TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Tác giả Bài
số đỏ
  • Số bài : 106
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2005
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 02.12.2005 20:03:28
0
deleted
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 19:13:55 bởi số đỏ >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 17.12.2005 17:13:37
0

giọt nước mắt chảy dài
lăn qua cằm
... xuống cổ
tất cả hiện về , những ký ức tuổi thơ
tôi, em... ướt đẫm trời mưa
và những nụ hôn dài nghe tim mình ngưng thở
5 năm trôi
anh và cuộc đời với những điều suốt đời không muốn nhớ
xin hãy cúi chào nhịp thở của riêng em
để anh trả dùm
tuổi mười bảy
quả tim.


MỘT THOÁNG MÁI TRƯỜNG XƯA

Bỗng mỉn cười......
... nhìn anh mắt lim dim.
thoáng ngỡ ngàng sợ tim anh ngừng đập
quá thẹn thùng em rưng rưng nước mắt
mười bảy mùa xuân đâu biết đến nụ hôn...
ngày ấy đã qua rồi anh đâu nhớ đến em.
sân trường ngập tràn hoa phượng đỏ.
lắng nghe từng nhịp thở....
nụ hôn đầu...
tuổi mười bảy
một thoáng ngỡ ngàng
để lại...."QUẢ TIM"





giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 21.12.2005 15:37:05
0
KỶ NIỆM MÁI TRƯỜNG XƯA

nhớ một ngày em trở lại mái trường xưa.
trang nhật ký thổi bùng lên trong ký ức
hoa phưỡng vĩ ngủ quên gió vẫn còn thao thức.
kỷ niệm ào về trong nỗi nhớ chơi vơi.

nhớ một buổi chiều em viết cánh thơ yêu.
mang bụi phấn dệt thành tà áo trắng.
gió ngập ngừng thẹn thùng trong ánh nắng.
ai giận hờn trong khoảng vắng mênh mông.

nhớ một ngày em lại đến bên anh
nhặt cánh hoa hồng ép vào trang vở
một thoáng nhẹ nhàng trong bài thơ viết dở
chợt ngỡ ngàng khi trời đổ cơn mưa.

rồi một ngày em về mái trường xưa
gom nỗi nhớ dệt vào thành ký ức.
ngày ấy đã qua rồi kỷ niệm còn thao thức.
mái trường xưa vẫn nguyên vẹn ở trong lòng


số đỏ
  • Số bài : 106
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2005
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 08.01.2006 20:41:25
0
deleted
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 19:08:48 bởi số đỏ >
... em còn ngón tay nào
để giữ lấy tay anh ?!

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 11.01.2006 15:58:26
0
Xá chi ta một thằng vô đạo
Em cứ về cho đẹp giáo đường
Đêm với ta nằm chung chiếu quỷ
Đời không em vẫn sống như thường

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 11.01.2006 16:38:10
0
nếu biết trước có ngày hôm này
thì anh thà không quen anh thà không yêu
giờ đây có bối rối cũng chỉ là qua đường
giờ em đã hai mặt bỏ đi thật xa
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 13.01.2006 21:31:51
0
nghẹn ngào

cố kìm mà lệ cứ tuôn.
nghẹn ngào đón nhận tình thương bạn bè
xa rồi trang giấy học trò.
những ngày lễ hội hẹn hò đi chơi.
ra rồi tiếng nói nụ cười.
vần thơ ai đọc mỗi người lắng nghe.
những ngày mưa gió lê thê.
con đường ngập nắng đi về bên nhau.
sông kia ai đã bắc cầu
cho tôi nhắn gửi những câu ân tình
em về gửi gió vô tình
để trang giấy mỏng khép mình trong thơ
chút tình ngày ấy mà mơ
xin trao gửi lại vần thơ học trò

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 14.01.2006 15:06:41
0
xa rồi trang giấy học trò.
vần thơ ngày ấy hẹn hò bên nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 15:24:49 bởi hoangtutinhyeu >
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok

hoangtutinhyeu
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2006
RE: TUỔI THƠ VÀ TÌNH YÊU - 14.01.2006 15:10:38
0
sao người ấy ko phải là anh
cho ngày xưa ko là dang dở
cho mùa thu đi ngang còn gõ cửa
gọi em về tìm lại dấu yêu

Sao ngày xưa anh lại hứa trong mưa
để hôm nay còn mình em đứng lại
Để hôm nay gió còn hát mãi
Bài hát xưa _nơi lá rụng âm thầm

Sao hôm nay em vẫn khóc vẫn buồn
vẫn lang thang tìm quên bằng nhặt lá
Vẫn tìm anh như ngày nao xa lạ
sao nỡ quên em _nơi lá rụng thương thầm

không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục