![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
415. BỐN MÙA MÊNH MÔNG
Xuân ơi, hoa lá mừng vui
Sắc hồng đượm thắm màu trời ngát xanh
Nụ tình khoe sắc lung linh
Mừng em về lại bên mành dòn tươi.
Ve ngâm khúc nhạc hạ ơi
Nghe man mác giữa góc đời thênh thang
Đỏ chen sắc mộng hoa vàng
Cài em tim nhớ, mông mênh giữa đời.
Giọt tình rồi lại rơi rơi
Buồn tha thắt ấy gởi người chốn vui
Sương thu lạnh lẽo tím đời
Về mau sưởi ấm góc phơi chuyện tình.
Rồi thì tuyết lạnh giá đông
Tình rơi mấy nhịp phai hồng, người ơi
Gạn lòng gởi đến chút lời
Thương nhau đừng để chơi vơi cuộc tình…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 20:21:57 bởi Hansy >
416. ƠN EM
Cám ơn lời nói khiêm cung
Khiến cho lòng bỗng lâng lâng khắp... người
Thơ qua thơ lại cho vui
Nói chi hay dở thơ người nghiệp dư.
Chỉ mong tỏ được hồn thơ
Để người đối họa không... lơ thơ mình
Đã trong hội thơ chúng mình
Còn thơ qua lại nghĩa tình còn sâu
Tỏ lòng, xin có mấy câu.
HANSY
XIN
Xin đền em một tấm lòng
Trao em gìn giữ ước mong lâu dài
Đền em một trái tim nai
Để em săn sóc hôm mai sáng lòng.
Đền em thơ vạn ngàn câu
Cho em ngâm mãi dài lâu tình này
Em ơi, đền thế có hay?
HANSY .
417. BUỒN
Mấy hôm nay thấy buồn buồn
Nên chưa kết được những trang thơ tình
Đường đời nhiều chuyện khó tin
Bừng con mắt dậy thấy mình ngác ngơ.
Bởi hay sống giữa lời thơ
Nên bao nhiêu chuyện không ngờ xảy ra
Chuyện này cũng chỉ nói qua
Biết rằng chưa ghép bởi là khách quan.
Hễ khi lòng dạ bớt buồn
Thì lời thơ đó ghép vần xem sao...
HANSY
TÌNH
Vẳng nghe như tiếng của ai
Lời êm dìu dặt dễ say lòng người
Đã đành tình đã xa rồi
Mà sao trong dạ bùi ngùi duyên xưa.
Nhớ khi đưa đón sớm trưa
Nhớ khi hò hẹn giữa mùa trăng thanh
Bây giờ quên hết sao đành
Tình trong giây lát đã thành thiên thu.
HANSY .
418. TÌNH CHUNG
Là lòng thương sớm yêu trưa
Tháng năm keo lại, nắng mưa không sờn
Là tình một thuở bủa cơn
Gieo tim hạt nắng mộng vàng nôn nao
Tình đầu nồng đượm thanh cao
Dấu yêu mở lối đi vào vườn thương
Dù chia mỗi đứa một đường
Tình yêu thứ nhất vấn vương suốt đời.
Tình nay đã thác mất rồi
Còn đâu năm tháng đón người dấu yêu
Còn đâu khúc hát tình chiều
Còn đâu mà nhớ dáng kiều thuở nào.
Tình chân là tình ngọt ngào
Gieo lòng ấm áp thanh tao cho người
Yêu một thuở, nhớ vạn đời
Xin tình sống thọ với người tình chung.
HANSY .
419. NHÉ EM
Đã chung nhau một hướng nhìn
Thì tình tuyệt diệu, nghìn trùng vẫn theo
Núi cao, anh vẫn cứ leo
Để em thấy được dấư yêu nồng nàn.
Đường xa, tuy chút gian nan
Cũng không lấp được yêu thương với người
Nụ cười xin cứ trên môi
Mừng cho hạnh phúc lứa đôi đẹp tình.
HANSY .
420. TÌNH ƠI
Tại trời duyên mới chưa nên
Sao em ngần ngại muồn quên anh rồi
Tình yêu bao tháng năm trời
Đành sao bỏ mặc mưa rơi héo mòn.
Yêu nhau từ thuở còn son
Thì nay xin cũng mặn nồng như xưa
Tình ơi, nói mấy cho vừa
Hỏi anh còn có? Xin thưa: yêu hoài...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 20:21:37 bởi Hansy >
421. TÌNH ANH
Tình anh, ấy chính là em
Sáng ươm sương ngọc, chiều thêm nắng vàng
Bắt giam một kẻ lang thang
Vào trong tim đỏ rộn ràng lời yêu.
Tình anh, em đó sáng chiều
Trăng thanhgió mát liêu xiêu sóng tình
Em là nắng ấm bình minh
Dỗ anh giấc ngủ giữa miền lao xao...
HANSY .
422. TRĂNG ƠI
Trăng ơi, mây vắng bao ngày
Sao trăng còn nhớ đến mây, hở người?
Xa nhau, xa cả nói cười
Khiến trăng ủ dột, một lời cũng không.
Mây xa trăng, mây sầu buồn
Trăng xa mây, trăng có chạnh lòng, không trăng?
Lâu nay chẳng có hỏi thăm
Vì e trăng đã theo chàng vui chơi.
Nay trăng gởi lại mấy lời
Thơ xưa một bức, chơi vơi đầy tình
Đêm rồi cũng tới bình minh
Xa rồi cũng có ngày gần bên nhau...
HANSY .
423. GỞI NƯỜNG
Chủ nhật mà giống Thứ hai
Bởi vì công việc chớ ai dám liều
Dẫu mà có bận với kiều
Thì đâu quên được bao điều nhỏ to.
Xin nàng đừng quá rầu lo
Đi đâu rồì cũng vào... kho của nàng
Chúc nàng mãi đựơc bình an.
Kakakakakakakakakakkaka
HANSY
424. NGƯỜI ƠI
Em ơi, ngõ cũ còn đây
Mà người năm đó, tháng ngày xa đưa
Nhớ khi đi sớm về trưa
Hai ta sóng bước, mà giờ còn đâu.
Ta nhìn dòng nước dưới cầu
Nghĩ buồn thân phận dạ sầu biết bao
Đã thương yêu tự thuở nào
Mà sao duyên nợ không trao cho mình.
Ngóng chờ chút nắng bình minh
Sưởi cho nồng mặn cuộc tình đôi ta
Thế mà tan tác, cách xa
Người đi kẻ ở, thiết tha đợi chờ.
Ta ngồi đọc lại trang thơ
Tình ơi, sao đậm hương mơ thế này
Sao bao hương lửa không tày
Mà đành chia cách đôi nơi, xót lòng?
Ta ngồi giữa chốn hư không
Vọng nghe tình lỡ sầu buồn trong tim
Người đi như thể bóng chim
Biết đâu mà gởi sóng tình đến ai...
HANSY
425. TRẦN TÌNH
Mấy lời trao đổi cùng nàng
Bấy lâu nước giếng chẳng màng nước sông
Vì đâu nên nỗi hờn lòng
Cất lời ai oán khiến buồn cả đêm.
Nàng ơi, nghĩ lại mà xem
Xưa nay lòng vả cũng thèm như sung
Ta đi tán được bốn phương
Chỉ vì người đẹp cũng thương ta mà.
Hai bên cất tếng giao hòa
Mèo sao chê mỡ? - Ấy là trời sinh
Ta buồn đi kiếm chút tình
Đã không giúp đỡ nàng còn chơi ta.
Tuổi đời khai rõ năm qua
Công khai bờ-lốc vậy mà không hay
Nàng còn cố viết tuổi sai
Đêm qua chợt ruột vì ai xỏ mình.
Nghĩ hoài càng thấy buồn tình...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:31:19 bởi Hansy >
426. HÃY TIN ANH
Em ơi lòng anh thương em
Nhớ nhiều trong bụng, nỗi niềm bâng khuâng
Nhưng anh lại cứ tần ngần
Hay là trời bắt chân anh không rời.
Anh đi qua ngõ lặng lời
Ngó vô như thấy em ngồi xem phim
Nghe chừng rộn rã con tim
Mà sao không dám đưa tin cho nàng.
Em ơi, đừng có hoang mang
Anh đây một dạ yêu thương em hoài
Hết đêm rồi lại đến mai
Lòng anh xao xuyến, chân tay lùng bùng.
Em ơi, ở lại nơi cùng
Cho anh được thấy em luôn luôn hà
Tình anh dậy sóng biển xa
Em cùng anh hãy dắt qua bến tình...
HANSY
427. DÙNG DẰNG
Dùng dằng nửa ở nửa về
Sao ta lại chịu nhiều bề đớn đau
Người ơi, tình có nông sâu
Mà nghe môi mặn trong nhau thế này?
Tưởng là chỉ thoáng mây bay
Nào hay biển nhớ cứ đầy tim gan
Đi cũng dở, ở không xong
Trắng đêm ngồi khóc với lòng tha nhân.
Trăm năm xa mà cũng gần
Thoáng chốc chợt tỉnh nguồn cơn đá vàng...
HANSY
428. TRANG THƠ TÌNH
Trang thơ bày tỏ nỗi niềm
Nghe như ta đã có duyên tự nào
Xa thì lòng cứ xuyến xao
Trông gặp nhau được hiệp trao ân tình.
Đêm khuya trăng chếch qua mành
Ba câu bốn vận chúng mình đổi trao
Gió đưa cành liễu lao xao
Bên nhau càng lúc càng nao trong lòng.
Thoảng trong gió, hương đóa quỳnh
Thương đời nở muộn dặm nghìn sầu lo
Thương ai thao thức đợi chờ
Nhớ ai lòng cứ ước mơ thấy người.
Lòng thương dạ cứ bối hồi
Vẳng nghe trong gió tiếng ai gọi mình
Hương đêm sẵn có sắc tình
Trăng thanh gió mát chung tình, nhé em!
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 08:35:26 bởi Hansy >
429. KƯNG UI!
Nhớ kưng biết mấy kưng ơi
Tìm nam kiếm bắc mỏi rời cả chân
Đường trên xóm dưới - xa gần
Kưng đi đâu để bóng tăm mịt mờ…
Lặng buồn anh viết câu thơ
Gởi về bên ấy người mơ hiểu lòng.
Thương kưng từ độ còn bông
Mà nay trái mộng chênh chông thế này
Nhớ chăng kưng – thuở xưa rày
Tim yêu chỉ một đâu thay bóng người…
Đã là hẹn ước giữa trời
Thì muôn năm vẫn một đời thương kưng
Đã là trọn kiếp thủy chung
Thì xa có mấy vẫn gần, nghe kưng…
…………………………
Thời may ghé lại Thi Đàn
Đọc thơ bỗng thấy vô vàn nhớ kưng
Thôi thì có dỗi có hờn
Cũng mau xí xóa mà thương lại nè…
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: