![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
CHÚC XUÂN
Đầu Xuân Hansy chúc muôn người
Gia đạo an bình nội ngoại tươi
Chén rượu nồng say lừng mắt sóng
Cốc trà đượm ngát thắm môi cười
Yêu thương rộng mở thơm đời tạm
Phước hạnh vun đầy thỏa cõi chơi
Ba vạn sáu ngàn cơn gió thoảng
Chút tâm diệu vợi giữa đất trời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2013 16:48:57 bởi Hansy >
879. KHÚC SẦU
Dỗ lòng trong khúc tình sầu
Mùa trăng đã úa, hồn đau đã tàn
Còn chi mà để dỗi hờn
Còn chi mà để miên man giữa đời.
Khúc xưa tím rịm những lời
Mà nay bạc trắng, tình ơi, xót đầy
Lầu vọng nguyệt, gởi niềm tây
Bâng khuâng đời tạm biết ngày nào rơi.
Nhớ nhau lắm, kỷ niệm ơi
Dằn lòng chiếc lá thu phai cuối trời…
HANSY
880. DẶN YÊU
Xuân trời thắm mãi màu xanh
Xuân tình lóng lánh Em-Anh ngạt ngào
Mềm lòng một nụ hồng trao
Gió yêu vờn nựng, dạt dào mùa thương.
Quyến tay đi giữa tình trường
Mà nghe nồng mặn trăm đường với nhau
Kiếp xưa trầu hẹn với cau
Để nay em hiệp tâm đầu cùng ta.
Nắng vàng xoãi cánh la đà
Đậu vai thương mộng ơi à nước mây
Cây đời gắng nhé cùng xây
Lầu thương dựng vút, tình này chẳng tan.
Trong mơ em có khẽ khàng
Yêu nhau mãi đó, làng xàng liệu em!
HANSY
881. CHẠNH LÒNG
Chạnh lòng dõi mắt về ai
Mùa đi nhớ lá thu phai cuối thềm
Mộng tình nào được dỗ êm
Chút duyên cuối gió ngọt mềm gì mong.
Sầu hoài cứ tựa như đong
Trời sinh chớp bể mưa nguồn thảm thương
Xa lâu mà mãi cứ vương
Niềm đau chia biệt trăm đường xốn xang.
Vắt tim viết vội đôi hàng
Gởi qua bên ấy để nàng biết cho…
HANSY
882. THU NHỚ
Heo may thoang thoảng cuối hè
Sương rơi giọt nhớ, trăng thề tìm đâu
Đã cùng ước nguyện mùa nao
Mà nay hơ hỏng làm đau đớn hồn…
Tình ơi, mấy sợi nhớ thương
Để đong lệ buốt, để vương tím lòng
Tào khang mấy nỗi còn không
Sao nghe nghẹn đắng phụ phàng tim ai.
Ta về nhặt lá hôm mai
Xếp tàn y lại cho dài nhớ nhau
Hẹn thề đã lỡ trầu cau
Hoàng tuyền mong được kiếp sau tương phùng.
Thu sầu bát ngát mênh mông…
HANSY
883. ĐÓN HƯƠNG
Vội vàng việc gấp ra đi
Nào hay phương đó xuân thì ngóng anh
Thơ tình người dệt tựa tranh
Khiến tim rung động, tưởng em dịu dàng.
Ngây người hồn cứ mơ màng
Ước ao chân ngọc ghé sang một lần
Đọc thơ dạ cứ tần ngần
Lâu nay mơ mãi bước chân của người.
Được nghe em nói em cười
Tơ lòng rung phím mở lời tình thơ
Một trời đẫm mộng tràn mơ
Hình như trăng đã rơi vào lòng anh.
Cửa tình rộng mở hương lành
Sao em ngần ngại? -Đến anh đi nào…
HANSY
884. CHỈ EM
Gió mưa sông biển dãi dầu
Sao phai được một tình sâu hẹn thề
Lòng này chân chất hồn quê
Ngôi cao, vàng bạc… vỗ về cũng không.
Chỉ em với nụ xuân nồng
Là như có cả mặn nồng trong anh
Dẫu đời có lắm mong manh
Thì tim vẫn mãi chung tình nợ duyên.
Lòng em đã bước vào thuyền
Thì trăm năm giữ thệ nguyền với nhau
Người đời cố sức làm đau
Mà em vững chãi sợ nào chi ai.
Hứa lòng tình mãi không phai
Ghé đầu tựa mộng trang đài cùng anh
Yêu thương sum lá xuê cành
Cổ tích truyền lại làm xanh cuộc đời.
Chỉ mình em với ta thôi
Là tim đã đủ rạng ngời kiếp nay…
HANSY
885. NGẬM NGÙI
Duyên xưa chẳng vẹn câu thơ
Trách cao xanh ấy lắm trò đa đoan
Chia uyên rẽ thuý đôi đàng
Tình trong ngấn lệ, nát tan hương lòng.
Người ơi, cách núi trở sông
Biết bao giờ mới hiệp đồng đôi tim
Mịt mờ biển bắc bóng chim
Để phương nam luống nỗi niềm nhớ thương...
HANSY
886. VẸN THỀ NGUYỀN
Sợi buồn con nhện đong đưa
Gió đêm biếng thổi, cọng dừa biếng lay
Sầu chi con nước lay hoay
Trăng khuya đơn bóng, lòng này héo thêm.
Sao tim cứ nặng dáng em
Sao hồn cứ mãi triền miên mơ màng
Sao mà tình cứ mênh mang
Sao em không đến trao thương, hỡi người
Đợi nhau, đợi cả một đời
Sâm Thương đôi ngã, đổi dời thì sao
Cứ nghe lòng mãi nôn nao
Chiều tây ngóng mãi sáng nao xuân hồng.
Cuối trời dỗ tím mơ nồng
Gởi em một chút hoài mong chốn này
Nhé em, tay lại trong tay
Cho đêm dài mãi, cho ngày tình tang…
HANSY
887. THÌ XIN…
Ngóng nhau, tim nhớ triền miên
Thu tàn đông lạnh phai duyên cuộc đời
Biết còn có gặp, người ơi
Mà sao nghe đắng cuối trời quạnh hiu.
Trải lòng xuôi tím giữa chiều
Bâng khuâng tấc dạ, lối yêu mịt mờ
Buông tình giọt đọng lời thơ
Trăm năm là mấy, hững hờ mà chi.
Thời gian đốt mất xuân thì
Ngóng chờ suốt kiếp, hồn vì dáng ai
Xuôi dòng, nước chảy miệt mài
Có khi nào nhớ trúc mai hẹn thề.
Mai sau người có trở về
Thì xin hong lại tình mê thuở nào…
HANSY
888. PHÂN BUA
Mà nào léng phéng gì đâu
Biết bao kỷ niệm sắc màu sạch trơn
Vậy mà cứ dỗi cứ hờn
Hoạn Thư thế nớ ai hơn đâu nào.
Thề rằng giữa chốn trăng sao
Chỉ em là đủ, chẳng cầu người ơi
Quên rồi cái thuở vờn chơi
Ngó ngoan như rứa, một lời thật yêu.
Xưa nay đâu có quen chiều
Mà nay nhường nhịn lắm điều đó thôi
Võng yêu quen được ru rồi
Có xua có đuổi chẳng rời đó nha.
Nhẫm tay mùa lại tháng qua
Yêu thương ngó vậy xem ra lắm ngày
Mà sao nồng mặn cứ hoài
Coi bộ mãn kiếp vẫn dài đó nhe.
Chập chùng núi biếc suối khe
Nụ cười đâu ít, cũng nhiều hờn ghen
Khật khừ mà cũng được khen
Kẻ tung người hứng bền duyên vợ chồng.
Em thì giữ vẹn chữ tòng
Còn ta chung thủy mặn nồng lứa đôi
Lửa tình góp gạo chung nồi
Mùa trăng tình ái rạng ngời Ta-Em.
Thế gian cũng lắm kẻ thèm
Mĩm yêu em nói nhem nhem anh hà…
HANSY
889. TÌNH NHỚ
Xa em một khoảng trong đời
Mà nghe như chín vạn lời nhớ mong
Ngày nào dấu ái yêu thương
Nay sao cách trở đôi đường, hở em!
Mười năm tình nhớ hằng đêm
Để nghe khắc khoải trong tim tình sầu
Em ơi, xa ngái đã lâu
Có còn nhớ đến lòng đau nơi này.
Tình mình nồng thắm bao ngày
Quá vãng êm đẹp, tương lai sao buồn
Đêm đêm héo hắt cõi hồn
Biết người đâu để tìm đường đến thăm?
Người ơi, nhớ thắt cả lòng…
HANSY
890. THƠ EM & NẮNG ANH
Tình thơ mộng ngọt bao la
Em nghịch rải xuống hồn ta chòng chành
Sợi lòng va nhẹ lanh canh
Tơ duyên mấy nỗi có dành cho nhau?
Nắng ta đậu óng tàu cau
Gởi hương về với tình trầu ấp e
Để cho trăng vẹn nghĩa thề
Để cho nắng mãi vân vê thơ lòng.
Liêu trai một thuở ánh hồng
Kỳ duyên một thuở thơ vàng nắng xuân…
HANSY
891. MỘNG VƯƠNG
Thì thầm chút sót mộng vương
Bóng mây ngày cũ có thường thăm chơi
Ngỡ là hẹn ước chặt lời
Nào hay buông bỏ để đời quạnh hiu.
Xa đưa cánh nhớ hằng chiều
Bông lau phơ phất chắt chiu phận chuồn
Đã đành chặn lệ sầu tuôn
Mấy ai ngăn được dạ buồn xót xa.
Lâu rồi vắng bặt bóng hoa
E tình xưa cũ đã nhòa tháng năm
Để tim kẻ ở khóc thầm
Gởi theo mây gió muộn mằn lời yêu.
Tội tình chi, hỡi dáng kiều
Vương chi chút nhớ để nhiều xót đau…
HANSY
892. NGỌT MỀM TRẦU CAU
Dỗ hồn cơn mộng tìm về
Mùa trăng thuở ấy diệu bề trong xanh
Cái thời nụ tấm mỏng manh
Ngọt ngào thơm ướp dệt thành uyên ương.
Dẫu đời cách trở trăm đường
Chữ yêu đã kết, chữ thương chung tình
Từ hoàng hôn tới bình minh
Đuốc hồng tỏa rạng, lưới tình dệt yêu.
Ta mơ ước thật là nhiều
Cho chim liền cánh, dáng kiều thỏa mong
Tan hòa trong một chữ đồng
Ngàn năm vẫn thắm chung lòng mãi thôi.
Biển đời lắm cảnh đơn côi
Xác xao tâm sự nặng lời ưu tư
Thôi đừng để ý nên hư
Cõi tình thắm đượm, mặn nồng suốt canh.
Giữ hương lửa, ướp màu xanh
Tình tang giữa chốn phong trần hồng duyên
Lắc lư sóng vỗ mạn thuyền
Đời vang khúc nhạc, phỉ nguyền Ta-Em.
Bập bùng trống lượn, người xem
Hoa đăng mở hội, ngọt mềm trầu cau…
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: