thơ về mẹ yêu

Tác giả Bài
taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
thơ về mẹ yêu - 20.02.2012 23:57:23
0
NHỚ VỀ MẸ

Xuân về con nhớ mẹ yêu,
Bao năm, bao tháng lo nhiều cho con,
Đời mẹ , một tấm lòng son,
Buôn chè, chạy chợ héo hon bao ngày;
Một mình bươn chải luôn tay ,
Bần Yên Nhân đó đắng cay sớm chiều,

Nuôi con vất vả đủ điều,
Thuê tài chở khách, cũng liều vì con.
Bán buôn tần tảo hao mòn,
Đến khi cha mất con còn trẻ thơ,
Mười tuổi mà vẫn ngây ngô;
Một mình nuôi dạy, mong chờ lớn khôn?

Lo con ăn học sớm hôm,
Bán nước, bánh kẹo bao cơn nhọc lòng,
Nấu cháo khuya sớm đèn chong,
Cả đêm thức trắng chỉ mong ngủ ngày,
Báo động, chạy giặc máy bay,
Làm sao được ngủ cho say phút nào;

Hưu rồi đã nghỉ được nao?
Trông xe viện mắt biết bao tháng ngày,
Đền xe bị mất buồn thay!
Sài Gòn, con thử vận may một lần,

Bước đầu lại gặp gian truân,
Vì con, mẹ lại tảo tần bán mua,
Rượu đế , mắm muối, rau dưa,
Cơm nước , trông cháu sớm trưa nhọc nhằn.


Mừng sao năm tháng qua nhanh,
Cháu con vững bước lòng thanh thản rồi,
Yên lòng, mẹ mới nghỉ ngơi,
Vui con vui cháu, đã vơi nỗi lòng

Thăm quê Nam Định nhớ mong,
Cùng dâu, con đến Hạ long , Hải Phòng,
Nha Trang , Thanh Hóa , Phan long,
Mẹ con vãn cảnh thỏa lòng du thăm,
Thăng Long dự hội ngàn năm,
Chín chín tuổi ngỡ qua trăm được rồi!

Mới đi Hà Nội về thôi,
Nam Tào đã gọi phải dời trần gian.
Dám đâu trái lệnh trời ban,
Con đưa tiễn mẹ, lo toan ân cần.

Hai bảy tháng chín Canh Dần,
Vĩnh Nghiêm Bảo Tháp về gần cùng cha,
Nhớ thương, con cháu xót xa,
“Hóa thân” cho mẹ bước qua suối vàng!

Công cha nghĩa mẹ mênh mang,
Một lòng thương nhớ, hai hàng lệ rơi ;
Xuân sang cảm xúc đầy vơi,
Kính dâng cha mẹ bao lời nhớ thương!

Vang Hoan Nhâm Thìn 2012

CHUYỆN MẸ KỂ

Ngày xưa khi con mất cha,
Mới bốn mươi tuổi, mẹ ra góa chồng,
Xa cha lòng mẹ rỗng không,
Niềm vui an ủi , vun trồng trẻ thơ.

Trải bao năm tháng đợi chờ,
Sáu mươi năm đến bây giờ đoàn viên.

Thờ chồng một dạ chính chuyên,
Quản chi vất vả, sống hiền vì con,
Bao năm nuôi dạy mỏi mòn ,
Mong con khôn lớn cho tròn nguyện xưa.

Trải qua cuộc sống đẩy đưa,
Mừng con có vợ, mình vừa sáu mươi,
Được thêm ba cháu vui tươi,
Cũng còn vất vả thêm mười mấy năm.

Ơn trời phúc phận đến chăng?
Dâu, con thuận thảo, lo chăm mẹ già.
Lo ăn, lo mặc cho ta,
Đưa đi du ngoạn gần, xa Sài Gòn,
Nam Định , Đan Phượng cùng con,
Thăm quê ôn nhớ khi còn trẻ trung,
Họ hàng gặp mặt vui mừng
Thỏa lòng mơ ước được chừng mười năm.


Sấm Sơn bãi biển đã thăm,
Hưng yên cũng tới, Hạ Long cũng về,
Nha trang , Hà Nội đều mê
Thăm nhiều thành phố, làng quê thanh bình.

********
Chín chín tuổi, lệnh thiên đình,
Cho mẹ tái hợp duyên tình cùng cha,
Cháu con lòng dạ xót xa,
Chúng chưa biết được, lòng ta tràn trề.

Yêu thương đã gọi mẹ về,
Lương duyên thủa đó, nhiều bề nhớ thương.
Bây giờ cha mẹ chung đường,
Cùng chăm con cháu ở dương gian mà.
Hàng ngày dạo bước tiên xa,
Bồng lai thơ mộng , cỏ hoa muôn màu,
Vườn đào cũng có xa đâu ……
Cùng vui vãn cảnh , bao câu ân tình.

Con cháu có nhớ chúng mình,
Hương hoa hồi tưởng nghĩa tình mẹ cha,
Chứng giám con cháu thiết tha,
Thấy chúng hiếu đễ, lòng đà thêm vui.
*****
Hiểu ra, con vẫn ngậm ngùi,
Mẹ ơi!, nhớ mẹ lòng vui, lệ tràn.
Tài Vang
18/ 2/2012

taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
RE: thơ về mẹ yêu - 21.02.2012 11:44:12
0
Thơ những ngày mẹ mất

Mẹ bảo

Chín chín tuổi rồi, đâu còn xanh,
Sao con cứ bảo “chớ lìa cành”?
Lá vàng rụng xuống , hồn tiên cảnh,
Vui gặp cha con chốn cao xanh.

Gần chục lần rồi , được thăm quê,
Dâu, con chăm sóc đưa ta về;
Gặp được họ hàng đà mãn nguyện
Chuyện trò vui vẻ , nghĩ mà mê .

Nay mẹ ra đi gặp ông bà;
Con luôn tưởng nhớ! đâu có xa ?
Cháu con, mẹ sẽ luôn chăm sóc;
Thương yêu đùm bọc , tình thiết tha

Yên tâm con nhé, mẹ ở trên;
Giúp con , giúp cháu mẹ luôn bên;
Ước mơ toại nguyện, con thanh thản.
Cầu mong , mẹ giúp, chuyện sẽ nên .






Nhớ mẹ

Trằn trọc đêm đêm nhớ mẹ nhiều,
Mẹ nhớ con không? mẹ thân yêu.
Còn đâu sáng sáng qua thăm mẹ,
Cơm xay, nước rót dâng sớm chiều

Mẹ nuôi nấng con bao năm trời,
Gian nan vất vả, mẹ thương ơi,
Buôn bán tảo tần lo con học,
Chẳng kể đêm hôm, trọn kiếp người!

Nay mẹ ra đi, xa thật xa;
Những tưởng mẹ đâu còn ở nhà;
Miếng quà tấm bánh mua phần mẹ,
Mong dâng tới mẹ ! ôi xót xa!

Lòng con nhớ mẹ thật thiết tha,
Dịu đau nghĩ đến : mẹ gặp cha.
Ông bà gặp mặt, vui tiên cảnh;
Sao lòng vẫn ước : mẹ đừng xa !!


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: thơ về mẹ yêu - 24.02.2012 19:40:06
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8C3A3C66B99F4A079E81C9D9A53944D1.jpg[/image]



Mượn cành hoa trinh nguyên, thanh khiết
Ca ngợi lòng thương tiếc Mẹ yêu
Đâu ai tránh được tuổi chiều
Đâu ai thoát được tứ điều nhân sinh

Hồn Mẹ nay đã an bình
Hãy vui và nghĩ cõi Thiên, Mẹ cười!


Tóc nâu


TN đọc những bài thơ về Mẹ như một ' trường thi truyện' của Tài Vang , rất cảm động!
Xin phép ngoáy vài hàng vậy ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 19:41:21 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
RE: thơ về mẹ yêu - 27.02.2012 16:00:29
0


Trích đoạn: Tóc nâu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8C3A3C66B99F4A079E81C9D9A53944D1.jpg[/image]



Mượn cành hoa trinh nguyên, thanh khiết
Ca ngợi lòng thương tiếc Mẹ yêu
Đâu ai tránh được tuổi chiều
Đâu ai thoát được tứ điều nhân sinh

Hồn Mẹ nay đã an bình
Hãy vui và nghĩ cõi Thiên, Mẹ cười!


Tóc nâu


TN đọc những bài thơ về Mẹ như một ' trường thi truyện' của Tài Vang , rất cảm động!
Xin phép ngoáy vài hàng vậy ...


Cảm ơn cành hoa trinh nguyên,
Gặp bạn là một cơ duyên trang này,
Động viên chia sẻ thật hay,
Xin nhận , trân trọng , đổi thay bớt buồn.

Mẹ trên tiên cảnh là nguồn,
Chắc cũng cau mặt , mình luôn âu sầu.
Thời gian vị thuốc nhiệm màu,
Mình vui chắc mẹ gật đầu khen ngoan!
Tài Vang
Mình cảm ơn Tóc Nâu rất nhiều.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: thơ về mẹ yêu - 27.02.2012 16:44:35
0
Tình Xưa


Vứt mãnh tình xưa ấy bỏ quê
Bao năm cầu thực mới quay về
Cành vàng ngày đó thân quen lắm
Lá ngọc giờ đây lạ lẩm đê
Mưa nắng dãi dầu mong lúa tốt
Hai mùa sương gió trổ vàng mê
Khung trời kỷ niệm nàng mang tặng
Vụng trộm thiếu thời mất gợi phê

Nguoitruongphu,27.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/229ADAED5AA14953BD813E134EE24E1E.jpg[/image]

taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
RE: thơ về mẹ yêu - 27.02.2012 22:44:53
0


Trích đoạn: Hoàng An

Tình Xưa


Vứt mãnh tình xưa ấy bỏ quê
Bao năm cầu thực mới quay về
Cành vàng ngày đó thân quen lắm
Lá ngọc giờ đây lạ lẩm đê
Mưa nắng dãi dầu mong lúa tốt
Hai mùa sương gió trổ vàng mê
Khung trời kỷ niệm nàng mang tặng
Vụng trộm thiếu thời mất gợi phê

Nguoitruongphu,27.02.12


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/229ADAED5AA14953BD813E134EE24E1E.jpg[/image]



CHUNG TÌNH

Vẫn giữ tình xưa dù bỏ quê,
Qua bao năm tháng giờ quay về,
Đường làng vẫn thế thân quen lắm,
Qua bụi tre xanh tới dốc đê.

Nắng trải trên ruộng vàng lúa tốt,
Phong cảnh nông thôn thấy là mê.
Biết bao kỷ niệm nàng mang tặng,
Giờ về gặp mặt vui phủ phê.

TV

Cảm ơn bạn tới thăm, mạn phép xin họa đôi dòng , mong vui lòng bạn.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: thơ về mẹ yêu - 02.03.2012 07:47:38
0
Gái Nghèo

Tết Rồng “ nàng nhắn chẳng về quê”
Tiền kém gạo cao thiếu tứ bề
Kiếm chát tăng ca lương lảnh đúp
Mua quà gửi mẹ buộc làm thuê
Kẻ ăn dư giả xài phung phí
Người mót chẳng ra nợ réo chê
Trái khoáy tình tiền ngôi sao xấu
Buồn thay ông tạo khóe lề mề

NGUOITRUONGPHU,25.01.12

taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
RE: thơ về mẹ yêu - 04.03.2012 06:45:24
0


Trích đoạn: Hoàng An

Gái Nghèo

Tết Rồng “ nàng nhắn chẳng về quê”
Tiền kém gạo cao thiếu tứ bề
Kiếm chát tăng ca lương lảnh đúp
Mua quà gửi mẹ buộc làm thuê
Kẻ ăn dư giả xài phung phí
Người mót chẳng ra nợ réo chê
Trái khoáy tình tiền ngôi sao xấu
Buồn thay ông tạo khóe lề mề

NGUOITRUONGPHU,25.01.12




Xuân Thìn chàng gọi hãy về quê,
Bánh trưng , thịt gạo đủ tứ bề,
Con tôm con cá bội thu đúp,
Việc nhà không xuể, gọi làm thuê.
Tiền xài thả sức, ta phung phí.
Trả công rộng rãi khỏi phải chê,
Em hãy về mau , đường chẳng xấu,
Chớ tiếc ba đồng mà lề mề.

Tài Vang

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: thơ về mẹ yêu - 04.03.2012 07:45:35
0
Hoa Hồng Tặng Em

Triệu đóa hồng nhung dâng tặng nàng
Bến tàu ngày ấy hẹn đêm trăng
Bên nhau ôm ấp tình nồng thắm
Kề cận mắt môi ước mộng vàng
Xuống chó bất ngờ lòng luyến tiếc
Lên voi mấy bận dạ tan hoang
Đang yêu dâu bể không lường được
Vuột mất hương trời khóc thở than

nguoitruongphu,04.03.12

taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
RE: thơ về mẹ yêu - 05.03.2012 15:44:26
0


Trích đoạn: Hoàng An

Hoa Hồng Tặng Em

Triệu đóa hồng nhung dâng tặng nàng
Bến tàu ngày ấy hẹn đêm trăng
Bên nhau ôm ấp tình nồng thắm
Kề cận mắt môi ước mộng vàng
Xuống chó bất ngờ lòng luyến tiếc
Lên voi mấy bận dạ tan hoang
Đang yêu dâu bể không lường được
Vuột mất hương trời khóc thở than

nguoitruongphu,04.03.12



GIẤC MỘNG VÀNG

Một đóa hồng nhung ta tặng nàng,
Cầu hôn ngày ấy đúng đêm trăng,
Yêu thương quý trọng tình nồng thắm
Hứa hẹn nên duyên, giấc mộng vàng

Tạm phải xa nhau, lòng mênh mang
Luôn nhớ thương nhau tình chứa chan.
Tin tưởng duyên tình ta có được,
Sẽ thành hiện thực giấc mộng vàng!

Tài Vang

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: thơ về mẹ yêu - 05.03.2012 16:54:24
0
Xuân Sang Thêm Tuổi!

Xuân lại về đây tuổi sắp già
Tình đời đen bạc mộng là hoa
Bao năm quần quật như chinh chiến
Mãi phụ đời trai tợ phong ba
Cơm áo ái ân chưa trọn vẹn
Gạo tiền yêu nhớ chỉ mình ta
Phương nam nắng ấm chim di trú
Đất bắc lạnh lùng em cách xa

nghuoitruongphu

taivang
  • Số bài : 693
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2010
RE: thơ về mẹ yêu - 06.03.2012 10:34:27
0

Trích đoạn: Hoàng An

Xuân Sang Thêm Tuổi!

Xuân lại về đây tuổi sắp già
Tình đời đen bạc mộng là hoa
Bao năm quần quật như chinh chiến
Mãi phụ đời trai tợ phong ba
Cơm áo ái ân chưa trọn vẹn
Gạo tiền yêu nhớ chỉ mình ta
Phương nam nắng ấm chim di trú
Đất bắc lạnh lùng em cách xa

nghuoitruongphu


Xin được họa thơ cùng bạn
SUY NGẪM NGÀY XUÂN

Xuân đã về đây thêm tuổi mà!
Cuộc đời vui quá , bao mộng hoa
Những năm vất vả trong thời chiến,
Kiếm đủ bạc tiền trải phong ba.

Tình yêu, ân nghĩa đà trọn vẹn,
Thắm thiết duyên tình đâu mình ta,
Sài gòn nắng ấm ta di trú.
Hà nội lạnh quá ta đành xa!

Tài Vang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 10:40:41 bởi taivang >