TÂM TƯ
Thơ : NS: Nhất Phương
Ta lại còn ta cây Guitar
Cung âm trầm bỗng bạn gần xa
Âm vang một thuở thời nghiêng ngã
Đọng lại trong đời bao tiếng ca
Bây giờ còn lại cây guitar
Buồn vui trầm lắng tiếng ngân nga
Cho ta giai điệu bài ca mới
Gởi lại cho đời bao khúc ca
Dòng sông phẳng lặng đọng hồn ta
Một thoáng trời mơ cũng đã xa
Âm ba con sóng ta chìm đắm
Để thấy tình đời lắm đa đoan
Không biết rồi đây mất hay còn ?
Cuộc đời dâu bể hợp rồi tan
Mênh mang mây khói loan màu tím
Dòng nước im lìm cứ mãi trôi
Khúc nhạc guitar đọng hồn tôi
Chiều rơi câu hát khúc ru hời
Bên sông ai đợi người tình mộng
Để thấy cuộc đời có như không !!!
Bên dòng sông ,25/02/2012
NS: Nhất Phương