![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
538. GIỌT SƯƠNG
Lóng lánh như ngọc ban mai
Trắng trong một kiếp, nguyệt đài lung linh
Kìa em, yểu điệu tươi xinh
Mây nào vướng tóc, trăng thanh, cõi bồng.
Ươm mơ cho dậy hương lòng
Hòa trong gió lộng thơ nồng niềm yêu
Góp gom tình nhớ chắt chiu
Gởi qua hồn kẻ bụi đời nhuốm thân.
Từ khi sương sóng sánh gần
Ve ran tiếng gọi, mộng lòng khai hương
Mùa yêu rạng rỡ trăm đường
Thiết tha sương nở nụ hồng quyến ai.
Ngọc ngà sương nép cánh mai
Rỡ ràng sương đọng trên vai xuân tình
Có em là có bình minh
Để tim yêu mãi lênh đênh giữa hồn…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 22:28:47 bởi Hansy >
539. ĐỪNG WOÁNH NỮA
Sương Thu mà làm chị dâu
Woánh đòn anh Th. chẳng đau chút nào
Bởi vì vừa woánh vừa xoa
Nên vui quá thể, cười xòa hihihihihi.
Thu ơi đừng woánh làm chi
Tội anh nhiều lắm, woánh thì mỏi tay
Đúng là có chút hơi say
Mà say em đó, là say tình mừ………..
Hahahaha
HANSY
540. EM BIẾT KHÔNG
Biết không em hỡi, lòng ta
Liêu phiêu từ dạo thắt tha dáng người
Thơ dâng viết mấy vạn lời
Mà chưa tỏ hết một trời thương em.
Biết không người hỡi, dáng tiên
Mơ hồ mà lại dịu mềm, nồng say
Mà ngơ ngẩn suốt bao ngày
Thức thao canh vắng dõi ai phương nào.
Biết không, ươm nụ lao xao
Chờ trăng rằm hé, chờ sao xuống trần
Dẫu thì còn lắm phân vân
Vẫn không ngăn được hương xuân ghé tìm.
Và rồi ta muốn đau tim
Vì chưng cất giấu bóng hình của em
Ngọt ngào một giọt sương đêm
Nào em có biết dịu mềm xiết bao…
HANSY
541. NHỚ
Tự nhiên thấy nhớ quá trời
Nhớ ai? Ai biết! Nhưng chơi vơi nè.
Từ dạo đó si mê bừng dậy
Ngạt ngào hương mật ngậy niềm yêu
Bỗng ra thơ thẩn sớm chiều
Hồn lâng lâng mộng, liêu phiêu thế nào.
Tâm hồn sao cứ nôn nao
Mong rồi công việc để vào Forum
Chắc là mình đã thương thầm
Bởi dưng cứ thấy bâng khuâng lạ lùng…
Lạy trời, đừng vướng lưới thương.
HANSY
542. NỒNG NÀN NỢ DUYÊN
Biết lòng em tự thuở nào
Thơ tình mấy bức gởi trao giữa trời
Thương em, xin có đôi lời
Cau non dành đó, trầu thời ghé sang.
Biết em hồn đậm yêu thương
Tình lang đẹp với tình nương, nhé người
Xin đừng bạc trắng như vôi
Xa nhau cách trở đổi dời tình yêu.
Thương em vóc dáng yêu kiều
Nói năng nhỏ nhẹ, mỹ miều lời thơ
Thủy chung vẹn một chữ: chờ
Loan phòng có lạnh cũng không cho bướm vào.
Nhiều đêm ngồi nhớ dạ nao
Ước chi mọc cánh bay vào lòng em
Để mơ những giấc thần tiên
Trăm năm chung gánh nợ duyên nồng nàn…
HANSY
543. TÌNH ĐỜI
Biết đời chẳng mấy cuộc vui
Thì đâu ươm mộng cho bùi ngùi thêm
Thân cuồng say giữa thế gian
Tìm cho một chốn gá vàng cũng không.
Ta ấp ủ lắm hoài mong
Mưa đời tàn bạo cuốn phăngcả rồi
Tiếc mơ hoa, uổng ngôn lời
Thà đem vứt bỏ hẹn mời nợ duyên.
Người ơi, tách bến xa thuyền
Trăm năm còn lại một miền hư hao
Tình đời, nuốt lệ vẫy chào
Có sang trời khác đừng trao kiếp người.
HANSY
544. MÃI THƯƠNG NHÉ NGƯỜI!
Em ơi, duyên nợ trầu cau
Tình nồng một gánh trao nhau suốt đời
Thơ em đọng kết bao lời
Lời thương lời nhớ bồi hồi tim anh.
Câu thơ đối họa mà thành
Khúc đàn tình ái tình tang yêu đời
Điệu hò trầm bỗng chơi vơi
Nhặt khoan ngọt tiếng gọi mời tình lang.
Đêm qua phơn phớt gió ngàn
Sợi dài nỗi nhớ, yêu thương tìm người
Biết là đêm vắn tình dài
Mà nghe như thể lời ai bên mình.
Em xinh, vắng mặt vẫn xinh
Dù xa cách mấy thì tình vẫn son
Còn trời còn nước còn non
Em còn thương mãi thì lòng anh vui…
HANSY
545. GỞI BẠN
"Người buồn cảnh có vui đâu"
Ghét ai mang đến nỗi sầu cho ta
Trăm năm giữa cõi ta bà
Buồn nhiều, vui ít, lo xa muôn phần.
Niềm vui chẳng được tầy gang
Sầu buồn ôm kín cõi lòng thế gian
Người ơi, đời lắm muộn phiền
Sao ta cứ giữ đau riêng cho mình.
Ngán thay với một chữ tình
Mà điên đảo biết bao thân phận đời
Gởi người thêm một chút lời
Ngàn sau có nhắc xin thôi xao lòng.
Ta đi vào cõi hư không
Trăm năm thoáng chốc chỉ còn mây bay.
Bạn nghe chăng hỡi, lời này???
HANSY
546. CẦU MONG
Gió chiều phơn phớt má hồng
Em thương, em nhớ xao lòng cả anh
Nợ duyên giai ngẫu đã thành
Mà sao con tạo tành hanh phá hoài.
Đêm nhớ thương, đêm mãi dài
Ngày mong ngóng, dõi ai chốn nào
Sợi buồn gieo xuống nôn nao
Sợi tình mấy nỗi đã trao nhau rồi.
Thi thư viết vội mấy lời
Gởi em chốn ấy chút đời đơn côi
Cũng là duyên phận, người ơi
Mà sao trúc trắc, chơi vơi thế này.
Thương em xa ngái hôm mai
Kẻ đi cuối biển chân trời xót xa
Cầu trời tình đẹp đôi ta
Cho trăm năm mãi một nhà, nhé em…
HANSY
547. VẪN LÀ…
Vẫn là dại ngộ lòng vương
Để tim tha thắt tháng năm héo chờ
Chắt hồn vắt giọt thành thơ
Gởi ai ngày đó niềm mơ xuân hồng.
Vẫn là cố gạt ngóng trông
Nhủ lòng thôi nhớ thôi mong giữa đời
Tung hê trong gió bao lời
Xưa sao nồng mặn lại dời đi đâu.
Em về còn chút hương cau
Trầu không ngày đó úa chau mất rồi…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 09:09:05 bởi Hansy >
548. DUYÊN TRẦU CAU
Chung nhau một ánh trăng thanh
Cũng như chung một ân tình nhớ thương
Ngày nao dưới nắng chiều vàng
Khoe duyên em múa tung tăng điệu tình.
Vôi nồng thắm với trầu xanh
Mơ sao nhịp bước chung tình mãi thôi
Đã giao kết, buộc chặt lời
Trăm năm bến đỗ có người với ta.
Rồi anh sẽ xin qua nhà
Thầy me thưa gởi, phần quà cho em
Tình nồng lại càng bền thêm
Cô dâu - Chú rễ, là Em - Anh nè.
Thương nhau giữ lấy câu thề
Yêu nhau muôn kiếp một bề trong nhau...
HANSY
549. MƯA CHIỀU
Cánh mưa xiên góc nhớ ai
Trời giăng màn mỏng, gọi dài mùa xa.
Em còn có nhớ tình ta
Nhớ thời mật ngọt đượm đà hương yêu
Nhớ môi mắt giữa mưa chiều
Nhớ con phố nhỏ buồn hiu vắng người.
Em còn nhớ hẹn bao lời
Trăm năm chung một cuộc đời trong nhau
Thế mà lỡ cuôc trầu cau
Con chim sáo nhỏ về đâu – Hỡi trời?
HANSY
550. NGỘ NHẬN
Ta lừa ngay cả chính ta
Lóa con mắt giaữ sáng lòa nắng mai
Lặng hồn khi tỉnh cơn say
Nhủ lòng thôi hẵng để phai cuối trời.
Ta lừa nagy chính những lời
Ươm vào thơ mộng trao người tình si
Dậy hương phơi phới xuân thì
Chỉ là mộng tưởng ngất nmê hảo huyền.
Ta lừa chính cả lời nguyền
Gom trăm cơn nhớ giữa miền tình thơ
Chợt hương thu úa xa mờ
Mình ta đứng lại chơ vơ giữa dòng.
Ta lừa chính nỗi ước mong
Khạo khờ vun đắp nắng hồng trong tim
Người xa như thể cánh chim
Còn đầy sót lại một miền hư hao…
HANSY
551. THƯA
Tình nồng thưa một vài lời
Trăng sao đã giữ nguyện đời với ai
Dẫu là duyên mốt nợ mai
Cũng xin cả kiếp đậm dài đường thương…
Tóc mây mấy sợi vấn vương
Trói hồn người lại ngàn phương một nhà
Lung linh ngọn nến tình ta
Ấm nồng cho thỏa bao la ước chờ…
Hẹn thề cho dậy niềm mơ
Nắng vàng cho dậy ngàn tơ buộc lòng
Ngọt ngào chút đợi chút mong
Têm trầu cánh phượng vôi hồng… duyên cơ
Thưa rằng viết vội câu thơ
Gởi tình trong gió nẻo bờ dấu yêu
Vi vu sóng nhạc giữa chiều
Đã thương thì đến lòng kiều chờ sang…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 11:55:19 bởi Hansy >
552. ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thức thao cho thấu canh dài
Bồn chồn mong ngóng tình ai thuở nào
Vẫn nghe tim dậy lao xao
Vần thơ ngày cũ nôn nao giữa hồn.
Vẫn là đượm ngát yêu thương
Vẫn là môi mắt xuân hồng dáng thu
Sao tình dưng lại xa mù
Sao người lại bỗng thờ ơ với mình.
Ta ngồi đợi chút bình minh
Lắng nghe tình vỡ xót niềm cũ xưa
Ngoài trời gió rít ào mưa
Giữa lòng tan tác như vừa bão giông….
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: