THÔI TA ĐÀNH ĐI TU
Trích đoạn: Triky
Thôi thôi xin các thí chủ tha
Bần tăng bé dại có mà biết chi
Đường thì chẳng rõ lối đi
Nên đi nhầm hướng biết gì nữa đâu
_____TL________________________
Tóc không sợi khó nắm đầu
Lại thêm cái mõ củ nâu dập dình
Nhìn TuTip thấy thương tình
Hai hàng lệ tỉnh tình tinh, bật cười
Tri Kỷ
=============TK========
Thân tu nên kỵ đủ điều
Dầu cho bao kẻ quyết liều vì ta
Lần này quyết không thật thà
Ai thương tình, sẽ không tha hốt liền
thầy tu sao kị bao điều
nhưng yêu không kị thầy liều mạng ghê
nếu mà có sớ nên trên
thì thầy chết chắc hỡi là thầy tu
Ta về treo biển "Quán vô tư"
Cho các thày TU đứ đừ đừ
Bầu nậm dã dời tay quân tử
Liếc mắt đưa tình:"Ấy ó ư..."
Tri Kỷ
THĂM QUÁN THƠ VUI
Thấy Quán Vô Tư muốn ghé vào
Tri Kỷ kinh doanh tính nhạy sao?
Rượu quán rốc bầu ra rắn ráo
Tiền thầy TU đến cửa ào ào.
Quán chủ trau mày: - Lỗ chổng phao
Thực khách thơ thi hổng có hào
Chắc phải xoay nghề thành bán cháo
Đổi chữ ninh vần được giá cao.
Mơ màng TU tỉnh mồm mếu máo:
- Phẻ phế phày phăn pháo phịu phàm phao...
Kim Giang
Trích đoạn: thanhbinh_20885
thầy tu sao kị bao điều
nhưng yêu không kị thầy liều mạng ghê
nếu mà có sớ nên trên
thì thầy chết chắc hỡi là thầy tu
chủ quán nhậu bỏ đi tu
nhưng mà cua gái đi tù như chơi
thôi thì anh chủ quán ơi
hoàn trần cua gái sướng đời hơn anh
Một tu là đến trọn đời
Dù không chịu nỗi cũng thời cứ tu
Tu như anh cũng được bù
Bạn bè chè chén lu không khoái à
đi tu sướng thế anh ơi
cho em theo với tối ngày rượu say
Trích đoạn: thanhbinh_20885
đi tu sướng thế anh ơi
cho em theo với tối ngày rượu say
Bằng lòng cạo tóc theo anh
Anh sắp một chỗ để dành cho em
Tự dưng anhbỗng phát thèm
đưa đầu anhcạo cho em từc thì...
đi tu đầu vẫn xanh rờn
có được không hả sư thầy ấy ơi
kẻo lúc mà mình đi chơi
thấy đầu không tóc thì gái không xơi đâu anh à
Tóc giả có sẵn chùa nhà
Tụng kinh chớ đội ,đi ra đội vào
Phòng trà ,khách sạn mấy sao
Các cô.các cậu nhìn vào đều mê....
Trích đoạn: vũkimThanh
Tóc giả có sẵn chùa nhà
Tụng kinh chớ đội ,đi ra đội vào
Phòng trà ,khách sạn mấy sao
Các cô.các cậu nhìn vào đều mê....
Đi tu thì nhớ tụng kinh
Sớm trưa, gõ mõ, tinh tường đó nhen
Chớ đừng nhìn mấy cô nương
Vừa gõ, vừa liếc, lừom lườm nhìn ra
Thấy Ly tu hết nổi à
Thôi thì quay lại về nhà với Ly
Trích đoạn: vũkimThanh
Tóc giả có sẵn chùa nhà
Tụng kinh chớ đội ,đi ra đội vào
Phòng trà ,khách sạn mấy sao
Các cô.các cậu nhìn vào đều mê....
thầy tu bước vào nhà hàng
mấy nàng ra đón xoa đầu bíu vai
chẳng may tóc giả rơi ròai
thầy tu xõng xoài ngồi khóc tu tu
thầy tu bước vào nhà hàng
Bình tu Bình vuốt tóc nàng nâng niu
Nhìn Bình y hịt chằng hiu
tu bao nhiêu kiếp càng nhiều nàng mê
anh ơi em đâu có tu
em chỉ cổ vũ thầy tu thôi mà
em đâu có số đào hoa
thôi em cổ vũ cho anh ra nhà hàng
ở đó sẽ có các nàng
cho anh trọc lóc cái đầu tròn xoe
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: