THÔI TA ĐÀNH ĐI TU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Triky 14.12.2005 19:17:19 (permalink)
Đầu trơ trán bóng anh khoe
Em say bét nhè cùng khoác vai nhau
maiyeuem 14.12.2005 23:59:13 (permalink)
Gặp người tri kỷ tức thì
Tóc anh nó mọc ra ì ỳ như xưa
Triky 15.12.2005 01:06:31 (permalink)
Mọc mà sao vẫn còn thưa
Hình như nó lại như xưa - Mọc nhầm.
vũkimThanh 15.12.2005 15:22:39 (permalink)

Trích đoạn: Triky

Mọc mà sao vẫn còn thưa
Hình như nó lại như xưa - Mọc nhầm.


Mọc nhầm mà diện quần thâm
Thiên hạ đâu biết là nhầm hay không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 09:33:55 bởi vũkimThanh >
Triky 15.12.2005 18:03:47 (permalink)
Người đâu cứ hiểu mênh mông
Tôi chỉ dám nói mọc không đúng đầu
Biết đâu nó mọc thành râu
Quần thâm phải kéo quá đầu mới xong.
maiyeuem 15.12.2005 19:17:17 (permalink)

Râu gì phải kéo quần tròng
Chỗ nào mà mọc long nhong vậy cà
Hiền Văn Trần 16.12.2005 04:37:01 (permalink)

Chán đời định bỏ đi tu
ai ngờ chùa lại âm u thế này
sư thầy cũng đã nhậu say
kiểu này nhất quyết ngày mai báo TRỜI
vũkimThanh 16.12.2005 09:32:58 (permalink)

Trích đoạn: maicon108194


Chán đời định bỏ đi tu
ai ngờ chùa lại âm u thế này
sư thầy cũng đã nhậu say
kiểu này nhất quyết ngày mai báo TRỜI



ông Trời còn xuống đây chơi
Nhậu nhẹt túy lúy tơi bời hằng đêm
Bà trời phải gửi chăn mềm
Cho cả đám đắp ấm êm mấy ngày.....
Mách trời trời đánh chết ngay.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 09:34:56 bởi vũkimThanh >
Hiền Văn Trần 16.12.2005 16:06:06 (permalink)
Loạn rồi trời đất loạn rồi
mai này quả đất tơi bời cho coi
làm sao đây bới người ta?!
phen này nhất quyết kiện xa hơn trời

maiyeuem 16.12.2005 17:24:14 (permalink)
Nhất trời nhì vợ ai ơi
Tôi chưa có vợ ông trời ỗng thương
Xuất thân không phải tầm thường
Bing gia tướng củng phải thương đó mà
Tự dưng ở đâu lại la
Coi chừng mang bịnh cúm gà biết không
Khánh Quỳnh 16.12.2005 20:17:05 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Tự dưng ở đâu lại la
Coi chừng mang bịnh cúm gà biết không


" Đá " gà nhiều quá phải hông?
Cho nên biết sợ khuyên mấy ông chớ đùa...

Hiền Văn Trần 16.12.2005 22:00:05 (permalink)


Trích đoạn: maicon108194

Loạn rồi trời đất loạn rồi
mai này quả đất tơi bời cho coi
làm sao đây bới người ta?!
phen này nhất quyết kiện xa hơn trời

vì một lời hứa thế thôi
buộc lòng tôi phải lên trời hỏi hang
gặp chú Phật Tổ lang thang
tui bèn thưa chuyện trần gian rạch ròi
Phật ban chiếu chỉ này ra !
" nhớ khi xưa Tôn Ngộ Không đại náo
cả nhà trời cũng ngơ ngáo chào thua
Ngộ ta tưởng thế là vua
nào ngờ gặp phật ỉm bùa chôn thân
may mà gặp được Đường Tăng
tôn làm sư phụ ăn năn cải tà
nay đất trời lại trở nên loạn cả
cháu maicon vừa mới đến gặp ta
kề cho bao chuyện gần xa
nghe xong bực quá ta ra chiếu này
trời phạm tội thông đồng nhậu nhẹt
phạt mười năm nhồi nhét sử kinh
còn các sư sải linh tinh....
phạt mỗi kẻ năm cuộc tình đau khổ
cháu maicon đã có công tố cáo
thưởng cho con hạnh phúc dạt dào
các ngươi nghe rỏ chưa nào
công minh thưởng phạt nam mô di đà"
"kẻ lộng ngôn"
maiyeuem 16.12.2005 23:04:06 (permalink)

Người ta hihi lộng ngôn
Còn maicon như xác không hồn phạt ai
Chưa phạt đã chạy dài dài
Các ông cứ việc lên ngai vàng ngồi
Ông trời ỗng nhậu với tôi
Bao mồi cứ việc gọi tôi có liền
Maicon nay hiến như tiên
Maicon có tiền đưa anh tha em liền
Không thì em phải quy tiên tức thì
maiyeuem 16.12.2005 23:07:38 (permalink)



Trích đoạn: Khánh Quỳnh


Trích đoạn: maiyeuem

Tự dưng ở đâu lại la
Coi chừng mang bịnh cúm gà biết không


" Đá " gà nhiều quá phải hông?
Cho nên biết sợ khuyên mấy ông chớ đùa...

Nói gì Mai phải xin thua
Quỳnh mà nói nữa Mai vô chùa quy y
Hihi coi chừng ai đã tình si
Nhắc cho mình khỏi y hi cúm gà...
Hình như thương nhớ rùi ta
Nói đi tui chẳng đá gà nữa đâu...
Hiền Văn Trần 17.12.2005 02:32:02 (permalink)
~~~trả lời maiyeuem~~~
thành tiên thì sướng quá đi
nhưng mà giải quyết vụ ni cái đà [lên]
giác ngộ sớm thì tha
nhược bằng ngoan cố SIDA không chừa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 02:34:25 bởi maicon108194 >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9