THƠ 68-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 78 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
Hansy 22.02.2012 19:59:33 (permalink)
0


TỰ GIỚI THIỆU

Tình cờ gió lại gặp trăng
Những mong được bạn viếng thăm Hansy hoài
Câu thơ tím nét yêu kiều
Nghe trong có cả rất nhiều lời hoa.
Hansy tập tễnh thơ ca
Trước là "giải mỏi", sau là giao lưu
Mong trăng thơ chiếu vài câu
Đối qua họa lại, bắc cầu thâm giao.

Đồng Nai là chốn tình sâu
Thân đang xa xứ, quê từ miền Trung
Tính tình có chút... lông bông
Cho nên kết bạn xa gần cũng đông.
Thân nam nhi, chí hùng cường
Bốn phương bay nhảy, bóng hồng cũng ưa
Gặp trên, kính cẩn dạ thưa
Vì dòng thế phiệt, anh thư quen rồi.


Trường học thì chẳng tới nơi
Trường đời thì cũng có hơi biết nhiều
Trong người có máu... ngầm kiêu
Với ai gian dối, dẫu yêu cũng từ.

Mắt nâu, mũi thẳng, tai to
Miệng hay ưa tám nên giờ rộng toang
Môi dày, mi rậm, da vàng
Má thì có lúm đồng tiền một bên
Tóc mây hai mái bồng bềnh
Toàn thân cân đối, dáng thanh, thoát trần.
(hahahaha)

Mấy lời phân giải tỏ tường
Mong tình ta mãi chung đường họa thơ
Bạn ơi, Hansy mong chờ
Câu thơ đối ẩm, trăng mơ gió tình...

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:00:28 bởi Hansy >
#91
    Hansy 22.02.2012 20:19:36 (permalink)
    0


    64. DUYÊN TRẦU TÌNH CAU

    Từ khi tình đã bén duyên
    Thì tim anh đã của em mất rồi
    Nắm tay giao ước một lời
    Có gì đi nữa cũng đôi đứa mình.

    Cau nay đã bén trầu tình
    Duyên nay đã sém vành tim nồng nàn
    Con nước chảy dọc chảy ngang
    Rồi ra cũng hợp, thiếp chàng có nhau.

    Em về bổ lại miếng cau
    Ta làm tiệc cưới, ngàn sau một lòng
    Giữ tròn một tiếng yêu thương
    Rợp hồn một mảnh tình chung, nhé người.

    Nhớ em khẽ khẽ một lời:
    Thương. Xin đừng để đổi dời màu son
    Dẫu là cạn biển, mòn non
    Thì mình vẫn cứ tình nồng thiên thu…

    HANSY


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 20:21:07 bởi Hansy >
    #92
      lathuphai 22.02.2012 20:56:51 (permalink)
      0
      TỰ GIỚI THIỆU

      Tình cờ gió lại gặp trăng
      Những mong được bạn viếng thăm Hansy hoài
      Câu thơ tím nét yêu kiều
      Nghe trong có cả rất nhiều lời hoa.
      Hansy tập tễnh thơ ca
      Trước là "giải mỏi", sau là giao lưu
      Mong trăng thơ chiếu vài câu
      Đối qua họa lại, bắc cầu thâm giao.

      Đồng Nai là chốn tình sâu
      Thân đang xa xứ, quê từ miền Trung
      Tính tình có chút... lông bông
      Cho nên kết bạn xa gần cũng đông.
      Thân nam nhi, chí hùng cường
      Bốn phương bay nhảy, bóng hồng cũng ưa
      Gặp trên, kính cẩn dạ thưa
      Vì dòng thế phiệt, anh thư quen rồi.


      Trường học thì chẳng tới nơi
      Trường đời thì cũng có hơi biết nhiều
      Trong người có máu... ngầm kiêu
      Với ai gian dối, dẫu yêu cũng từ.

      Mắt nâu, mũi thẳng, tai to
      Miệng hay ưa tám nên giờ rộng toang
      Môi dày, mi rậm, da vàng
      Má thì có lúm đồng tiền một bên
      Tóc mây hai mái bồng bềnh
      Toàn thân cân đối, dáng thanh, thoát trần.
      (hahahaha)

      Mấy lời phân giải tỏ tường
      Mong tình ta mãi chung đường họa thơ
      Bạn ơi, Hansy mong chờ
      Câu thơ đối ẩm, trăng mơ gió tình...

      HANSY



      THANH BÌNH VẦN THƠ

      Tình thơ hoạ khúc ngu ngơ
      Tình Trăng gặp mộng chàng (nàng) thơ Hàn Sỳ
      Trên đường hoa tím nhu mì
      Phớt hồng nắng ấm Hàn Sy nâng cành
      Giơ lên ngắm giữa trời xanh
      Mây lành man mát lòng anh an bình

      Xướng hoạ vần thơ hữu tình
      Han Sy tự thuật là mình "nam nhi"
      Tuổi chàng mười sáu (16) xuân thì
      Thật thà hổng dối yêu vì hổng ngoa?
      Han Sy gian dối không tha !
      Han Sy khí phách hơn nhà đế vương
      Nghe qua Nàng mắt nhướng trương
      Phùng luôn hai má đỏ hường thưa ngay...

      Chàng liền tặng nàng cái chai
      Nàng cung kính đáp chanh đây biếu chàng
      Anh hùng giục gió quan san
      Miền Trung vào đến mở mang nghiệp đời
      Vần thơ khí phách tuyệt vời
      Hiên ngang oai dũng vòm trời ở trên
      Tóc mây hai mái bồng bềnh
      Dáng cao mười trượng ngông nghênh phi thường

      Ớ này cô tím cô hường
      cô vàng cô đỏ yêu thương thơ vào
      Thu về đẹp mộng trăng sao
      Lá phai màu phấn hồng đào đỏ mơ
      Vui cùng huynh tỷ kết thơ
      Cung tay kính chúc đề huề hoà vui

      Thanh bình là đẹp lòng người
      Thanh bình là ý nguyện trời ban cho
      ...

      lathuphai

      (kính Hansy ngài)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 00:35:57 bởi lathuphai >
      #93
        khucniemtu 22.02.2012 23:01:25 (permalink)
        0


        ....
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 23:58:00 bởi khucniemtu >
        #94
          Hansy 23.02.2012 01:40:53 (permalink)
          0
          THANH BÌNH VẦN THƠ

          Tình thơ hoạ khúc ngu ngơ
          Tình Trăng gặp mộng chàng (nàng) thơ Hàn Sỳ
          Trên đường hoa tím nhu mì
          Phớt hồng nắng ấm Hàn Sy nâng cành
          Giơ lên ngắm giữa trời xanh
          Mây lành man mát lòng anh an bình

          Xướng hoạ vần thơ hữu tình
          Han Sy tự thuật là mình "nam nhi"
          Tuổi chàng mười sáu (16) xuân thì
          Thật thà hổng dối yêu vì hổng ngoa?
          Han Sy gian dối không tha !
          Han Sy khí phách hơn nhà đế vương
          Nghe qua Nàng mắt nhướng trương
          Phùng luôn hai má đỏ hường thưa ngay...

          Chàng liền tặng nàng cái chai
          Nàng cung kính đáp chanh đây biếu chàng
          Anh hùng giục gió quan san
          Miền Trung vào đến mở mang nghiệp đời
          Vần thơ khí phách tuyệt vời
          Hiên ngang oai dũng vòm trời ở trên
          Tóc mây hai mái bồng bềnh
          Dáng cao mười trượng ngông nghênh phi thường

          Ớ này cô tím cô hường
          cô vàng cô đỏ yêu thương thơ vào
          Thu về đẹp mộng trăng sao
          Lá phai màu phấn hồng đào đỏ mơ
          Vui cùng huynh tỷ kết thơ
          Cung tay kính chúc đề huề hoà vui

          Thanh bình là đẹp lòng người
          Thanh bình là ý nguyện trời ban cho
          ...

          lathuphai

          (kính Hansy ngài)



          Ước ao làn điệu thanh bình
          Xênh xang ca múa, hữu tình giao bôi
          Trọn trao nhau, biết mấy lời
          Thủy chung giữ lấm tình đời mến thương

          HANSY


          (Ẹc. Thấy chữ "ngài" rét quá hổng làm thơ nổi nè)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 01:42:06 bởi Hansy >
          #95
            Hansy 23.02.2012 01:46:54 (permalink)
            0


            65. CŨNG XIN…

            Ngóng nhau, tim nhớ triền miên
            Thu tàn đông lạnh phai duyên cuộc đời
            Biết còn có gặp, người ơi
            Mà sao nghe đắng cuối trời quạnh hiu.

            Trải lòng xuôi tím giữa chiều
            Bâng khuâng tấc dạ, lối yêu mịt mờ
            Buông tình giọt đọng lời thơ
            Trăm năm là mấy, hững hờ mà chi.

            Thời gian đốt mất xuân thì
            Ngóng chờ suốt kiếp, hồn vì dáng ai
            Xuôi dòng, nước chảy miệt mài
            Có khi nào nhớ trúc mai hẹn thề.

            Mai sau người có trở về
            Thì xin hong lại tình mê thuở nào…

            HANSY


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 01:49:41 bởi Hansy >
            #96
              Hansy 23.02.2012 01:48:39 (permalink)
              0


              66. BUỒN THIU

              Kẻ đi người ở, buồn tênh
              Chiều loang nắng nhớ, lặng thinh nói cười
              Tiếng thơ ngày đó đâu rồi
              Để cho quán vắng buồn hiu, hở trời

              Tơ hồng ao ước cột đôi
              Sao đành chặt bỏ, tội đời lắm không
              Đã trao nhau chút tình hồng
              Thì xin giữ ngọc gìn vàng cho nhau.

              Vườn trầu còn có hoa cau
              Hay là cửa đóng then cài, lạnh tênh
              Có còn son phấn lược gương
              Có còn dỗ giấc tương phùng tình lang

              Thôi em, duyên đã lỡ làng
              Người xưa xa khuất còn mong chi về
              Quên đi tình cũ lê thê
              Tô son điểm phấn, hẹn thề trăng sao…

              HANSY


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 01:50:56 bởi Hansy >
              #97
                duonglam 23.02.2012 07:13:51 (permalink)
                0
                [trích Tương Tư Mùa Thu Dương Lam ]


                Nhớ xưa em dáng hao gầy,

                Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.



                Bây giờ trời sắp sang đông ,
                Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong .

                Ngày nao em chửa theo chồng.
                Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan .



                Bây giờ em đã sang ngang,
                Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò. ..

                Dương Lam

                #98
                  Hansy 23.02.2012 17:22:14 (permalink)
                  0
                  Nhớ xưa em dáng hao gầy,
                  Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.

                  Bây giờ trời sắp sang đông ,
                  Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong .

                  Ngày nao em chửa theo chồng.
                  Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan .

                  Bây giờ em đã sang ngang,
                  Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò. ..

                  Dương Lam


                  Để tình lạc mất vần thơ
                  Để lòng nhuốm sẫm vô bờ xót đau
                  Để đêm luôn tím hong sầu
                  Để ngày dã dượi giọt châu nhớ tình…

                  HANSY

                  #99
                    Hansy 23.02.2012 17:29:26 (permalink)
                    0


                    67. ĐỪNG LO

                    Má hồng lận đận lắm phen
                    Đàn ông cũng thế xuống lên nhọc lòng
                    Kể chi nam nữ đèo bồng
                    Trời kia nhiều lúc quay vòng vòng thôi.

                    Cái lòng cái dạ tùy người
                    Phải đâu nam xấu nữ thời tốt hay

                    Phước phần có sẵn thì may
                    Gặp người chân thật dựng xây cuộc tình.
                    Nếu mà đức độ mỏng tanh
                    Thì vòng nhân quả xuống mình người gian.

                    Vườn thơ duyên dáng một nàng
                    Yêu thương chung thủy lắm chàng ngó nghiêng
                    Anh tài sánh với thiền quyên
                    Đắp xây mộng đẹp, nên duyên chung đời…

                    HANSY


                    Hansy 23.02.2012 17:44:00 (permalink)
                    0


                    68. XÓT XA

                    Tình một thuở lắm mặn nồng
                    Mà trong phút chốc tan tành, chia xa
                    Năm canh thui thủi mình ta
                    Thương cho phận bạc, xót xa chữ tình.

                    Đập cổ kính, tìm bóng hình
                    Tàn y xếp lại, hương trinh mơ màng
                    Nuốt vào lòng tiếng khóc than
                    Giã từ luyến ái, giọt tràn hồn đơn.

                    Nhớ ngày nao em dỗi hờn
                    Mắt chau mày nũng…, rối hồn tình si
                    Rồi ra ướt sũng xuân thì
                    Bâng khuâng giữa giấc thơ thi với người.

                    Nặng lòng nhớ lắm, em ơi!
                    Còn đâu tiếng hát, giọng cười ngày nao
                    Xa anh, tim có xốn xao?
                    Không em, đời cũng mòn hao mất rồi…

                    HANSY


                    Hansy 23.02.2012 17:45:41 (permalink)
                    0


                    69. THIỆT THÀ

                    Mấy lời ướm thử cũng là...
                    Chuyện quan trọng thế ai mà nói chơi
                    Chỉ e bay mất chút lời
                    Lòng mình thì thiệt, biết người có chăng?

                    Nhiều khi lòng dậy mơ màng
                    Mà thôi... đợi đã! Vội vàng sợ ghê...

                    HANSY


                    Hansy 23.02.2012 18:27:33 (permalink)
                    0


                    70. THƯƠNG EM

                    Thương em phận mỏng cánh chuồn
                    Yêu thương nhầm chỗ đau thương gánh phần
                    Thôi thì duyên chẳng thành thân
                    Có xa xót mấy cũng đành biệt ly.

                    Thương em giữa tuổi xuân thì
                    Mà sao nghẹn đắng lỡ thề hẹn yêu
                    Nữ nhi gánh thiệt thòi nhiều
                    Đắng cay ai biết phận Kiều dở dang.

                    Thương em lúng túng trăm đường
                    Tới thì không đặng, lui càng khổ hơn
                    Bởi tim em vốn thủy chung
                    Tình kia bay mất mà lòng cứ thương.

                    Thương em thức trắng canh trường
                    Thắt tha với một cõi lòng ngổn ngang
                    Thôi thì tình đã lỡ làng
                    Xin em bớt chút đau thương, nhé người!

                    HANSY


                    Hansy 23.02.2012 21:04:10 (permalink)
                    0


                    71. YÊU SUÔNG

                    Nghe nàng bảo cứ “Yêu suông”
                    Vì chưa hiểu thấu bâng khuâng cả lòng
                    Xưa nay biết có uống suông
                    Là uống rượu đế mà không có mồi.

                    Ăn suông thì chắc cơm xơi
                    Cơm và cơm ấy mà thôi, lạt xèo.
                    Chưa nghe mến suông bao giờ
                    Yêu suông có lẽ Hoàng Hoa thử lòng

                    Người ơi nói rõ nguồn cơn
                    Yêu suông thì phải yêu làm sao đây?

                    Hihi

                    HANSY


                    Hansy 23.02.2012 21:20:29 (permalink)
                    0


                    73. - NẾU MÀ…

                    Nghe người đẹp dáng lại tươi
                    Sương mai nhẹ rót, nụ cười thêm xinh
                    Cũng là lòng rộn chút tình
                    Nên thường qua lại ngắm hình Hoàng Hoa.

                    Chuyện ngày xưa, để trôi qua
                    Bình minh đã đến, hát ca nhé người
                    Thơ tình mơ mộng đôi lời
                    Trăng vàng dạo bước cho đời nở hoa

                    “Nâng khăn sửa túi…” nếu mà
                    Lòng em muốn thế thì ta… thì ta… cũng ừ.

                    HANSY


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 21:22:30 bởi Hansy >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 78 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1165 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9