![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
        
 
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              
      356. TÂM SỰ 
   
  Lòng này luôn nhớ một người 
  Bâng khuâng hoài mãi gió trời gởi đi 
  Gói vào trong mấy vần thi 
  Thương thương nhớ nhớ cũng vì dáng ai. 
   
  Ngần ngừ ở chút lòng trai 
  Vì đời đã gặp người hai ngăn tình 
  Một ngăn dành cho tim mình 
  Ngăn còn lại cũng dập dềnh nổi trôi. 
   
  Nào ai đoán trước sự đời 
  Yêu thương là thế mà dời đổi mau 
  Đêm về ôm đoạn tình đau 
  Khóc khô nước mắt giọt sầu mãi rơi 
   
  Chuyện xưa kể chút với người 
  Như chim sợ ná…, sợ lời gió bay 
  Sợ như tình nước với mây 
  Ngó thì khắn khít mà hay đổi lòng… 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      357. MẤY LỜI ĐẾN HUYNH 
   
  Mong huynh cứ mãi an tâm 
  Dù xa cách mấy vẫn thầm nhớ nhau 
  Biết huynh có nỗi niềm đau 
  Nhưng là phận mỏng nên đâu nói gì. 
   
  Thôi thì, sự thế… thôi thì… 
  Mây ngàn hạc nội… rồi về với nhau 
  Bưởi sầu thì bồng cũng đau 
  Ngoài da tươi rói vào sâu úa vàng. 
   
  Dẫu đời có rộng thênh thang 
  Lối mòn chốn cũ vội vàng quên sao??? 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      358. CÁM ƠN NGƯỜI 
   
  Người đẹp ơi, hỡi đóa hoa 
  Lòng này buồn bã nên qua lại hoài 
  Một mình nào biết cùng ai 
  Nhỏ to tâm sự cho vơi cơn sầu. 
   
  Nghĩ đời cũng lắm sự rầu 
  Mình mong kết bạn tâm đầu với ai 
  Nào dè lòng dạ lung lay 
  Đành thui thủi một thân này, nàng ơi. 
   
  Nhiều đêm lòng cứ rộn lời 
  Làm sao ngủ nỗi khi đời ngã nghiêng 
  Cũng là chút nỗi niềm riêng 
  Thắt tha hoài mãi đâu yên tâm hồn. 
   
  Cám ơn nàng đã hỏi thăm 
  Chúc hoa vàng mượt ánh rằm trời thu… 
   
  HANSY 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      359. YÊU SUÔNG 
   
  Nghe nàng bảo cứ “Yêu suông” 
  Vì chưa hiểu thấu bâng khuâng cả lòng 
  Xưa nay biết có uống suông  
  Là uống rượu đế mà không có mồi. 
  Ăn suông thì chắc cơm xơi 
  Cơm và cơm ấy mà thôi, lạt xèo. 
   
  Chưa nghe mến suông bao giờ 
  Yêu suông có lẽ nàng thơ thử lòng 
  Người ơi nói rõ nguồn cơn 
  Yêu suông thì phải yêu làm sao đây? 
   
  Hihi 
   
  HANSY 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      360. HẮT HIU 
   
  Hiu hắt buồn giữa gió đông 
  Người đà biệt bóng còn mong ước gì 
  Võ vàng từ thuở chia ly 
  Sầu đong càng lúc càng đầy trái tim. 
   
  Hỡi ơi, biền biệt cánh chim 
  Để hồn ta mãi đi tìm cố nhân... 
   
  HANSY    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 23:53:19 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      361. TRẢ 
   
  Trả tình về với gió trăng 
  Cho muôn năm vẫn vàng son - nhé người 
  Câu ca, giọng nói, tiếng cười... 
  Thôi xin trả hết cho đời nhẹ tênh. 
   
  Sông hồ một kiếp lênh đênh 
  Trả đi vướng bận đỡ mênh mông buồn 
  Tim này hoài mãi cô đơn 
  Vì đem trả hết trần gian - cuộc tình... 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      362. TÌNH LỤY 
   
  Đã vào trong cõi trần ai 
  Lưới tình lồng lộng, khắp trời giăng giăng 
  Cũng là giữa kiếp đoạn trường 
  Đọc thơ lòng chợt cảm thương, đó người. 
   
  Trăm năm gió thoảng mây trôi 
  Mà sao vướng lụy tình đời khổ thân 
  Giống nhau một kiếp giữa trần 
  Kẻ thì hạnh phúc, lạnh lùng phần ta. 
   
  Tình ơi, ngả bảy ngả ba 
  Bơ vơ cuối nẻo biết là về đâu 
  Đơn phương ôm khối tình sầu 
  Ngàn năm lơ lửng niềm đau thuở nào… 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      363. MONG 
   
  Mong tình xuân mãi giữa đời 
  Mong yêu thương mãi má môi cận kề 
  Mong tim tròn trĩnh nhiều bề 
  Mong trầu cau vẹn chữ thề ngày nao. 
   
  Đã nghe trong gió xôn xao 
  Tình em – nếu có – mời vào tim anh… 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      364. TÌNH XƯA 
   
  “Người ơi, người ở đừng về!” 
  Nhớ lời em gái chân quê nĩ nài 
  Ôi, tình dịu ngọt lòng trai 
  Dùng dằng nửa ở nửa đi, khó lòng. 
   
  Nhớ hương cau quấn trầu không 
  Ngừơi dưng kẻ lạ mà lòng đắm mê 
  Nhớ đêm trăng sáng ước thề 
  Ngàn năm vàng đá xuân thì trao nhau. 
   
  Nhớ hương bưởi đượm xuyến xao 
  Tóc mây lượn uốn, lòng nào dễ quên 
  Tình tròn vành vạnh nồng duyên 
  Thoảng nghe gió nội giữa miền phố xa. 
   
  Thế rồi còn lại mình ta 
  Em quên thề hẹn bay xa cõi người 
  Tim đau rát buốt, nghẹn lời 
  Tình đau xa xót lắm người thương ơi! 
   
  Em đi, bến cũ không người 
  Tội con đò nhỏ khóc lời tương tư 
  Đêm đêm sóng vỗ ven bờ 
  Thả hồn lãng tữ viễn du tìm người. 
   
  Tình tan, ta bỗng chơi vơi 
  Nghe trong tim nhớ vạn lời nỉ non 
  Em ơi, mấy kiếp cũng cò 
  Tình này dành để trùng phùng lai sinh! 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      365. VỮNG VÀNG NIỀM TIN 
   
  Có một lời hứa của nàng 
  Còn hơn được cả kho vàng, người ơi 
  Từ nay chờ đợi một đời 
  Dẫu bao giông gió đổi dời cũng không. 
  Biết nàng ngổn ngang trong lòng 
  Nên đâu có dám trách hờn mà chi 
  Chuyện tình đâu phải thứ gì 
  Mà dứt cái rụp một khi vẫy chào. 
   
  Chỉ mong nàng bớt niềm đau 
  Gắng qua biển khổ dãi dầu nắng mưa 
  Tim hồng đập nhịp như xưa 
  Môi cười hạnh phúc, đón đưa sớm chiều. 
   
  Lòng này đã lỡ thầm yêu 
  Hoa vàng một đóa diễm kiều dễ thương 
  Dẫu đang cách trở ngàn phương 
  Có xa đến mấy vẫn thương… như gần. 
   
  HANSY 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      366. TRẦN TÌNH 
   
  Khi yêu có hẹn một lời 
  Đã thương chín kiếp mười đời vẫn thương 
  Tại trời ghẹo chọc trăm đường 
  Nên tình mới vỡ, nên lòng mới đau. 
   
  Nào ai có muốn tình sầu 
  Bởi chưng phận bạc xa nhau suốt đời 
  Tình thì vẫn giữ, người ơi 
  Làm sao quên được một thời yêu thương? 
   
  Đời này lắm cái vô thường 
  Có nhau rồi lại rẽ đường thúy uyên 
  Mai này có ghé cảnh tiên 
  Thì xin gắng đợi tình em, nhé người! 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      367. NHỚ 
   
  Mới đó mà đã xa rồi 
  Để ai chiều xuống mải ngồi xót xa 
  Ngày xưa người nói với ta 
  Yêu anh như thuở mẹ cha mới về. 
   
  Giờ đây cách biệt sơn khê 
  Thoáng trong nỗi nhớ ước thề phôi pha... 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      368. TÌNH NHỚ 
   
  Nhớ nhung một thuở môi mềm 
  Trao nhau góc nhớ dịu êm cả lòng 
  Một đời xin mãi đi cùng 
  Giữ gìn hương lửa tình chung, nhé người… 
  ……… 
   
  Nào hay giông gió tại trời 
  Tơ duyên vừa bén buộc rời xa nhau 
  Gặm buồn, lén nuốt hồn đau 
  Chân trời góc bể dàu dàu suốt canh 
   
  Sao thương mà duyên chẳng thành 
  Sao yêu mà phải đoạn đành không nhau 
  Để rồi lỡ chuyện trầu cau 
  Trăm năm gom lại giọt sầu nào tan… 
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      369. MẤY LỜI VỚI LÃO 
   
  Đọc thơ thấy lão buồn buồn 
  Ghé qua thăm hỏi nguồn cơn thế nào... 
   
  Lão ơi, sự thể có sao 
  Thì như ngọn cỏ gió đùa mà thôi 
  Đã sinh ra giữa kiếp người 
  Bận lòng chi lắm tuổi trời hao đi. 
   
  Vào đây cốt giữ xuân thì 
  Văn chương thi phú chỉ là vui chơi 
  Đùa qua nghịch lại ít lời 
  Mong sao khơi lại hương đời biếc xanh. 
   
  Ngoài kia đua, đạp tanh bành 
  Sứt đầu mẻ trán bao phen nhọc lòng 
  Đã vào chốn dây tơ hồng 
  Thì xin mềm mại vui cùng bà con. 
   
  Mấy lời chân thực tự lòng 
  Mong lão vui vẻ, đường trường dẻo dai…  
   
  HANSY      . 
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: