THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 78 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 18.03.2012 06:47:40 (permalink)
0


265. ĐẤT HỠI – EM UI

Tìm em anh kiếm cả đời
Đỏ con mắt, lại rã rời tứ chi
Sao em nỡ bỏ anh đi
Để trời đất thảm, xuy vi anh nè.

Nào hay em chạy te te
Vô đây lại gặp, hehe bắt được rồi
Thả thơ cũng để dụ mồi
Biết em thích vận, câu thời dính ngay.

Thơ anh em lấy thẳng tay
Bao nhiêu mật ngọt dành cho tai em đó mừ.

Ủa mà, đúng chính em ư
Sao nghe giọng nói khác xưa thế này
Nghiêng gần anh nói cho hay
Tên em gì nhỉ, anh say nên quên béng rùi…

Hahahahahaha

HANSY




http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/850/850510zger83vbil.gif
http://www.tamtay.vn/files/thichtrungtanh/photos/49903/4737fabc_blumen-pflanzen083.gif
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:18:51 bởi Hansy >
Hansy 18.03.2012 07:01:29 (permalink)
0


266. MƯA

Giọt dài giọt ngắn lê thê
Chiều mưa lòng quặn nhớ về tình xa
Biển trời dài rộng bao la
Mà không chứa trọn duyên ta, hỡi người!

Mưa bay xiên góc, mưa rơi
Nghe trong kỷ niệm có lời thở than
Mưa xưa trông ngóng rộn ràng
Mua nay lạnh lẽo, yêu thương xa rồi.

HANSY


Hansy 18.03.2012 13:13:01 (permalink)
0


267. NHỚ THƯƠNG

Nhớ thương in dấu vào thơ
Một chờ hai đợi mộng mơ ươm tình
Trăng thanh cho tới bình minh
Giọt thương giọt nhớ vây quanh tim hồng.

Nhớ ai lửa dậy hương nồng
Thương ai môi má kề duyên hẹn hò
Một đời yêu, vạn niềm mơ
Nhớ thương chất ngất thành thơ si tình...

HANSY


Hansy 18.03.2012 13:33:34 (permalink)
0


268. THƯƠNG

Lắng lòng tim nhớ triền miên
Thương em từ thuở gọi tên đầu đời
Mùa xuân én liệng chơi vơi
Mà nghe lúng liếng môi cười nghịch tinh…

Thương em nghiêng dáng xinh xinh
Mắt long lanh nắng sưởi tình nồng thơm
Ghé qua xin chút phấn hồng
Điểm tô gương lược ước mong vững bền…

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 13:35:23 bởi Hansy >
Hansy 18.03.2012 21:00:14 (permalink)
0


269. XIN EM...

Xin em làm gió ngọt lành
Xua đi nhọc mệt trong anh mỗi ngày
Xin là chén rượu nồng say
Dìu anh vào chốn thiên thai mơ màng.

Cũng xin em rủ lòng thương
Ủ anh giữa chốn đêm trường mênh mông
Anh luôn lòng cứ nhủ lòng
Xin em cho được trói hồn vào em...

HANSY


Hansy 18.03.2012 21:10:04 (permalink)
0


270. MỘNG VƯƠNG

Thì thầm chút sót mộng vương
Bóng mây ngày cũ có thường thăm chơi
Ngỡ là hẹn ước chặt lời
Nào hay buông bỏ để đời quạnh hiu.

Xa đưa cánh nhớ hằng chiều
Bông lau phơ phất chắt chiu phận chuồn
Đã đành chặn lệ sầu tuôn
Mấy ai ngăn được dạ buồn xót xa.

Lâu rồi vắng bặt bóng hoa
E tình xưa cũ đã nhòa tháng năm
Để tim kẻ ở khóc thầm
Gởi theo mây gió muộn mằn lời yêu.

Tội tình chi, hỡi dáng kiều
Vương chi chút nhớ để nhiều xót đau…

HANSY


Hansy 19.03.2012 08:09:33 (permalink)
0


271. TÌNH ĐAU

Tình đau mấy kiếp còn đau
Tiếc xưa dâng hết mê say cho người
Pháo hồng chia cắt, tình rơi
Trăm năm thề hẹn bỗng chơi vơi lòng.

Em ơi, sao nỡ dửng không
Để ta uống hết đắng cay cuộc tình
Ngày nào kề cận con tim
Mà nay vứt bỏ chung tình, đớn đau.

Kẻ vui mặt, kẻ u sầu
Sao trời đành đoạn phán câu rẽ tình...

HANSY


Hansy 19.03.2012 08:25:11 (permalink)
0


272. THÁNG GIÊNG TÌNH TỰ

Tháng giêng đẫm ướt xuân nồng
Em đem kỷ niệm ra hong giữa trời
Bướm ong vờn gió lã lơi
Nghe trong tình tự nửa đời thương yêu.

Này em ơi, dáng mỹ miều
Làm say bao kẻ liêu xiêu chốn tình
Xin em một chút nguyên trinh
Về tô son lại phận mình dở dang.

Nhỡ mai có thấu gian nan
Thì em vẫn cứ vững vàng niềm thương
Dẫu bay khắp cả mười phương
Tình anh vẫn gởi người thương giữ dùm...

HANSY


Hansy 19.03.2012 19:12:01 (permalink)
0


273. TÌNH YÊU LÀ...

Tình yêu vốn tự trong tim
Làm sao mà biết duyên lành hay không
Cứ thương nếu thấy xao lòng
Cứ mơ nếu thấy nhớ mong dáng hình.

Hoàng hôn rồi đến bình minh
Lòng thành ắt sẽ kết mình nên đôi
Bâng khuâng trong dạ mấy lời
Khi nên tình cũng được trời se duyên...

HANSY


Hansy 19.03.2012 19:18:39 (permalink)
0


274. MONG

Vẫn là thương nhớ hằng đêm
Vẫn là mơ mộng vững bền tình ta
Ngát yêu một cõi bao la
Cùng về bến mộng hải hà lòng mơ…

Gời người đôi nét vần thơ
Tỏ lên tâm sự ngóng chờ ai kia
Một mai thuyền bến cùng về
Lời thương rộng mở, niềm mê vô cùng…

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:17:23 bởi Hansy >
Hansy 20.03.2012 10:08:16 (permalink)
0


275. TÌNH HOÀI

Nuốt buồn, thao thức canh dài
Đắng cay một giọt mãi hoài chưa tan
Vẫn là nhung nhớ muộn màng
Vẫn là lẻ bóng canh trường vì yêu.

Một lần gặp gỡ giữa chiều
Để hồn vương mãi dáng kiều thướt tha
Ngờ đâu tình dậy phong ba
Khiến cho đôi ngã lìa xa – xót lòng.

Còn gì nữa để mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa…

HANSY


Hansy 20.03.2012 10:23:31 (permalink)
0


276. BÓNG KHUYA

Bóng khuya đổ xuống cạnh hồn
Nghe trong tiếng nấc hư không dồn về
Vòng tay giá lạnh, tái tê
Biết đâu mà xổ cơn mê địa đàng.

Ta, một mình giữa gian nan
Vùng vằng khôn dứt, oán than ai cùng
Khuya đong niềm lặng sầu chung
Cuốc kêu buồn tủi, đêm trường lệ đau.

Chạnh lòng đốt nến u sầu
Soi ngăn tim nhỏ kiếp cầu nợ duyên
Ơi đâu là bến, là thuyền
Mà nay ta phải chênh vênh giữa đời...

HANSY


Hansy 20.03.2012 19:43:05 (permalink)
0


277. BUỒN TÌNH ĐỜI

Biết đời chẳng mấy cuộc vui
Thì đâu ươm mộng cho bùi ngùi thêm
Thân cuồng say giữa thế gian
Tìm cho một chốn gá vàng cũng không.

Ta ấp ủ lắm hoài mong
Mưa đời tàn bạo cuốn phăngcả rồi
Tiếc mơ hoa, uổng ngôn lời
Thà đem vứt bỏ hẹn mời nợ duyên.

Người ơi, tách bến xa thuyền
Trăm năm còn lại một miền hư hao
Tình đời, nuốt lệ vẫy chào
Có sang trời khác đừng trao kiếp người.

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 23:21:51 bởi Hansy >
Hansy 20.03.2012 19:50:59 (permalink)
0


278. BẾN ĐỢI

Ngày ngày lạc bước hư không
Trăm năm bến cũ sao lòng xót xa
Ơi người ơi, kiếp không nhà
Dọc đường gió bụi đời ta nhuốm trần.

Biết ai kia vẫn chung dòng
Mà sao không thể về cùng bến xưa
Thuyền ơi, biết mấy gió mưa
Mà chung tình vẫn còn thừa kiếp sau

Ta nay tàn héo hoa cau
Lại làm trầu úa, mà đau kiếp tình
Xa nhau than thở chắc mình
Cuối dòng nếm chút niềm tin đợi chờ.Còn gì đâu nữa mà mơ

Sao thuyền mãi trống, tình thơ cạn rồi
Xót lòng ta lắm, bến ơi!

HANSY


Hansy 20.03.2012 23:26:50 (permalink)
0


279. CHO EM

Anh làm thơ vì yêu em
Chỉ là thi sỹ của mình nàng thôi
Bao ngày chất chứa vạn lời
Giờ mới tỏ được đến người anh thương.

Em ơi, hãy đi chung đường
Cùng nhau xây đắp yêu thương suốt đời
Tình này tình thật, người ơi
Trăm năm lòng vẫn cùng ai chung thuyền.

HANSY


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 78 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9