THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 78 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 12.05.2012 01:26:56 (permalink)
0


477. TÌNH HOA

Thơm mơn mởn đượm mùi tuyết giá
Nhụy ngần trong dẫu ngã nghiêng đời
Khoe hồng bao cánh chơi vơi
Gởi thân bướm lượn ướm lời gió mây.

Hạt sương sa đêm ngày dậy lớn
Mộng xuân tình hơn hớn mùa trăng
Nỏn na như thể búp măng
Mảnh mai như thể ánh rằm đậu cây.

Trăng mười tám hây hây chín má
Nụ hồng xinh xinh cả thế gian
Mắt môi lóng lánh trong ngần
Cười duyên một nụ cướp hồn những ai.

Đời dâu bể nào tài thoát được
Cõi tử sinh mây nước về chiều
Sắc tàn mà dạ vẫn kiêu
Lề xưa vẫn giữ, mỹ miều trong tâm…

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 14:23:03 bởi Hansy >
Hansy 12.05.2012 14:27:40 (permalink)
0


478. NGƯỜI ƠI

Tình một thuở mãi còn nồng
Em về bên ấy còn mong chờ gì
Thương nhau từ dạo xuân thì
Mà nay thu đã nhuốm màu phôi pha.

Chìm trong một kiếp mơ xưa
Bừng con mắt dậy còn thừa đớn đau
Chút tình xin gởi kiếp sau
Trăm năm vàng đá nhớ nhau đến tìm.

Cũng hay một kiếp sầu tình
Cháy gan, héo ruột ngỡ mình còn không.
Ới người xưa, chút tơ lòng!
Giăng ngang nỗi nhớ còn mong kiếp nào.

HANSY
Hansy 12.05.2012 23:24:23 (permalink)
0


479. CHƠI VƠI

Chơi vơi trong cõi người ta
Giật mình tỉnh giấc, chợt tha thắt lòng
Chơi vơi giữa chốn tình nồng
Bập bềnh mộng ảo hư không cả đời.

Tưởng tình đầy, hóa thành vơi
Bàng hoàng chua xót hỡi người biết chăng?
Chơi vơi dưới ánh trăng rằm
Thương mình cô lẽ tháng năm tủi hờn.

Chơi vơi nắng chiếu từng cơn
Mòn con mắt đợi, mỏi lòng nhớ thương
Chơi vơi suốt mấy dặm trường
Có còn nhớ đến tấm lòng tình si?

HANSY
Hansy 13.05.2012 11:22:57 (permalink)
0


480. PHƯỢNG ƠI

Ve ran gọi phượng về chưa
Mùa vương nỗi nhớ dư thừa đếm đong
Hỏi rằng xác phượng buồn không
Mà sao trĩu nặng giữa lòng tình sâu.

Bàn ghế ơi, bạn bè đâu
Sao tim úa dột dàu dàu hạ thương
Ngẩn ngơ chiếc bóng sân trường
Chạnh lòng kỷ niệm vương mang bùi ngùi.

Còn đâu đùa giỡn cười vui
Còn đâu nắng dọi mưa soi đường về
Nẻo tình dành một góc quê
Nghe trong gió ngược niềm mê bồi hồi.

Mùa xưa ngọt lịm vành môi
Ấp e lòng chớm ngỏ lời, tình ơi
Ngước buồn dõi cánh phượng rơi
Hạ xưa đã tắt cuối nơi sân trường.

Thôi thì gởi chút mến thương
Ve ơi khêu dậy giọt sương tròn đầy
Nhớ nhau cánh phượng cũng gầy
Tìm nhau trao lại phút nầy mộng thương.

Chiều nay ghé lại thăm trường
Ngói xưa rêu cũ mà vương chút tình…

HANSY



Hansy 13.05.2012 18:25:34 (permalink)
0


481. NHÁT GAN

Nhiều lần qua trước nhà em
Ngần ngừ mấy lượt mà không dám vào.
Em ơi, tình vẫn dâng trào
Cũng vì nhút nhát nên sao sao à...

Mỗi lần xế bóng chiều tà
Tìm em anh đã dạo qua mấy vòng
Xôn xao nỗi nhớ trong lòng
Mà sao khó nói cho thông tình này.

Nhìn em, anh thấy lòng say
Say tình, say nghĩa, muốn say đất trời
Thương em muốn nói vạn lời
Mà sao miệng cứ nghẹn thôi thế này.

Rồi anh rời khỏi xứ này
Đi xa mà cứ ngóng ngày ngóng đêm
Em ơi, biết thấu nỗi niềm
Thương em biết mấy, nhớ em quá chừng...

HANSY
Hansy 14.05.2012 23:36:34 (permalink)
0


482. THẦM THĨ

Lỡ làng là phận duyên xe
Chứ đâu lòng muốn cắt chia tình này
Trăm năm trong cuộc tỉnh say
Biết đâu mà tránh, rủi may khó lường.

Kể từ dạo gãy yêu thương
Mỗi người mỗi ngã, đôi đường rẽ phân
Xa nhau lòng cứ bâng khuâng
Chia phôi cách trở xuân nào về thăm.

Xưa kia ước hẹn trăm năm
Mà nay tình xót xa buồn hỡi ai
Một lần yêu, giữ không phai
Dẫu về chín suối vẫn nài bên nhau.

Em -Ta chia biệt, lòng đau
Vỡ tan mộng ước trầu cau kết tình
Bao giờ cho tới bình minh
Mơ ngày tương ngộ chúng mình trọn đôi.

Tình đầu chỉ có một thôi
Người yêu đầu vẫn là người khó quên
Cầu cho kết nhịp cầu duyên
Để tình yêu mãi vững bền trăm năm...

HANSY
Hansy 14.05.2012 23:40:39 (permalink)
0


483. MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

Đồng tiền má lúm anh thương
Liếc qua mấy bận thấy vương vướng lòng
Em ơi, cho anh ngắm trông
Thương nhau thì để cho lòng được vui.

Tóc bím em nuôi thơ ngây
Cho anh hạ bút một vài câu thơ
Khen em tóc xõa xuân thì
Tương tư anh ốm, cây si anh trồng.

Tung tăng em tuổi xuân nồng
Tan trường anh đứng ngóng mong từng ngày
Đợi cho hương dậy nức bay
Cho ngây thơ ấy biết ngày tuổi yêu.

Cho trăng hò hẹn yêu kiều
Cho tim hòa nhịp sớm chiều gọi nhau
Cho Nguyệt lão sớm xe màu
Để tình một thuở ngàn sau vững bền...

HANSY
Hansy 15.05.2012 14:38:01 (permalink)
0


484. CŨNG XIN

Trời mưa con nước ngậm ngùi
Tình buồn ướt lạnh khổ đời yêu thương
Chia xa mỗi đứa một phương
Thu tàn, đông giá rỗng không ước chờ.

Em đi phai cả ngây thơ
Quạnh lòng hôm sớm, bơ vơ nẻo người
Tình ơi, sao nỡ chia phôi
Kẻ Nam người Bắc xót đời bể dâu.

Tuyết rơi ướp giá u sầu
Người ơi, có giữ được câu ước thề
Dẫu lâm một chốn hai quê
Cũng xin giữ lấy một bề thủy chung.

Khuya nay gió buốt từng cơn
Ta ngồi góp lại yêu thương gởi người
Một này là nghĩa, tình ơi
Trăm năm nhủ dạ trong đời có nhau...

HANSY
Hansy 15.05.2012 20:21:53 (permalink)
0


485. NHẮN

Anh đây cũng dậy tấc lòng
Thương em bao nỗi ước mong tương phùng
Đêm đêm thao thức tình trong
Ngày ngày mong ngóng bóng hồng là em.

Anh đây vướng bao nỗi niềm
Mấy lần qua lại mà không dám vào
Về nhà thì lòng xôn xao
Đứng lên ngồi xuống ước ao gặp người.

Xa nhau muốn nói vạn lời
Đến khi gần lại rối bời tâm can
Em ơi thương nhớ vô vàn
Xin em hiểu thấu ngổn ngang lòng này.

Trăng ơi, trăng chớ than dài
Đừng vào mây gió mà ai nao lòng
Anh đây biết rõ lòng trăng
Xin được trăng sáng đêm rằm soi cho...

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2012 01:33:56 bởi Hansy >
Hansy 16.05.2012 01:36:02 (permalink)
0


486. VÌ ĐÂU

Tuyết rơi giá lạnh cho cam
Nơi đây nắng gió vẫn ran rát hồn
Xa nhau từ độ thu tàn
Bao trăng góp lại mà nàng về đâu?

Ta ngồi gom lại u sầu
Gởi về phương ấy thay cầu nhớ thương
Sao trời chia cắt đôi đường
Để hai ta phải Sâm Thương xót lòng?

Em đi, cạn hết hương nồng
Ngẩn ngơ lẽ bóng, hoài mong ân tình
Em đi, tắt lửa chúng mình
Quạnh hiu tim nhớ, bình minh úa tàn.

Vì đâu cách biệt quan san
Vì đâu lẽ bước tơ duyên đau lòng
Vì đâu tan cuộc tình hồng
Vì đâu người Bắc kẻ Nam, hỡi tình?

HANSY
Hansy 16.05.2012 14:02:46 (permalink)
0


487. TÌNH VỌNG

Giữa lòng gió nắng tứ bề
Mà nghe hồn lặng tái tê mong chờ
Ra đi khép lại trang thơ
Vương buồn kẻ ở, nhạt nhòa gió trăng.

Người ơi, có thấu cho chăng
Trăm năm duyên mộng phai tàn chiều nao
Tim nghe rộn tiếng lao xao
Gởi về giá tuyết ngàn sau chung lòng.

Dẫu tình lỡ kiếp hư không
Cũng xin son sắt thủy chung một đường
Gởi về em, chút nắng hồng
Sưởi hồn đơn lẽ, phòng không nẻo tình
Gởi em tia nắng bình minh...

HANSY
Hansy 17.05.2012 02:25:18 (permalink)
0


488. TÌNH THƠ

Trang thơ bày tỏ nỗi niềm
Nghe như ta đã có duyên tự nào
Xa thì lòng cứ xuyến xao
Trông gặp nhau được hiệp trao ân tình.

Đêm khuya trăng chếch qua mành
Ba câu bốn vận chúng mình đổi trao
Gió đưa cành liễu lao xao
Bên nhau càng lúc càng nao trong lòng.

Thoảng trong gió, hương đóa quỳnh
Thương đời nở muộn dặm nghìn sầu lo
Thương ai thao thức đợi chờ
Nhớ ai lòng cứ ước mơ thấy người.

Lòng thương dạ cứ bối hồi
Vẳng nghe trong gió tiếng ai gọi mình
Hương đêm sẵn có sắc tình
Trăng thanh gió mát chung tình, nhé em!

HANSY
Hansy 17.05.2012 02:26:43 (permalink)
0


489. GỌI THƯƠNG

Em ơi lòng anh thương em
Nhớ nhiều trong bụng, nỗi niềm bâng khuâng
Nhưng anh lại cứ tần ngần
Hay là trời bắt chân anh không rời.

Anh đi qua ngõ lặng lời
Ngó vô như thấy em ngồi xem phim
Nghe chừng rộn rã con tim
Mà sao không dám đưa tin cho nàng.

Em ơi, đừng có hoang mang
Anh đây một dạ yêu thương em hoài
Hết đêm rồi lại đến mai
Lòng anh xao xuyến, chân tay lùng bùng.

Em ơi, ở lại nơi cùng
Cho anh được thấy em luôn luôn hà
Tình anh dậy sóng biển xa
Em cùng anh hãy dắt qua bến tình...

HANSY
Hansy 17.05.2012 02:30:47 (permalink)
0
490. TỘI ANH

Chuyện này cũng bởi tại trời
Trời kia bắt phải nhịn lời, chán không?
Em ơi sao nỡ xoay lòng
Anh chưa kịp ngỏ chứ hồn vẫn yêu.

Anh yêu từ sáng tới chiều
Cả đêm khuya khoắt, liêu xiêu cả người
Kiếp này khổ lắm người ơi
Thương thầm trong dạ tả tơi tim này.

Em ơi khoan đến cùng ai
Đợi anh ít nữa lòng trai ngỏ lời
Để cho tim nói thành lời
Rồi ra anh sẽ đến chơi cùng nàng.

Em đừng nói tiếng phụ phàng
Kẻo đau lòng lắm, oán than em giờ
Đừng có mà làm mặt ngơ
Tội anh lắm lắm, bơ phờ toàn thân...

HANSY







<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2012 01:46:22 bởi Hansy >
Hansy 17.05.2012 12:32:01 (permalink)
0


491. TÌNH CỎ MAY

Cỏ may một kiếp đa đoan
Ân tình nặng gánh, bàng hoàng nỗi đau
Cầu chàng lãng tử đến mau
Cùng cỏ may đẹp duyên sâu bóng hình...

Cỏ may một thuở vương tình
Đơn phương gởi mộng, một mình thở than
Rằng hay trong kiếp nhân gian
Tình nồng lẽ bóng, âm thầm đớn đau.

Thì xin được đến kiếp sau
Kết hồn một giải trong nhau ấm tình.
Cỏ may một dạ trung trinh...

HANSY
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 78 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9