THÔI TA ĐÀNH ĐI TU
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 250 bài trong đề mục
thanhbinh_20885 14.01.2006 02:27:56 (permalink)
sư đâu không biết phận mình
còn thích hồng trần tội ấy chẳng tha
chúng ta mà có dung tha
thì đâu có được, làm ma là vừa
Hiền Văn Trần 14.01.2006 15:35:20 (permalink)
mọi người đồng ý hết chưa
đêm sư ra xử là vừa đúng hông?
__________________hi hi lộng ngôn _
BĂNG NGUYỆT 19.01.2006 11:02:03 (permalink)

Trích đoạn: tulipdenus

Ngày xưa Từ Thức gặp tiên
Duyên trời khéo vẽ để truyền hậu sanh
Ngày nay sư cũng tâm thành
Suốt ngày gõ mõ mong hanh chút tình


Tụi nghịp sư cứ đinh ninh
Tụng kinh gõ mõ là mình gặp tiên
Nên ngày đêm cứ răng chuyên
Nhìn sư cứ giống ngừoi điên thế nào j/k

Hic TL đừng giận nha
BĂNG NGUYỆT 19.01.2006 11:11:45 (permalink)


Trích đoạn: thanhbinh_20885

sư đâu không biết phận mình
còn thích hồng trần tội ấy chẳng tha
chúng ta mà có dung tha
thì đâu có được, làm ma là vừa


Sư mà cứ thích cẩm kưa
Còn ai mà để Bình lừa nữa ha
Nên Bình wiết sẽ chẳng tha
Rủ Maicon trấn lột dza Sư kìa...
thanhbinh_20885 19.01.2006 22:18:50 (permalink)
thưa rằng bình đâu có lừa
chỉ đưa cây bút cho vừa lòng ta
băng nguyệt cũng thật văn hoa
đem bình ra tòa, bình biết trốn đâu
tulipdenus 01.02.2006 20:04:02 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: tulipdenus

Ngày xưa Từ Thức gặp tiên
Duyên trời khéo vẽ để truyền hậu sanh
Ngày nay sư cũng tâm thành
Suốt ngày gõ mõ mong hanh chút tình

Tụi nghịp sư cứ đinh ninh
Tụng kinh gõ mõ là mình gặp tiên
Nên ngày đêm cứ răng chuyên
Nhìn sư cứ giống ngừoi điên thế nào j/k

Hic TL đừng giận nha



Cứ tự nhiên BN ơi


Thật tình sư cũng nước đôi
Có duyên cũng đêp không thời chẳng sao
Thời nay con gái làm cao
Chữ duyên lạt nghĩa sư nào dám theo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2006 20:05:06 bởi tulipdenus >
tulipdenus 01.02.2006 20:07:18 (permalink)


Trích đoạn: maicon108194

mọi người đồng ý hết chưa
đêm sư ra xử là vừa đúng hông?
__________________hi hi lộng ngôn _

Sư nào có tội tình chi
Mà sao ai lại xử gì sư đây?
lang_khach_ghe_buoc 04.02.2006 21:40:28 (permalink)
Anh trong chùa nam mô phật tổ
Em ngoài chùa em khổ lắm thay
Anh tu hành anh thấy hay hay
Em ngoài đời em thấy đắng cay.
Đó các BOY tụi mình mà đi tu là các nường khổ dzậy đó.Bởi vậy tui sẽ đi tu nhưng mà..tu hú.Các pác thích tu thì cứ mà đi,em đây vẫn còn quyến luyến cõi dương trần này lém.[sm=3.gif][sm=3.gif][sm=3.gif]
tudu 05.02.2006 04:26:26 (permalink)


Không đâu ta vốn căn tu,
Chỉ vì tín nữ làm hư nghiệp thiền,
Tâm thành tâm, duyên tùy duyên,
Nên lên rừng náu cửa thiền tịnh tu,
Chờ ai tìm tình thiên thu,
Lên chùa khấn vái ... ta thu làm trò,
Tóc dài ơi... đừng có lo,
Chùa ta vẫn mở cửa cho em vào !

Hihihiiiiiiii






Trích đoạn: vũkimThanh

Rừng Thu vẳng tiếng chuông ngân
Khói vương sương lạnh đượm phần hoang vu
Trong chùa mới có thầy tu
Người non béo hú … gật gù … đọc kinh
Sư cụ tâm trí bất bình
Quanh chùa con gái nấp rình thầy ra
Người thì thương cảm xót xa
Kẻ thì cầm guốc như cà … đánh ghen
Chắc sư này trước bao phen
Duyên tơ đầy đọa , đỏ đen số đề
Bây giờ hận kiếp đam mê
Xây chùa rừng vắng định về cõi tiên
Ðêm đêm nheo mắt ngồi thiền
Ðược năm ba bữa muốn điên hết đầu
Tay run ,gối mỏi ,mắt sâu
Răng hàm ,răng cửa đổi mầu …rơi ra
Cổ rụt hơn cổ ba ba
Chuông rời ,mõ rạc ,ê .. a … phều phào
Nghe như tiếng Mỹ ,tiếng Lào
Bồ tát cũng chịu không sao hiểu gì
Thôi thì vài bữa làm vì
Tu không đắc đạo lại đi …về nhà .

Đùa vui một chút đừng có giận nghe bồ


vũkimThanh 05.02.2006 10:42:01 (permalink)
Em đây má thắm yếm đào
Đôi gò bồng đảo nhô cao gọi mời
Nếu sư biết trọng của trời
Em vào làm lễ ở đời cùng tu
Em mong ước được thằng cu
Tương lai nó sẽ quét bù lá đa
Thân em phốp pháp nuột nà
Một tay gõ mõ tay rà đùi chơi
Chuông mõ lóc cóc hụt hơi
Sư thày tâm đắc tuyệt vời… khỏi chê
Triky 11.02.2006 13:01:52 (permalink)
Cổng chùa có mấy con dê
Em ơi chết chắc chẳng về được đâu
Tô môi thêm chút mực tàu
Mong rằng còn lối ngõ hầu thoát thân.
vũkimThanh 12.02.2006 03:00:45 (permalink)
Xin đừng lo lắng phân vân
Chùa này ma giáo chẳng cần phép chi
Người ngụy trang đen sì sì
Làm sao qua mắt chạy đi đằng trời
Bước vào đây kể tiêu đời
Hồng nhan ,bổng lộc, tuyệt vời sư yêu
Chùa này ni sãi đã nhiều
Thêm vài chục nữa cũng chiều hết ga
Lòe đời manh áo cà sa
Ðâu là tín chủ đâu là ác tăng
Dáng ai lộng lẫy cung Hằng
Ðể sư tái tục lăng nhăng ghẹo đời ….
tulipdenus 12.02.2006 08:09:23 (permalink)
ga lăng mà bảo là dê
Tội thích gái đẹp say mê tội à?
Chẳng lẽ tất cả quý bà
Xinh tươi như mộng chẳng ma nào nhìn?
vũkimThanh 12.02.2006 22:33:20 (permalink)
Làm dê rạo rực niềm tin
Còn hơn hiền triết liếc nhìn vô tư
Coi sắc đẹp như củ từ
Ta thà khăn gói theo sư cho rồi
Vừa nếm chè lại ăn xôi
Thỉnh thỏang thư giãn sau hồi tụng kinh
Phình phinh phinh phỉnh phình phinh
Má hồng lúng lính rung rinh yêu đời...

vkt
motyphu 13.02.2006 13:04:46 (permalink)
Cho ta oản với người ơi
Còn mê sắc cái bệnh thời chung mang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 13:10:45 bởi motyphu >
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9