THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 78 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 24.12.2012 20:40:00 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2013 06:26:06 bởi Hansy >
Hansy 25.12.2012 03:09:53 (permalink)
0
823. CẢM ĐỀ

”Vô tình chiếc lá vàng rơi
Dưng không tôi lại bồi hồi xót xa...”

Thương đời đã lắm bôn ba
Mùa trăng nhanh lụi, đời hoa chóng chiều
Cũng là một kiếp mỹ miều
Người trong nhung lụa, kẻ nhiều đắng cay.

Chạnh buồn dỗ ngọt cơn say
Ngoái trông bến cũ còn ai ngóng chờ
Bẽ bàng duyên phận câu thơ
Trăm năm lờ lửng chơ vơ tình người.

Ngẫm thương chiếc lá chờ rơi
Thắt tha biết mấy giữa đời hư hao…

HANSY
Hansy 25.12.2012 17:48:03 (permalink)
0
825. DUYÊN TÌNH THÁNG BA

Tháng ba nũng nịu bao lời
Gởi yêu trao nhớ, gọi mời tình si
Âp e duyên mối xuân thìa
Trầu thương têm sẵn, yêu vì lắm thay.

Tháng ba muối mặn gừng cay
Liếc tình một thuở nào hay bén lòng
Lung linh một sợi tơ hồng
Cột hai tim lại, vợ chồng nhé anh.

Tháng ba trời ngát màu xanh
Để con én nhỏ tựa mành nhớ ai…

HANSY
Hansy 25.12.2012 23:10:07 (permalink)
0
826. HOÀI THƯƠNG

Kiếp xưa hẹn ước đi tìm
Lang thang giữa cõi vạn niềm ước ao
Lầm thầm khấn với trời cao
Cho duyên nối lại đượm màu xanh lơ.

Rồi hôm nguyệt lặn sao mờ
Nàng thơ ẻo lả nói chờ đợi anh
Cau trầu đượm ngát tình xanh
Nồng yêu hương lửa, cây cành buông lơi.

Tưởng là ghé một chút chơi
Gió trăng thề hẹn đầy vơi cuộc đùa
Nào hay bén mộng già nua
Khiến bao la cõi vọng khua tâm đồng.

Hỏi em còn nhớ hay không
Ngày xưa ướm hỏi khóa lòng với ai
Để tim ủ ấp thương hoài
Tìm bao nhiêu nẻo, trang đài là em.

Dẫu qua giông gió nổi chìm
Sắt son một cội, nồng thêm đêm dài
Lửa tình ngày một cuồng say
Trăm năm có hết chẳng bay mộng tình.

Mãi hoài dáng nhỏ xinh xinh
Đậu tim lãng tử, đắm chìm trong em …

HANSY
Hansy 26.12.2012 09:45:13 (permalink)
0
827. TÌNH HOA

Thơm mơn mởn đượm mùi tuyết giá
Nhụy ngần trong dẫu ngã nghiêng đời
Khoe hồng bao cánh chơi vơi
Gởi thân bướm lượn ướm lời gió mây.

Hạt sương sa đêm ngày dậy lớn
Mộng xuân tình hơn hớn mùa trăng
Nỏn na như thể búp măng
Mảnh mai như thể ánh rằm đậu cây.

Trăng mười tám hây hây chín má
Nụ hồng xinh xinh cả thế gian
Mắt môi lóng lánh trong ngần
Cười duyên một nụ cướp hồn những ai.

Đời dâu bể nào tài thoát được
Cõi tử sinh mây nước về chiều
Sắc tàn mà dạ vẫn kiêu
Lề xưa vẫn giữ, mỹ miều trong tâm…

HANSY
Hansy 26.12.2012 19:54:05 (permalink)
0
828. TÌNH MÃI SẮT SON

Đã thề hẹn giữa tầng không
Trăm năm vàng đá, một lòng sắt son
Thoảng yêu vọng phím tơ đờn
Nồng mơ dệt lưới cho trơn cuộc tình.

Đã cầu tắm anh bình minh
Cho lòng mãi đượm, cho tình mãi xanh
Quét đi buốt lạnh trời đông
Nối hai tim lại, cột hồn tím dây.

Mãi hoài tình vẫn còn đây
Dáng mơ ngày cũ vẹn đầy giữa tim
Can chi một chút tỵ hiềm
Mà lo cho nhạt bờ duyên nụ nồng.

Ngày xưa có chút lông bông
Mà nay đầu phục giữa lòng của em
Thủy chung cho dẫu nổi chìm
Trong nhau cho đẹp nỗi niềm ruột gan.

Trăng lên cũng có lúc tàn
Tình lên thì lại nồng nàn gấp xưa
Kệ đời phun gió dội mưa
Đá vàng nguyên khối, họ thua mất rồi.

Cau trầu ước hẹn một lời
Dẫu bao nhiêu kiếp chẳng dời, nhé em!

HANSY
Hansy 27.12.2012 07:17:28 (permalink)
0
829. CHƠI VƠI

Chơi vơi trong cõi người ta
Giật mình tỉnh giấc, chợt tha thắt lòng
Chơi vơi giữa chốn tình nồng
Bập bềnh mộng ảo hư không cả đời.

Tưởng tình đầy, hóa thành vơi
Bàng hoàng chua xót hỡi người biết chăng?
Chơi vơi dưới ánh trăng rằm
Thương mình cô lẽ tháng năm tủi hờn.

Chơi vơi nắng chiếu từng cơn
Mòn con mắt đợi, mỏi lòng nhớ thương
Chơi vơi suốt mấy dặm trường
Có còn nhớ đến tấm lòng tình si?

HANSY
Hansy 27.12.2012 20:42:20 (permalink)
0
830. GIAO ĐỜI

Diệu thay em cột được chàng
Cái người lãng tử lan man giữa tình
Đâu cần nguyệt thẹn hoa xinh
Tấm lòng trung hậu chân tình là hơn.

Mặc ai mặt đẹp chân dài
Cứ sắt son một trang đài nồng yêu
Chuộng chiều, âu yếm là thèm
Say sưa thế đó, chẳng xem của đời.

Thuyền tình buông lái ra khơi
Gối giường xô lệch, đất trời lúng lay
Đậm hương ân ái nồng cay
Đêm vui Nguyệt lão, ngày say Tơ chùng.

Giao em một tấm thủy chung
Làm quà sính lễ nối vòng tử sinh…

HANSY
Hansy 28.12.2012 00:30:46 (permalink)
0
831. THẦM THĨ

Lỡ làng là phận duyên xe
Chứ đâu lòng muốn cắt chia tình này
Trăm năm trong cuộc tỉnh say
Biết đâu mà tránh, rủi may khó lường.

Kể từ dạo gãy yêu thương
Mỗi người mỗi ngã, đôi đường rẽ phân
Xa nhau lòng cứ bâng khuâng
Chia phôi cách trở xuân nào về thăm.

Xưa kia ước hẹn trăm năm
Mà nay tình xót xa buồn hỡi ai
Một lần yêu, giữ không phai
Dẫu về chín suối vẫn nài bên nhau.

Em -Ta chia biệt, lòng đau
Vỡ tan mộng ước trầu cau kết tình
Bao giờ cho tới bình minh
Mơ ngày tương ngộ chúng mình trọn đôi.

Tình đầu chỉ có một thôi
Người yêu đầu vẫn là người khó quên
Cầu cho kết nhịp cầu duyên
Để tình yêu mãi vững bền trăm năm...

HANSY
Hansy 28.12.2012 15:18:31 (permalink)
0
832. RU TÌNH

Mối duyên đã nối dây tình
Thì xin mãn kiếp chúng mình có nhau
Để đời ngọt mãi trầu cau
Để cung tình ái dậy trao tim hồng.

Kiếp xưa thề hẹn vợ chồng
Tình tang cho thỏa nỗi lòng triền miên
Đã là mộng ước thành nên
Thì xin nối tiếp hai tên mãi dài.

Gió tình đơm mượt lòng say
À ơi chỉ thắm với ai cùng nhà
Giấc nồng ru nhé Em - Ta
Chìm cơn luyến ái bao la nỗi thèm.

Sực lòng lay động cánh rèm
Choàng mơ ta ngủ giữa lòng zdợ xinh
Hoàng hôn cho tới bình minh
Say men ngọc nữ chúng mình nào thôi.

Gió đưa hương ngọt thay lời
Ru ta mộng điệp giữa đồi cỏ em…

HANSY
Hansy 28.12.2012 22:24:58 (permalink)
0
833. NGÀY XƯA ĐÓ…

Ngày xưa đó trầu cau thề hẹn
Tim bềnh bồng rón rén yêu thương
Chỉ trăng hứa dẫu ngàn phương
Cũng trong một kiếp vấn vướng tình nồng.

Ngày xưa đó mộng lòng ươm kín
Bướm tung tăng chào đón hoa mơ
Mà sao lắm nỗi tình cờ
Để đây với đó hòa thơ không cùng.

Ngày xưa đó mình thương nhau thế
Ngập trời yêu đâu kể trời trăng
Mùa xuân đượm ngát tơ vàng
Mùa thu dìu dịu miên man nụ hồng
…….

Rồi đông đến, dở dang cuộc hẹn
Trái tim đau phong kín từ đây
Người đi về phía chân mây
Gởi buồn ở lại, sầu cay kiếp tình…

HANSY
Hansy 29.12.2012 23:08:26 (permalink)
0
834. LỬA TÌNH NỒNG MẶN

Tình theo mỗi bước Xuân về
Lắng trong tâm khảm phu thê hẹn chào
Trao nhau chút mộng ngọt ngào
Để trăm năm mãi nôn nao nhé người.

Xuân về gió lộng ngàn khơi
Mang tin sum hiệp chơi vơi cả lòng
Cau tình bén giọt trầu không
Mãn đời trăng gió vợ chồng vầy chơi.

Xuân tình em hứa trao đời
Mộng mơ ủ ấp, điệu lời cong mi
Tặng người một khối tình si
Cho bao mật ngọt xuân thì tràn lan.

Trăng mơ thơm mộng ngàn vàng
Cho ta lạc cõi non bồng cỏ xuân
Cho xa cũng phải xích gần
Hoa quay hờn tủi, nhạc đờn hờn ghen.

Giữ lòng cho chặt người nghen
Vẫn vui bướm mộng, hãy quên dỗi hờn
Tình tang tích tịch phím đờn
Phòng loan nồng lửa, dậy thơm ái tình.

Em thương nơi nào cũng xinh
Đồi sương lún phún giọt tình tháng nằm…

HANSY
Hansy 30.12.2012 07:17:56 (permalink)
0
835. TÌNH CỎ MAY

Cỏ may một kiếp đa đoan
Ân tình nặng gánh, bàng hoàng nỗi đau
Cầu chàng lãng tử đến mau
Cùng cỏ may đẹp duyên sâu bóng hình...

Cỏ may một thuở vương tình
Đơn phương gởi mộng, một mình thở than
Rằng hay trong kiếp nhân gian
Tình nồng lẽ bóng, âm thầm đớn đau.

Thì xin được đến kiếp sau
Kết hồn một giải trong nhau ấm tình.
Cỏ may một dạ trung trinh...

HANSY
Hansy 30.12.2012 22:57:52 (permalink)
0
836.

HẸN TÌNH

Thương người giữ tấm thủy chung
Đê nay sum hiệp một lòng phụng loan
Cũng là đức độ hiền ngoan
Càng vô thử thách càng gan gừng già.

Một lòng thương mãi người nha
Tình yêu rạng rỡ bao la cõi nhìn
Vén vun trầu mượt cau xinh
Vườn mơ mộng ái chúng mình dựng thơ.

Đưa nhau chung một chuyến đò
Phất phơ tơ liễu bóng cò vờn lay
Tưởng tình qua quýt nào hay
Mặn nồng hương lửa mê say tim người.

Bình minh nắng ấm chơi vơi
Dắt tay nhau đến những nơi ân tình
Múa ca tiệc cưới linh đình
Cho em súng sính rạng lòng chải ngôi.

Mùa qua âu yếm vạn lời
Góp gom kỷ niệm xây đời cùng em
Đã nồng thì lại nồng thêm
Đã thương thì lại càng duyên, nhé người.

Kiếp xưa đã hẹn một lời
Kiếp sau cũng vậy, nối đời với nhau…

HANSY
Hansy 31.12.2012 10:58:42 (permalink)
0
837. CÂY ĐỜI VẪN XANH

Giữa bến nhớ, yêu thương vẫy gọi
Rộn lòng mơ vời vợi niềm tin
Cây đời tỏa bóng dịu êm
Chở che thân phận nỗi chìm thế gian.

Đông giá lạnh, đông tàn xuân đến
Hết mưa giông, vàng ánh mặt trời
Reo ca tấu khúc chơi vơi
Ru hồn thi sỹ cung trời thiên thai.

Đêm có dài, ban mai sẽ rạng
Ấm tình người năm tháng buồn vui
Sẻ chia một chút nghĩa lời
Mà nghe vang vọng cả trời xuân ca.

Trăm năm ấy có là chi sá
Hãy đơm vui trên ngã đường đời
Dốc lòng thơ viết chơi vơi
Nghe tim khẽ nhủ cây đời vẫn xanh…

HANSY
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 78 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9