![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
553. NHỚ SƯƠNG THU
Vẫn là mà mượt Sương Thu
Vẫn là mỏng mảnh như tơ mây ngàn
Vẫn là lãng đãng mơ hoang
Vần là mộng mị trăm ngàn lời ru.
Thương ai dõi bóng xa mù
Mà sao vắng lặng, khiến cho tím chiều
Xót lòng quạnh quẽ đìu hiu
Mây bay gió thổi cuốc kêu sầu nhà.
Em nào nỡ để mình ta
Cô đơn hoang lạnh bao la tình sầu
Thơ lòng biết trải về đâu
Tiếng lòng biết gởi chốn nào – Hỡi Thu?
Đừng làm tình đẹp mịt mù
Đừng xua ao ước vỡ bờ tan mơ
Đừng tô úa xám câu thơ
Đừng cho tim nhớ dạ chờ chia hai.
Ngã đầu thương, xuống bờ vai
Để nghe thánh thót gót hài lại buông
Sương chiều lóng lánh gác chuông
Thu ơi, thương lại giữa hồn ngân nga.
Lại đây, nép sát vào ta…
HANSY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 16:14:43 bởi Hansy >
554. MÊ LẦM
Tưởng là giếng mộng đủ sâu
Nào hay cạn lớt, uổng bao dây thừng.
Lòng chân thật yêu thương trao trọn
Đốt hồng lên mơ mộng dài lâu
Ươm tình dỗ đến mai sau
Lòng yêu chín tới hai sao dâng người.
Thơ ấy viết muôn lời tha thiết
Cõi trần gian khắc biết tình ta
Thơm hương ngát giữa bao la
Ấp yêu dáng ngọc tuổi nàg trong tim.
…………
Bỗng rồi vụt mất cánh chim
Ngoái thương lối cũ - mê lầm người ơi!
HANSY
555. HOA LÒNG
Hoa lòng Ta ước tặng Em
Đêm ngày đượm ngát giữa thềm nhớ nhung
Hai tim hòa trộn nhịp chung
Hai hồn thành một, đến cùng cõi mơ
Rồi mình bắt nhịp họa thơ
Để thương để nhớ vô bờ - Người dưng…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 16:12:47 bởi Hansy >
556. TƠ LÒNG MẤY ĐOẠN
Dặn lòng níu sợi tơ trời
Rung lên mấy nhịp gởi người chốn xa.
Từ khi biệt chén quan hà
Niềm đau âm ĩ xót xa mộng về
Ngoái tìm mấy giọt trăng thề
Mà sao thưa nhạt bốn bề quạnh hiu.
Người ơi, niềm nhớ cô liêu
Cháy hồn đơn buổi cuối chiều nắng phai
Mơ hồ sương ảo dáng ai
Chập chờn mộng tỉnh bên đời thiếu nhau.
Gương xưa nay đã úa màu
Sáo xưa nay đã về đâu, hỡi tình?
HANSY
557. BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Đêm dài lòng nhớ dài thêm
Mưa nay có với tới miền em không
Thoảng trong tiếng gió bập bùng
Nghe môi mằn mặn, yêu thương cháy hồn…
Em ơi, cách núi trở giang
Làm cho tim ấy nát tan vì người
Lặng thinh tịnh không một lời
Biết ai có thức thương đời quạnh hiu.
Em ơi, anh nhớ thật nhiều
Nhớ mơ quần tụ mâm cơm thân tình
Nhớ em nở nụ cười xinh
Miệng môi chúm chím, giọng lành dễ yêu…
Thế mà cũng có những chiều
Đầu sông nhớ kẻ yêu kiều cuối sông
Biết bào giờ mới tương phùng
Để hai ta được ấm lòng phu thê…
HANSY
558. TÌNH THƠ
Hồng đào một đóa trao em
Trao thương trao mến trao niềm nhớ nhung
Dẫu giờ chẳng được múi chung
Mà tim hòa nhịp cũng gần ước mơ
Để hồn lắng đọng câu thơ
Thấm vào ngỏ ý, bỗng mừ hết dưng…
HANSY
559. Chào Long Nữ nhà ta
Hàn Xì nào có gian mô
Tại vội nên viết thiếu mừ - Oan không.
Còn “K” là mật mã riêng
Chứ nào dám gọi giọt sương là “Khờ”.
(Trời mà dám giỡn mặt với cô nương ấy)
Long Nữ buôn bán đậu, ngô…
Ngặt vì Hàn Sỹ chỉ ưa thịt thà
Ăn chay khó quá quà xa
Thông cảm chút xíu, đừng la nữa nè.
Mà đừng ăn hiếp Hàn Xì nghe
Có nàng sương ấy dữ ghê ghê là
Nàng sẽ bênh vực cho ta
Chở che súng đạn bắn ra bắn vào.
Vé số thì chịu – chẳng ưa
Tốn tiền rồi biết dò đâu bây giờ?
Thôi thì đền một bài thơ
Gọi là xí xóa – tiểu thư vui lòng.
Để Forum có giọt sương
Để thơ xướng họa bình thường cho vui
Đừng làm mưa gió dập vùi
Tội hai ba ngã, tới lui thiếu người.
Mấy lời gởi Long Nữ ui!
HANSY
560. HẸN THU
Ngóng chờ sương xuống Thu sang
Cho lòng ấm lại yêu thương hững hờ
Đề tim thôi nghĩ vẫn vơ
Đề hồn thôi phải níu bờ đợi mong.
Giấu thương thật kỹ trong lòng
Giấu em giữa trái tim trông ngóng hình
Hẹn đem về ánh bình minh
Cho sương lóng lánh giọt tình ban mai.
Hẹn em về đón mùa say
Cho ngây ngất mộng, rửa phai nét buồn
Cho đàn gảy khúc tơ vương
Cho tim thỏ thẻ: Em thương Ta nhiều.
HANSY
561. TRẢ LỜI CHUNG
Nhiều người vỗ ngực xưng tên
Hansy nào biết lạ quen thế nào
Họ hàng thân thích ra sao
Hay chỉ là bạn tầm phào cho vui?
Xác nhận do ST thôi
Hansy nghe chỉ một người nói ra
Không bằng không chứng bao la
Chẳng nên để ý rườm rà làm chi.
Trên Net đâu biết tên gì
Tuổi không có rõ, người thì chẳng quen
Tạo ra cái nick làm tên
Đố biết gầy ốm, cứng mềm, già non…
Xin đừng miệng nói không không
Chờ S hồi đáp tỏ tường hãy khoe
Mờ mờ, ảo ảo, lập lòe
Hansy này chẳng kiêng dè gì đâu.
Trả lời chung, chút cạn sâu
Mong ai có tịt đừng đau lòng nè.
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2012 08:59:37 bởi Hansy >
562. ĐAU WÁ ST UI
Ui trời, sao woánh tưng bừng
Thân như cọng bún, gãy lưng rồi nè
Lỡ miệng chút xíu ai dè
Sư tử đấm đá tua te cả người.
(Đau wá!
ST ui là ST ui)
Kiếp người ai chẳng lỡ lời
Làm thân con gái dịu đời chút đi
Chớ mà dữ quá thế ni
Thiên hạ chạy hết rồi thì… hu hu.
(Hahhahahahahaa)
Còn cái vụ mật mã K
Cũng vì bị woánh nên ca dzậy mà
Tếu vui tí xíu, đừng la
Đừng có để bụng, cho qua nhé nàng!
Mấy lời phân giải tỏ tường
Ngừng tay roi lại kẻo tan nát giờ…
(Hơhơhơhơhơ….)
HANSY
563. ƯƠM LÒNG
Thoảng trong gió, ngọt lời yêu
Bâng khuâng rước nắng cuối chiều nhớ ai
Sợi dài sợi ngắn tóc mai
Buông lơi chút ý nửa vài điệu thương.
Đã nghe đượm ngát dạ hương
Tơ tình mấy nẻo mà rường với nhau
Hỏi lòng tính chuyện trầu cau
Hay là ghẹo nguyệt qua cầu gió bay…
Như là uống tí rượu say
Phấn hồng điểm má gượm tay đón mời
Giả tình đã có đôi lời
Cũng mong duyên nợ ngọt bùi tào khang.
Chếch nghiêng một ánh trăng vàng
Sáng soi tình nặng dặm ngàn chờ mong
Nhủ lòng gạn đục khơi trong
Thư hương một thuở gởi nồng cho nhau…
HANSY
564. HỜN
Gió thu đẫm ướt gọi mời
Xuyến xao chút nhớ nhờ trời đất đưa
Một mình đi sớm về trưa
Những mong tin nhạn kịp vừa ước mơ.
Rót lòng vào mấy câu thơ
Bâng khuâng muốn ngỏ vẩn vơ tim hờn
Trách ai ngó mận xem hồng
Để năm canh phải phòng không mỏi tình.
Tưởng là nến đẹp lung linh
Nào hay sợi mỏng tơ mành tủi thân
Bao kỳ ngỏ ý xa gần
Mà sao quân tử tần ngần – lặng im.
Một đời giá tuyết dịu êm
Chỉ mong tao ngộ bên rèm trời xuân
Ước ao tình rộn đuốc hồng
Trăm năm chỉ một tình chung – Ta Mình…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2012 09:01:52 bởi Hansy >
565. TRAO EM
Nắng ru giữa buổi hẹn hò
Vàng hương suối tóc, rạng bờ cỏ xanh
Tò mò gió lượn lờ quanh
Chiểu êm buông nhẹ, bức tranh hữu tình.
Dập dìu ong bướm xinh xinh
Hoa tươi hé nụ, nắng lung linh cười
Tim yêu giọt xuống bao lời
Ngẩn ngơ trong nắng một người tình si.
Em căng sức trẻ xuân thì
Tung tăng giữa chốn về đi cuộc tình
Ngỡ ngàng một đóa kiều xinh
Trao nhau nồng mặn nghĩa tình dài sâu.
Nắng chiều ngã bóng chân cầu
Gió se se lạnh, vẳng câu xao lòng
Trao em thơm biếc nụ hồng
Sắc xuân còn mãi giữa lòng yêu thương...
HANSY
566. VỌNG VỀ EM
Tình nương ơi, hỡi tình nương
Sao khuya mờ nhạt mà thương vẫn đầy
Ta xuôi chân đến chốn này
Hoang vu lạnh lẽo, bông may trắng đèo.
Đêm nay tê lạnh gieo neo
Ngóng về cố quận lắm chiều xót xa
Khuya nay em có nhớ ta
Có hong kỷ niệm để mà thương thêm?
Có còn trông ngóng bên thềm
Có mơ một khúc loan phòng ái ân?
Chiều mưa có bấm phím đàn
Lòng yêu có thổn thức chăng, hỡi người?
Phương xa gởi em mấy lời
Nặng tình trong ấy gọi mời nhớ thương
Ngày nao ủ ấp phấn hương
Cho nay thêm đượm giọt nồng, nhé em…
HANSY
567. THÔI
Từng đêm rồi lại từng đêm
Hồn vang niềm nhớ cho thêm xót lòng
Xa rồi - đâu nữa mà mong
Tưởng là muôn kiếp - rỗng không mất rồi.
Xưa kia hai đứa có đôi
Mà nay cách biệt giữa trời quạnh hiu
Dỗ buồn - thôi nhớ chi nhiều
Mây trôi gió cuốn, liêu xiêu chỉ hoài...
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: