THÔI TA ĐÀNH ĐI TU
Tội này chắc tại ông giời
Bắt ta có mắt để thấy Người là theo
Nào đâu sông núi phải trèo
Chỉ trên trang nét đã thở phèo ra tai
Vậy người là gái hay trai?
Lúc bồng đảo,chuối lại củ khoai củ từ...?
cô màu nên chùa tụng kinh
sư thầy phát khiếp thất kinh vì nàng
cổng chùa thắp một nén nhang
rằng nàng cầu phật giữ chân sư thầy
Thầy xin trả lại cho chùa
Nâu sòng kinh kệ bốn mùa ăn chay
Thầy giờ xin lao vào chốn tục đây
Cơm canh cá ngọt gái đầy xinh tươi hehehe...
Tu sao tu hú thế này
Bao nhiêu kinh kệ một ngày đã tan
Cõi trần bao sự đa đoan
Tụng kinh gõ mõ chẳng hơn, sư ah
Thỏa cánh chim bay khắp phương trời
Mặc cho giông gió khắp mọi nơi
Làm Trai đã sống đành vũng vẫy
Trả áo lại chùa ta ra khơi
Trần gian lắm nỗi đa đoan
Ta đang muốn đến nương thân cửa thiền
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Sao cho tâm tĩnh lòng lành như không
Thí chủ thành tâm thóat cữa không,
Đành tâm gác bỏ chuyện đèo bồng,
Thôi thì lên núi tu tâm nhé,
Tín nữ chùa ta vẫn cửa "không" !
Hihihiiiiiiiiii
Hiii...
Nghe đồn "chùa ấy" vẫn cửa không
Ta quyết phe
n này chẳng lòng vòng
Không cần đổi áo màu tục lụy
Cứ vẫn kinh đều ghé đến thăm
Xa chùa tròn khuyết mấy tuần trăng
Chân Tu còn nhớ mãi hổm rằm
Như uống phải bùa cô má thắm
Bỏ áo tu hành lại băn khoăn...
Trích đoạn: donghung
Xa chùa tròn khuyết mấy tuần trăng
Chân Tu còn nhớ mãi hổm rằm
Như uống phải bùa cô má thắm
Bỏ áo tu hành lại băn khoăn...
Đông Hùng tên hiệu pháp tăng
Vậy mà ông vẫn tằng tằng một hai
Thấy em má thắm hoa nhài
Ông liền bỏ áo tu hành sao ông
Băn khoăn chi nữa mà trông
Ông mà bỏ áo nâu sồng: em theo
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: