
Trang thơ thao thức chờ ghi cõi lòng.
Biết chăng, cứ mãi ước mong...
HANSY
246. SỢI LÒNG
Sợi lòng nhuốm đẫm hương xưa
Heo may còn đó mà mùa xám hơn
Ngẩn ngơ xao xác giữa hồn
Trăm thương nghìn nhớ lỡ làng kiếp nao.
Người đi vọng xót câu chào
Để người ở lại lao xao tình buồn
Thức thao chờ nối sông Ngân
Mà bao nhiêu nhịp chưa gần, hở em?
Đau tình - ta gọi hàng đêm
Đau lòng - gởi hết nỗi niềm rỗng không…
HANSY
247. GIẤC LIÊU TRAI
Ôm chặt kỷ niệm xuân thì
Tình mơ thuở trước yêu vì lắm thay
Ngờ đâu giông nổi gió bay
Để người ở lại đắng cay vô vàn.
Từng đêm gối chiếc lỡ làng
Chìm trong giấc điệp dáng nàng chốn nao
Ơi em, tình đã chênh chao
Mộng hoài một thuở lao xao tình hồng…
HANSY
248. HƯƠNG XƯA
Trọn tình, trọn nghĩa, trọn lời
Mà không đi hết quãng đời thương yêu
Để cho nắng xát những chiều
Trái tim lẻ mọn liêu xiêu điệu sầu.
Vì đâu trầu phải xa cau
Để trăm năm lại đớn đau thế này
Chân trời, người hỡi, có hay
Xót thương úa dạ, chau mày giọt rơi.
Vọng buồn tim giữa chơi vơi
Sầu đong kín ngọn, gọi mời nhớ nhung
Đã nguyền hai chữ thủy chung
Mà đau như xé, mà dần như thoi…
Nắng qua xế bóng, thôi rồi…
Tình xưa còn chút hương rơi cuối thềm.
HANSY
249. TỰ BẠCH
Trăng thanh, gió mát, chốn thảo quê
Nếp nhà xưa, quen lối đi về
Trước ngõ vài cây che bóng cả
Gió lùa vòm lá, gọi chim về.
Nắng suốt năm, cái nắng miền Nam
Thi thoảng mưa rào đến viếng thăm
Quanh năm quạt máy quay chong chóng
Thèm chút heo may ở chốn nàng.
Giữa đời viết lách một vài câu
Có tình, có lý, có cạn sâu
Gạo ăn không hết, vừa được viết
Sướng thế cho nên lắm kẻ cầu!!!
Rảnh ra thì dạo Net liền ngay
Chia sẻ dông dài đến mê say
Gặp ai cô lẽ, chân nán lại
Comment vài cái thật là... hay (Hihi).
Người yêu không, sống kiếp đơn côi
Tìm vui trên Net, đủ yêu đời
Giận ai thực ảo không khai thật
Để lòng ta thấy bứt rứt hoài.
Thật giả đôi khi chẳng thấy đường
Bảo là nói thật, thế mà không
Người ơi, cũng muốn tin ngừơi lắm
Khổ nỗi gian ngay, giấu trong lòng.
HANSY
250. TỰ GIỚI THIỆU
Tình cờ gió lại gặp trăng
Những mong được bạn viếng thăm Hansy hoài
Câu thơ tím nét yêu kiều
Nghe trong có cả rất nhiều lời hoa.
Hansy tập tễnh thơ ca
Trước là "giải mỏi", sau là giao lưu
Mong trăng thơ chiếu vài câu
Đối qua họa lại, bắc cầu thâm giao.
Đồng Nai là chốn tình sâu
Thân đang xa xứ, quê từ miền Trung
Tính tình có chút... lông bông
Cho nên kết bạn xa gần cũng đông.
Thân nam nhi, chí hùng cương
Bốn phương bay nhảy, bóng hồng cũng ưa
Gặp trên, kính cẩn dạ thưa
Vì dòng thế phiệt, anh thư quen rồi.
Trường học thì chẳng tới nơi
Trường đời thì cũng có hơi biết nhiều
Trong người có máu... ngầm kiêu
Với ai gian dối, dẫu yêu cũng từ.
Mắt nâu, mũi thẳng, tai to
Miệng hay ưa tám nên giờ rộng toang
Môi dày, mi rậm, da vàng
Má thì có lúm đồng tiền một bên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Toàn thân cân đối, dáng thanh, thoát trần.
(hahahaha)
Mấy lời phân giải tỏ tường
Mong tình ta mãi chung đường họa thơ
Bạn ơi, Hansy mong chờ
Câu thơ đối ẩm, trăng mơ gió tình...
HANSY
RU EM
Dỗ lòng ủ ấm tình mê
Mùa trăng ngày ấy vọng thề buổi nay
Chập chờn chút mộng tỉnh say
Ru em ngọt đượm đến ngày vu quy…
À ơi nồng mặn xuân thì
Bao thương với nhớ vẫn đi theo cùng
Dốc tình cứ mãi thủy chung
Đò tình cứ mãi xuôi giòng đến ta…
Ru em chín ánh trăng ngà
Bùa yêu rắc kín thềm hoa tương phùng…
HANSY
RU EM BIỀN BIỆT HOA SIM
Ru em sim tím ngọt ngào
Đồi hoang tình sử dạt dào lòng ai
Nhớ màu Thu lá chưa phai
Vần thơ ngày ấy ru say lòng người
Hữu Loan nay đã khuất rồi
Nhưng còn đây mãi "Những đồi hoa sim"
Hoa sim màu tím ai tìm
Một thiên tình sử viễn miên lòng người
Hữu Loan khuất bóng để đời
Còn thơ còn nhạc mãi lời tình chung
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 21:05:05 bởi lathuphai >
Trích đoạn: lathuphai
RU EM Dỗ lòng ủ ấm tình mê Mùa trăng ngày ấy vọng thề buổi nay Chập chờn chút mộng tỉnh say Ru em ngọt đượm đến ngày vu quy… À ơi nồng mặn xuân thì Bao thương với nhớ vẫn đi theo cùng Dốc tình cứ mãi thủy chung Đò tình cứ mãi xuôi giòng đến ta… Ru em chín ánh trăng ngà Bùa yêu rắc kín thềm hoa tương phùng… HANSY
RU EM BIỀN BIỆT HOA SIM Ru em sim tím ngọt ngào Đồi hoang tình sử dạt dào lòng ai Nhớ màu Thu lá chưa phai Vần thơ ngày ấy ru say lòng người
Hữu Loan nay đã khuất rồi Nhưng còn đây mãi "Những đồi hoa sim" Hoa sim màu tím ai tìm Một thiên tình sử viễn miên lòng người
Hữu Loan khuất bóng để đời Còn thơ còn nhạc mãi lời tình chung lathuphai TÍM LÁ THU PHAI
Thu phai một lá giữa lòng
Tím thương tím nhớ tim mong tím chờ
Trông người viết lắm câu thơ
Gom về một chữ cứ mơ thu hoài.
Đồi sim tím mộng tình ai
Người xưa luyến nhớ, người nay ngóng về
Mà sao cứ đợi chút thề
Cho tim tím nhớ, bộn bề vấn vương.
Thu phai một lá giữa lòng
Mà nghe nồng mặn yêu thương, đó người…
HANSY
Hôm nay xướng họa một bữa cho nhiều nhiều chút để bù lại mấy bữa nay vắng mặt, nha em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 20:28:34 bởi Hansy >
251. MONG…
Yêu thương xin cứ mãi hoài
Trăm con chim mộng nối dài tình ta
Khúc thơ hòa tiếng em ca
Cho mây quyện gió, nõn nà hồng duyên.
Ru tình một thuở mà nên
Phượng hoàng nghiêng cánh giữa miền nhớ nhung
Người ơi, giữ nhé, tình chung
Phấn son lười biếng, ấm lòng người đi
Đã thương từ buổi xuân thì
Đá vàng mấy kiếp vẫn ghi, nhé người!
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: