![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
507. RÓT RƯỢU VÀO THƠ
Này em, rót rượu vào thơ
Để cho xuân lại đôi bờ yêu thương
Để hoa cải vẫn thơm vàng
Để con chim sáo hát vang chuyện mình.
Này em, rượu rót vào tình
Cho thơm môi mắt, cho xinh nụ hồng
Cho ngời tim mọng trong ngần
Ông Tơ bà Nguyệt dệt phần mai sau.
Này em, rượu rót trầu cau
Đượm nồng chăn gối, quyến nhau suốt đời
Được tim trỗi khúc giao lời
Mùa thương ấm dịu, chơi vơi cả lòng.
Này em, thơ rượu vợ chồng
Bền duyên tương ngộ, tâm đồng xe tơ
Này em rót rượu vào thơ
Cho hai thành một, ngu ngơ thuở nào…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 03:17:08 bởi Hansy >
508. DUYÊN QUÊ
Trầu cau có tự thuở nào
Mà sao quấn quýt bên nhau không rời
Tìm ta như trái cau tươi
Sánh duyên trầu mộng rạng ngời tình quê.
Ơi em, tóc xõa câu thề
Buông lơi ngõ ý, phu thê hiệp lòng
Cánh tình bay giữa tầng không
Chơi vơi như thể bướm vàng vờn hoa.
Trầu ơi nhớ mãi tình ta
Trăm năm hẹn ước một nhà có nhau
Chiều nay gởi chút hoa cau
Làm quà hạnh ngộ, qua cầu gió bay…
HANSY
509. TÌNH THẦM
Tình đầy mà chẳng nên lời
Thương em từ thuở nằm nôi kia kìa
Bẵng đi năm tháng cách chia
Chiều nay gặp lại chợt mê mẫn hồn.
Muốn trao mà mãi ngập ngừng
Muốn ơi một tiếng sợ không đáp lời
Khuya rồi lòng nhớ nào vơi
Gởi em một chút hương đời tim anh…
MƯA QUA
Tháng năm mưa nắng nhạt phai
Bơ vơ rót lại bên đời quạnh hiu
Bạc lòng xa xót những chiều
Tình sao ứa nghẹn, liêu xiêu cõi hồn.
Ru ta nỗi nhớ hư không
Bâng khuâng tấc dạ hoài mong kiếp nào
Tình nồng gởi đến chốn nao
Để hồn ta mãi lao xao giữa đời…
HANSY
510. GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Chiều nay trên phố đông người
Bỗng nghe ai nói những lời quen quen
Ngoái trông cứ tưởng nàng tiên
Té ra người cũ đang nhìn về ta.
Lại gần thăm hỏi lân la
Tình xưa ngỡ chết lại òa niềm thương
Nghe em sầu thảm bao đường
Ruột ta thắt lại, tím lòng xót xa.
Kể từ dạo nói chia ly
Người Nam kẻ Bắc biết gì về nhau
Nào hay em dội niềm đau
Trao nhầm tim nhớ úa nhàu lòng son.
Khẽ hỏi, tình cũ có còn
Em lắc đầu nhẹ, tình mòn rớt vai
Cũng đành theo số kiếp thôi
Đổ đi hốt lại tình đời nhạt phai…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 03:15:39 bởi Hansy >
511. HOA VÀ THƠ
Cùng một kiếp với hoa, thơ đó
Cũng thương mây khóc gió làm vui
Nhiều hơn vẫn giọng bùi ngùi
Than thân trách phận bao lời đắng cay.
Lưng bầu rượu thơ say chếnh choáng
Hòa ánh trăng thơm thoảng Hằng Nga
Nhịp gần cho tới vần xa
Hòa âm cung bậc là đà, ngất ngây.
Trong gió mát hoa ngầy ngậy sóng
Giữa cung Hàn vang vọng kiêu sa
Hương bay ngát cả đồng xa
Bướm ong lũ lượt hát ca điệu tình.
Thơ trở giấc bình minh rực sáng
Lã lướt đời tỏa rạng vần mơ
Câu thương quyện lấy câu chờ
Đan dây tình mộng cập bờ bồng lai.
Hoa nở thắm ban mai lóng lánh
Nụ hồng xinh mỏng mảnh ngát hương
Bắc cầu nối nhịp yêu thương
Vườn thơ mộng mị, hải đường lá lay.
Đem tâm trí đêm ngày xây mộng
Góp công lao tô điểm cho đời
Mong manh sắc nước hương trời
Tình thơ mờ ảo, chút lời gió bay.
Hoa thơ một kiếp chung này…
HANSY
512. TRẰNG
Đời buông trắng cả bàn tay
Xót xa kỷ niệm trắng vai guộc gầy
Trắng xưa bạc phếch đêm dài
Người thương trắng cả một trời nhớ nhung.
Trăng hồn giữa buổi tình buông
Vòng tay trắng nõn có còn trao không
Màu trăng thôi đã trắng dờn
Lóa con mắt dại trắng trong đâu rồi.
Tím đời trắng suốt mưa rơi
Xác xao cuối nẻo trắng lời trao nhau
Còn đâu mơ mộng trắng cầu
Chút tình gởi lại mai sau trắng lòng…
HANSY
513. HỠI NÀNG THI SỸ
Hỡi nàng thi sỹ của ta
Vần thơ khắc khoải xót xa thế nào
Ngẫm trong có chút niềm đau
Phải chăng cô lẽ nhuốm sầu tương tư.
Hỡi nàng thi sỹ vườn mơ
Mùa trăng vẫn tỏ, ý thơ vẫn tình
Hãy là cánh bướm đẹp xinh
Chập chùng mộng mị, lênh đênh cõi bồng.
Hỡi nàng thi sỹ mùa đông
Vườn xuân hãy hé, nụ hồng hãy tươi
Cho thế gian vọng suối cười
Cho tim nhân thế chơi vơi sóng tình.
Hỡi nàng thi sỹ xinh xinh
Thả thơ tình ái điệu đàng với ta
Cõi đời rộng mở bao la
Hòa tim trỗi những khúc ca giao tình…
HANSY
514. TÌNH ƠI
Tình ru một thuở nao lòng
Mùa xuân nồng ái chờ mong kiếp nào
Dỗ hồn dậy giấc lao xao
Ngoái về kỷ niệm nghiêng chao mộng đời.
Có còn nhớ chút tình ơi
Thì xin về lại chốn nơi trao tình
Để người vẫn cánh bướm xinh
Để ta vẫn mãi lênh đênh giữa người.
Thương hoài thuở đó tình ơi
Mắt môi in dấu, hẹn lời khắc ghi
Đã thương nhau thuở xuân thì
Mà sao không hiệp tình si ngàn đời.
Lặng buồn tìm giữa chơi vơi
Ngàn năm hóa bướm kiếm lời hẹn xưa
Bởi vì một chút gió mưa
Tình bay xa mất sớm trưa đắng lòng.
HANSY
515. MÙA PHƯỢNG ẤY
Cánh phượng rơi rơi giữa lòng
Nghe từng kỳ niệm mênh mông vọng về
Ngày nao tóc gió vân vê
Mùa nao tim nhớ hẹn thề có nhau.
Phượng ơi, đỏ thắm sắc màu
Hay là máu đỏ xót đau cuộc tình
Em như cánh phượng nghiêng xinh
Ta tay bạc trắng lênh đênh giữa cõi đời.
Phượng nghe thề thốt bao lời
Mà nay chìm lặng tình người thuở nao
Xót lòng đất thấp trời cao
Để cho hồn lỡ lao đao mộng lòng.
Phượng hoài thấm đẫm yêu thương
Tình đời bạc trắng phủ phàng dối gian
Ta về giữa nỗi hoang tàn
Nghe tim buốt lạnh, phượng mang mang sầu…
HANSY
516. HỠI TÌNH
Lắng nghe niềm nhớ vọng về
Câu ca ngày cũ mơ thề dưới trăng
Nhớ thương góc nhỏ còn chăng
Hay là nắng gió phủ phàng yêu thương.
Kỷ niệm ơi, phút chạnh lòng
Thương hoài góc nhớ mênh mông giữa hồn
Còn đâu khúc nhạc véo von
Mùa trăng ngày cũ phai sờn bởi ai.
Ngã nghiêng tim nhớ đêm dài
Thức thao hoài mãi nguyệt đài tịnh không
Giọt buồn sao cứ bềnh bồng
Gặm sầu sao cứ chênh vênh giữa đời.
Ứa đau thơ viết trao người
Nhớ nhau ôn lại những lời ngày nao
Cái thời hẹn ước trầu cau
Mà sao bạc trắng ngày sau, hỡi tình?
HANSY
517. NGÀY XƯA ĐÓ
Ngày xưa đó trao lời thắm thiết
Quấn quýt nhau nào biết chia xa
Mùa trăng lóng lánh bao la
Tình thơ ngọt lịm hòa ca đậm lòng.
Ngày xưa đó yêu thương chất ngất
Mắt môi ơi đượm mật nồng tim
Vắng nhau đỏ mắt đi tìm
Mừng vui khi gặp như chim giao tình.
Ngày xưa đó bình minh rực sáng
Lấp lánh hồn tỏa rạng niềm mơ
Lắng lòng trao gởi vần thơ
Mà nghe trong nắng ngẩn ngơ bướm hồng.
……….
Ngày xưa đó qua sông về ấy
Để lại buồn biết mấy người ơi
Chiều nay thả xuống đôi lời
Tìm về kỷ niệm chơi vơi cả lòng…
HANSY
518. VỌNG TÌNH
Người về chốn ấy có vui
Gởi buồn ở lại giữa đời tẻ hoang
Duyên xưa nay đã bẽ bàng
Tình xưa người đã phụ phàng đớn đau.
Một thời hẹn ước mai sau
Một thời vàng đá cùng nhau chung tình
Để rồi sóng gió lênh đênh
Thổi cơn bão lửa, gập ghềnh yêu thưong.
Vỡ tình, ta mãi chạnh lòng
Nát duyên, ta mãi chông chênh giữa đời
Ngoái về chốn cũ giao lời
Mà sao tiếc đã trao người thủy chung.
Chiều nay niềm nhớ mênh mông
Gởi về chốn ấy chút lòng thuở xưa
Tiếc tình nát giữa gió mưa
Nên lòng xa xót vọng mùa ngoái trông.
HANSY
519. TRĂNG – XƯA & NAY
Trăng xưa in dấu hẹn thề
Trăng nay tình vỡ lê thê giọt sầu
Trăng xưa ước chuyện trầu cau
Trăng nay tẻ lạnh xót đau tím hồn.
Trăng xưa lồng lộng yêu thương
Trăng nay vỡ nát chạnh lòng chia xa
Trăng xưa có Em có Ta
Trăng nay chia biệt, bao la tình sầu.
Trăng xưa bàn chuyện mai sau
Trăng nay cô lẽ bạc màu ái ân
Trăng xưa trao gởi ân cần
Trăng nay úa xám mười phân cạn mười.
Trăng xưa đẹp lắm tình ơi
Trăng nay bạc bẽo xót đời thủy chung
Trăng xưa hai đứa một lòng
Trăng nay cô quạnh, mênh mông tình buồn…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2012 23:26:15 bởi Hansy >
520. THĂM LẠI BLOG XƯA
(tặng Lienphuongmuadong)
Về thăm trang cũ Blog xưa
Bùi ngùi nhớ lại thuở mùa mới quen
Nick nàng là Muối-Tiêu-Chanh
Nết na, hiền dịu, mênh mông nét buồn.
Nàng – Sư phụ, Ta – Ngộ Không
Dạy làm thơ thẩn, chỉ đường Net cho
Bên nhau khuya khoắt hàng giờ
Ngày qua tháng lại yêu thơ, yêu người.
Rồi cũng đến lúc tỏ lời
Té ra nàng lắm chuyện đời khó phân
Khiến lòng ngần ngại, phân vân
Ấp e hoài mãi, lửa lần tháng năm.
………..
Thế rồi sáo bỗng…. xa xăm
Chơ vơ ta giữa muôn vàn nhớ thương
Chiều nay ghé lại con đường
Dấu xưa còn đó, người thương ngút ngàn.
Sợi buồn mây kéo giăng ngang…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 09:14:53 bởi Hansy >
521. TÌNH RƠI
Chao nghiêng cơn mộng giữa đời
Mùa thương tạnh lắng cạn lời yêu thương
Ngoái về thêm chút chạnh lòng
Kỷ niệm ơi, ngày đó mênh mông tình sầu.
Dao cắt lòng thấy đớn đau
Vầng trăng sao bạc úa cau góc tình
Bẽ bàng duyên phận Ta – Mình
Dõi về cuối nẻo lênh đênh cơn buồn.
Hờn ai mà mưa mãi tuôn
Để ta ướt đẫm muộn phiền tháng năm
Người đi về phía xa xăm
Tiếc thương có mấy cũng không níu tình.
Vẫn cầu em mãi hồng xinh
Vẫn mơ em mãi đượm tình mai sau
Thôi thì đừng có mãi chau
Đời trong gang tấc sầu đau chỉ hoài…
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: