XIN GÓP MỘT BÀN TAY- ANH LÀ AI ?
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
mưa phố núi 26.02.2012 15:04:04 (permalink)
0


Tiếng Hát Tự Do


(mến gởi Việt Khang và những tiếng hát
vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền cho Việt Nam)

tiếng hát Tự Do bao giờ cũng đẹp
sao lại bắt giam tiếng hát vào tù
có phải các anh thật lòng ganh nghét
không được như người biết hát Tự Do!

khi tiếng hát trở thành thông điệp
gọi đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền
mỗi lời hát là trăm nghìn cánh thiệp
gởi Việt Nam mừng cách mạng vào Xuân

anh là ai! hãy ngẩng đầu lên hát
lời Tự Do cho Dân Tộc Việt Nam
đừng cúi mặt theo bọn người Thát Đát
làm nhơ danh hào khí Lạc Hồng

(Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang) *
hát vang lên hỡi tấm lòng tuổi trẻ
vì hôm nay, vì thế hệ ngày mai

trang sử mới khởi đầu bằng tiếng hát
hịch lại truyền: Sát Thát giặc ngoại xâm
lập Dân Chủ cho Quốc Gia Độc Lập
xây Tự Do vì Việt Quốc Anh Hùng!

Cao Nguyên
Feb 20, 2012
---------
* lời trong bài ca "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của NS Nguyễn Đức Quang


thời gian còn đủ không em
cho mình nhớ lại mông mênh tình người ( Cao Nguyên ) .
--------------------------------------------------------------------------------
#1
    mưa phố núi 26.02.2012 15:20:46 (permalink)
    0
    Mời quý vị thưởng thức tiếng hát mượt mà từ trái tim người phụ nữ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

    Moi ca nha cung nghe

    http://www.box.com/s/h5gyaez1e9m7ov634y21

    XIN CÁM ƠN NGƯỜI CHỊ DẤU TÊN - HAY QUÁ !


    Anh Là Ai ?nhạc: Việt Khang - trình bày: ca sĩ của dt.net

    - Xin hỏi Anh là ai sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai ?
    - Xin hỏi Anh là ai sao đánh tôi chẳng một chút nương tay
    - Xin hỏi Anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bày
    - Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay
    - Xin hỏi Anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
    - Xin hỏi Anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi
    - Dân tộc Anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho Tàu
    - Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào
    - Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng,
    dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối.
    - Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi làm người.
    Cội nguồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn Việt Nam.




    Moi ca nha cung nghe
    http://www.box.com/s/h5gyaez1e9m7ov634y21
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 15:49:27 bởi mưa phố núi >
    #2
      mưa phố núi 26.02.2012 15:53:35 (permalink)
      0
      Qui es tu ?
      lời Việt: Việt Khang - lời Pháp: Antoine Figali

      http://www.youtube.com/watch?v=KxgC5KI38xc&list=PL7721BD9AB6775B10&index=2&feature=plpp_video

      Dis-moi, qui es tu ?
      Qu’ ai-je fait pourque tu m’ arrêtes ?
      Dis-moi, qui es tu ?
      Me frappant sans la moindre pitié ?
      Dis moi, qui es tu ?
      M’ interdisant d’ exprimer
      L’ amour pour ce pays et ce peuple a trop de souffrance

      Dis-moi, d’ où viens tu ?
      M’ empêchant d’ opposer à la Chine ?
      Dis-moi, d’ où viens tu ?
      M’ insultant dans notre propre langue ?
      Quelle est ta racine ?
      Quelle raison de servir l’ ennemi ?
      Et laisser la trace
      Que tes mains trempées de nos sangs

      Je ne peux me taire
      Quand mon pays est ébranlé
      Et mon peuple va se noyer dans l’ obscurité à l’ éternité

      Je ne peux me taire
      Pour l’ avenir de mes descendants
      Quelle sera leur racine ? Quand ce monde n’ a plus de Viet Nam !!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 16:17:27 bởi mưa phố núi >
      #3
        mưa phố núi 26.02.2012 16:00:53 (permalink)
        0
        XIN MỜI NGHE GIỌNG CA CỦA CHÍNH TÁC GIẢ - VIỆT KHANG

        Anh là ai ?
        http://www.youtube.com/watch?v=R4L1grczk6E


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1B8D69B220384EC4A5507B7903D39C74.jpg[/image]

        Việt Nam tôi đâu ?

        http://www.youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 16:11:37 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #4
          mưa phố núi 26.02.2012 16:32:24 (permalink)
          0
          Bút Thép


          Bút thép mài luôn, luyện tấm lòng
          Nhớ xưa máu đỏ nhuộm sông Hồng
          Quang Trung đại thắng quân Thanh chạy
          Hãnh diện cho giòng giống Lạc Long

          Nhớ Bác thưở còn mang chí trai
          Ngồi tù trong ngục vẫn khôi hài
          Giam thân, không thể giam tâm trí
          Nhất định non nhà sẽ thái lai

          Thế đấy, nào hay, những tấm lòng
          Lưỡi mềm bút thép lúc thành công
          Quên đi ngày tháng bao đồng đội
          Bỏ xác trên rừng, xác dưới sông

          Cuộc chiến không ngưng giữa ác lành
          Ai vì tham vọng, áo, cơm, canh
          Chạy theo quyền lợi quên thề ước
          Sống chết vì dân, gốc với cành?

          Bút thép đấu tranh đòi tự do
          Viết về dân tộc với âu lo
          Non sông Bách Việt, Trường Sơn vững
          Dân Việt bao giờ được ấm no?

          Nguyên Đỗ


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FA56B51A5ADF4BB1874BC39383FCF983.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 16:34:23 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #5
            mưa phố núi 26.02.2012 16:44:08 (permalink)
            0
            CHIỀU CUỐI NĂM

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/ECFA8C9E969D42249BE2D27294B811AA.jpg[/image]

            Tượng dài QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ ở Tây Sơn Bình Định



            Chiều cuối năm
            xin kiền khôn hội tụ về đây
            Một khoảng lặng cũng lấp đầy tâm thức
            Ở ngoài kia
            cành mai vàng lung linh nắng rực
            Trái đất này đâu là của riêng ai?

            Chiều cuối năm
            nhớ về thuở cha ông
            Bốn ngàn năm
            giống Tiên Rồng mở nước
            Hỡi anh linh của những người đi trước
            Đâu có tiếc máu xương
            đổ xuống mảnh đất này

            Chiều cuối năm ta vin bờ mây
            Nhớ về những ngày hiển hách
            Lý Thường Kiệt
            lần đầu đọc tuyên ngôn độc lập
            Hai Bà Trưng làm giặc Hán kinh hồn

            Lũ quân Thanh chết chẳng mồ chôn
            Chỉ có năm ngày đêm
            Mà Nguyễn Huệ Quang Trung
            đã ung dung cưỡi voi vào cửa Bắc
            Hưng Đạo Vương ba lần đuổi giặc
            Xác quân Nguyên nghẽn đặc sông Hồng

            Chiều cuối năm
            thắp ngọn lửa thiêng
            Trong hồn dân tộc
            Xin hôn lên từng tất đất
            Quê hương

            -- Kiều Giang --
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 16:51:18 bởi mưa phố núi >
            Attached Image(s)
            #6
              mưa phố núi 29.02.2012 11:59:15 (permalink)
              0
              * thân tặng những trái tim Việt Nam


              Hãy hát cho tự do !


              Một giọng hát cất lên đòi tự do ,
              Nhiều giọng hát khát khao cùng hòa vang .
              Triệu giọng hát ngân nga giữa đời ...
              thành bài ca tự do cho nhân loài .

              Lửa bừng cháy , hỡi trái tim Việt Nam !
              Là dòng máu khát khao đòi tự do .
              Tự do cho mọi người - cho anh và cho tôi .

              Nào cùng hát với chúng tôi bạn ơi !
              Để dòng máu nóng tuôn chảy về tim .
              Những trái tim Việt Nam đang lạc loài...
              thành lời hát đấu tranh cho nhân quyền .

              Này hỡi những cánh chim tự do !
              Về với chúng tôi hòa lời ca .
              Cất tiếng hát yêu hòa bình - đập tan gông cùm .

              Hỡi bạo tàn ! Hỡi cường quyền !
              Hỡi gông cùm ! Hỡi tù đày
              bắt bớ vô luân ...
              Sao chẳng buông tha ? Buông tha !

              Có tủi nhọc nhằn ? Có thấu đọa đày
              ngục sâu - tăm tối -u mê ?
              Nghĩa gì ? Đập tan ! Đập tan !

              Một giọng hát thiết tha yêu tự do .
              Vạn lời hát góp chung lời say sưa .
              Hỡi dòng máu Lạc Hồng !
              Hỡi Việt Nam huyền thoại !

              Tự do ! Tự do ! Này hỡi tự do !
              Tự do ! Tự do ! Mãi mãi tự do .

              ---muaphonui---
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 14:49:48 bởi mưa phố núi >
              #7
                mưa phố núi 02.03.2012 14:15:20 (permalink)
                0


                TIẾP BƯỚC


                Tráng khúc thơ treo đầu súng
                chân còn vững nhịp Quân Hành
                trăng soi hồng bia đá dựng
                sao ai nói núi sông buồn!

                Khắp nơi vang lời hy vọng
                Việt Nam Tổ Quốc Vinh Quang
                Tuổi Trẻ vươn vai Phù Đổng
                sao ai nói mộng xưa tàn!

                Từ trong màn đêm bi hận
                vùng lên theo nắng Xuân về
                điệu kèn giục theo trống trận
                cùng đi nối mạch tình quê

                Tâm thơ gởi người Bạn Trẻ
                mừng mai vào lễ xuất quân
                nối bước tiền nhân ngạo nghễ
                lên đường bảo vệ Quê Hương!

                Cao Nguyên

                --------------------------------------------------------------------------------
                #8
                  mưa phố núi 05.03.2012 11:18:36 (permalink)
                  0
                  Tiếng hát Nắng Ấm trong You Tube " Anh Là Ai ? của Việt Khang - Bùi Bảo Sơn thực hiện
                  Tiếng hát của Nắng Ấm đã được đưa lên You Tube do ông Bùi Bảo Sơn ( ở Canada - em nhà văn Bùi Bảo Trúc ) thực hiện .


                  TOTAL SIGNATURES ON THIS PETITION March 4, 2012 3:42PM ET

                  122,443



                  YOUTUBE "Anh Là Ai ?" Nhạc Việt Khang, qua tiếng hát của Nắng Ấm

                  http://www.youtube.com/watch?v=a1oIg9sF0Zs&feature=player_embedded#t=36s


                  ********************************************
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 16:11:28 bởi mưa phố núi >
                  #9
                    mưa phố núi 05.03.2012 12:01:51 (permalink)
                    0
                    tháng ba say


                    tháng ba, ta bỏ rừng
                    (trên đường về thăm biển?)
                    không - ta bỏ rừng đi
                    vì điêu tàn cuộc chiến

                    vì ngọn lửa hận thù
                    đốt Trường Sơn linh hiển
                    đập vỡ tiếng cồng chiêng
                    Giàng ơi! và Giàng ơi! *

                    ba-mươi-mốt cái tháng ba
                    ta rùng mình say khuớt
                    khi hồn bạn theo ta
                    qua núi đồi xuôi ngược

                    Ôi đỉnh gió Chư Pao
                    bình-đông đầy rượu đế
                    rót giữa đáy chiến hào
                    uống đi - rồi quạnh quẽ!

                    Ôi Đức Cơ, Pleime
                    cơm sấy và thịt hộp
                    rượu cần pha nước khe
                    uống say - rồi cúi mặt!

                    Ôi Thuận Mẫn, Buôn Hô
                    me khô và cóc ổi
                    trộn lửa khói Bù Đăng
                    uống đi - rồi thức đợi!

                    đợi những tháng ba say
                    theo hồn bay tám hướng
                    tìm vất vưởng chân mây
                    những vẫy chào lởn vởn!

                    say cùng ta nhé em
                    những tấm lòng sông suối
                    của rừng núi cao nguyên
                    trong nhiều đêm thức gọi:

                    bạn ơi và rừng ơi!

                    Cao Nguyên
                    Mar 2006
                    ---------------
                    * Giàng ơi! = Trời ơi! (tiếng sắc tộc miền cao)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2012 12:04:20 bởi mưa phố núi >
                    #10
                      Khù Khờ 06.03.2012 11:59:47 (permalink)
                      0
                      Xin để lại lời tri ân đến những cụ già đứng hàng giờ ngoài gió lạnh, để cổ võ cho giới trẻ trình bày thỉnh nguyện thư của hơn 130,000 đồng bào Việt đến tổng thống Hoa Kỳ.

                      Hội Nghị Diên Hồng trên Đất Khách

                      Ngoài trời gió quất từng cơn,
                      từng cơn gió rét cắt vào má, da
                      nhăn nheo lấm tấm đồi mồi,
                      phất phơ ngang trán tóc dầy tuyết mây
                      vài câu thăm hỏi thân tình
                      ấm dòng máu Việt từ ngày lưu vong
                      xoè tay nắm chặt bàn tay
                      ngàn khúc ruột nối một vòng Lạc Long.

                      Ngang trời gió lộng, cờ vàng
                      ba giòng máu đỏ anh hùng nước Nam,
                      cất chung lời hát yêu quê
                      hương … trên đất khách … thơm tình, bà con
                      đồng tâm hướng đến quê nhà
                      đưa cao lá phiếu cộng đồng Việt Nam
                      trăm ngàn chữ ký hỏi đòi
                      tự do cho những anh hùng dấn thân.

                      Việt Nam dân chủ, nhân quyền
                      Việt Nam độc lập, phá xiềng Bắc phương.

                      Khù Khờ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 19:47:30 bởi Khù Khờ >
                      #11
                        mưa phố núi 06.03.2012 13:39:29 (permalink)
                        0
                        CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH KHÙ KHỜ ĐÃ GHÉ THĂM VÀ GÓP MỘT BÀN TAY .

                        Chúng ta ,những cánh chim tự do nguyện sẽ hót véo von vì : ĐỘC LẬP - TỰ DO - NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM yêu dấu !


                        *******************************************

                        hình ảnh cuộc họp dâng thỉnh nguyên thư ( lý do kỷ thuật -xem bài dưới )

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/876F37FC892D4FEFB5BE101E6217C943.gif[/image]

                        Ðại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, từ trái: Ông George Selin (Vietnam Desk),
                        ông Thomas Debass (Global Partnerships Initiative),
                        ông Eric Barboriak (Văn Phòng Ðông Nam Á Sự Vụ)
                        và ông Michael Posner (phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Ðộng),
                        tại buổi gặp cộng đồng VN tại Tòa Bạch Ốc.
                        (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 14:13:31 bởi mưa phố núi >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          mưa phố núi 06.03.2012 14:16:39 (permalink)
                          0

                          (hình ảnh tiếp theo trong tòa Bạch Ốc -lý do kỹ thuật )


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E117D65E82444B68B4A5C0D275A0ACB1.gif[/image]

                          Một cảnh bên trong phòng họp. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
                          Xem thêm hình ảnh tại đây

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 14:22:16 bởi mưa phố núi >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Nguyên Thạch 06.03.2012 14:47:27 (permalink)
                            0
                            Chào các bạn

                            Lang thang trên phố, thấy nơi đây hay quá, xin mạn phép được dừng chân ghé thăm với đôi lời và góp vài đoá hoa xinh.

                            Chúc tất cả vui khoẻ.

                            Thân mến
                            .



                            Nguyên Thạch


                            ---------------------------------


                            Dậy lên đi tiếng hát



                            Em gánh non sông, dáng trông nghiêng ngã
                            Tấm thân gầy, nhọc bả xương vai
                            Đêm thâu lặng lẻ canh dài
                            Trăng soi in nét bóng ai bên hồ.


                            Trĩu gánh tang bồng, giữa lòng Hà Nội phố
                            Đường đêm đen lố nhố khối bóng ma
                            Thương ai nặng gánh sơn hà
                            Khóc cho đất mẹ quê cha... Em buồn.


                            Đường Sài Gòn mưa tuôn lầy lội
                            Lũ về đây bao nỗi nhọc nhằn
                            Bụi mù che khuất vầng trăng
                            Sài Gòn như dải trắng khăn tang sầu.


                            Gánh về đâu?
                            Gánh về đâu?
                            Phỏng chân, đôi dép nát nhầu lối đi...


                            Tình đất nước sá chi gian khổ
                            Hãy vùng lên bứng nhổ cùm gông
                            Gái trai già trẻ một lòng
                            Chung vai sẻ gánh, non sông vẹn toàn.


                            Chín con rồng bơi dòng nước ngược
                            Bạch Đằng giang, sông Đuống thửa nào
                            Ngô Quyền chém nát giặc Tàu
                            Dậy lên tiếng hát gọi nhau diệt thù.




                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/EE2935A3854B4A2286794052C1A7B641.jpg[/image]


                            Trong đêm đen ươm niềm hy vọng


                            Đêm thức giấc
                            Tiếng lòng ngơ ngác
                            Xuyên canh thâu, dào dạt âm buồn
                            Ngõ hồn về bên ấy, lệ sầu tuôn
                            Con Nước cũ lạc nguồn trôi mãi.


                            Đêm trở giấc
                            Nghe hồn tê tái
                            Sao lời ru
                            Xa mãi không về
                            Trĩu nặng lòng một mối tình quê
                            Đường dân tộc, lối về ngõ cụt.


                            Bão tháng Tư cuồng giông cuốn hút
                            Đời tự do vào hận... Ngút căm hờn
                            Đâu Quê Hương?
                            Đâu Tổ Quốc ?
                            Đâu giang sơn ?
                            Đỉnh gió hú chập chờn dáng mẹ.


                            Tiếng giục non sông
                            Đêm thâu đơn lẻ
                            Sóng ngàn khơi át lời mẹ thét gào
                            Nghe chăng ai ?
                            Lòng mẹ xót đau
                            Lo thế hệ ngàn sau biền biệt!


                            Đâu Việt Nam
                            Non xanh nước biếc?
                            Đâu Triệu Trưng?
                            Đâu hào kiệt anh hùng?
                            Há cúi mặt nhận nỗi nhục chung !
                            Khi đất nước, đường cùng ngõ tận...


                            Đâu độc lập?
                            Đâu Tự do?
                            Hay chỉ là căm hận!
                            Lê thân hèn chấp nhận vong nô
                            Nỡ quay lưng đánh mất cơ đồ
                            Trăng huyễn hoặc, mặt Hồ mãi đục.


                            Trời rạng đông chợt vang hành khúc
                            Từng đoàn quân trong nhịp khúc quân hành
                            Đường ngàn hoa hương ngát tỏa xanh
                            Đơm rực nụ chào các anh chiến sĩ

                            Mẹ lệ mừng, ơi đàn con yêu quí...



                            Nguyên Thạch
                            danlambaovn.blogspot.com
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 14:29:19 bởi Nguyên Thạch >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              mưa phố núi 06.03.2012 16:28:48 (permalink)
                              0

                              Xin cám ơn Sư huynh Nguyên Thạch đã góp cả hai bàn tay cùng chúng em .

                              ****




                              Trời rạng đông chợt vang hành khúc
                              Từng đoàn quân trong nhịp khúc quân hành
                              Đường ngàn hoa hương ngát tỏa xanh
                              Đơm rực nụ chào các anh chiến sĩ

                              Mẹ lệ mừng, ơi đàn con yêu quí...


                              Nguyên Thạch
                              danlambaovn.blogspot.com



                              ***

                              Chúng con về , Mẹ ơi ! Xin hãy đợi .
                              Những cánh chim mệt mỏi tự ngàn phương
                              Dẫu tự do vẫn mong ngóng quê hương
                              Gởi tiếng lòng chúng con trao về Mẹ ...

                              Xin hãy đợi chúng con , Mẹ nhé !

                              ---muaphonui---
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9