![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
He he he...
Thơ đại sư hay quá đi thôi
Giống như thở ra hít vô một đống thơ tuyệt vời
Thứ nhất tuyệt là thơ nhiều quá
Thứ nhì tuyệt á là nhanh nha
Bởi vậy em tôn lên làm ĐẠI SƯ LÃO CA CA
@ Nhưng ĐẠI SƯ LÃO CA CA phải lấy hình thật của ĐẠI SƯ LÃO CA CA kìa, chứ hình cái anh chàng google hổng đạt yêu cầu đề em ra à nha ! Chấm điểm Đại sư ca rớt ! He he he...
KHÔNG POST LÊN ĐÂU
Ca Ca mặt mũi già khằng
Post hình lên sợ bà con… thăng hết giờ
Lại còn xấu xí như ma
Trang thơ đang đẹp, đưa vào tội hung.
Gu-gồ cũng lắm anh chàng
Đẹp trai, vui vẻ, dễ thương lắm nà
Thôi thì muợn chút người ta
Xem như hình của ca ca, nhé người.
HANSY
HỔNG CHỊU ĐÂU
Hổng chịu đâu ời hổng chịu đâu ời
Hình đúng ca ca mới thích ơi
Hổng phải ca ca mà người khác
Giận mãi ca ca sẽ nghỉ chơi
Em méc Sương Thu cầm vào đây
Cục đá ống to bự như vầy
Nhỏ chọi ngay mũi ca ca nghe cái "kớp"
Cho mà vẹo mớp hết đẹp trai
LẺ BÓNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/66251CC358974DD8AA2EA1BE3DDF7D58.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 12:21:30 bởi LẺ BÓNG >
LẶNG LẼ
Em đứng lặng
một mình
cuối lớp
Anh trầm tư
cúi nhặt
nhánh phượng
buồn
Dãy lớp sầu
hoang vắng
buổi tan trường
Mùa Hè biệt
mái trường
ta yêu dấu
Trổi râm rang
rưng rức
tiếng ve sầu
Cầm nhánh phượng
Anh cúi đầu
lặng bước
Sương Thu
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 17:05:58 bởi suongthu_99 >
TỪ ẤY EM ĐI
Từ ấy em đi chẳng trở về
Đường xưa lối cũ buồn lê thê
Trăng vàng buồn mắc lên cành nhớ
Tiếng gió rơi thương thêm não nề
Từ ấy em đi chẳng trở về
Khúc đàn ve trổi sầu lê thê
Phượng hồng thẫm sắc màu chia biệt
Khắc khoải bơ vơ mắt đợi chờ
Ai có về xưa nhặt lá sầu
Tìm giùm chiếc lá màu tím nâu
Mà xưa em đã viết vần nhớ
Còn thắm trang thương lưu bút đầu
HRPT
31/3/2012
@ Ka ka ka... nhà sư thúc Hàn Sỹ nhiều thơ quá ! Tiểu điệc HRPT xin ghé vào vui cùng chút xíu nha ! Xôn xao vui hề...
Trích đoạn: LẺ BÓNG
He he he...
Thơ đại sư hay quá đi thôi
Giống như thở ra hít vô một đống thơ tuyệt vời
Thứ nhất tuyệt là thơ nhiều quá
Thứ nhì tuyệt á là nhanh nha
Bởi vậy em tôn lên làm ĐẠI SƯ LÃO CA CA
@ Nhưng ĐẠI SƯ LÃO CA CA phải lấy hình thật của ĐẠI SƯ LÃO CA CA kìa, chứ hình cái anh chàng google hổng đạt yêu cầu đề em ra à nha ! Chấm điểm Đại sư ca rớt ! He he he...
KHÔNG POST LÊN ĐÂU
Ca Ca mặt mũi già khằng
Post hình lên sợ bà con… thăng hết giờ
Lại còn xấu xí như ma
Trang thơ đang đẹp, đưa vào tội hung.
Gu-gồ cũng lắm anh chàng
Đẹp trai, vui vẻ, dễ thương lắm nà
Thôi thì muợn chút người ta
Xem như hình của ca ca, nhé người.
HANSY
HỔNG CHỊU ĐÂU
Hổng chịu đâu ời hổng chịu đâu ời
Hình đúng ca ca mới thích ơi
Hổng phải ca ca mà người khác
Giận mãi ca ca sẽ nghỉ chơi
Em méc Sương Thu cầm vào đây
Cục đá ống to bự như vầy
Nhỏ chọi ngay mũi ca ca nghe cái "kớp"
Cho mà vẹo mớp hết đẹp trai
LẺ BÓNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/66251CC358974DD8AA2EA1BE3DDF7D58.jpg[/image]
NÀO PHẢI DZẬY
Sương Thu không phải dzậy đâu
Cô ấy xinh xắn lại mau nói cười
Chỉ giao lưu thơ với đời
Có đâu gạch đá chọi người ta đâu.
Nói lén không sợ giận sao
Người xinh hoa lá, đời nào cọp beo
Nói vui chỉ để mà trêu
Chứ đừng nói thiệt e… vêu cái mồm.
Hahahahaha
HANSY
Trích đoạn: HRPT
TỪ ẤY EM ĐI
Từ ấy em đi chẳng trở về
Đường xưa lối cũ buồn lê thê
Trăng vàng buồn mắc lên cành nhớ
Tiếng gió rơi thương thêm não nề
Từ ấy em đi chẳng trở về
Khúc đàn ve trổi sầu lê thê
Phượng hồng thẫm sắc màu chia biệt
Khắc khoải bơ vơ mắt đợi chờ
Ai có về xưa nhặt lá sầu
Tìm giùm chiếc lá màu tím nâu
Mà xưa em đã viết vần nhớ
Còn thắm trang thương lưu bút đầu
HRPT
31/3/2012
@ Ka ka ka... nhà sư thúc Hàn Sỹ nhiều thơ quá ! Tiểu điệc HRPT xin ghé vào vui cùng chút xíu nha ! Xôn xao vui hề...
EM VỀ, EM ĐI
Em về
Nắng cũng về theo...
Em đi
Nỗi nhớ
Xanh xao, hao gầy...
Em về
Dáng nhỏ nghiêng che
Em đi...
Trĩu nặng lòng nghe ngậm ngùi
Em về
Tím cả giấc mơ
Em đi
Đành bỏ bến bờ sao em?
HANSY
Dzui luôn bạn nhé
Trích đoạn: suongthu_99
LẶNG LẼ
Em đứng lặng
một mình
cuối lớp
Anh trầm tư
cúi nhặt
nhánh phượng
buồn
Dãy lớp sầu
hoang vắng
buổi tan trường
Mùa Hè biệt
mái trường
ta yêu dấu
Trổi râm rang
rưng rức
tiếng ve sầu
Cầm nhánh phượng
Anh cúi đầu
lặng bước
Sương Thu
Đính kèm (1)
PHƯỢNG ƠI
Màu đỏ như máu con tim
Chạm hồn từ thuở đi tìm người thương
Ngẩn ngơ chiếc bóng ven đường
Dõi em cuối nẻo, ngàn phương ngóng chờ.
Nhặt cánh phượng, nhói câu thơ
Mùa nao gởi lại bên bờ nhớ nhung
Mà nay cách biệt muôn trùng
Sao ta mãi nhớ dáng buồn, phượng ơi!
HANSY
334. VƯỜN TRẦU CỦA EM
Vườn trầu em đã xanh tươi
Vườn cau anh muốn ngỏ lời cùng em
Mong trầu bao lấy, vây quanh
Thân cau ấm áp, hiền lành yêu thương.
Trầu em xanh đượm ngát hương
Đong đưa trước gió gọi hồn tình lang
Cau anh cùng với trầu nàng
Nên duyên chồng vợ thỏa lòng ước ao.
Anh đây lòng cũng dâng trào
Mong ngày đoàn tụ cùng nhau sum vầy
Để thôi kẻ đó người đây
Mà thêm cách trở tháng ngày long đong.
Em về giữ mãi trầu hồng
Giữ cau tươi trẻ, giữ lòng thủy chung
Mai này mình lại vui cùng
Kết duyên cau với trầu không mãn đời...
HANSY .
335. TÌNH VỌNG
Giữa lòng gió nắng tứ bề
Mà nghe hồn lặng tái tê mong chờ
Ra đi khép lại trang thơ
Vương buồn kẻ ở, nhạt nhòa gió trăng.
Người ơi, có thấu cho chăng
Trăm năm duyên mộng phai tàn chiều nao
Tim nghe rộn tiếng lao xao
Gởi về giá tuyết ngàn sau chung lòng.
Dẫu tình lỡ kiếp hư không
Cũng xin son sắt thủy chung một đường
Gởi về em, chút nắng hồng
Sưởi hồn đơn lẽ, phòng không nẻo tình.
Gởi em chút nắng bình minh...
HANSY .
336. HỒI TƯỞNG
Em ơi, ngõ cũ còn đây
Mà người năm đó, tháng ngày xa đưa
Nhớ khi đi sớm về trưa
Hai ta sóng bước, mà giờ còn đâu.
Anh nhìn dòng nước dưới cầu
Nghĩ buồn thân phận dạ sầu biết bao
Đã thương yêu tự thuở nào
Mà sao duyên nợ không trao cho mình.
Ngóng chờ chút nắng bình minh
Sưởi cho nồng mặn cuộc tình đôi ta
Thế mà tan tác, cách xa
Người đi kẻ ở, thiết tha đợi chờ.
Anh ngồi đọc lại trang thơ
Tình ơi, sao đậm hương mơ thế này
Sao bao hương lửa không tày
Mà đành chia cách đôi nơi, xót lòng?
Ta ngồi giữa chốn hư không
Vọng nghe tình lỡ sầu buồn trong tim
Người đi như thể bóng chim
Biết đâu mà gởi sóng tình đến ai...
HANSY .
337. NÓI VỚI TRĂNG
Vậy là Trăng không biết rồi
Anh đây là người tim rộng vô bờ
Ai đề nghị, anh cho vô
Tim là khách sạn bự to nhất đời.
Có tật nên Trăng mở lời
Khi không lại nói đến nơi ái tình
Chuyện này là phải làm thinh
Đâu cần la lối, chỉ mình mình thôi.
Nhân đây có một vài lời
Bàn chuyện tình đời với lại tình yêu
Một, yêu là yêu thật nhiều
Hai là cắt tóc vào tu trong chùa.
Chớ yêu dở dở ương ương
Thì thà thì thụp làng nhàng chán ghê
Yêu ai thì yêu một bề
Dòm ngang, liếc dọc là chê liền à..
Nhân đây anh khai thật thà
Bởi vì mê thích tự do nên chưa (hề)
Tình yêu nó mệt lắm nà
Vướng vào chỗ đó có mà đi đâu.
Một mình một ngựa thỏa thuê
Ban trưa cũng được, giữa khuya cũng ừ
Tội gì mang gông vào tù
Tự do, hai tiếng hoan hô suốt đời...
Nghe rõ chưa hỡi, người ơi!
HANSY .
338. GIÓ
Kiếp lãng tử phiêu du khắp chốn
Lấy bốn phương xây vốn làm nhà
Trời sinh cho tính la cà
Dừng chân nơi nọ, lân la chỗ này.
Khi êm ái, lướt tay mát ngọt
Lúc dỗi hờn, nộ nạt vang trời
Từ đất liền tới biển khơi
Gió đi tình tự với người thế gian.
Nào những đêm mơn man khúc hát
Nương gió về thánh thót cầm ca
Dập dìu, trầm bỗng, gần xa
Mát lòng quân tử thiết tha chuyện tình.
Vốn thinh không mà nên hình gió
Gió đi về nào có ai hay
Trăm năm một phận rủi may
Giải nồng tháng hạ, đông tày lạnh căm...
Trăng với gió mặn nồng muôn kiếp
Gió với mây thắm thiết ngàn đời
Gió tình, gió nghĩa người ơi
Thoảng qua lòng vắng chơi vơi phận người..
HANSY .
339. HÃY LÀ
Em sao buông tiếng chia phôi
Để cho tình héo lặng lời, thế em
Dẫu đi xa cách bao miền
Tim anh chỉ có một mình em thôi.
Nhớ ngày xưa đã hẹn lời
Thì nay cũng vẫn không dời đổi đâu
Em ơi, hay đến cùng nhau
Cho duyên nồng mặn, cho cau bén trầu.
Cho chúng mình được dài lâu
Để anh được thỏa... xây cầu cho em rửa chân!
HANSY .
340. BUỒN
Thả lòng theo những vần thơ
Thương nhau xe chỉ, xin chờ đợi nhau
Đừng gây nên cảnh lòng đau
Để con nước phải buồn chau, nhé người.
Trăm năm đã hứa một lời
Chân trời góc bể đừng vơi ân tình
Đừng làm lỡ mộng chúng mình
Xót xa đến mấy cũng tin có ngày…
Chiều buồn ngó ngọn bắp lay
Con chuồn chuồn ấy vẫn say giữa trời
Chao lòng, ngùi ngậm người ơi
Có khi nào lại phải rời nhau không?
Ngày nao cột chỉ tơ hồng
Ngày nay cá chậu chim lồng đớn đau
Trầu vàng úa mất, ơi cau
Sao cho về lại có nhau giữa đời…
HANSY .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: