![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
340. CHỈ MỘT EM THÔI
Đã thương, gắn kết một lòng
Trầu xanh, cau trắng, vôi hồng thành duyên
Một vần thơ, tình đã nên
Thì xin gìn giữ đẹp bền, nhé em.
Chiều nay em có tựa thềm
Có còn dõi bóng qua miền xa xôi?
Có còn than vắn thở dài
Có còn nhỏ lệ thương ai ngút ngàn?
Tình nồng đừng phải cách ngăn
Hương nồng xin được rộn ràng như xưa
Như ngày nao, đón sớm trưa
Về chung một lối, nắng mưa Ta – Mình.
Gió yêu một mảnh trăng xinh
Muôn đời quấn quýt dậy tình yêu xuân
Nhé em, xa mấy cũng gần
Thương nhau ủ ấp bóng hình trong tim…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2012 22:57:03 bởi Hansy >
341. CHỈ MỘT
Nghe em than thở bao lời
Mà lòng anh cũng rã rời theo em
Bởi vì con tạo thành hanh
Chia năm xe bảy đường tình chúng ta.
Dẫu rằng đang ở cách xa
Nhưng lòng anh vẫn ngóng qua em rồi
Tim này chỉ một mà thôi
Giao em cất giữ suốt đời, nghe em!
HANSY .
342. ĐỪNG GHEN
Em ơi, tình đã vấn vương
Nhớ nhau chất ngất, yêu thương nồng nàn
Làm sao yêu mà không ghen?
Chỉ mong ghen "phớt" để chàng đỡ đau.
Nếu tình yêu có trước sau
Thì duyên nồng mặn tin nhau làm đầu
Thương nhau chín bỏ làm mười
Lỡ chàng có liếc xin người... đừng ghen.
Con trai là chúa tham lam
Một trăm cô đẹp vẫn thèm, em ơi
Thấy ai xinh xinh dẹp người
Là mắt phải liếc, phải cười nụ duyên.
Ghen làm chi cho thêm phiền
Ghen mấy cũng rứa, cứ thèm em ơi
Anh đây nói lại một lời:
Ghen anh thì cũng uổng đời mà thôi.
HANSY .
343. TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG
Em ơi, thương mấy cho vừa
Nhớ em, nhớ mãi, sớm trưa nhớ hoài
Ước gì em có nơi đây
Thì anh sẽ tỏ, sẽ bày nhớ thương.
Một mai hai đứa chung đường
Xin em giữ lấy yêu thương thuở này
Tình anh vằng vặc giữa trời
Gởi em son sắt lòng trai chung tình...
HANSY .
344. TẠI
Tại trời duyên mới chưa nên
Sao em ngần ngại muồn quên anh rồi
Tình yêu bao tháng năm trời
Đành sao bỏ mặc mưa rơi héo mòn.
Yêu nhau từ thuở còn son
Thì nay xin cũng mặn nồng như xưa
Tình ơi, nói mấy cho vừa
Hỏi anh còn có? Xin thưa: yêu hoài...
Sắt son cũng một lòng này
Cũng tình nồng đượm trao ai thuở nào
Vì đâu người lại xôn xao?
Vì đâu tình lại phai màu yêu thương?
Anh đây đi khắp bốn phương
Nhưng tim yêu vẫn bóng hình là em
Thôi đừng xa xót hằng đêm
Để cho tình ái càng thêm não nề
Trăm năm vẫn giữ ước thề
Yêu em mãi mãi dẫu về kiếp sau.
HANSY .
345. TIN NHÉ NGƯỜI
Cám ơn em tỏ nỗi niềm
Lòng anh luôn muốn mình em trong hồn
Tiếc rằng tính hay ba lơn
Trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn còn trong anh.
Nhưng sinh hai chữ chung tình
Đi đâu rồi cũng gởi lòng về em
Để rồi thao thức hằng đêm
Dệt xây mộng đẹp cùng em thỏa tình.
Đêm rồi cũng tới bình minh
Đã yêu xin đặt niềm tin vững vàng...
HANSY .
346. KHÚC XƯA
Khúc xưa một buổi chiều về
Ngất ngây trong dạ hẹn thề sắt son
Nhớ em nhớ tím cả hồn
Dáng em ngày đó mãi còn trong anh.
Xin thề cùng với trời xanh
Gặp em lần nữa chúng mình thành đôi.
Để nghe em tiếng nói cười
Để đời anh được có nơi ấm lòng
Em ơi, anh mãi ước mong...
Dẫu trời đất đổi cũng chưa đổi lòng
Thương em từ thuở còn son
Mà nay tình ấy có mòn đi đâu.
Ước hoài,nên chuyện trầu cau
Để hai đứa khỏi xa nhau buồn lòng
Em ơi, có muốn thế không?
HANSY .
347. THƯƠNG EM
Anh nghe rõ lắm em ơi
Nhưng thân trai có chút hơi... tang tình
Đã thương em hãy cứ tin
Lòng anh vằng vặc như trăng đêm rằm.
Vẫn tim chỉ có một ngăn
Vẫn yêu chỉ có yêu em thực lòng
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Thương em muôn thuở, xin đừng ngờ nghi.
Thương em tẻ lạnh phòng không
Hằng đêm thao thức xót lòng nhớ ai.
Anh đâu có dám làm sai
Bởi trong thế sự hôm mai khác nhiều.
Nhung mà vẫn giữ chữ Yêu
Vẫn ôm thương nhớ trong chiều nắng phai
Vẫn mong thỏa được lòng trai
Cùng em dìu bước thiên thai ước nguyền.
HANSY
348. CHỈ MỘT EM THÔI
Đã thương, gắn kết một lòng
Trầu xanh, cau trắng, vôi hồng thành duyên
Một vần thơ, tình đã nên
Thì xin gìn giữ đẹp bền, nhé em.
Chiều nay em có tựa thềm
Có còn dõi bóng qua miền xa xôi?
Có còn than vắn thở dài
Có còn nhỏ lệ thương ai ngút ngàn?
Tình nồng đừng phải cách ngăn
Hương nồng xin được rộn ràng như xưa
Như ngày nao, đón sớm trưa
Về chung một lối, nắng mưa Ta – Mình.
Gió yêu một mảnh trăng xinh
Muôn đời quấn quýt dậy tình yêu xuân
Nhé em, xa mấy cũng gần
Thương nhau ủ ấp bóng hình trong tim…
HANSY .
349. THA THẮT
Lòng lạnh lắm, tương lai mù mịt
Giữa cuộc đời nào thiết bon chen
Chao tình tim một mình ên
Về nơi gió cát gọi tên bốn mùa…
Vòng sấp ngữa hơn thua đau xác
Nợ thi thư man mác giữa lòng
Có ai ấm giữa chiều đông
Cho ta ghé chút mảnh hồn bạc vai?
HANSY .
350. KHÚC TÌNH SẦU
Dỗ lòng trong khúc tình sầu
Mùa trăng đã úa, hồn đau đã tàn
Còn chi mà để dỗi hờn
Còn chi mà để miên man giữa đời.
Khúc xưa tím rịm những lời
Mà nay bạc trắng, tình ơi, xót đầy
Lầu vọng nguyệt, gởi niềm tây
Bâng khuâng đời tạm biết ngày nào rơi.
Nhớ nhau lắm, kỷ niệm ơi
Dằn lòng chiếc lá thu phai cuối trời…
HANSY .
351. NGÁN CÔ TÀI GIỎI
Nghe em khoe đủ mọi tài
Anh đây đã khớp, đầu quay quay rồi
Tưởng là tài ít vậy thôi
Thì rán xin ké làm người tri ky (kỷ...)
Nào hay em giỏi quá đi
Món nào cũng biết, thứ gì cũng hay
Nghe qua hồn bỗng muốn... say
Gần cô tài giỏi vạ lây khổ người.
Em giỏi là giỏi cho đời
Chứ anh thì được lãi lời gì đâu
Có em, anh chỉ một câu:
Đừng ai nhìn ngắm, kẻo rầu lòng anh.
Em ơi, hiền thục chân thành
Giỏi trong gia đạo, lập thành gia nương
Đó là người mẫu anh thương
Chứ mà giỏi quá thì nhường... cho ai!
HANSY
352. TÌNH ĐÔNG
Bởi cớ đâu thân hoài lẻ bóng
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa lòng đẫm sương.
Tơ duyên rải trăm đường giữa gió
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng cứ nhủ lòng
Ai kia sao nỡ lãng quên lệ tràn.
Nghe lời vọng miên man dịu ấm
Chắp tay xin mãi thắm bến bờ
Thề xưa rồi trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc vang thơ chúng mình…
HANSY .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 06:29:19 bởi Hansy >
353. CHO ANH ĐƯỢC...
Cho anh được nắm tay em
Lâng lâng trong dạ, dịu mềm yêu thương
Cho anh đón tóc em buông
Mang mang sợi nhớ tơ vương đầy hồn.
Cho anh được vai kề bên
Để nghe ấm áp nghĩa tình có nhau
Cho anh mượn liễn trầu cau
Đưa em về với xôn xao nắng vàng.
Cho anh được sống bên nàng
Để tim ca khúc khải hoàn lứa đôi
Cho anh nói một lời thôi
Yêu em mấy kiếp không rời tình ta...
HANSY .
354. XÓT XA
Tình một thuở lắm mặn nồng
Mà trong phút chốc tan tành, chia xa
Năm canh thui thủi mình ta
Thương cho phận bạc, xót xa chữ tình.
Đập cổ kính, tìm bóng hình
Tàn y xếp lại, hương trinh mơ màng
Nuốt vào lòng tiếng khóc than
Giã từ luyến ái, giọt tràn hồn đơn.
Nhớ ngày nao em dỗi hờn
Mắt chau mày nũng…, rối hồn tình si
Rồi ra ướt sũng xuân thì
Bâng khuâng giữa giấc thơ thi với người.
Nặng lòng nhớ lắm, em ơi!
Còn đâu tiếng hát, giọng cười ngày nao
Xa anh, tim có xốn xao?
Không em, đời cũng mòn hao mất rồi…
HANSY .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: