![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
582. THAO THỨC
Vẫn mãi dõi bóng em đi
Đường thương đã tắt, hẹn thề đã tan
Vầng trăng ngày cũ lỡ làng
Câu thơ trao gởi miên man cung sầu.
Vẫn là xót ngậm tình đau
Thương cho chung thủy nát nhàu vì ai
Vì đâu vạ gió tai bay
Vì đầu nên nổi nhạt phai hương lòng.
Vẫn là kỷ niệm thân thương
Hắng đêm lần giở mà vương vấn hoài
Thương em mấy sợi tóc mai
Sương thu ướt lạnh đôi vai guộc gầy.
Vẫn là ao ước cầu may
Trời cho hai đứa nắm tay cười hoà
Ta làm thơ tặng tình hoa
Trao em giữ hết bao la lòng này…
HANSY 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 22:43:35 bởi Hansy >
583. TÌM NHAU
Thời gian một nửa đi tìm
Bâng khuâng trong nắng, bóng chim nẻo nào?
Thu buông một nét gầy hao
Xênh xang tóc rối, lòng nao nao buồn.
Thoảng trong tiếng gió hương nồng
Bài ca quá vãng hoài mong ân tình
Một mình nhớ, một mình mình
Câu thơ trao vội chuyện tình thuở nao.
Tìm nhau cho đến kiếp nào
Liêu xiêu bóng nhỏ, tím đau đớn hồn
Hỏi người, tình ấy còn không
Ngàn xưa kỷ niệm còn hồng trong tim?
Ta chơi vơi giữa buổi tìm
Ngây thơ tuổi ấy, bóng chim xa mờ...
HANSY
584. TÌNH LỠ
Khi yêu mong ước duyên thành
Nào hay tình lỡ thôi đành dừng mơ
Tội đời chiếc lá bơ vơ
Tình xa mấy kiếp vẫn chờ vẫn thương.
Sao trời ghẹo rắc tơ vương
Rồi đem chia biệt đôi đường mù xa
Yến oanh thuở trước nay là
Sâm Thương cách trở xót xa thế vầy.
Vẫn hoài trong nỗi khờ ngây
Ngóng con sáo nhỏ rẽ bầy - nhớ nhau…
HANSY
585. MỘT MÌNH
Vẫn là một bóng trong chiều
Vẫn là mong ngóng niềm yêu giữa đời
Thơ tình viết những bao lời
Mà sao duyên nợ cứ dời mãi đâu.
Long đong giữa cảnh bể dâu
Ngoảnh nhìn xế bóng úa nhàu đời trai
Mộng lòng biết gởi cho ai
Thôi nhờ gió chở thơ bay lên trời...
HANSY
586. NHẮN
Vẫn hoài một chút lòng quê
Chúc ai ngàn dặm tư bề khương ninh
Dẫu đây mãi chỉ một mình
Cũng cam phận bạc lỡ tình ngàn năm.
Gởi người sương gió xa xăm
Vầng trăng thề hẹn dặm ngàn vương tơ
Xin đừng xuống chữ ơ thờ
Mà đau thân phận đôi bờ cách xa.
Dẫu tình ngã bảy ngã ba
Còn duyên đúc lại một nhà – đừng tan…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2012 16:32:46 bởi Hansy >
587. TÌNH VỌNG
Giữa lòng gió nắng tứ bề
Mà nghe hồn lặng tái tê mong chờ
Ra đi khép lại trang thơ
Vương buồn kẻ ở, nhạt nhòa gió trăng.
Người ơi, có thấu cho chăng
Trăm năm duyên mộng phai tàn chiều nao
Tim nghe rộn tiếng lao xao
Gởi về giá tuyết ngàn sau chung lòng.
Dẫu tình lỡ kiếp hư không
Cũng xin son sắt thủy chung một đường
Gởi về em, chút nắng hồng
Sưởi hồn đơn lẽ, phòng không nẻo tình.
Gởi em chút nắng bình minh...
HANSY
588. TÌNH ĐAU
Tình đời cũng lắm truân chuyên
Tưởng tròn mà lại khuyết luôn một lèo
Chia xa dạ cứ bồi hồi
Ngóng nhau, ngóng mãi mắt theo chốn nào
Nhớ ai hồn tím thương đau
Thủy chung luyến ái, trước sau một lòng
Xuần này người có vui không
Ta xa xót mãi xuân hồng thuở nao
Lòng nhủ lòng, chớ não sầu
Mà sao cứ nặng niềm đau, hỡi người!
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 22:30:43 bởi Hansy >
589. MÃI VẪN CÒN THƯƠNG
Thương em thơ biết bao lời
Cũng gom lại một cuộc đời gởi anh
Giận nhau trầu cũng hết xanh
Cau khô quay quắt, đau tình lắm em.
Thơ em thả mướt êm đềm
Len vào tim nhớ càng thêm ý tình
Khuya nay anh họa một mình
Trong mơ em có thấy hình bóng anh?
Người ơi, trăng đã xế nghiêng
Mà anh hong mãi yêu thương đến người
Cùng em tâm sự đôi lời
Nên duyên bèo nước thì thời đến nhau…
Gà đà gáy thức canh sau
Lòng anh không ngủ, ước cầu cho em
Một mai đón gió trước thềm
Cho lòng hợp lại, triền miên là tình…
Gởi người con gái xinh xinh
Chút tình tri ngộ giữa mình với ta
Đất trời rộng mở bao la
Thơ hay một bức, hòa ca chung tình…
HANSY
590. LÃNG ĐÃNG
Sương về mượt lá Thu sang
Cho tròn niềm nhớ mênh mang hao gầy
Sương về gọi gió Thu bay
Giải hồn cô lữ mãi say nẻo tình.
Sương về ấm chuyện chúng mình
Mùa trăng lại đẹp, nắng xinh lại nồng
Sương về ngát đượm mùi hương
Dậy niềm yêu mới vấn vương suốt đời.
Sương về cho bớt nhớ người
Cho Thu lại cất những lời yêu thương…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2012 02:45:23 bởi Hansy >
591. NƯƠNG GIÓ
Tấc lòng cũng chỉ bấy nhiêu
Vẫn ao ước mộng bao điều ngóng mong
Nắng tây mãi nhớ gió đông
Đất liền tha thắt gởi hồn về khơi.
Thương ai góc bể chân trời
Lênh đênh giữa cõi, mây trôi dạt bèo
Góc tình vẫn thắm đượm nhiều
Gởi vào trong gió dậy triều nụ hôn.
HANSY
592. VẪN THƯƠNG
Vẫn là niềm nhớ về nhau
Vẫn là trầu mộng hương cau thuở nào.
Bấy lâu dáo dác trăng sao
Tủi lòng chung thủy mà đau tình người
Để rồi giận dỗi cách nơi
Khiến hương tình nhạt, sắc vôi bạc màu.
Mà thôi, nhắc lại thêm đau
Lòng này sau trước vẫn giàu tình em
Vẫn thương tóc xõa bên thềm
Vẫn nghe cá quẫy đêm đêm vọng về.
Trầu không mãi giữ hương thề
Cau xanh còn mặn thì huề nhé em!
HANSY
593. LIÊU TRAI
Nghiêng tai nghe tiếng gió thầm
Vẳng trong cõi thế trăm năm dõi tìm
Nhé người giữ lấy ân tình
Mùa trăng hạnh ngộ chúng mình có nhau.
Cách bờ tim bỗng chênh chao
Liêu trai tỉnh giấc đâu nào người mơ
Để rồi si dại thẩn thờ
Khuya qua mộng thấy lượn lờ trăng sao.
HANSY
594. MÙA TRĂNG CŨ
Mùa trăng ấy, ngọt mềm môi
Gió mây thề hẹn, mặn lời thương yêu
Thẩn thơ nỗi nhớ cuối chiều
Bâng khuâng thả mộng, liêu phiêu bềnh bồng.
Mùa trăng ấy, đượm tình hồng
Tay trong tay, chặt cõi lòng với nhau
Tình nồng đượm ngát hương cau
Dịu dàng ánh mắt dậy màu tương tư.
Mùa trăng ấy, bát ngát thơ
Võng đưa cõi mộng, bến bờ bồng lai
Đẹp lòng duyên thắm trúc mai
Níu hồn dấu ái, nét ngài thân thương.
Mùa trăng ấy, tỏa muôn phương
Rọi tình chung thủy, môi hường ửng xinh
Người ơi, viết lại chuyện tình
Cho trăng mùa cũ lung linh mùa này…
HANSY
595. BUỒN
Thả lòng theo những vần thơ
Thương nhau xe chỉ, xin chờ đợi nhau
Đừng gây nên cảnh lòng đau
Để con nước phải buồn chau, nhé người.
Trăm năm đã hứa một lời
Chân trời góc bể đừng vơi ân tình
Đừng làm lỡ mộng chúng mình
Xót xa đến mấy cũng tin có ngày…
Chiều buồn ngó ngọn bắp lay
Con chuồn chuồn ấy vẫn say giữa trời
Chao lòng, ngùi ngậm người ơi
Có khi nào lại phải rời nhau không?
Ngày nao cột chỉ tơ hồng
Ngày nay cá chậu chim lồng đớn đau
Trầu vàng úa mất, ơi cau
Sao cho về lại có nhau giữa đời…
HANSY
596. VẪN LÀ…
Chữ tình vẫn vẹn nguyên trinh
Vẫn ghi sâu nặng dáng hình trong ta
Dẫu rằng khoảng cách có xa
Nhưng lời thề hẹn dễ mà cách ngăn.
Người ơi, chớ có băn khoăn
Tim này vẫn đượm vô vàn nồng sâu
Phương nao rũ bỏ canh sầu
Mùa trăng hẹn ước thắm màu tròn vai.
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 19:03:47 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: