Thơ vui chuyên toán
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 62 bài trong đề mục
bachdienthusinhdtne 26.09.2005 21:49:36 (permalink)
chào các bạn! mời các bạn tham gia post thêm thơ cho topic này thêm phong phu.Nhưng trước tiên các bạn hãy thưởng thức đã nha

><><>><>><><>><><><><>>
Các bạn nói chuyện thơ ca
Tôi đây xin phép nhổ ra vài bài
Làm thơ có gì là tài?
Tôi đây xin nhổ một vài bài thơ.
*******************************
Bài thơ như đĩa thịt sào
Thêm hành thêm tỏi là sào nên thơ
làm thơ cũng giống đánh lô
Làm thơ mà giỏi đánh lô sẽ về!
*******************************
Học nhiều như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu
Chú về cắt tóc đi tu
Khỏi mặn như cá, khỏi ngu như ... "cầy"
********************************
Hai mươi có phải là già?
Vợ con chưa có,vẫn hay một mình.
Nhờ ai kiếm hộ mối tình
Nhỡ khi trở lạnh,có mình có ta!
*******************************
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
*******************************
Rượu ngon phải có bạn hiền
Thơ hay phải có người "điên"ngồi cùng .
*********************************
Nhớ vợ thương con thèm thịt chó...
Vợ thì chưa có ,chó chưa nuôi
********************************
thượng đế ơi khi nào con hết khổ
tổ cha mày còn khổ mãi nghe con.
********************************
đánh vợ thì phải nhẹ nhàng
đánh lô thì cũng làng nhàng vài con
đánh bạn thì phải thẳng tay
đánh đề thì chỉ ăn may thôi mà!
*******************************
Anh chỉ là thằng bé
Em, con mẹ bán xôi
Mỗi buổi sáng anh ngồi
Chờ em ra xin miếng
**************************
Chú ấy là Thiên sứ
Chú Nghèo bảo Tiên sư
Anh đảo trật tự từ
Gọi lái thành Sư thiến"
***********************
Lòng muốn hướng thiện,
Anh toan ngồi thiền,
Nhưng vì chưa thiến,
Nó cứ chỉ thiên
*****************
yêu nhau muốn được lấy nhau
lấy nhau ko được đưa nhau lên đồi
tren đồi có rắn có sim
nhìn đi nhìn lại tim anh ngượng ngùng
*********************************
Hoa nào đẹp bằng hoa trinh nữ
Chữ nào đẹp bằng chữ ANH YÊU EM
********************************
Tóc thề em xõa ngang vai
Anh mà đụng tới bạt tay bây giờ
****************************
****************************
làm trai phải biết:
lùi một bước để tiến thêm nhiều bước
một lần nhịn là chín lần nhục
một lần nhục bằng chục lần đau
đã đánh nhau phải giành phần thắng
nếm cay đắng phải chịu thường xuyên
đi công viên phải cùng người đẹp
nói hơn vẹt mới thật là hay
đã ăn cay thì đừng uống nước
đã bắt trước thì đừng ăn theo
nếu vuốt gel thì phải gel loại xịn
trai ở đời bấy nhiêu điều lưu ý.
mô phật!!
*****************************
*****************************

#1
    maiyeuem 27.09.2005 19:21:50 (permalink)

    Trích đoạn: bachdienthusinhdtne

    chào các bạn! mời các bạn tham gia post thêm thơ cho topic này thêm phong phu.Nhưng trước tiên các bạn hãy thưởng thức đã nha

    ><><>><>><><>><><><><>>
    Các bạn nói chuyện thơ ca
    Tôi đây xin phép nhổ ra vài bài
    Làm thơ có gì là tài?
    Tôi đây xin nhổ một vài bài thơ.
    *
    Trùi ui bạn nhổ ra thơ
    Coi chừng ô nhiễm bây giờ đó nha
    #2
      tulipdenus 29.09.2005 05:03:29 (permalink)


      Trích đoạn: maiyeuem


      Trích đoạn: bachdienthusinhdtne

      chào các bạn! mời các bạn tham gia post thêm thơ cho topic này thêm phong phu.Nhưng trước tiên các bạn hãy thưởng thức đã nha

      ><><>><>><><>><><><><>>
      Các bạn nói chuyện thơ ca
      Tôi đây xin phép nhổ ra vài bài
      Làm thơ có gì là tài?
      Tôi đây xin nhổ một vài bài thơ.
      *
      Trùi ui bạn nhổ ra thơ
      Coi chừng ô nhiễm bây giờ đó nha

      mye ô nhiễm sợ rồi
      Giờ thêm ai nữa chắc nơi đây tiêu đời
      Thật lòng khuyên bạn một lời
      Hiền hiền như TL ai thời cũng yêu
      Đừng như mye lắm điều
      Đi gây ô nhiễm dễ tiêu lắm nè
      #3
        maiyeuem 29.09.2005 07:09:53 (permalink)


        mye ô nhiễm sợ rồi
        Giờ thêm ai nữa chắc nơi đây tiêu đời
        Thật lòng khuyên bạn một lời
        Hiền hiền như TL ai thời cũng yêu
        Hiền như tuylip thật đáng yêu
        Như con yêu quái thiếu điều mọc nanh
        Thì ra mỏ dãnh môi chanh
        người chưa kịp nói đã dành nhổ phun
        Hiền mà khùng khùng
        #4
          MM_Ngoc 29.09.2005 13:30:22 (permalink)
          .
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:17:13 bởi MM_Ngoc >
          #5
            maiyeuem 29.09.2005 21:27:08 (permalink)

            Trên bờ em vừa la vừa đứng chình ình
            Để em lội xuống em ghinh anh lên bờ
            Nhưng anh nặng quá sao giờ
            Thì em đứng đó em chờ anh ghinh
            Vì sao em cũng xuống sình
            Để anh đày đọa thân mình ghinh em
            Người gì mà miệng ướt nhem..toàn sình...
            #6
              MM_Ngoc 04.10.2005 15:06:10 (permalink)
              Em về tắm gội trắng tinh
              Còn anh cứ thích dưới sình đứng chơi
              #7
                maiyeuem 05.10.2005 01:46:26 (permalink)


                Trích đoạn: MM_Ngoc

                Em về tắm gội trắng tinh
                Còn anh cứ thích dưới sình đứng chơi


                Tại em da mịn trắng tinh
                Nên anh thấy khiếp rơi xuống sình trốn em
                Thà anh sình dính tèm lem
                Còn hơn trông ấy em trắng mèm như ma..

                #8
                  lululu 30.10.2005 00:57:38 (permalink)
                  như ma mà anh nhận ra
                  còn anh như quỷ em thấy mà chạy re
                  #9
                    vũkimThanh 30.10.2005 02:44:11 (permalink)
                    Chạy re gặp xe lu đè
                    Vỡ đầu bẹp ruột le te...giặt quần
                    #10
                      maiyeuem 30.10.2005 03:47:59 (permalink)

                      Thì anh cũng tựa táo quân
                      Làm gì anh có mảnh quần mà thay
                      Vậy mà đòi giặt ô hay...
                      #11
                        lululu 30.10.2005 21:57:49 (permalink)
                        sống mà không có quần thay
                        chi bằng anh chết em đốt ngay áo quần
                        (bằng vàng mã )
                        #12
                          fly1tome 31.10.2005 00:12:47 (permalink)
                          Ngày xưa nhả ngọc phun châu
                          Bây giờ có kẻ nuốt sầu nhả thơ...
                          #13
                            maiyeuem 31.10.2005 02:04:15 (permalink)

                            Ngày xưa đến tận bây giờ
                            Có kẻ nuốt ngọc nhả châu cười buồn...
                            #14
                              lululu 01.11.2005 02:33:25 (permalink)
                              cười buồn thì có sao đâu
                              còn hơn ôm hận ôm sầu thiên thu
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 62 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9