Còn Giữ Trong Tim
Chào Mừng Ngày Mẹ Sanh Ta ....
Được Hôn Mắt Mẹ Thiết Tha Hiền Hòa....
Một Ngày Nắng Đẹp Chan Hòa....
Mẹ Ôm Con Trẻ Ngân Nga Ru Hời.... .....Chúc Tất Cả Thi Nhân Vui Vẻ....Mỗi Người Tặng Một Cành Hoa Sáng Nay Phải Đi Làm
...con muốn hoá thân là một nụ hồng
cài lên ngực nơi trái tim của mẹ
nơi dòng sửa ngọt ngào từ thơ bé
đã nuôi con nên vóc nên hình...
vad
Trích đoạn: mây trắng
...con muốn hoá thân là một nụ hồng
cài lên ngực nơi trái tim của mẹ
nơi dòng sửa ngọt ngào từ thơ bé
đã nuôi con nên vóc nên hình...
vad
Trích đoạn: mây trắng
...con muốn hoá thân là một nụ hồng
cài lên ngực nơi trái tim của mẹ
nơi dòng sửa ngọt ngào từ thơ bé
đã nuôi con nên vóc nên hình...
vad
Bến ăn năn
Sáng nay không khoẻ... trở về nhà
con lấy trong tim... chữ Tình ra...
mới thấy lòng con ... đau mệt lã ...
hình Mẹ nhìn con ... Mắt lệ nhòa...
Mẹ vẫn cười tươi ,,, mỗi ngày qua ...
một ngày Mẹ gọi ... con đi ra...
vuốt đầu con trẻ... không vội vã
"-_Mẹ muốn hỏi con... phải thật thà..."
Chữ Hiếu... chữ Tình con nhận ra...
con chọn bên nào... phải nói ra...
nhìn mẹ kính yêu... con thương quá...
(Con chọn chữ Tình... Mẹ xót xa...)
Mẹ vẫn cười tươi... không nhận ra...
con thấy Mẹ cười ... nói thật thà...
không ngờ Mẹ xót... đau trong dạ...
( đêm đó Mẹ nằm... nhớ con Xa !!!)
Bến ăn năn... ( tiếp theo...)
đến sáng hôm sau... con nhận ra
trên đôi mắt Mẹ... hình như là ...
có ai đó vẽ...vòng đen lạ...
cho Mẹ cười xòa... nói thiết tha...
Mẹ nói : là con... rất thật thà...
Đời Người gian dối... lắm điêu ngoa...
con nghe Mẹ nói... hơi kỳ lạ...
có hiểu điều chi... Mẹ nói ra...
Có phải giờ đây... Mẹ đã xa...
bây giờ muốn nói... khó nói ra...
con trẻ quỳ... dưới hình Mẹ ... ngã
"_ Mẹ vẫn cười tươi... như đóa hoa??"
chỉ đôi mắt Mẹ... con nhìn ra...
và mái tóc cha...đã trắng ra...
hôm nay mẹ thấy... có gì lạ...??
có thấy thiếu người... ở trong nhà...
...
từ khi vắng Mẹ... ai rót trà...
tóc râm bạc trắng đứng pha trà...
lại bàn thờ Mẹ... thi vị hóa !?
(_ Trời ơi ! nhớ quá... nói không ra...)
...
Bến ăn ăn (tiếp theo)
có ai thương Mẹ... bằng Cha hả ?
con trẻ cười duyên... cũng giống Cha...
từ ngày Mẹ đi... "xao xuyến" lạ...
Cha cũng ngồi yên... ít đi xa...
con trẻ đi làm... đau xót dạ...
tâm vẫn bình yên... ít hỏi cha...
chân không đi được... gầy như lá
cha trên giường bệnh... nhìn không ra
Bến ăn năn ( tiếp theo )
nhớ ngày đó Mẹ... chợt đi xa...
Cha lấy tờ báo... Cha cắt ra...
như là kỷ vật... Mẹ trao trả...
có lẻ cắt ra... đỡ xót xa...
Tấm hình Mẹ để... bàn thờ nhà...
thêm một tấm hình Mẹ kế Cha
Như thể Cha sợ...còn xa quá
ngồi ngắm nhìn hình... đỡ cách xa...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2012 22:50:24 bởi tranthaptinh >
Bến ăn năn ( tiếp theo )
Cha vẫn thường ngồi dựa ghế da...
lặng nhìn không nói... hình người xa...
một mình giữ nỗi niềm ... trong dạ ...
Cha vẫn ngồi im ... ít nói ra ...
...
Hôm nay kế giường... Cha muốn ngã...
Con trẻ ôm Cha... đứng kế cha...
_" Cha đứng dựa con...đừng té ngã ??"
(hãy ngã vào con... đỡ nỗi Cha ??)
[sm=bed.gif][sm=heartbeat.gif][sm=z_boat.gif]
Hôm nay Mưa ướt xuống... giường Cha...
giọt ướt trên tay ... xuống chân Cha...
Con nhận ra điều... Giọt cảm hóa :
_ Ánh mắt Mẹ hiền... trong mắt Cha !!
[sm=heartbeat.gif]
[sm=tiptoe.gif]
[sm=rain.gif][sm=console.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 13:17:53 bởi tranthaptinh >
Mẹ bên cửa sổ... Mẹ nhìn ra...
đứa con thăm Mẹ ... đứng ngoài xa ...
Lề đường mưa rớt rơi tầm tã ...
_Mẹ lấy tay che... mắt lệ nhòa !!
Lần đó con qua ghé thăm nhà...
Mẹ mừng vì Mẹ thấy con qua...
hôn Mẹ... Mẹ cười nói vui quá...
_ Ông ơi !! con nó hôn tôi nà...!!
Đêm qua Hoa nở trước hàng ba...
văng vẳng tiếng cười ... ngỡ Mẹ ta...
Mẹ gọi tên Ta... Ta vội dạ...
lật đật chạy ra tìm Mẹ Ta...
Có phải gọi Ta... Mẹ muốn qua
muốn đến thăm ta... ghé qua nhà...
_Giờ đón Giao Thừa... vui rộn rã...!!
_thắp nhang đón Mẹ... rước Ông Bà...!!
nhìn Mẹ ta mừng mắt lệ nhòa...
Mẹ cười Mẹ nói toàn tiếng Hoa...
Ta mừng rồi khóc đừng xa lạ...?
_ chẳng hiểu tiếng Hoa ,,, Mẹ hiểu ta?
ngày Mẹ nằm giường ... nói tiếng Hoa...
không nhận ra ta... mắt Mẹ nhòa...
mắt Mẹ chứa đầy... mẫu tử khóa...
_ Mẹ chỉ còn quên ... nhớ tiếng Hoa!!
Ta vẫn còn mang dòng máu Hoa
vẫn yêu Hoa mãi ... yêu chan hòa ...
_đôi mắt Mẹ hiền như biển cả !!
_Ta lại hân hoan... đón Mẹ ta !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:09:29 bởi tranthaptinh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: