![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ 68-Poet Hansy
85. MÃI VẪN CÒN THƯƠNG
Thương em thơ biết bao lời
Cũng gom lại một cuộc đời gởi anh
Giận nhau trầu cũng hết xanh
Cau khô quay quắt, đau tình lắm em.
Thơ em thả mướt êm đềm
Len vào tim nhớ càng thêm ý tình
Khuya nay anh họa một mình
Trong mơ em có thấy hình bóng anh?
Người ơi, trăng đã xế nghiêng
Mà anh hong mãi yêu thương đến người
Cùng em tâm sự đôi lời
Nên duyên bèo nước thì thời đến nhau…
Gà đà gáy thức canh sau
Lòng anh không ngủ, ước cầu cho em
Một mai đón gió trước thềm
Cho lòng hợp lại, triền miên là tình…
Gởi người con gái xinh xinh
Chút tình tri ngộ giữa mình với ta
Đất trời rộng mở bao la
Thơ hay một bức, hòa ca chung tình…
HANSY 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 19:03:55 bởi Hansy >
86. QUÊ HƯƠNG ƠI!
Quê hương biết mấy nghĩa tình
Dẫu xa vẫn nhớ quê mình, ai ơi
Một lần đã phải lìa rời
Ngẩn ngơ, buồn bã lệ rơi hai hàng.
................
Xa quê, cách trở quan san
Chiều chiều nhớ đến lòng càng xót thêm
Tình quê xiết mấy nỗi niềm
Sao mong trở lại viếng thăm thỏa lòng...
HANSY
74. CHỜ NHAU
Chờ nhau bao nỗi xót lòng
Thu tàn đông lạnh, quạnh mông dáng người
Cách chia chi tội vậy trời
Yêu nhau thế đó, tủi đời cách xa.
Chờ nhau xuân trẻ đến già
Mà sao vắng lặng, vào ra một mình
Xót thương cho một cuộc tình
Sâm Thương đôi ngã, lênh đênh chốn nào.
Chờ nhau lòng dạ xuyến xao
Có còn giữ lại chút nào yêu thương
Hay là bỏ giữa dặm trường
Để con nước tủi má hồng bạc vôi.
Chờ nhau, dặn đến một lời
Qua bao nhiêu kiếp một đôi, nhé người
Cho thu lại có hồng tươi
Cho trăm năm đó vẫn ngời – một thương…
HANSY THẬT KHÔNG
Anh chờ em thật hay không
Mà sao băng tuyết lạnh đong chẳng về
Đường xưa lối cũ buồn tê
Và đây ngỏ phố não nề không anh
Thu về đôi én bay quanh
Còn em lẻ bạn bên mành chiều buông
Trông xa biển dỗi sóng cuồng
Lòng anh có nhớ mãi tuồng chữ em
Ngày đi lưu bút giữ kèm
Bước đường vạn lý hình em bên lòng
Bây giờ anh có nhớ không
Mà sao Đông đến mắt trông xa hoài
Anh còn giữ mãi hình hài
Dáng thương em nhỏ mắt nai dại khờ
Anh còn nhớ hoa mười giờ
Tan trường hái tặng em thơ thuở nào
Hay anh đã quên từ nao?
THẬT KHÔNG
Anh chờ em thật hay không
Mà sao băng tuyết lạnh đong chẳng về
Đường xưa lối cũ buồn tê
Và đây ngỏ phố não nề không anh
Thu về đôi én bay quanh
Còn em lẻ bạn bên mành chiều buông
Trông xa biển dỗi sóng cuồng
Lòng anh có nhớ mãi tuồng chữ em
Ngày đi lưu bút giữ kèm
Bước đường vạn lý hình em bên lòng
Bây giờ anh có nhớ không
Mà sao Đông đến mắt trông xa hoài
Anh còn giữ mãi hình hài
Dáng thương em nhỏ mắt nai dại khờ
Anh còn nhớ hoa mười giờ
Tan trường hái tặng em thơ thuở nào
Hay anh đã quên từ nao?
lathuphai
SAO KHÔNG HỞ EM
Đã là thề ước trăng sao
Hai tim trói một, lồng vào yêu thương
Dẫu cho có cách trăm đường
Niềm tin thuở ấy mãi hồng, mà em…
Thức thao nhung nhớ hằng đêm
Lật tìm kỷ niệm môi mềm đã trao
Để mà thương đến chốn nào
Để mà quặn xót tình sao cách bờ…
Anh hoài đọc lại bài thơ
Của thời vụng dại ngu ngơ say tình
Yêu nhau sáng rỡ bình minh
Nồng nàn sắc nhớ, tim mình xuyến xao…
Và đây cánh bướm hôm nao
Cùng hoa ép lại, lao xao buổi đầu
Chòng chành trong mắt em sâu
Mà như tan loãng cuối màu tình yêu…
Nhớ em, sao nhớ quá nhiều…
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 01:43:24 bởi Hansy >
87. MỜI TIỂU THƯ
Được lời này cũng bớt lo
Tưởng là Phan Thiết làm lơ Nai Đồng
Nào hay tuy ở cùng đường
Mà xe bon chạy thì dừng làm sao?
Những mong có dịp lần sau
Mời chân khuê các ghé vào thảo gia
Thơ tình đối họa lại qua
Trăng non một mảnh, lá hoa vẩy mời.
Đã quen thơ họa đôi lời
Thì xin thân thiết như người… như người….
Hahahaha
HANSY
88. SỢ LẮM “PHONG LƯU”
Cũng là tạo hóa dựng nên
Phong lưu một tính mà duyên bẻ bàng
Cũng vì nó, rước trái ngang
Tình nồng cũng có, đau thương cũng nhiều.
Tưởng rằng sẽ trọn đường yêu
Té ra đứt gãy còn nhiều hơn ai
Dung dăng dung dẻ vài ngày
Bóng chim tăm cá lặn dài mất tăm.
Phong lưu bẻ gió thưởng trăng
Hào hoa một túi, lặng thầm ai hay
Đơn côi cũng chịu nhiều ngày
Nửa đường đứt bóng đắng cay lắm người.
Phong lưu mà thế thì thôi
Làm người bình dị một đời ổn an
Trăng thanh gió mát cùng nàng
Thi thơ xướng họa, nồng nàn yêu thương…
HANSY
89. QUÊN HẾT SAO EM?
Người ơi đừng nói lung tung
Tơ tình còn đó em vương ai rồi.
Ngày xưa thề hẹn một lời
Núi mòn biển cạn một đời thương nhau
Giờ thì trầu định xa cau
Để tim ta phải đớn đau vì nàng.
Sao em học chữ sang ngang
Để buồn vương mãi mấy hàng cô đơn
Để ta tím ngắt cả hồn
Trời trăng đảo ngược run run hết lòng.
Xin em nhớ thuở tình hồng
Quay về bến cũ ấm nồng như xưa…
HANSY
90. ĐA TẠ
Cám ơn người đẹp ghé chơi
Ghế bàn chưa có, tạm thời đứng ngheng!
Thật tình là quá lông bông
Cúc vàng cũng muốn, nụ hồng cũng ưa
Tham lam biết mấy cho vừa
Thành ra đi sớm về trưa một mình.
Nếu người còn nghĩ chút tình
Năm nao hai đứa chúng mình họa thơ
Vườn trầu em dựng trong mơ
Hương cau ta mãi ngẩn ngơ tím lòng.
Đã quen cái tật lang thang
Mod này Mod nọ tạm quàng vào vai
Mong đem chút sức chút tài
Giúp người tri kỷ dựng đài vinh quang.
Về chuyện em ghé lại vườn
Cứ vui bè bạn thân thương chốn này
Đều là người giỏi người hay
Lại thêm nhân ái đúc dày từ lâu.
Không ai chọc giận em đâu
Có gì cứ gọi anh mau về liền…
HANSY
91. TÌM
Giọt buồn quạnh quẽ mình ta
Mới trong nhau đó mà xa mịt mù.
Người ơi, gió lạnh sương thu
Mà sao cứ mãi bên bờ lặng im
Để ta phải miết kiếm tìm
Lò dò kỷ niệm… bóng chim xa vời.
Thương thì cũng đã thương rồi
Nếu mà còn nhớ, người ơi tìm về…
HANSY
92. VỌNG VỀ EM
Tình nương ơi, hỡi tình nương
Sao khuya mờ nhạt mà thương vẫn đầy
Ta xuôi chân đến chốn này
Hoang vu lạnh lẽo, bông may trắng đèo.
Đêm nay tê lạnh gieo neo
Ngóng về cố quận lắm chiều xót xa
Khuya nay em có nhớ ta
Có hong kỷ niệm để mà thương thêm?
Có còn trông ngóng bên thềm
Có mơ một khúc loan phòng ái ân?
Chiều mưa có bấm phím đàn
Lòng yêu có thổn thức chăng, hỡi người?
Phương xa gởi em mấy lời
Nặng tình trong ấy gọi mời nhớ thương
Ngày nao ủ ấp phấn hương
Cho nay thêm đượm giọt nồng, nhé em…
HANSY
93. GỞI
Nhói lòng bắc nhịp cầu thương
Để tình bên ấy còn vương bên này
Nguyệt Tơ đâu lại chẳng hay
Để nam bắc phải xót cay, hở trời.
Mấy dòng thơ gởi đến người
Có thương xin hãy chịu dời gót chân…
HANSY
94. BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
Đêm dài lòng nhớ dài thêm
Mưa nay có với tới miền em không
Thoảng trong tiếng gió bập bùng
Nghe môi mằn mặn, yêu thương cháy hồn…
Em ơi, cách núi trở giang
Làm cho tim ấy nát tan vì người
Lặng thinh tịnh không một lời
Biết ai có thức thương đời quạnh hiu.
Em ơi, anh nhớ thật nhiều
Nhớ đôi đũa gác mâm cơm thân tình
Nhớ em nở nụ cười xinh
Miệng môi chúm chím, giọng lành dễ yêu…
Thế mà cũng có những chiều
Đầu sông nhớ kẻ yêu kiều cuối sông
Biết bào giờ mới tương phùng
Để hai ta được ấm lòng phu thê…
HANSY
[image]http://i286.photobucket.com/albums/ll94/hoangnhulan/flower/blumenbild7.gif?t=1252312196[/image]
95. GIAO LƯU
Hansy vẫn còn trẻ măng
Phòng không đơn chiếc lang thang giữa đời
Thi thư cũng có chút lời
Giao lưu trên Net vui người tháng năm.
Cứ là bạn thơ cho gần
Phân chia tuổi tác thêm ngần ngại thôi…
HANSY
96. CẦU MONG
Gió chiều phơn phớt má hồng
Em thương, em nhớ xao lòng cả anh
Nợ duyên giai ngẫu đã thành
Mà sao con tạo tành hanh phá hoài.
Đêm nhớ thương, đêm mãi dài
Ngày mong ngóng, dõi ai chốn nào
Sợi buồn gieo xuống nôn nao
Sợi tình mấy nỗi đã trao nhau rồi.
Thi thư viết vội mấy lời
Gởi em chốn ấy chút đời đơn côi
Cũng là duyên phận, người ơi
Mà sao trúc trắc, chơi vơi thế này.
Thương em xa ngái hôm mai
Kẻ đi cuối biển chân trời xót xa
Cầu trời tình đẹp đôi ta
Cho trăm năm mãi một nhà, nhé em…
HANSY
97. THU
Thu về ngát cánh bên đời
Thu sương hội lại lả lơi gọi chào
Thu nồng đượm tiếng ly tao
Thu rơi cánh mỏng chốn nào hồn linh.
Thu nghiêng nghiêng một chút tình
Thu ươm sắc nhớ xinh xinh ngời ngời
Thu lòng trải rộng xa khơi
Thu mơ một kiếp trọn đời, nhé thu…
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: