![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
VẪN HOÀI
Vẫn hoài niềm nhớ ngần trong
Của hình dáng ấy mặn nồng đã xa
Tình xưa còn lại mình ta
Chiều nghiêng bóng đỗ ngân nga cuối thềm.
Vẫn hoài ươm sợi tơ mềm
Thương chi cho lắm nhớ bến đến nhau
Tiếc xưa ước hẹn trầu cau
Mà nay thui thủi trước sau bóng về.
Vẫn hoài thả mộng sơn khê
Ước chừng đẹp lại phu thê cùng nàng
Thâu đường, ngắn lại quan san
Cho đêm thu bớt lạnh lùng sầu rơi.
Vẫn hoài khấn nguyện đất trời
Cho đôi tim trẻ nới lời thương nhau
Cho nguồn mộng ước về mau
Mùa trăng lại sáng, u sầu chóng tan.
Vẫn hoài dỗ giấc yêu thương
Dệt cung loan phụng, nghê thường trỗi ca…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 01:15:31 bởi Hansy >
683.
ƠI, TÌNH NƯƠNG
Đã qua bao quán cùng quê
Mà tình nghĩa ấy một bề thương nhau
Tình nương ơi, trầu bén cau
Hòa hồn thành một, ngàn sau ta mình.
Thương em tóc xõa cuối đình
Hát câu hò hẹn nặng tình mến thương
Gởi nhau trăm vạn tơ lòng
Quyện nhau trong mối tình chung mãn đời.
Thơ tình nương, thắm thiết lời
Vương vương trong gió lã lơi bướm vàng
Trăng sao chúc tụng ta nàng
Trăm năm duyên đẹp, say càng lại say.
Nhớ nha em, vun tình dài
Tình lang hòa khúc trang đài tặng em
Một mai xế bóng cuối thềm
Mơ về quá vãng dịu êm mà nồng…
HANSY
684.
KHÚC HẠNH NGỘ
Bỏ công tháng đợi năm chờ
Có ngày sum hiệp, câu thơ chan hòa
Mộng lòng phối ngẫu Em – Ta
Mùa xuân trẩy hội mặn mà đời vui.
Gập ghềnh quá vãng xa lùi
Bình minh ló dạng, hát lời có nhau
Trầu xanh đượm ngát hương cau
Mùa trăng hạnh ngộ thương trao vạn bờ.
Chiếu chăn lại được gầy mơ
Nhãn lồng mọng chín, ngu ngơ sóng tình
Cõi tiên lạc xuống giữa trần
Tấu lên khúc nhạc chúng mình đẹp duyên.
Anh hùng xứng với thiền quyên
Ngày vang nhạc mộng, thâu đêm thỏa lòng…
HANSY
685. THU NHỚ
Heo may thoang thoảng cuối hè
Sương rơi giọt nhớ, trăng thề tìm đâu
Đã cùng ước nguyện mùa nao
Mà nay hơ hỏng làm đau đớn hồn…
Tình ơi, mấy sợi nhớ thương
Để đong lệ buốt, để vương tím lòng
Tào khang mấy nỗi còn không
Sao nghe nghẹn đắng phụ phàng tim ai.
Ta về nhặt lá hôm mai
Xếp tàn y lại cho dài nhớ nhau
Hẹn thề đã lỡ trầu cau
Hoàng tuyền mong được kiếp sau tương phùng.
Thu sầu bát ngát mênh mông…
HANSY
686. TAN TRONG NHAU
Nhẹ nhàng em thả tóc mây
Cho đời ngan ngát chan đầy tình yêu
Đắm say giữa dạ dáng kiều
Mùa hoa lại nở mộng chiều uyên ương.
Mơ hoài thiếp giữa tình nương
Trăng sao tụ lại yêu thương dậy tình
Yến oanh hợp một đôi mình
Sắt cầm hòa điệu bướm xinh tỏa màu.
Ngàn đời vẫn mãi trong nhau
Xoắn đôi hương lửa trầu cau chẳng rời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 21:20:56 bởi Hansy >
687. SAO THẾ EM?
Khối tình ngày đó đem trao
Mười năm dài thẳm lời chào cũng không
Tưởng là vui bước theo chồng
Chẳng bao giờ muốn ngoái trông chốn này.
Sao em không hỏi tương lai
Mà ôn quá vãng làm ai thêm buồn
Sao em biết lạnh cõi hồn
Mà đành lòng bước cùng đường với ai?
Thôi em, đừng tính đúng sai
Đừng đem kỷ niệm hôm mai khóc tình
Sao khuya vò võ một mình
Giận người bạc bẽo, giận mình ngu ngơ.
Ngày xưa ai ngóng ai chờ
Mà nay quay quắt, bơ vơ chốn nào
Thủy chung ơi, em về đâu?
Để người quên lối nhịp cầu yêu thương.
Còn gì đâu để vấn vương
Mười năm bạc trắng, đành lòng sao em?
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 21:21:28 bởi Hansy >
688. BẰNG LÒNG NHÉ EM
Đậm đà chút nghĩa tơ vương
Một lần hạnh ngộ ngàn năm đượm ngào
Mơn man ru mộng vườn đào
Tình cau mãi vẫn ước ao môi trầu.
Mộng lòng sáng tựa ngọc châu
Ấp yêu thắm thiết sắc màu quý sang
Lại đây nép sát mơ màng
Cho tim thành một, cho nàng vút cao.
Cho ta thỏa nỗi khát khao
Cùng ai trong mộng dậy trào đầy vơi
Khắc ghi rung động suốt đời
Ngàn năm vẫn mãi vọng lời trước sau.
Bằng lòng đi, mộng trầu cau
Ái ân cho thỏa dạt dào trong nhau…
HANSY
689. TRỄ TRÀNG
Xuân muộn nhếch nhác xuân thì
Chơ vơ đứng đợi tình đi nẻo nào.
Xưa nghe ngọn gió lao xao
Là trong tim dậy nôn nao sóng tình
Cuộn vào hồn, dáng tuổi xinh
Mơ non lại được bên mình đầu sông…
Giờ sao chạnh tiếc giữa lòng
Đông phong tê lạnh cả nồm mùa xuân
Ngước tìm cuối ngọn sông Ngân
Còn ai đứng đợi xa gần? -Không ai.
Tháng năm lao lớt miệt mài
Trễ tràng nỗi nhớ, mê say rụng rồi…
HANSY
690. CHẠNH LÒNG
Chạnh lòng dõi mắt về ai
Mùa đi nhớ lá thu phai cuối thềm
Mộng tình nào được dỗ êm
Chút duyên cuối gió ngọt mềm gì mong.
Sầu hoài cứ tựa như đong
Trời sinh chớp bể mưa nguồn thảm thương
Xa lâu mà mãi cứ vương
Niềm đau chia biệt trăm đường xốn xang.
Vắt tim viết vội đôi hàng
Gởi qua bên ấy để nàng biết cho…
HANSY
691. GIẤC LIÊU TRAI
Ôm chặt kỷ niệm xuân thì
Tình mơ thuở trước yêu vì lắm thay
Ngờ đâu giông nổi gió bay
Để người ở lại đắng cay vô vàn.
Từng đêm gối chiếc lỡ làng
Chìm trong giấc điệp dáng nàng chốn nao
Ơi em, tình đã chênh chao
Mộng hoài một thuở lao xao tình hồng…
HANSY
692. CÁM ƠN HÀ BẢO CHÂU
Việc gấp gởi lại lời chào
Nào hay khiến chút lòng người kém vui
Đọc thơ sao thấy bùi ngùi
Nghe như trách móc, dỗi lời, thầm than.
Đã tham gia chốn thi đàn
Tơ lòng thơ thẩn buộc ràng thân thương
Nghĩa tình dù mới vẫn vương
Thi thư nó vậy, miên man bao tình.
Giờ đây tái ngộ chúng mình
Cây thơ xướng họa xinh xinh trĩu cành
Ươm mầm cho dậy hương xanh
Cho vườn khuê các rộn ràng tình hoa.
Dẫu ràng giữa Net còn xa
Tâm tình gắn bó mượt mà cỏ cây
Hansy có chút lòng này
Cám ơn tình bạn xưa nay gọi chờ…
HANSY
693. TÌNH HOÀI
Nuốt buồn, thao thức canh dài
Đắng cay một giọt mãi hoài chưa tan
Vẫn là nhung nhớ muộn màng
Vẫn là lẻ bóng canh trường vì yêu.
Một lần gặp gỡ giữa chiều
Để hồn vương mãi dáng kiều thướt tha
Ngờ đâu tình dậy phong ba
Khiến cho đôi ngã lìa xa – xót lòng.
Còn gì nữa để mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa…
HANSY
694. ĐÓN HƯƠNG
Vội vàng việc gấp ra đi
Nào hay phương đó xuân thì ngóng anh
Thơ tình người dệt tựa tranh
Khiến tim rung động, tưởng em dịu dàng.
Ngây người hồn cứ mơ màng
Ước ao chân ngọc ghé sang một lần
Đọc thơ dạ cứ tần ngần
Lâu nay mơ mãi bước chân của người.
Được nghe em nói em cười
Tơ lòng rung phím mở lời tình thơ
Một trời đẫm mộng tràn mơ
Hình như trăng đã rơi vào lòng anh.
Cửa tình rộng mở hương lành
Sao em ngần ngại? -Đến anh đi nào…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 02:42:40 bởi Hansy >
695. MƯA XỨ NGƯỜI
Một mai bên ấy, theo chồng
Chiều mưa em có ngóng mong tình đầu
Có thương lỡ mấy nhịp cầu
Có mơ hai đứa kiếp sau chung lòng?
Em đi pháo đỏ giăng đường
Bỏ sau lưng ấy đoạn trường mình anh
Trăng khuya rẻo bóng bên mành
Vọt vàng nỗi nhớ, xao xanh cõi hồn
Em vui dưyên mới bên chồng
Tim Trương Chi vẫn chờ mong kiếp nào
Khối tình son sắt đem trao
Chờ nước mắt ấy có nhau trong đời
Em đi, lạnh giá tim côi
Bâng khuâng giữa chốn không người hoang vu
Lòng yêu, yêu đến thiên thu
Chờ em trở lại hát ru tình nồng...
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 02:43:20 bởi Hansy >
696. MỘNG LÒNG
Tháng năm tình mộng cùng xây
Đơm hoa kết trái thành cây trổ chồi
À ơi thương bốn tao nôi
Ngọc ngà đượm đẹp cau khơi tình trầu.
Quên đi những giọt mưa ngâu
Mùa trăng lại sáng, chụm đầu hòa ca
Vầy vui chung một mái nhà
Thỏa tình mơ ước Em – Ta chung đường.
Hoa thơm luôn ngát giữa lòng
Trao nhau gương lược bưởi bồng trầu cau…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 02:43:55 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: