THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 78 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 29.04.2012 20:09:34 (permalink)
0


445. EM LÀ CÁNH ÉN...
(tặng Muội Ngọc Ánh - Holland)

Em là cánh Én thời gian
Hóa thân giữa chốn bụi trần nhiễu nhương
Một lòng nặng với quê hương
Phương xa nhắn gửi trăm đường luyến lưu.

Em là cánh Én nhiệm mầu
Sẻ chia bao phận xót đau giữa đời
Chỉ làm thôi, chẳng nói lời
Giúp bao nhiêu cũng... cười cười mà thôi.

Em là cánh Én của trời
Bay qua bao biển vẫn ngời ngời xuân
Phương xa mà lòng vẫn gần
Bời trong tim ấy, Én luôn nhớ nhà...

Em là cánh Én bay xa
Đường đời bao nẻo cũng qua bước trần
Tự thân rồi lại lập thân
Gia nương một cõi, riêng phần kém ai.

Em là cánh Én lắm tài
Ngoại giao ngào ngọt không sai sót gì
Kinh doanh từ lúc xuân thì
Chợ đời xuôi ngược lắm khi chao lòng...

Em là cánh Én thủy chung
Ân tình nặng gánh, tâm hồn đa mang
Dẫu cho chút nghĩa cũ càng
Vẫn nuôi trong dạ vấn vương tơ tình.
.......................
Một lòng sống dạ trung trinh
Cho tròn một kiếp nghĩa nhân giữa đời...

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2012 20:13:46 bởi Hansy >
Hansy 29.04.2012 20:15:07 (permalink)
0


446. HẸN KIẾP LAI SINH

Ngày xưa đó, hẹn thề biết mấy
Có ngờ đâu trời dậy đổi thay
Để cho đêm phải nhớ ngày
Khiến bao tấc dạ vọng ai canh trường.

Cứ ngỡ rằng yêu thương chân thật
Sẽ mãi hoài sớm tối bên nhau
Sẽ bền duyên phận trầu cau
Mùa trăng tình ái đượm màu ái ân.

Bởi do đâu đang gần bỗng ngái
Tình êm đềm ngang trái đùn lên
Để rồi ta chỉ mình ên
Buồn trông ngọn cỏ man miên cuối trời.

Người đã nói một lời chia biệt
Cũng đành nghe chứ biết nào hơn
Thôi thì hẹn kiếp lai sinh
Vần thơ lại nối, tình mình lại thơm…

HANSY
Hansy 30.04.2012 08:57:31 (permalink)
0


447. XUÂN

Xuân vui tìm đến trong lòng
Xuân ca hòa nhịp tang bồng thảnh thơi
Xụân tình đọng kết một đời
Xuân duyên nồng mặn, người ơi, thơm lừng.

Xuân về thương cả người dưng
Xuân trao tình nhớ thủy chung cau trầu
Xuân xưa thoáng chút u sầu
Xuân nay bừng sáng sắc màu thương yêu…

HANSY
Hansy 30.04.2012 14:22:53 (permalink)
0


448. HẠ

Hạ về ngát cánh sen thơ
Hạ ươm niềm nhớ nỗi chờ đến ai
Hạ ơi tháng rộng năm dài
Hạ thương ta nhé mốt mai chung nhà…

Hạ buồn ve cũng ngớt ca
Hạ đi vương lại bao la hương tình
Hạ lúng liếng mắt môi xinh
Hạ mơ chút nắng bình minh trong ngần…

HANSY
Hansy 30.04.2012 19:43:51 (permalink)
0


449. THU

Thu về ngát cánh bên đời
Thu sương hội lại lả lơi gọi chào
Thu nồng đượm tiếng ly tao
Thu rơi cánh mỏng chốn nào hồn linh.

Thu nghiêng nghiêng một chút tình
Thu ươm sắc nhớ xinh xinh ngời ngời
Thu lòng trải rộng xa khơi
Thu mơ một kiếp trọn đời, nhé thu…

HANSY
Hansy 01.05.2012 00:50:30 (permalink)
0


450. ĐÔNG

Đông ơi nỗi nhớ chùng lòng
Đông thương mấy chặng mà trông ngóng hoài
Đông về giá rét hồn ai
Đông qua bao buổi mà dài nhớ mong…

Đông tình ấm lạnh thủy chung
Đông đi hoa nở giữa hồn thế nhân
Đông sang xuân mới lại gần
Đông gieo chút lạnh cho thân tình nhiều…

HANSY
Hansy 01.05.2012 09:34:39 (permalink)
0


451. XIN

Xin làm tổ ấm cho em
Đáp cánh chim mỏi dịu êm ước lòng
Trăng thanh sáng tỏ giữa không
Chiếu qua song cửa ước mong đến người

Nắng mai tỏa ánh rạng ngời
Nhẹ vương trên tóc của người tình thơ
Anh xin em chút ngây thơ
Đẩy đưa anh đến bến bờ thương yêu

Trăm năm đọng lại một chiều...


CÓ VÀ KHÔNG

Có em hồn bỗng thêm xuân
Trăm hoa khoe sắc trong lòng đang yêu
Nhìn đâu cũng thấy yêu kiều
Tim luôn rộn rã nhịp kêu nhớ nàng

Không em biếng cả phím đàn
Tâm tư ủ dột, miên man sợi buồn
Không em tay lỏng, thơ buông
Ngày dài sầu nhớ, đêm trường thở than...

HANSY
Hansy 01.05.2012 14:50:09 (permalink)
0


452. GỞI TRAO

Thăm thẳm dõi mắt trông về
Lòng đau từ độ lời thề vỡ tan
Em ơi, gió núi mây ngàn
Mà không xua được nửa trang tình hồng.

Ơi em, tình giữ mặn nồng
Ba sinh hương lửa một lòng nhớ nhau
Đừng gieo bão, kẻo hồn đau
Trăm năm vàng đá, kiếp sau vẫn hồng.

Tình thu một phiến lá nguồn
Gởi em dưới ấy cõi hồn tình yêu
Lả lơi một thoáng nắng chiều
Mà nghe trong gió bao điều nhắn nhe.

Thôi em, buồn mãi mà chi
Trời xanh rồi cũng đền bù cho ta
Hôm nay chia biệt nhau xa
Cuối đường sẽ có bướm hoa đón mừng…

HANSY
Hansy 01.05.2012 20:00:45 (permalink)
0


453. TÌNH

Tình ơi một thuở nên duyên
Cành tùng nào để thiền quyên lạnh lùng
Thương yêu một nẻo đi cùng
Xa nhau ngàn dặm vẫn chung tình nồng

Nhớ ngày nào đã trao hôn
Thì muôn kiếp ấy một lòng vàng son
Dẫu chớp bể, dẫu mưa nguồn
Tình anh vẫn thắm như ngàn lời ca...

HANSY



MÃI

Cũng là duyên nợ kết tình
Một ngày là nghĩa huống mình đã lâu
Ước mong nên phận trầu cau
Để cho nhau khỏi u sầu vấn vương

Em ơi, cách mấy dặm trường
Tình xin mãi thắm, yêu thương mãi hồng
Mãi đùa vui dưới ánh trăng
Mãi bên nhau nói trăm ngàn lời ru

Mãi đậm đà giữa trời thu
Mãi hoa đua thắm, mãi xuân trong lòng.

HANSY
Hansy 01.05.2012 21:49:05 (permalink)
0


454. TÌNH ƠI

Chung nhau gánh một chữ tình
Dẫu mà biển cạn non mòn cũng cam
Người ơi, có biết cho chăng
Yêu thương biết mấy mà tan nát rồi.

Tình đi sao mãi không về
Để con đò nhỏ hẹn thề dở dang
Thu đông rồi đến Xuân tàn
Bỗng nghe trong gió bạt ngàn lời ru.

Tình ơi, nhớ nữa mà chi
Trăn năm đà lỡ, xuân thì đã qua
Bụi hồng trần phủ đời hoa
Em ơi, chim mộng bay xa mất rồi!

Vì đâu nước chảy bèo trôi
Để tình yêu đó vỡ đôi, buồn lòng
Tiếc rồi cũng chỉ hư không
Trời đem tình ái giỡn vòng luyến lưu.

HANSY
Hansy 02.05.2012 10:54:10 (permalink)
0


445. SÔNG TRẢ LỜI

KL tâm sự với sông
Chúc mừng người đẹp mở lòng vui tươi
Chúc luôn miệng nở nụ cười
Thơ buông vài đoạn cho đời xướng ngâm…

Đã kết, siêng ghé lại thăm
Vườn thơ chào đón ân cần thi nhân
Tơ hồng một thuở vấn vương
Thì xin giữ nhé, trăm đường chẳng buông…

HANSY



NÀO PHẢI DZẬY

Sương Thu không phải dzậy đâu
Cô ấy xinh xắn lại mau nói cười
Chỉ giao lưu thơ với đời
Có đâu gạch đá chọi người ta đâu.

Nói lén không sợ giận sao
Người xinh hoa lá, đời nào cọp beo
Nói vui chỉ để mà trêu
Chứ đừng nói thiệt e… vêu cái mồm.
Hahahahaha

HANSY
Hansy 02.05.2012 10:57:50 (permalink)
0


446. HẸN KIẾP LAI SINH

Ngày xưa đó, hẹn thề biết mấy
Có ngờ đâu trời dậy đổi thay
Để cho đêm phải nhớ ngày
Khiến bao tấc dạ vọng ai canh trường.

Cứ ngỡ rằng yêu thương chân thật
Sẽ mãi hoài sớm tối bên nhau
Sẽ bền duyên phận trầu cau
Mùa trăng tình ái đượm màu ái ân.

Bởi do đâu đang gần bỗng ngái
Tình êm đềm ngang trái đùn lên
Để rồi ta chỉ mình ên
Buồn trông ngọn cỏ man miên cuối trời.

Người đã nói một lời chia biệt
Cũng đành nghe chứ biết nào hơn
Thôi thì hẹn kiếp lai sinh
Vần thơ lại nối, tình mình lại thơm…

HANSY
Hansy 02.05.2012 16:52:17 (permalink)
0


447. XUÂN

Xuân vui tìm đến trong lòng
Xuân ca hòa nhịp tang bồng thảnh thơi
Xụân tình đọng kết một đời
Xuân duyên nồng mặn, người ơi, thơm lừng.

Xuân về thương cả người dưng
Xuân trao tình nhớ thủy chung cau trầu
Xuân xưa thoáng chút u sầu
Xuân nay bừng sáng sắc màu thương yêu…

HANSY
Hansy 02.05.2012 18:23:48 (permalink)
0


448. HẠ

Hạ về ngát cánh sen thơ
Hạ ươm niềm nhớ nỗi chờ đến ai
Hạ ơi tháng rộng năm dài
Hạ thương ta nhé mốt mai chung nhà…

Hạ buồn ve cũng ngớt ca
Hạ đi vương lại bao la hương tình
Hạ lúng liếng mắt môi xinh
Hạ mơ chút nắng bình minh trong ngần…

HANSY
Hansy 03.05.2012 00:14:35 (permalink)
0


449. THU

Thu về ngát cánh bên đời
Thu sương hội lại lả lơi gọi chào
Thu nồng đượm tiếng ly tao
Thu rơi cánh mỏng chốn nào hồn linh.

Thu nghiêng nghiêng một chút tình
Thu ươm sắc nhớ xinh xinh ngời ngời
Thu lòng trải rộng xa khơi
Thu mơ một kiếp trọn đời, nhé thu…

HANSY
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 78 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9