![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
524. BUỒN THA HƯƠNG
Nhớ về xứ ấy có quê
Thấy bao kỷ niệm bộn bề trong tim
Mịt mù như thể cánh chim
Nhớ thương biết mấy, nỗi niềm đầy vơi.
Rú làng ngăn cách biển khơi
Ngút ngàn là cánh đồng chơi vơi tình
Vài mươi nóc, cụm xinh xinh
Cả làng như thể gia đình đông con.
Tên làng tổ đặt Phương Sơn
Lập nên từ thuở Nguyễn Hoàng vào Nam
Trải qua đã mấy trăm năm
Bền lòng dâu bể, sắt son tình người.
Ta lớn lên, giữa à ơi
Tiếng ru của mẹ đậm lời nghĩa nhân
Mồ mả ông bà tổ tiên
Quây quần trên rú giữ yên xóm làng.
………………
Bạn bè từ thuở tào khang
Kẻ còn người mất, xa làng nào hay
Ngoái về mắt thấy cay cay
Quê ơi, ráng đợi
một mai ta về…
HANSY
525. TÌNH ĐẦU
Tim đời thuở ấy nở hoa
Mùa xuân đậu lại, bao la là tình
Đuối hồn trong mắt em xinh
Dường như có ánh bình minh giữa lòng.
Tuổi đời vẫn đậm ngần trong
Xuyến xao gởi đến cõi bồng thiên thai
Ngày ngày mơ tưởng dáng ai
Đêm thao thức viết những bài tình ca.
Ép trang thơ, một cánh hoa
Lưu làm kỷ vật ngày ta thương nàng
Ước ao có một nụ hôn
Làm quà sính lễ ve ran giữa đời.
………….
Nào hay duyên đứt lìa đôi
Thuyền hoa rẽ bến, quên lời thề xưa
Thôi rồi trời đổ cơn mưa
Tình ta nhàu nát, úa mùa yêu thương…
HANSY
527. CHÀO EM
Sương Thu một giọt cuối trời
Mà nghe xao xuyến, chơi vơi cả hồn
Sao mà về lại đi luôn
Để tim ai đó buồn buồn lặng rơi
Mùa trăng vẫn đẹp nơi nơi
Sao Sương Thu lại rối bời niềm thương.
Một lần ước hẹn tơ vương
Thì xin giữ nhé, trăm đường có nhau
Khăn đây lau hết giọt sầu
Để Sương Thu mãi tươi màu thời gian…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 23:14:03 bởi Hansy >
528. NẮNG YÊU
Vàng phai một chút gió mưa
Để Sương Thu chớm sang mùa nhớ thương
Nẻo tình ngang dọc trăm đường
Sao em cứ mãi xa phương ngóng chờ.
Hãy về ươm lại câu thơ
Hòa trong tiếng nhạc gọi bờ nhớ nhung
Để nghe ve gọi đầy hồn
Ướp con tim mộng dậy nồng tháng năm.
Ngoái chi về cõi xa xăm
Vầng trăng kỷ niệm đã thầm lìa xa
Mở lòng thương nhớ bao la
Cho say mật ngọt, là đà, liêu xiêu…
Thôi đừng nuối tiếc mưa chiều
Nắng mai đang gọi, tiếng yêu đang chờ…
HANSY
529. KHÚC TƯƠNG TƯ
Thướt tha một dáng liễu mềm
Trăng xiên khung cửa, nỗi niềm trào dâng
Người ơi, nhớ thuở kề gần
Tay trong tay ấy, thiết thân mặn nồng.
Thế mà bỗng chốc thành không
Ngừơi nam kẻ bắc xót lòng nhớ nhau
Đêm đêm heo may úa sầu
Ngày ngày bóng nhạn biết đâu mà chờ.
Ngừơi ơi năm tháng ngẩn ngơ
Trông ai mà nhớ khúc thơ trao tình
Giờ đây vò võ một mình
Biết bao giờ lại chúng mình trong nhau
Người ơi, có xót lòng đau?
HANSY
530. NHỚ EM HOÀI
Một mình thơ thẩn năm canh
Nhớ em chết cả lòng anh, nhớ hoài
Bởi đâu phiền muộn hồn ai
Để cho anh phải đêm dài nhớ nhung.
Gởi em nặng gánh yêu thương
Gởi em tím ngát mùi hương ân tình
Cầu cho duyên đẹp chúng mình
Để mai hai đứa mộng lành có nhau.
Em ơi chút nghĩa trầu cau
Trao tình luyến ái ngày sau nhớ hoài
Yêu em, yêu mãi không phai
Thương em, thương mãi thương hoài vẫn thương.
Đêm nay thức trắng canh trường
Thương yêu đọng lại, tình hồng sáng soi
Nhớ em, nhớ lắm em ơi
Nhớ em, nhớ mãi nhớ hoài, thầm thương...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2012 21:18:11 bởi Hansy >
531. TÌNH CỜ
Tình cờ ta lại gặp em
Để tim lòng bỗng êm đềm giọt sương
Tình cờ ta được em thương
Hồn yêu bỗng sáng, vầng trăng bỗng tình.
Tình cờ ta được em xinh
Nên muôn năm đã lênh đênh giữa đời
Tình cờ ta lại ngỏ lời
Để em e thẹn cười cười với ta.
Tình cờ gần lại nẻo xa
Để mây phương Bắc là đà phương Nam
Tình cờ kết nối trăm năm
Hoa lòng bung nở, gọi thầm tên em…
HANSY
532. TÌNH ƠI
Chiều nay ngõ cũ tìm về
Trời loang tím nhớ, lê thê cõi hồn
Mùa nao ngỏ ý lời thương
Hàng cây chứng giám, một đường cùng nhau.
Và rồi mơ mộng trầu cau
Vẽ ra viễn cảnh chung cầu tương lai
Suốt đời đi cạnh bên ai
Cho thêm tình mộng, cho dài yêu thương.
Và rồi đêm nhớ ngày mong
Mùa trăng tình ái đượm nồng đôi ta
Hồn yêu rộng mở bao la
Thời gian lắng đọng, là đà bườm ong.
……..
Trời làm cho nổi gió giông
Tách tình hai đứa, phai mòn dấu xưa
Chiều nay trời lại đỏ mưa
Để ta ướt sủng như vừa xa em…
HANSY
533. HỔNG GIẬN MÀ… BUỒN
Buồn lòng xót cả hồn ta
Mình đem chân thật người ta ngại nhiều
Giọt sầu rơi nặng tím chiều
Thắt tha nỗi nhớ, liêu phiêu giọng buồn.
Một lời người đã thả buông
Khiến tim se sắt, rỗng không đó nàng
Thôi đành lỡ một tình hoang
Về nơi chốn cũ vương mang chất chồng.
Vẫn là một ngóng hai trông
Chỉ e trời tạo một dòng sông ngân
Gánh buồn mà đổ ra sân
Phương xa người hỡi, có phân vân nhiều?
HANSY
534. MÙA TRĂNG ẤY
Mùa trăng ấy vàng gieo ngấn nước
In vào lòng những bước chân ai
Xao tình thương nhớ canh dài
Tương tư mấy nỗi đêm ngày ngóng trông.
Mùa trăng ấy nhớ nhung chất ngất
Ấp e tim ngọt mật niềm mơ
Dỗ lòng viết những câu thơ
Gởi em một chút bến bờ trong ta.
Mùa trăng ấy bao la tình mộng
Nhớ ngày nao lọng cọng trao thơ
Để rồi trăm nhớ ngàn chờ
Tiếng yêu bỗng đến thấy thơ thái lòng.
Mùa trăng ấy….
………..
Mùa trăng nay hư không chiếc bóng
Một mình ta mãi ngóng tình xưa
Bởi vì trời đổ cơn mưa
Khiến cho đôi ngã vẫn chưa nối tình…
HANSY
535. MƯA ƠI, SAO MÃI RƠI
Rỉ rả từng giọt xuống ta
Sầu đan kín ngọn, là đà tiếng mưa
Bên ấy người đã vui chưa
Bên này sủng ướt lòng mưa giọt dài.
Ngoài trời mưa thật là dai
Trong tim nhỏ lệ cùng ai đó người
Em vui em nói em cười
Để buồn ta gánh, chơi vơi sầu đầy.
Thôi thì ráng sống qua ngày
Để tim lãng tử bớt dài tiếng mưa
Sầu tình một núi sớm trưa
Mà không ai hiểu nên mưa rơi hoài.
HANSY
536. TÌM VỀ
Tìm về lối cũ hoa xưa
Mà nghe thoáng nhớ một bờ mi cong
Này em, ta mãi nhủ lòng
Bâng khuâng thật ảo giọt sương tím hồn.
Tìm về nẻo cũ yêu thương
Chợt thoang thoảng mộng một vầng bình minh
Em như cánh bướm đẹp xinh
Ta như lãng tử đa tình thuở nao.
Tìm về dỗ giấc chiêm bao
Nghê thường một khúc lao xao giữa đời
Mặn nồng viết vội mấy lời
Gởi em chút nhớ chơi vơi giữa lòng…
HANSY
537. NỒNG MẶN NHÉ
Sưởi tình nồng mặn nhé em
Cho trăm năm được triền miên sóng tình
Cho hồn mãi cứ lênh đênh
Cho muôn cơn nhớ ngọt mềm tình yêu.
Nồng mặn nhé, dáng duyên kiều
Tình thơ ngọt lựng, liêu xiêu cuối trời
Trao em ức vạn môi lời
Cho trăng sao cũng gọi mời thiết tha.
Nồng mặn nhé, Em với Ta
Vòng tay ấm dịu, bao la tình hồng
Môi xưa mớm chút hương nồng
Để muôn kiếp cũng một lòng trong em…
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: