Còn Giữ Trong Tim
hỏi rằng nụ hoa ... chịu đi xa ...
nhìn ta ... hoa nói rất thương cha ...
nhìn mà ta biết ... còn trong dạ ...
ánh mắt nhìn ta ... đủ biết ra ...!!

Con bé vẫn là một Nụ Hoa ...
Vừa đến nơi xa liền khóc oà ...
Sụt Sùi bé khóc nhớ Mẹ quá ...
Ta nhìn nụ hoa nhớ Mẹ Ta ...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2014 22:38:19 bởi tranthaptinh >
Ngam hoa anh dao gan den nui Fuji Nhatdiem ban goi loi tham cac ban tho va rat nho nang tho nhieu nhieu lam ,,,,
Cám ơn chiếc lá ... Và nụ hoa ...
Cho ta thấy lại những ngày qua ...
Ta thấy Mẹ ta ... Vui ngắm lá ...
Hiểu được Mẹ vui ... Khi ngắm ta !!
Mẹ nhìn con trẻ ... Rất sâu xa ...
giữ kỹ từ lâu ... Không nói ra ...
ta ngắm thật lâu ... Nhìn chiếc lá ...
Và ngắm Nụ hoa ... Hiểu Mẹ ta !!
Tên Em Mẹ gọi ... Sa-ku-ra ... Hoa đào đua nở ... đầu tháng ba ... Một đêm vào xuân ... Mẹ chuyển dạ ... Mẹ đặt tên em ... Một loài hoa ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2014 14:24:53 bởi tranthaptinh >
Có lẻ tên em ... Là loài hoa
Em rất yêu hoa ... anh đào hoa
Thắp sáng vườn hoa ... Lòng em toả
Tìm người trong mộng ... cũng yêu hoa !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:34:07 bởi tranthaptinh >
Hoa đào đua nở ... Dáng thướt tha
Ánh hồng, trắng cánh ... Khoe sắc hoa
Theo gió nương bay ... Ngào ngạt quá
Dạt dào hương thơ ... Như hồn hoa !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2014 10:09:21 bởi tranthaptinh >
Ta khách phương xa ... đến ngắm hoa Lả lướt phấn bay ... Réo hồn ca _ Đào hoa ru mộng ... Đan tâm dạ Lạc vào cánh hoa ... Say khướt Ta 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2014 11:12:00 bởi tranthaptinh >
Chạm phải hồn hoa ... Ngỡ hôn hoa
Ta nào say mộng ... Tim nghiêng ngã
Hoa rót thơ say ... Rớt hồn ta
Hoa thả cánh bay ... Nhốt tình ta ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:34:59 bởi tranthaptinh >
Đừng rót thơ say ... Bằng tim ta Thế gian còn có ... Người yêu hoa Không lẻ hoa giết ... Tim hoá đá Để lại lòng ta ... Hồn nở hoa 

Hong Kông 2 đêm continental hotel đêm nay bay về sydney
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2014 10:36:45 bởi tranthaptinh >
Easter 2014 Tokyo DisneyLand - Parade Show
Tokyo DisneyLand trong ngày Easter Day 2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:37:03 bởi tranthaptinh >
Ta khách đường xa ghé ngắm hoa ...
lần đầu bỡ ngỡ ... lạc vườn hoa ...
trắng cánh hoa bay rơi mịn quá ...
Ta giữa hồn hoa thấm ... Tuyết hoa ...
Ta như hoa thắm ... tắm Tuyết hoa ...
hồn Thơ say đắm ... rơi la đà ...
Đào hoa có tuyết ... lòng băng giá ... ??
Ta đến gần Hoa ... mộng với Hoa ... !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:38:18 bởi tranthaptinh >
Ta hôn Hoa Tuyết ... lạc rừng hoa ...
ngàn cánh hoa bay ... xào xạc va ...
chạm vào da thịt ... là chiếc Lá ...
Đào hoa thu mộng ... đổi hồn Ta ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:39:54 bởi tranthaptinh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: