![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
492. NGÀY XƯA ĐÓ…
Ngày xưa đó trầu cau thề hẹn
Tim bềnh bồng rón rén yêu thương
Chỉ trăng hứa dẫu ngàn phương
Cũng trong một kiếp vấn vướng tình nồng.
Ngày xưa đó mộng lòng ươm kín
Bướm tung tăng chào đón hoa mơ
Mà sao lắm nỗi tình cờ
Để đây với đó hòa thơ không cùng.
Ngày xưa đó mình thương nhau thế
Ngập trời yêu đâu kể trời trăng
Mùa xuân đượm ngát tơ vàng
Mùa thu dìu dịu miên man nụ hồng
…….
Rồi đông đến, dở dang cuộc hẹn
Trái tim đau phong kín từ đây
Người đi về phía chân mây
Gởi buồn ở lại, sầu cay kiếp tình…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2012 01:46:41 bởi Hansy >
493. ĐỢI ANH
Anh đi công chuyện gia đình
Lâu thì vài tháng cũng xong thôi mà
Em cứ yên tâm ở nhà
Anh về rồi sẽ ghé qua em liền.
Biết em chung thủy tình em
Nên anh dặn lại cho thêm nghĩa tình
Em ơi câu chuyện chúng mình
Giữ sao cho đẹp cho xinh suốt đời.
Thân em vướng víu giữa đời
Mẹ cha mong mỏi em thời sang ngang
Anh đây không có phụ phàng
Chỉ là công việc chưa sang em à.
Đợi anh vài tháng nữa là
Anh về thưa với mẹ già cưới em
Trăng giờ mới có trăng non
Chờ trăng tròn trặn tình son mặn nồng.
HANSY
494. NGỎ LÒNG
Em ơi hãy tỉnh giấc nồng
Tình phiêu như vậy trông mong được gì
Hay là em hãy quay về
Cùng anh dệt mộng hẹn thề thương yêu
Sao nghe chưa thây liêu xiêu
Tưởng thương chưa mặn, tưởng kiêu lắm vì
Sợ là lần lữa xuân thì
Mà tình thì cứ dận dừ hôm mai
Nén lòng một tiếng thở dài
Thôi không duyên phận trách ai bây giờ
Đành gom nhặt những vần thơ
Dệt niềm hy vọng đợi chờ kiếp sau....
HANSY
495. NHỚ TRĂNG
Khuya này nhớ lại tình ta
Thuở nào trăng đến lá hao vum mừng
Mây lồng lóng lánh tỏa vương
Gió tha thiết gọi yêu thương tỏa về.
Ta yêu trăng đến si mê
Thương ai dáng ngọc tóc thề xõa buông
Tình mơ choáng ngợp tâm hồn
Ước là muôn kiếp vẫn còn của nhau…
HANSY
496. CÂY ĐỜI VẪN XANH
Giữa bến nhớ, yêu thương vẫy gọi
Rộn lòng mơ vời vợi niềm tin
Cây đời tỏa bóng dịu êm
Chở che thân phận nỗi chìm thế gian.
Đông giá lạnh, đông tàn xuân đến
Hết mưa giông, vàng ánh mặt trời
Reo ca tấu khúc chơi vơi
Ru hồn thi sỹ cung trời thiên thai.
Đêm có dài, ban mai sẽ rạng
Ấm tình người năm tháng buồn vui
Sẻ chia một chút nghĩa lời
Mà nghe vang vọng cả trời xuân ca.
Trăm năm ấy có là chi sá
Hãy đơm vui trên ngã đường đời
Dốc lòng thơ viết chơi vơi
Nghe tim khẽ nhủ cây đời vẫn xanh…
HANSY
497. MƯA GIĂNG
Giọt dài giọt ngắn lê thê
Chiều mưa lòng quặn nhớ về tình xa.
Biển trời rộng lớn bao la
Mà không níu được một nhà, sao em!
Mưa bay xiên góc cuối thềm
Nghe trong kỷ niệm tiếng em gọi về
Có còn nhớ chút tình quê
Kiếp sau trở lại tìm thề rớt rơi…
HANSY
498. ĐÔNG SẦU
Mùa xuân đó mình trong cuộc hẹn
Mắt ươm tình, môi mọng ngời duyên
Tình tang một khúc bến thuyền
Mơ đôi phối ngẫu vững bền lứa đôi.
Rồi nắng hạ hong ngời dạ luyến
Tay trong tay trò chuyện tâm tình
Bướm lòng dậy sắc hương xinh
Bao la một cõi chỉ mình với nhau.
Lá thu rụng trầu cau hẹn ước
Hẹn hoa xuân mà mượt nên duyên
Nhủ lòng sẽ hội mơ tiên
Trăm năm cột chỉ tơ hồng hai tim
Rồi đông giá bóng chim xa biệt
Giọt tình si thảm thiết úa màu
Đã thương sao lại làm đau
Đã xuân sao vẫn đông sầu, hỡi em?
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2012 04:50:26 bởi Hansy >
499. THƠ PHÊ
Những phường mèo mã gà đồng
Hay ho chi lắm chổng mông mà gào
Trộm nghe thiên hạ lao xao
Ngó qua xem thử không sao tin rằng…
Thi thư vốn gốc cõi tiên
Bị phường tục tử quăn niền, bẻ cong
Lời ra vô, tục vô cùng
Bao nhiêu thú tính trong lòng thòi ra.
Bọp nặn đủ loại quỷ ma
Phết vô thơ bẩn mùa lòa mắt ai
Đây nói thấy mắt nghe tai
Sự thật rò rọ chối bai được nào.
Thôi rồi thơ thẩn lao đao…
HANSY
500. MƯA
Mưa qua song cửa lạnh lòng
Hắt vào tim nhỏ mông lung chốn nào
Mưa ơi, lạnh buốt xiết bao
Mưa đem giá rét ướp vào tim côi.
Dẫu mà có nói vạn lời
Thì tình cũng đã xa rời tầm tay
Đau lòng ta mượn cơn say
Quên đi ngày tháng hút dài thê lương.
Giờ thì mỗi đứa một phương
Than van cho lắm cũng tan nát rồi
Nhọc nhắn chi lắm tình ơi
Mà nghe chớp bể mưa rơi nặng lòng.
Chiều xưa gặp được duyên mong
Chiều nay cúi mặt để tang cuộc tình
Ngưới ơi, duyên phận tan tành
Đường tình lỡ nhịp, thôi đành quên nhau…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 13:48:36 bởi Hansy >
501. PÉ XINH
(tặng pé-kute)
Pé xinh với nụ cười tươi
Hồn nhiên, nhí nhảnh, rạng ngời yêu thương
Dễ yêu, “dễ ghét”, trăm đường
Thói quen dễ mến: Giả vờ trầm tư...
Hahahaha
Gặp là lạ, ghé mắt vào
Vô tư, hoạt bát, lao xao nói cười
Yêu thương đón lấy vào người
Món ngon thưởng thức khó rời khỏi tay.
Tròn xoe nụ, làn duyên mây
Mè nheo với mẹ, lệ bay… khắp nhà
Rồi cười ngay, hahaha
Pé vừa tròn tuổi, duyên là là duyên.
Ô hay, pé mãi ngắm nhìn
HANSY
502. NHẶT
Ngồi buồn nhặt tháng nhặt năm
Nhặt them hương lửa cho thầm ước ao
Xuân ơi Xuân đến chốn nào
Mùa đông cứ lẩn quẩn vào đời ta.
Dặm ngàn sao cứ ngái xa
Tình yêu cứ mãi phong ba cuối đường
Ngoảnh tìm lại chữ yêu thương
Chợt hồn đau buốt lỡ làng ái ân.
Người ơi trăng rụng bao lần
Mà không có lại mùa xuân giữa đời
Gió mây trăng nước nhạt rồi
Cô liêu một cõi, rối bời tim thương.
Nhặt lòng mấy nỗi vấn vương
So dây bấm phím mà đan tím hồn
Thôi thì giả biệt niềm mong
Đem chôn xuống mộ, ngóng trông hết rồi…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 14:24:55 bởi Hansy >
503. NGẪM CHUYỆN XƯA
Ngẫm xưa thấy vẫn còn hay
Anh hùng nào dám qua tài mỹ nhân
Liếc mắt một chút xa gần
Là đem nghiêng ngã, chông chênh xô đời.
Tài tình đến mấy cũng rơi
Hào hùng đến mấy cũng rồi lặng không
Xưa nay quốc sắc thiên hương
Khuynh thành khuynh quốc là đường đã đi…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 14:25:32 bởi Hansy >
504. TÌNH LỠ
Người ơi tình đã lỡ rồi
Trăm năm thề hẹn cũng rơi khỏi lòng
Thuở nào môi mọng tình hồng
Mà nay xám úa hư không cuộc tình.
Em xưa tuổi ngọc nguyên trinh
Lòng son trao gởi, tình mình đắm say
Ngỡ đâu tay mãi trong tay
Nào hay gió thốc bão bay lỡ làng.
Lòng này đau xót oán than
Trời không có mắt hại oan cho người
Xót lòng xót ruột người ơi
Người Nam kẻ Bắc cực lời lắm thay.
Thôi thì đã lỡ kiếp này
Mai sau gặp lại xin cây liền cành
Xin là duyên nợ ba sinh
Ta xin bù đắp, xóa lênh đênh này…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 14:25:53 bởi Hansy >
505. MƯA KHUYA
Khuya nay gió thét mưa gào
Cỏ cây bèo bọt úa màu khóc than
Lạnh đời giá buốt tim gan
Cô đơn chiếc bóng lệ tràn đớn đau.
Gió mưa góp dậy nỗi sầu
Một mình lẻ bước biết đâu là bờ
Ngày nào tình đẹp như thơ
Mà nay úa xám chơ vơ tim buồn.
Dõi về góc nhớ trào tuôn
Niềm thương còn mãi dẫu đường đã xa
Người đi bỏ lại mình ta
Trăm năm tấu khúc biệt ca não nùng.
Phương nào em có nhớ không
Tình xưa thế đó giữ hồng trong tim
Người đi mù mịt cánh chim
Để người ở lại triền miên tình sầu…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 14:26:22 bởi Hansy >
506. HOA TUYẾT
(tặng Hoatuyet)
Tuyết hoa một khúc tặng người
Lâng lâng như nếm làn hơi ân tình.
Rừng cây thưa nhặt cùng mình
Vui chơi cho thỏa kiếp sinh linh này.
Công danh như áng mây trôi
Một mai nằm xuống bọc đời cỏ khô
Sự nghiệp lên xuống bơ phờ
Xuôi tay cũng chỉ chơ vơ một mình.
Hãy như sợi nắng bình minh
Ấm lòng cho kẻ lênh đênh giữa đời
Vui cùng mấy nước trăng trời
Màu nao cũng thấy rạng ngời niềm xuân.
Gởi người một chút tâm tình
Câu thơ khúc nhạc rộn ràng đời ta
Mở lòng giữa cõi bao la
Bốn phương tụ hội một nhà – cùng xuân…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 14:27:13 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: