THÔI TA ĐÀNH ĐI TU
Si măng cả đống xin thưa
Nó là thuốc trị cho vừa Sida
Nói cho vui tí à nha
Mai đây khỏe mạnh lắm à biết không
Nói vui nào có lông bông
Đã trả hết cả đèo bồng rùi nha
Theo sư thì sẽ bình yên
Si da cũng chẳng lụy phiền đến ai
Theo sư sợ ăn dao phai
gặp gái sư cứ theo hòai
Trùi ui thệt khổ theo ai bậy chừ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 23:16:55 bởi maiyeuem >
Trích đoạn: tulipdenus
Theo sư thì sẽ bình yên
Si da cũng chẳng lụy phiền đến ai
lo mà tính chuyện tương lai
SIDA nó chẳng chừa ai đâu à
tu mà ko bị si đa
thì chùa bán thuốc đô la thu về
nhược bằng dở thói "u mê"
công an họ bắt... thu về nhà giam
~~~................~~~o kể lộng ngôn~~~
Đi tu mà vẫn si tham,
Ngày mai bể khổ nhà giam đợi chờ
Anh em xin hãy tin sư
Tấm lòng ngay thẳng xin không gian lời
gian manh thói xấu ở đời
sư ko gian dối tức thời khai ra
tu gì ko bị si đa
nếu ko khai rỏ báo 113 tức thì
sư mau sám hối trước đi
ăn năn hối cải tu gì cũng xong
nếu mà sư cứ lăng nhăng
mai vào nhà đá cắn răng chiệu à
tui đây ko biết đâu nha !!

Giam chi nhà đá trật lắm mai con à
Cứ đem vào nhốt chuồng gà rộng hơn
sư mà ở chung với gà
nhiễm bệnh cúm gà, là khổ anh ơi
phật mà có đến chùa chơi
bị lây nhiễm lốt thì đời như toi
Đăng tin báo tưởng mất người
Ra 2Mai Tu với Bình ngồi giam đây
Có về ăn cái tết Tây
Xắn tay Kỷ mở cửa này cho ra.
Thuở xưa chức nữ buồn duyên
Mượn cầu ô thước làm thuyền hẹn nhau
Trời thương đổ giọt mưa ngâu
Xóa giùm lệ thẳm âu sầu tháng năm
...
Hôm nay sư cũng âm thầm
Mượn hồi kinh kệ mong tầm nợ duyên
Có ai bỡ ngỡ câu nguyền
Xin mau đến gặp sư truyền tình yêu
Trích đoạn: tulipdenus
Thuở xưa chức nữ buồn duyên
Mượn cầu ô thước làm thuyền hẹn nhau
Trời thương đổ giọt mưa ngâu
Xóa giùm lệ thẳm âu sầu tháng năm
...
Hôm nay sư cũng âm thầm
Mượn hồi kinh kệ mong tầm nợ duyên
Có ai bỡ ngỡ câu nguyền
Xin mau đến gặp sư truyền tình yêu
Đời phụ duyên tôi cũng nhiều
Làm ơn chỉ giáo vài chiêu kiếm tình
Nếu kiếm được mấy cô xinh
Cô nào đẹp nhất đệ trình dâng sư....
gái đẹp mà đem dâng sư
thì sư gật gù thích chí nhận ngay
ban ngày gõ mõ tụng kinh
tối thì sư gõ thứ gì hả sư
Có người giả bộ vô tư
Thèm thuồng nhỏ dãi giở chò ngó lơ
Theo tình tình trốn trốn tình tình theo
gặp em chớ dại mà đeo
Để em tự ái là theo dìa liền
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: