![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
597. HẠNH NGỘ
Trăng tròn giữa buổi duyên đầy
Gặp nhau lần nữa đẹp thay chuyện tình
Tơ vàng nối kết chúng mình
Trời hoa hạnh ngộ lung linh ánh màu.
Vẫn nồng vẫn đượm hương cau
Vẫn thương vẫn nhớ, khắc sâu hẹn thề
Vẫn hoài một nét chân quê
Xa nhau cũng chỉ ngóng về buổi đi…
Thôi đừng nhắc đến chia li
Để trăng mãi sáng, để thề vẫn xưa
Để tình nóng bỏng như trưa
Để môi mắt ấy như chưa phai hồng.
Qua rồi giá rét mùa đông
Tình em nồng thắm, giữa lòng tuyết tan
Tim mình khắn khít rịt ràng
Ái ân ngày cũ mộng thường có nhau.
Thương em từ thuở ương cau
Trầu xanh quấn nhé, trong nhau mãn tình.
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 19:06:21 bởi Hansy >
598. NỒNG MỚI
Đêm nay ta ngỏ với trăng
Hôm qua gặp lại…, miên man tim chào
Thương yêu bừng dậy nôn nao
Thức thao hoài mãi, ngọt ngào lời hay.
Ướm lòng thấy vẫn nồng cay
Nhủ hồn thấy vẫn đượm say canh dài
E là phải tính mối mai
Mượn em về với đỡ dài nhớ thêm.
Dịu dàng tơ mỏng êm êm
Thơ bay trong gió triền miên sóng tình
Hôn môi - chỉ chút với hình
Mà nghe ve dậy rộn ràng hoa xuân.
Một mai em hết người dưng
Về chung một cội, trộn lòng thương yêu
Để thôi mong ngóng bao chiều
Khiến tim si dại dặt dìu đường tơ.
Cảm nhau từ bấy đến giờ
Chần chờ chi nữa, mau ừ nhé em…
HANSY
599. GIÓ
Kiếp lãng tử phiêu du khắp chốn
Lấy bốn phương xây vốn làm nhà
Trời sinh cho tính la cà
Dừng chân nơi nọ, lân la chỗ này.
Khi êm ái, lướt tay mát ngọt
Lúc dỗi hờn, nộ nạt vang trời
Từ đất liền tới biển khơi
Gió đi tình tự với người thế gian.
Nào những đêm mơn man khúc hát
Nương gió về thánh thót cầm ca
Dập dìu, trầm bỗng, gần xa
Mát lòng quân tử thiết tha chuyện tình.
Vốn thinh không mà nên hình gió
Gió đi về nào có ai hay
Trăm năm một phận rủi may
Giải nồng tháng hạ, đông tày lạnh căm...
Trăng với gió mặn nồng muôn kiếp
Gió với mây thắm thiết ngàn đời
Gió tình, gió nghĩa người ơi
Thoảng qua lòng vắng chơi vơi phận người..
HANSY
600. HOÀI THU
Mùa thu đến mà sao xa vắng
Nhớ thuở hồng vạt nắng lao xao
Mà nay tình dạt chốn nào
Để hồn cô lữ chênh chao phận người.
Mùa thu cũ vọng lời ước hẹn
Sóng sánh duyên cùng đến ngàn nơi
Mà nay kỷ niệm xa khơi
Trăng thu úa xám nhạo lời ước xưa.
Mùa thu đến có mưa trong mắt
Thao thức hoài lạnh ngắt vành tim
Dõi song dáng cũ im lìm
Sương thu đơn lẻ nhấn chìm tình ai.
Vọng nghe một chút thu hoài
Thương ta bèo bọt thức dài hằng đêm…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 23:35:07 bởi Hansy >
601. HẸN
Hẹn tình sóng sánh vườn cau
Hẹn lòng chung thủy đượm màu cùng em
Đừng cho gió bụi đan xen
Để trăm năm mãi vững nên một lòng.
Hẹn người lóng lánh vườn hồng
Mùa trăng tình ái ngóng trông thuở nào
Mặn nồng đơm giữa trời cao
Sắt son chồng vợ lao xao nến mừng.
Hẹn em thương mãi người dưng
Dẫu sang kiếp khác cau không quên trầu
Hẹn ân ái suốt canh thâu
Cho nồng hương lửa, nhiệm mầu thênh thang.
Hẹn nên đôi, kết duyên vàng
Trong nhau thành một, mênh mang là tình
Hẹn đưa em đến bình minh
Rỡ ràng hoa tím xinh xinh nụ cười.
Hẹn em với biết bao lời
Tim anh, hẹn sẽ trao đời cho em…
HANSY
602. TRAO ĐỜI CHO EM
Trầu này vẫn mãi say cau
Lòng này vẫn mãi nồng sâu sợi tình
Đất trời chỉ có đôi mình
Em làm bà xã, anh xin làm… chồng.
Ủ hồn cho ấm tiết đông
Ấp yêu cho mặn môi hồng, chiếu chăn…
Thỏa lòng ngọt mật trăm năm
Bồng lai cùng đến, hương rằm rót thêm.
Có anh đời hết chông chênh
Dìu em qua hết cõi miền vương mang
Thương em tình ngọc tim vàng
Sắt son chờ đợi, bền gan giữ lời.
Trao em, trao trọn cả đời
Dẫu tan nát hết cũng thời thủy chung
Lửa tình quét sạch lạnh lùng
Quấn nhau bền chặt, lửa nồng nhóm khuya.
Thì nay người cũ đã dìa
Sẵn sàng chưa thế, lia thia quẫy hoài…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2012 04:58:58 bởi Hansy >
603. NÈ EM
Thấy em vui, ô là là…
Hoa cau rạng rỡ, mướp cà cũng xinh
Đất trời như hai chúng mình
Dẫu xa đến mấy mà tình vẫn chung.
Em ơi, thương nhớ không cùng
Bôn ba sương gió ước mong thấy người
Nhìn em nở nụ cười tươi
Là bao nhiêu mệt cũng trôi tít mù…
Nhóm lên ngọn lửa giữa thu
Sưởi lòng cho một “tội phu” tìm về
Bên em nối lại câu thề
Cho son sắt dạ, cho si mê hồn.
Gảy lên một khúc tơ lòng
Ru anh chìm giấc mộng vàng trong em
Vẳng nghe tiếng hát dịu êm
Giật mình như ngỡ vẫn đêm hôm nào…
HANSY
604. THU VẮNG
Sợi tình chút nhớ vương vương
Nghiêng chao cánh nắng đậu thương giữa lòng
Dõi hồn về một khúc sông
Mà nghe vang vọng cuối dòng êm trôi.
Thu sang màu lá đổi dời
Tình ta ngày đó chơi vơi, chập chùng
Vẫn hoài tim giấu niềm mong
Ước ao là thế ngóng trông được gì.
Hanh chiều tiễn bước tình đi
Mùa sang úa xám còn chi phận người
Bao giờ kỷ niệm ngoai nguôi
Để trăng lại sáng đượm lời tình thu.
HANSY
605. HOÀI THU
Mùa thu đến mà sao xa vắng
Nhớ thuở hồng vạt nắng lao xao
Mà nay tình dạt chốn nào
Để hồn cô lữ chênh chao phận người.
Mùa thu cũ vọng lời ước hẹn
Sóng sánh duyên cùng đến ngàn nơi
Mà nay kỷ niệm xa khơi
Trăng thu úa xám nhạo lời ước xưa.
Mùa thu đến có mưa trong mắt
Thao thức hoài lạnh ngắt vành tim
Dõi song dáng cũ im lìm
Sương thu đơn lẻ nhấn chìm tình ai.
Vọng nghe một chút thu hoài
Thương ta bèo bọt thức dài hằng đêm…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 23:28:25 bởi Hansy >
606. TÂM SỰ
Mãi vui hội ngộ hết chiều
Đêm nay hỏi chuyện thuở kiều nhớ nhung
Từ dạo mình chẳng đi chung
Em ra sao hử? Có buồn gió mưa?
Canh khuya trăng nhạt sao thưa
Chăn đơn gối lẻ, rét mùa tình yêu
Có hay dõi mắt trong chiều
Trong mơ có dệt bao điều ước ao?
Giữa khuya có thấy nôn nao
Có thầm khóc nhớ trăng sao tình hồng
Lạnh lùng chăng, buổi gió đông
Biếng soi gương lược, phai nồng phấn son?
Tỉ tê tâm sự con con
Cho ta hiểu thấu niềm mong của nàng
Chèo ghe đi hái nhãn lồng
Hò câu quen chậu, mặn nồng mênh mang.
Cau về trầu lại mướt xanh
Cho tim nương tử chòng chành hoài mơ…
HANSY
607. GỞI VỀ...
Bận lòng cho những mùa qua
Nhớ thương chốn cũ nhạt nhòa khói sương
Người đi xa ngái trăm đường
Người về đong lại buồn thương, ngỡ ngàng.
Hỡi, đâu duyên nợ yêu đương
Mà không trọn được thủy chung kiếp này
Lắng lòng đón hạt mưa bay
Gởi về góc nhỏ sầu cay tình rời...
HANSY
608. THỦ THỈ
Anh thì cuối nẻo mờ xa
Lang thang khắp chốn, vào ra giữa đời
Nhọc nhằn, đơn lẽ lắm ơi
Đêm về vò võ, khiến người ngơ ngây.
Nhớ em tóc xõa vờn mây
Trăng khuya hò hẹn, đắm say thuở nào
Nhớ lòng dậy buổi hôn trao
Nhớ mùa nước nổi ghe chèo dạo chơi….
Nhớ thơ mà mượt bao lời
Trao anh phách nhịp, nâng đời rộn xuân
Nhớ em ca hát vang lừng
Thấm từng nôat nhạc giữa lòng hân hoan…
Chòng chành hạc nội mây ngàn
Bôn ba phố thị, xóm làng, núi non…
Mà không quên được tình son
Của người con gái đẹp dòn quý sang.
Có em hơn được núi vàng
Anh về mãi mãi với nàng – Chịu không?
HANSY
609. XIN
Ngoài xa ngàn dặm quan hoài
Vẳng nghe trong gió tiếng ai ru hờ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Mà nghe xa xót lạnh bờ tình môi.
Giòng đời bạc phếch như vôi
Biết ai còn mộng chơi vơi sóng đầy
Xin làm một áng mây bay
Về nơi vườn cũ cho dài kiếp sau.
HANSY
610. HỔNG ĐI ĐÂU
Bây giờ có đuổi hổng đi
Biết bao ngày tháng xuân thì đã phai
Thương người tựa cửa hôm mai
Anh về đền lại đôi vai bạc màu.
Trầu ơi, trộn với tình cau
Cho nồng hương lửa, trong nhau đượm hồng
Bấy lâu cứ ngóng cứ trông
Cùng em chăn chiếu, lửa lòng rực yêu.
Cho em thôi ngóng cuối chiều
Cho ta có lại những điều đã qua
Hứa rằng, mãi mãi không xa
Cau tình trồng mới, rộn nhà chim quyên.
Chung tay hạnh phúc xây nền
Mùa trăng tình ái triền miên cùng nàng
Cầu trời phước hạnh nhiều ban
Cho lia thia mãi tròn vành chữ yêu.
Kưng tha thướt lẫy câu kiều
Ta nâng phím nhạc, liêu phiêu nhé tình…
HANSY
611. CHỈ EM
Đã thương, gắn kết một lòng
Trầu xanh, cau trắng, vôi hồng thành duyên
Một vần thơ, tình đã nên
Thì xin gìn giữ đẹp bền, nhé em.
Chiều nay em có tựa thềm
Có còn dõi bóng qua miền xa xôi?
Có còn than vắn thở dài
Có còn nhỏ lệ thương ai ngút ngàn?
Tình nồng đừng phải cách ngăn
Hương nồng xin được rộn ràng như xưa
Như ngày nao, đón sớm trưa
Về chung một lối, nắng mưa Ta – Mình.
Gió yêu một mảnh trăng xinh
Muôn đời quấn quýt dậy tình yêu xuân
Nhé em, xa mấy cũng gần
Thương nhau ủ ấp bóng hình trong tim…
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: