60. THƯƠNG MÃI NHA EM
Mãi hoài vẫn đượm tình ta
Dẫu cho bão rớt mưa sa chẳng sờn
Đẹp tình nào có gì hơn
Trăm năm giữ mối duyên lành đã trao.
Nhớ lần hẹn ước chiều nao
Dáng em e ấp khiến nao nao lòng
Sét đâu đánh xuống chữ thương
Để tim hai đứa bỗng nồng dậy hương.
Rồi bao năm tháng gởi hồn
Tình yêu chất ngất cháy lòng tình si
Em trao anh tuổi xuân thì
Anh gởi em chút lòng mê ngạt ngào.
Ước thề làm chứng trăng sao
Nên duyên giai ngẫu ngàn sau vẫn còn
Tìnhơi, xin mãi vuông tròn
Người ơi, xin cứ yêu thương anh hoài.
HANSY 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 18:59:57 bởi Hansy >
57. MÃI LÀ
Hồn thương say đắm bao chiều
Ru nhau chìm mộng diễm kiều chốn nao
Cũng là một ước hai ao
Gió mây hòa quyện trăng sao giỡn tình.
Xin là hương lửa ba sinh
Có bao nhiêu kiếp cũng mình với ta
Mãi trao nhau chút mặn mà
Chao nghiêng tình nhớ đậm đà lửa hương
HANSY
58. DUYÊN GIAI NGẪU
Gió mưa mấy cũng không màng
Đất trời đảo lộn cũng nàng với ta
Đã thề trọn với tình hoa
Thì qua bao biển đâu xa được người.
Thương nhau đan kết một lời
Trầu xanh cau trắng suốt đời có nhau
Từ này cho đến ngàn sau
Bóng hình thành một, bể dâu đi cùng.
Thành duyên trọn kiếp yêu thương
Đêm ngà thưởng nguyệt, tình hồng dậy men
Đã là phu phụ kết nên
Loan phòng đâu thể buông rèm mình ai.
Em ơi, tháng rộng năm dài
Thương nhau chín bỏ làm mười, nhé em
Ngày xưa đón gió trước thềm
Mà nên giai ngẫu, tình duyên mãn đời…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 01:10:54 bởi Hansy >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 23:59:28 bởi khucniemtu >
Trích đoạn: khucniemtu
Hàn Sỹ nhà bác nhân dân
Thi vần bạn hữu càng gần văn chương
Hàn Sỹ nhà báo tình thương
Ngoài đời cũng vậy văn chương vẫn là
Hàn Sỹ tuyệt bút tài hoa
Văn hay chữ tốt làng ta kính vì
Hàn Sỹ...
(Em bận rùi nhoa , bác Hàn Sỹ vào nối tiếp câu thơ dang dở của em đi nào! Kính lời chúc vui ạ! Hê hê hê...)
Hàn Sỹ được bạn yêu vì
Cám ơn lắm lắm xin ghi mấy lời
Nghiệp dư vốn dĩ số trời
Lang thang trên Net giao bôi bạn hiền
Dám nào nhận chữ thiêng liêng:
Nhà văn, nhà báo… thêm phiền, bạn ơi.
Trời cho xúc cảm thành lời
Ghi vội trên giấy, giữa đời trao nhau
Chỉ mong có trước có sau
Giao tình nồng mặn xứng câu kim bằng.
Gởi khucniemtu vài hàng
Nhẩn nha rồi sẽ cùng chàng họa thơ
Hansy lúc nào cũng chờ…
HANSY
59. RU…
Ta ru em, ngọt mía đường
Trăm khe nghìn suối một lòng ra khơi
Dỗ em trong tiếng ru hời
Cho say giấc mộng ngàn đời có nhau.
Trăm năm nối nghĩa trầu cau
Ru em hạnh phúc trước sau ta mình
Cho lòng em mãi đẹp xinh
Cho đời ta mãi chung tình, nhé em.
Ru nồng đượm tiếng yêu thương
Cho trăng bát ngát dỗ hồn tình si
Cho em luôn mãi xuân thì
Cho ta mãn kiếp ôm ghì tình em…
HANSY
60. THƯƠNG MÃI NHA EM
Mãi hoài vẫn đượm tình ta
Dẫu cho bão rớt mưa sa chẳng sờn
Đẹp tình nào có gì hơn
Trăm năm giữ mối duyên lành đã trao.
Nhớ lần hẹn ước chiều nao
Dáng em e ấp khiến nao nao lòng
Sét đâu đánh xuống chữ thương
Để tim hai đứa bỗng nồng dậy hương.
Rồi bao năm tháng gởi hồn
Tình yêu chất ngất cháy lòng tình si
Em trao anh tuổi xuân thì
Anh gởi em chút lòng mê ngạt ngào.
Ước thề làm chứng trăng sao
Nên duyên giai ngẫu ngàn sau vẫn còn
Tìnhơi, xin mãi vuông tròn
Người ơi, xin cứ yêu thương anh hoài.
HANSY
[trích "BÊN DÒNG SẮC KHÔNG" thơ hình minh hoạ Dương Lam ] Sầu xưa có kẻ thâu đêm, 145
Trăng khuya thơ thẩn dựa thềm dõi trông.
Giữa xuân nhắp chén rượu nồng,
Lại nghe hoa nở bên dòng cuối đông.
Dương Lam
Sầu xưa có kẻ thâu đêm,
Trăng khuya thơ thẩn dựa thềm dõi trông.
Giữa xuân nhắp chén rượu nồng,
Lại nghe hoa nở bên dòng cuối đông.
duonglam
Lắng tình dỗ giấc ru hồn
Nghe liêu trai gọi chập chờn tỉnh mê
Vin tay níu lấy câu thề
Ơi em tuổi nhỏ bộn bề đắm say…
HANSY
61. TÌNH HOÀI
Nuốt buồn, thao thức canh dài
Đắng cay một giọt mãi hoài chưa tan
Vẫn là nhung nhớ muộn màng
Vẫn là lẻ bóng canh trường vì yêu.
Một lần gặp gỡ giữa chiều
Để hồn vương mãi dáng kiều thướt tha
Ngờ đâu tình dậy phong ba
Khiến cho đôi ngã lìa xa – xót lòng.
Còn gì nữa để mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa…
HANSY
62. ƠI, TÌNH NƯƠNG
Đã qua bao quán cùng quê
Mà tình nghĩa ấy một bề thương nhau
Tình nương ơi, trầu bén cau
Hòa hồn thành một, ngàn sau ta mình.
Thương em tóc xõa cuối đình
Hát câu hò hẹn nặng tình mến thương
Gởi nhau trăm vạn tơ lòng
Quyện nhau trong mối tình chung mãn đời.
Thơ tình nương, thắm thiết lời
Vương vương trong gió lả lơi bướm vàng
Trăng sao chúc tụng ta nàng
Trăm năm duyên đẹp, say càng lại say.
Nhớ nha em, vun tình dài
Tình lang hòa khúc trang đài tặng em
Một mai xế bóng cuối thềm
Mơ về quá vãng dịu êm mà nồng…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 23:58:59 bởi khucniemtu >
Trích đoạn: khucniemtu
Viết lại như vầy đây nì Hàn Sy được bạn kính (hoặc mến chứ không yêu) vì vần thơ
Hàn Sy cứ thả nhiều mơ Niệm Từ sẽ hoạ ngu ngơ vần buồn Đàn thơ một Khúc mưa tuôn Niệm Từ lắng tiếng giọt buồn mưa ngâu
Khúc thương khúc nhớ về đâu
Phượng hồng chớm nở trang đầu tình thơ
Lưu bút đậm nét vần chờ
Bạn thân ngày cũ xa bờ trường giang
Mấy mùa phượng vĩ ngỡ ngàng
Mấy mùa trông ngóng bên hàng phượng thương
Mấy mùa chia biệt mái trường
Ngày thơ tuổi nhỏ còn vương phượng hồng
Bây giờ xa quá mênh mông
Vùng trời...biển rộng... bạn trông ngày về
Nhớ ơi tình nghĩa hương quê...
...
(Như vậy đi nha! Hê hê hê...)
Khúc Niệm Từ
(Chị cả Hàn Sỹ ơi ! Hi hi hi... "kính hoặc mến" được dzồi chứ "yêu" thì phiền lắm, lu bu... hì... Mắc cở hi hi hi...)
Yêu thương cũng có nhiều bề
Cứ đâu trai gái mới mê nhau hà
Cũng xin bố cáo gần xa
Mấy lởi tự thuật mong là hiểu cho
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 19:52:41 bởi Hansy >