Thi pháp thơ nhiều tầng
Trách mình
Chú chim bằng băng băng bạt bão
Bỗng đâu đụng đá thiên thanh
Đứt mào
Rụng cánh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 23:55:01 bởi vensongque >
Không biết
"Vật thể, tình yêu và vấn đề xã hội"
Ôi mịn màng tươi môi mọng
Thơm non tinh khiết động lòng
Hôn hớp nhẹ lên mép bỏng
Cắn vào trái táo hoại tử lòng
Trứng giả
Rất trắng, rất tròn
Đưa tay nâng nom
Hồng hào trong bụng
Chẳng còn nguyên son.
Lối mòn
Đường xanh xanh em bước
Lớp lớp người xông trước
Lối mòn còn rãnh sâu
Đường cụt thụt vực nước
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: