THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 78 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 26.04.2012 17:37:46 (permalink)
0


430. GIỮA LÒNG

Giữa lòng chỉ một dáng em
Giữa lòng mát lựng ngọt mềm thắm tươi
Giữa lòng dành chỉ em thôi
Giữa lòng tiếng nhạc vang lời suối mơ

Giữa lòng dệt những vần thơ
Giữa lòng thánh thót bến bờ tình em
Giữa lòng tơ đã bén duyên
Giữa lòng trưa sớm chim quyên đến về

Giữa lòng thắp nến tình si
Giữa lòng ôm trọn nguồn mê chốn nào
Giữa lòng góp nhặt trăng sao
Giữa lòng thương nhớ lao xao thức niềm

Giữa lòng vẫn chỉ một em
Giữa lòng – tương ngộ ta em – giữa lòng…

HANSY


Hansy 26.04.2012 17:41:27 (permalink)
0


431. GIẬN MÀ THƯƠNG

Em ơi, nghĩ lại cho anh
Trời sinh mít ướt nên thành hờn yêu
Nín đi, rồi anh sẽ chiều
Cau tươi một gánh, mỹ miều trầu xanh.

Vắng anh, tình có vắng không
Hay là gối chiếc quạnh lòng từng đêm?
Xa em, tim cũng ướt mềm
Vì đâu hờn dỗi, khiến em buồn lòng.

Có sầu vì cảnh phòng không
Có đau vì nỗi đoạn trường tình yêu?
Vì anh vụng chống dở chèo
Nên hai đứa phải lắm điều trái ngang.

Em ơi, xấu thiếp hổ chàng
Thì xin quên nhé lỡ làng ngày nao
Trầu này về lại với cau
Vòng tay ôm chặt, có nhau giữa đời…

HANSY
Hansy 26.04.2012 17:44:02 (permalink)
0


432. QUÊN HẾT SAO EM

Người ơi đừng nói lung tung
Tơ tình còn đó em vương ai rồi.

Ngày xưa thề hẹn một lời
Núi mòn biển cạn một đời thương nhau
Giờ thì trầu định xa cau
Để tim ta phải đớn đau vì nàng.

Sao em học chữ sang ngang
Để buồn vương mãi mấy hàng cô đơn
Để ta tím ngắt cả hồn
Trời trăng đảo ngược run run hết lòng.

Xin em nhớ thuở tình hồng
Quay về bến cũ ấm nồng như xưa…

HANSY
Hansy 27.04.2012 03:33:48 (permalink)
0


433. MONG

Mong hồn mãi đượm màu xanh
Mong tình cứ mãi chân thành trao nhau
Mong hoa với lá tâm đầu
Mong vườn xuân ấy mai sau vẫn hồng…

Mong em chín đợi mười trông
Cho ta thắt thỏm giữa lòng tình si
Mong niềm yêu mãi xuân thì
Em – Ta vĩnh cữu sá gì thế nhân…

HANSY
Hansy 27.04.2012 12:27:44 (permalink)
0


434. NGHĨA

Nghĩa nhân giữa cõi bao la
Nghĩa tình nồng mặn kết ta với mình
Nghĩa lòng đượm ngát hương trinh
Nghĩa trao một thuở vẫn xin giữ hoài.

Nghĩa gừng cay thấm hồn ai
Nghĩa muối mằn mặn cả đời theo nhau
Nghĩa trầu theo suốt tình cau
Cho hồng pháo đỏ ươm màu tình son…

HANSY
Hansy 27.04.2012 17:33:56 (permalink)
0


435. NHỚ

Nhớ ngày xưa đó một lòng
Hai ta như một trong vòng tay nhau
Ước ao trầu đẹp duyên cau
Trăm năm bền chặt bạc đầu vẫn thương.

Nào hay tình chuốc đoạn trường
Kẻ nam người bắc để buồn dài ra
Hỡi người biền biệt chốn xa
Chút yêu ngày đó vẫn là còn đây…

HANSY
Hansy 28.04.2012 00:05:47 (permalink)
0


436. ĐẾN

Dáng em ngập ngừng trên đường
Lòng anh rộn rã yêu thương em nhiều
Tình thì choáng ngợp niềm yêu
Nhưng anh e ngại lắm điều về em.

Em ơi, anh vẫn sang em
Nhưng thường vào lúc nửa đêm trăng mờ
Đứng xa viết vội câu thơ
Gởi vào trong gió nương nhờ đến em.

Có khi anh vào dưới thềm
Cứ như nhìn thấy em đang ngủ vùi
Lòng anh thấy thật là vui
Ước gì đến quạt cho vơi nỗi buồn.

Em ơi mưa gió bão bùng
Thương em khắc khoải xốn xang trong lòng
Anh về ru lại giấc nồng
Mơ cùng em bước song song giữa đời.

HANSY
Hansy 28.04.2012 12:24:56 (permalink)
0


437. SAO QUÊN ĐƯỢC

Vẫn nhớ lắm Văn Đàn chốn ấy
Đã nhiều đêm ngầy ngậy hương thơ
Có khi chỉ một bóng mờ
Thả hồn theo mộng họa thơ Luật Đường.

Trời vốn sinh yêu thương là cốt
Nên có xa vẫn một lòng hoài
Cũng là than vắn thở dài
Vì đâu nên nỗi chia hai thế này???

HANSY
Hansy 28.04.2012 12:27:22 (permalink)
0


438. SAO ĐÀNH

Sao đành ngoảnh mặt tình ơi
Trăm năm là mấy nặng lời đắng cay
Đã yêu thương ở kiếp này
Thì nương gió nội ngàn mây với hồn…

Sao đành phụ một tình chung
Nghĩa ân thì ít cõi lòng còn nhau
Cũng là ước chuyện trầu cau
Dây tơ chùng khiến ta đau đớn hoài…

HANSY
Hansy 28.04.2012 20:33:23 (permalink)
0


439. TỎ BÀY

Người ơi có hiểu cho chăng
Tình đời đen bạc nên trăng cũng sầu
Bạc tình nào dám nghĩ đâu
Chỉ vì lòng mỏng qua cầu gió bay.

Nghĩ mình ngày trước lá lay
Vờn qua lướt lại để say sưa đời
Nào dè giếng cạn người ơi
Để năm canh cứ một trời quặn đau…

HANSY
Hansy 28.04.2012 20:42:52 (permalink)
0









440. SÔNG TRẢ LỜI

KL tâm sự với sông
Chúc mừng người đẹp mở lòng vui tươi
Chúc luôn miệng nở nụ cười
Thơ buông vài đoạn cho đời xướng ngâm…

Đã kết, siêng ghé lại thăm
Vườn thơ chào đón ân cần thi nhân
Tơ hồng một thuở vấn vương
Thì xin giữ nhé, trăm đường chẳng buông…



NÀO PHẢI DZẬY

Sương Thu không phải dzậy đâu
Cô ấy xinh xắn lại mau nói cười
Chỉ giao lưu thơ với đời
Có đâu gạch đá chọi người ta đâu.

Nói lén không sợ giận sao
Người xinh hoa lá, đời nào cọp beo
Nói vui chỉ để mà trêu
Chứ đừng nói thiệt e… vêu cái mồm.
Hahahahaha

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2012 20:12:32 bởi Hansy >
Hansy 29.04.2012 01:37:42 (permalink)
0


441. TÌM

Giọt buồn quạnh quẽ mình ta
Mới trong nhau đó mà xa mịt mù.

Người ơi, gió lạnh sương thu
Mà sao cứ mãi bên bờ lặng im
Để ta phải miết kiếm tìm
Lò dò kỷ niệm… bóng chim xa vời.

Thương thì cũng đã thương rồi
Nếu mà còn nhớ, người ơi tìm về…

HANSY
Hansy 29.04.2012 08:02:07 (permalink)
0


442. GIẢI BÀY

Lạ quen là nói cho vui
Dân gian cái lạ bằng trời cái quen (Hihi)

Hòa hòe hoa sói tô lên
Màu mè chút đỉnh làm duyên với đời
Chín người mười ý, bạn ơi
Ba cái lẻ tẻ đừng khơi làm gì.

Chẳng ai bắt bạn giống ai
Nhà riêng trang trí ngắn dài kệ người ta
Chê nhiều tình lại loãng ra
Cứ phơn phớt nhé, thưởng hoa mát lòng.

3 Top mà 2 Top không
Chỉ Top 6-8 mặn nồng dân ca
Đã quen chưng diện cửa nhà
Vô chơi xướng họa, nói mà làm chi…

Thật lòng trao đổi mấy lời.

HANSY

Hansy 29.04.2012 08:06:12 (permalink)
0


443. GỞI CÔ KHÓ TÍNH

Chi mà khó tính rứa nờ
Tranh ảnh cốt để vui thơ thôi mà
Nếu không thích xóa hình đi
Chỉ để chữ lại họa thì khỏe re.

Tại Sương Thu ít vô mừ
Nếu ngày nào cũng ghé họa
thì… Hansy sẽ không post hình
Giao kèo như dzậy chịu hông?



KHÔNG POST LÊN ĐÂU

Ca Ca mặt mũi già khằng
Post hình lên sợ bà con… thăng hết giờ
Lại còn xấu xí như ma
Trang thơ đang đẹp, đưa vào tội hung.

Gu-gồ cũng lắm anh chàng
Đẹp trai, vui vẻ, dễ thương lắm nà
Thôi thì muợn chút người ta
Xem như hình của ca ca, nhé người.

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2012 14:38:58 bởi Hansy >
Hansy 29.04.2012 14:43:54 (permalink)
0


444. MƠ THU

Bạc bàng nhuốm chút lòng mơ
Gởi em chín nhớ ngóng chờ mười thương
Lá thu phai dẫu trăm đường
Tim anh, nhớ nhé, mộng thường có thơ.

Gởi thu một chút duyên mơ
Giao người hết cả ngu ngơ cõi tình
Chao nghiêng cánh lá xinh xinh
Sẽ sàng cõi mộng chúng mình cùng ươm.

Lá thu phai, mãi vấn vương
Biết bao giờ mới tương phùng, để thăm?

HANSY
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 78 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9