THÔI TA ĐÀNH ĐI TU
Tình yêu là thứ chi chi
Nó không gần mãi mà đi vô hình
Một ngày ta bỗng giật mình
Chỉ còn lại ngõ, hoa xinh úa màu
Có gì lạ lẫm lắm đâu
Trong tim chết mối tình đầu chưa chôn,
Từ tinh mơ tới hoàng hôn
Trên vai nặng trĩu gánh buồn tương...
Tương bần
Tri Kỷ
EM HIỀN HƠN MA-SƠ
Em hiền hơn ma-sơ
Chỉ rong chơi bốn mùa,
Chổ nào cũng đi tour
Quên rằng mình là vợ !
Việc nhà và việc chợ,
Em không để tâm gì,
Bạc bài em mê si ,
Giỏi nhất nghề kéo máy !
Em xài sang hết sẩy,
Một tuần mấy lần se,
Long mặt với lông mi,
Em vốn yêu thẩm mỹ !
Em hiền sao em nhỉ,
Rất ngoan và nhu mì,
Ma-sơ tội tình gì,
Sao con trai khiếp vía !!!!!!!!!!!!!
Hihihiiiiiiiiiiiiiiiii
Mồm ai cũng tía lia
Con gại chạy hết kìa...
Tu hú ,tu chai những chiều mưa
Thịt chó vàng ươm mấy cho vừa
chuông mõ chùa ai chừng uể ỏai
Hồn sư bải hỏai vải màn thưa
vừa nốc vừa tu đâu có chừa.
lại còn hú hí giữa rừng mơ.
tưởng đâu tú hú kêu khắc khoải.
ngỡ rằng tướng cướp mắt lơ ngơ
Tu gì cũng chỉ là tu
Tu chai, tu thịt, tu hú kể gì
Ai bằng hữu thích tu thì
Đến gặp TL tu gì cũng xong
....
Đã bảo … đừng cười để tớ tu
Tớ đâu xuống tóc để làm sư
Tu xong tớ hú cho mà biết
Vườn nhãn, rừng mơ tớ cũng ừ
Ta về treo biển "Quán vô tư"
Cho các thày TU đứ đừ đừ
Bầu nậm dã dời tay quân tử
Liếc mắt đưa tình:"Ấy ó ư..."
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2005 16:30:54 bởi Triky >
Quán gì tên gọi quán vô tư
Thầy chùa thoải mái bỗng từ chùa luôn
thầy từ chùa lại vắng tanh
đã có anh MAI ngồi canh cửa chùa..........
Thôi thôi xin các thí chủ tha
Bần tăng bé dại có mà biết chi
Đường thì chẳng rõ lối đi
Nên đi nhầm hướng biết gì nữa đâu
Thôi thôi xin các thí chủ tha
Bần tăng bé dại có mà biết chi
Đường thì chẳng rõ lối đi
Nên đi nhầm hướng biết gì nữa đâu
_____TL________________________
Tóc không sợi khó nắm đầu
Lại thêm cái mõ củ nâu dập dình
Nhìn TuTip thấy thương tình
Hai hàng lệ tỉnh tình tinh, bật cười
Tri Kỷ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: