![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                    323. GIÓ NÈ TRĂNG 
   
  Anh là gió, kiếp phong trần 
  Lang thang giữa chốn bụi hồng, nhởn nhơ 
  Dệt lòng theo mấy vần thơ 
  Trao cho nhân thế mộng mơ của mình. 
   
  Một lần gió vướng trăng xinh 
  Là ngàn lần muốn kết tình với ai 
  Lắm khi gió thổi miệt mài 
  Đi tìm một bóng trăng soi cho đời. 
   
  Trăng ơi, gió chỉ một lời 
  Yêu thương đã cột, cả đời muốn theo 
  Dẫu rằng gió đã thương liều 
  Bởi chưng trăng quá yêu kiều đấy thôi. 
   
  Trăng nè, gió muốn có đôi 
  Có trăng có gió cho đời đẹp thêm 
  Trăng thanh gió mát dịu êm 
  Tình nồng trải khắp, non tiên ta tìm… 
   
  HANSY
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 21:17:06 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      324. TÌNH ĐỜI 
   
  Tình đời khó biết ngày mai 
  Tưởng rằng là đúng té sai không ngờ 
  Người sầu khổ, kẻ bơ vơ 
  Trời cao giông bão, trang thơ vỡ lìa. 
   
  Đau đớn lắm, tình cách chia 
  Mong manh tình lỡ, hẹn thề đành quên 
  Biết không có chút nợ duyên 
  Thương nhau chi để muộn phiền ngày sau. 
   
  Ta ngồi nghe nhói lòng đau 
  Trông về cố quận nhuốn sầu tình tan 
  Xa nhau, xa cả mơ màng 
  Người xưa ơi, còn nhớ thương chút nào? 
   
  Tình buồn, mưa rắc giọt sầu 
  Ta nghe hồn lạnh nhạt màu yêu đương 
  Em hỡi em, nếu còn thương 
  Quên đi tình cũ, kẻo vương sầu tình... 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      325. TÌNH SẦU 
   
  Trời mưa con nước ngậm ngùi 
  Nửa giòng lệ bạc tiễn người không tên 
  Tình sầu một thuở lên men 
  Hát vang khúc nhạc tay mềm thịt da. 
   
  Người sầu cất khúc ngân nga 
  Nghe như gió thoảng, trăng đà chênh vênh 
  Một hai câu chữ bấp bênh 
  Tình qua một thoáng chồng chềnh... hư vô. 
   
  Say men vỗ nhịp câu thơ 
  Nồng hương yêu cũ thẫn thờ gió trăng. 
  Ới người xưa, phút lặng thầm 
  Xót xa mấy cõi trăm năm đá vàng! 
   
  Thôi thì thế_hồn lang thang 
  Loanh quanh yêu ghét chẳng màng nhân gian 
  Quay lưng lại, lệ chảy tràn 
  Nơi xưa, chốn ấy, đang mang đừng về. 
   
  HANSY]    
  . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      326. NHỚ EM 
   
  Những chiều mưa bụi gió bay 
  Nhớ sao là nhớ những ngày bên nhau 
  Nhớ mình thủ thỉ trầu cau 
  Nhớ em tóc xõa len vào hồn anh. 
   
  Em ơi, duyên nợ chưa thành 
  Để cho mỗi đứa chạnh lòng khi xa 
  Tình ta sóng dậy bao la 
  Mà sao trời chẳng cột ta với mình? 
   
  Em ơi, lòng mãi nặng tình 
  Vẫn luôn đau mãi con tim nhớ người 
  Thề xưa năm tháng giữ lời 
  Một mai gặp lại, ước trời se duyên. 
   
  Chiều nay nhớ quá người thương 
  Vọng về nơi cũ, xa phương xót lòng 
  Người ơi, em có ước mong 
  Bao nhiêu nồng mặn, một vòng tay anh...??? 
   
  HANSY       . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      327. TÌNH LÀ... 
   
  Tình là lẽ sống nhân gian 
  Là trái cấm ngọt trời ban cho đời 
  Dẫu tình cũng có lúc vơi 
  Nhưng tình luôn được người người tụng ca. 
   
  Em ơi, dẫu có cách xa 
  Lòng luôn tưởng nhớ thì ta vẫn gần 
  Nhớ nhau, giữ mối tình chân 
  Thương nhau, cách trở dặm đường chẳng sao. 
   
  Bốn mùa thương nhớ dâng trào 
  Đông thương kẻ ở chốn sâu tuyết về 
  Thu sang, sầu lá vàng rơi 
  Ha đem nắng ấm, Xuân thời thắm hoa. 
   
  Xin đừng mưa ướt nhạt nhòa  
  Để đường khô ráo cho người thương đi 
  Nắng qua mái tóc xuân thì 
  Cho em đẹp lại tháng ngày còn yêu. 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      328. GIÓ NÈ TRĂNG 
   
  Anh là gió, kiếp phong trần 
  Lang thang giữa chốn bụi hồng, nhởn nhơ 
  Dệt lòng theo mấy vần thơ 
  Trao cho nhân thế mộng mơ của mình. 
   
  Một lần gió vướng trăng xinh 
  Là ngàn lần muốn kết tình với ai 
  Lắm khi gió thổi miệt mài 
  Đi tìm một bóng trăng soi cho đời. 
   
  Trăng ơi, gió chỉ một lời 
  Yêu thương đã cột, cả đời muốn theo 
  Dẫu rằng gió đã thương liều 
  Bởi chưng trăng quá yêu kiều đấy thôi. 
   
  Trăng nè, gió muốn có đôi 
  Có trăng có gió cho đời đẹp thêm 
  Trăng thanh gió mát dịu êm 
  Tình nồng trải khắp, non tiên ta tìm… 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              329. ƯỚC AO 
   
  Anh đây cũng dậy tấc lòng 
  Thương em bao nỗi ước mong tương phùng 
  Đêm đêm thao thức tình trong 
  Ngày ngày mong ngóng bóng hồng là em. 
   
  Anh đây vướng bao nỗi niềm 
  Mấy lần qua lại mà không dám vào 
  Về nhà thì lòng xôn xao 
  Đứng lên ngồi xuống ước ao gặp người. 
   
  Xa nhau muốn nói vạn lời 
  Đến khi gần lại rối bời tâm can 
  Em ơi thương nhớ vô vàn 
  Xin em hiểu thấu ngổn ngang lòng này. 
   
  Trăng ơi, trăng chớ than dài 
  Đừng vào mây gió mà ai nao lòng 
  Anh đây biết rõ lòng trăng 
  Xin được trăng sáng đêm rằm soi cho... 
   
  HANSY 
   
  . 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      330. LIÊU TRAI 
   
  Bần thần nửa tỉnh nửa mê 
  Vẳng nghe trong gió hẹn thề tiếng ai 
  Tơ duyên hỏi có lâu dài 
  Mà đem trinh bạch nhữ hoài lòng nhau? 
   
  Em ơi, em đến từ đâu 
  Mà chau nét ngọc, mà sầu vương mi 
  Mà thở than kiếp xuân thì 
  Mà gieo nhung nhớ, ai bi thế này? 
   
  Thương ai tay muốn khoác tay 
  Bồng lai một chuyến miệt mài thỏa mong! 
  Ới em ơi, hồn ngóng trông 
  Giữa đêm em đến cho lòng thêm xuân. 
   
  Tơ hồng, sổ ấy định phần 
  Nhiều hơn một kiếp hồng trần bạc vôi 
  Thế nên giao kết thành lời 
  Ba sinh dời đổi chẳng rời lòng nhau. 
   
  Một đêm đã bén duyên sâu 
  Huống chi ta đã thương nhau kiếp nào 
  Tình mình nhật nguyệt chứng trao 
  Hương hoa vun xới, trăng sao giăng đèn. 
   
  Ngàn năm nhung nhớ chặt bền 
  Nồng nàn du mộng, man miên cõi bồng 
  Hàn sinh một bóng cây tùng 
  Thiền quyên đáp xuống thỏa lòng nhớ thương. 
   
  Trao nhau hai tiếng tình chung 
  Dẫu về bên ấy vẫn vương mang lòng 
   
  Có hay đây mãi ngóng trông? 
   
  HANSY 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      331. YÊU 
   
  Xin cho gió mát trăng thanh 
  Dệt nên tranh đẹp có anh có nàng 
  Lời thơ tình tứ yêu thương 
  Cung đàn khảy nhịp, mộng vàng chung đôi. 
   
  Thương em, gởi đến vài lời 
  Mong làm ấm dạ của người tình thơ 
  Nhớ anh, em gắng đợi chờ 
  Bình minh sẽ đến, mộng mơ thành hình. 
   
  Rồi em múa dưới trăng xinh 
  Để anh phe phẩy quạt tình, quạt yêu 
  Quạt em, quạt đủ trăm chiều 
  Gom về chỉ một tiếng: YÊU, đó mà. 
   
  Tơ hồng trói buộc tình ta 
  Cau trầu ước hẹn, dẫu xa cũng gần 
  Đã trong tình ái trăm năm 
  Làm sao quên được đá vàng, hở em… 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              @ Chị Hansy ạ ! Hình của em là minh hoạ cho nội dung bài thơ đấy ! Chị hoạ lại một bài có hình tương tự nha ! Nhưng hình em là con gái, thì hình chị Hansy phải là con trai nha ! Hi hi hi... như vậy mới vui ạ !     
      
   
   
Phượng rơi  
     
   Phượng rơi đỏ khắp sân trường  
   Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ  
   Ai còn nhặt phượng ghép thơ  
   Để vào lưu bút vần mơ bướm hồng  
            
   Ai về nhặt Hạ buồn trông  
   Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân  
   Mùa nay Hạ rớt đầy sân  
   Có ai nhặr cánh phượng hồng tôi rơi  
     
   Trả về kỉ niệm xa xôi  
   Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu  
   Tìm ngày thơ ấy nơi đâu  
   Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi  
     
   LẺ BÓNG  
   
        
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 22:13:07 bởi LẺ BÓNG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  LẺ BÓNG      
@ Chị Hansy ạ ! Hình của em là minh hoạ cho nội dung bài thơ đấy ! Chị hoạ lại một bài có hình tương tự nha ! Nhưng hình em là con gái, thì hình chị Hansy phải là con trai nha ! Hi hi hi... như vậy mới vui ạ !     
      
   
   
Phượng rơi  
     
   Phượng rơi đỏ khắp sân trường  
   Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ  
   Ai còn nhặt phượng ghép thơ  
   Để vào lưu bút vần mơ bướm hồng  
            
   Ai về nhặt Hạ buồn trông  
   Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân  
   Mùa nay Hạ rớt đầy sân  
   Có ai nhặr cánh phượng hồng tôi rơi  
     
   Trả về kỉ niệm xa xôi  
   Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu  
   Tìm ngày thơ ấy nơi đâu  
   Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi  
     
   LẺ BÓNG  
   
        
      PHƯỢNG XƯA 
   
  Nhìn từng cánh phượng rơi rơi 
  Mà nghe kỷ niệm bao lời nhỏ to. 
   
  Tình hồng bóng phượng ngày xưa 
  Ấp e giữ mãi cho vừa tháng năm 
  Hạ về dõi nhớ xa xăm 
  Bụi đời cuốn mãi người trăm năm chờ… 
   
  Ép hoa đỏ, xuống trang thơ 
  Như dòng tim nóng ngu ngơ học trò 
  Để rồi thoáng mộng thoáng mơ 
  Người đi ta đứng bên bờ đợi mong. 
   
  Chiều nay cánh phượng rơi hồng 
  Phải chăng niềm nhớ bềnh bồng trong ai… 
   
  HANSY
            Vụ này coi bộ khó đây. 
  Có 2 cái khó: 
  1. Khách quan: 
  Hình về hoa phượng trên Google đến 99,9% là chỉ có hình nữ. 
  2. Chủ quan: 
  Hansy kiếm tấm hình hoa phượng có nam đã khó nhưng khó hơn là viết thơ lên tấm hình đó. Cái này có Sương Thu hay Lá thu phai mà nhờ là tuyệt. Hai cô nương ấy rất siêu vụ viết thơ trên hình.          
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      332. EMAIL & THƯ TAY 
   
  Email nhanh thật là nhanh 
  Tiện cho mọi chuyện, khiến gần mọi nơi 
  Á, Âu, Mỹ... một tí thôi 
  Là tin tức tới ngay người thân quen. 
   
  Từ cụ già đến trẻ em 
  Click chuột, thư không tem... bay vèo 
  Tý mà lại giúp chú meo (mail) 
  Đưa thư đến tận trăng treo giữa trời. 
   
  Tình giờ gõ phím thay lời 
  Emter một cái thư thời đến em 
  Xem thì ta cứ mở xem 
  Không thích thì bấm phím del là rồi. 
  .................................... 
  Thư hiện đại thật tuyệt vời 
  Nhưng giòng thư cứ như người vô tâm 
  Nét chữ đều đặn khó gần 
  Chẳng mang dấu ấn của thân quen gì. 
   
  Thư tay cũ rích, lạc thời 
  Nhưng giòng thư ấm tình người ta thương 
  Nét bút quen thuộc vô cùng 
  NhìN qua là cảm yêu thương trong này 
  Ngàn năm vẫn thích thư tay... 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    PHƯỢNG XƯA  
     
   Nhìn từng cánh phượng rơi rơi  
   Mà nghe kỷ niệm bao lời nhỏ to.  
     
   Tình hồng bóng phượng ngày xưa  
   Ấp e giữ mãi cho vừa tháng năm  
   Hạ về dõi nhớ xa xăm  
   Bụi đời cuốn mãi người trăm năm chờ…  
     
   Ép hoa đỏ, xuống trang thơ  
   Như dòng tim nóng ngu ngơ học trò  
   Để rồi thoáng mộng thoáng mơ  
   Người đi ta đứng bên bờ đợi mong.  
     
   Chiều nay cánh phượng rơi hồng  
   Phải chăng niềm nhớ bềnh bồng trong ai…  
     
   HANSY
                    Vụ này coi bộ khó đây.  
   Có 2 cái khó:  
   1. Khách quan:  
   Hình về hoa phượng trên Google đến 99,9% là chỉ có hình nữ.  
   2. Chủ quan:  
   Hansy kiếm tấm hình hoa phượng có nam đã khó nhưng khó hơn là viết thơ lên tấm hình đó. Cái này có Sương Thu hay Lá thu phai mà nhờ là tuyệt. Hai cô nương ấy rất siêu vụ viết thơ trên hình.  
           					 					 			 		           He he he... 
  Thơ đại sư hay quá đi thôi 
  Giống như thở ra hít vô một đống thơ tuyệt vời 
  Thứ nhất tuyệt là thơ nhiều quá 
  Thứ nhì tuyệt á là nhanh nha  
  Bởi vậy em tôn lên làm ĐẠI SƯ LÃO CA CA 
   
  @ Nhưng ĐẠI SƯ LÃO CA CA phải lấy hình thật của ĐẠI SƯ LÃO CA CA kìa, chứ hình cái anh chàng google hổng đạt yêu cầu đề em ra à nha ! Chấm điểm Đại sư ca rớt ! He he he...  
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  LẺ BÓNG   					 				 			 		    
He he he... 
  Thơ đại sư hay quá đi thôi 
  Giống như thở ra hít vô một đống thơ tuyệt vời 
  Thứ nhất tuyệt là thơ nhiều quá 
  Thứ nhì tuyệt á là nhanh nha  
  Bởi vậy em tôn lên làm ĐẠI SƯ LÃO CA CA 
   
  @ Nhưng ĐẠI SƯ LÃO CA CA phải lấy hình thật của ĐẠI SƯ LÃO CA CA kìa, chứ hình cái anh chàng google hổng đạt yêu cầu đề em ra à nha ! Chấm điểm Đại sư ca rớt ! He he he...  
  
 
      KHÔNG POST LÊN ĐÂU 
   
  Ca Ca mặt mũi già khằng 
  Post hình lên sợ bà con… thăng hết giờ 
  Lại còn xấu xí như ma 
  Trang thơ đang đẹp, đưa vào tội hung. 
   
  Gu-gồ cũng lắm anh chàng 
  Đẹp trai, vui vẻ, dễ thương lắm nà 
  Thôi thì muợn chút người ta 
  Xem như hình của ca ca, nhé người. 
   
  HANSY
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      333. TÌNH ANH 
   
  Cám ơn ngọn gió hiền lành 
  Đã mang tin tới người thương ở nhà 
  Em thưa lại với mẹ già 
  Trầu xanh tươi tốt duyên ta mặn nồng. 
   
  Gió ơi, gió nhắn giúp cùng 
  Ta đây ngày nhớ đêm mong gặp người 
  Gởi trong gió muôn vạn lời 
  Rằng lòng chung thủy đời đời không lay. 
   
  Em ơi, anh không nói sai 
  Tình anh vẫn thắm như ngày đầu tiên 
  Đã là nên phận nên duyên 
  Thương nhau là thế sao quên được nàng. 
   
  Quê nhà em gói lòng thương 
  Chờ anh về lại bái đường thành thân 
  Thương nhau đâu kể xa gần 
  Tình xưa đã bén trăm năm một lòng... 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: