Thơ trong mơ
BẾN BỜ TÌNH YÊU
Gõ lên tiếng nhạc vang xa,
Hát lên giai điệu thiết tha yêu đời!
Tình yêu đôi lứa xa xôi,
Những ngày xưa ấy lâu rồi, không quên.
Yêu thương vẫn giữ lâu bền,
Hoa hồng thơm thảo làm nên thơ tình.
Nhớ hồi hai đứa chúng mình,
Cảnh đời nghèo khó, mặn tình yêu nhau.
Cưới xin chỉ có trầu cau,
Rước dâu xe đạp, trước sau sơ sài,
Nhẫn cưới chẳng có như ai,
Ân tình vẫn vẹn, hôm mai chẳng rời.
Tình yêu rẽ sóng ra khơi,
Vượt qua sóng gió cả đời thương nhau.
Bây giờ tóc đã bạc phau,
Tình yêu thêm thắm một màu thủy chung!
Thuyền ta sẽ lướt tới cùng,
Bến bờ hạnh phúc ung dung thanh nhàn!
14/2/2012
Tài Vang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:33:31 bởi Huyền Băng >
TÌNH GIÀ
Nhìn trẻ lớn khôn , ngẫm lại mình,
Lên ông lên cụ còn anh minh ?
Lo con lo cháu đà tròn phận;
Bạc tóc, răng long, vẫn thắm tình !
Chung môi chén rượu, quyện yêu thương,
Lòng say hay tỉnh, vẫn vấn vương ?
Con cái xa đàn đua bay nhảy;
Còn ta chung bước, mọi nẻo đường !
Chẳng để tâm về những nếp xưa?
Chẳng lo phiền trách sớm hay trưa;
Hết lòng chiều chuộng tình say đắm.
Còn được bao năm , biết sao vừa?
Mấy chục năm rồi đã qua mau.
Chăm sóc thương yêu lúc ốm đau.
Ví được trời cho trăm tuổi nữa;
Vẫn thương, vẫn quý,
…….... vẫn có nhau !
Tài Vang
Nhâm Thìn 2012
TRI KỶ
Cùng nâng cạn chén rượu vui,
Có cay có đắng ngọt bùi chia nhau.
Chúng mình vượt bao bể dâu?
Qua bao sóng gió, quá đau phận người!
Quê hương đang ở cuối trời,
Cùng thương cùng nhớ, hỡi người tri âm!
Mình cùng chung một chữ Tâm,
Quý nhau kết nghĩa tình thâm chan hòa!
Rượu ngon xin cứ rót ra,
Dăm ly chếng choáng bao la tình đời,
Nào thêm ly nữa, xin mời,
Ngắm mây đón gió , đất trời đang quay!
Rượu ngon nồng thắm hương cay,
Vui bạn mình uống cho say sự đời!
Lỡ mai góc bể chân trời,
Nhớ nhau tri kỷ , tìm người nơi nao?! ….
Tài Vang
SỰ ĐỜI
Men say mới nói chuyện bao la!
Năm mươi năm nữa ta mới già!
Lúc đó xin tới người cao tuổi,
Gia nhập hội viên vui hát ca!
Giờ đây du ngoạn khắp gần xa,
Vui bạn say sưa với rượu trà,
Bàn luận văn chương , mây cùng gió,
Phó mặc sự đời chính là ta!
Nhớ lúc sinh ra bé khóc òa,
Mẹ cha nuôi dưỡng đã về già;
Ơn nghĩa sinh thành, công lao ấy,
Giữ trọn tim ta , trong thơ ca!
Tài Vang tháng 3/2012
XUÂN HỘI NGỘ
Mùa xuân đã đến rồi em ơi!
Đôi ta hội ngộ, thật tuyệt vời,
Niềm vui rực rỡ trên khuôn mặt,
Xúc động lòng ta lệ nhẹ rơi!
Mùa xuân mới đến sau đông tàn,
Luân chuyển bốn mùa theo thời gian,
Bao ngày thấp thỏm trong nhung nhớ,
Tình xuân đằm thắm vui lệ tràn.
Tình ta rộn rã ngày đầu xuân,
Cây mai rực rỡ gấp bội lần,
Nay mừng hai ta vui hội ngộ,
Rực vàng muôn cánh, đẹp vô ngần.
Xin nguyện thủy chung hết cuộc đời,
Dù ngàn gian khó chẳng chia phôi,
Đầu hè chim hót sao vui thế,
Chúc tụng hai ta đẹp lứa đôi!
10/3/2012 Tài Vang
Mừng tuổi bảy mươi
Bảy mươi mới bước vào đời,
Trở thành cao tuổi vẫn ngời niềm vui!
Chua cay cho tới ngọt bùi,
Ta đà nếm trải, đủ mùi trần gian.
Đời vui , hạnh phúc chứa chan,
Dẫu rằng cũng gặp gian nan khá nhiều,
Giờ đây tràn ngập thương yêu,
Mừng bảy mươi tuổi với nhiều ước mơ.
Đầu tiên mong gặp nàng thơ;
Say sưa đàm đạo nguyệt tơ thủa nào,
Tứ thơ ý vị ra sao?
Âm thanh , nhịp điệu biết bao tâm tình.
Rồi ta như bóng với hình,
Vi vu trang web, lòng mình đổi trao.
Bè bạn cùng với trăng sao,
Giao du đây đó vui nào vui hơn.
Thoảng nghe ai gảy tiếng đờn ,
Tâm hồn bay bổng mây vờn đêm trăng!
1/2012
Tài Vang
Cám ơn nhà thơ Tài vang đã sang ngôi nhà tím chơi và để lại bút tích thi ca rất hay. Giá như...
Giá được là của người ta ..
để trong mơ cũng như là gặp thôi
vẫn như làn gió đơn côi
ru cành chẳng đặng thèm mồi trầu cau.
Giá như...
Giá được là của người ta ..
để trong mơ cũng như là gặp thôi
vẫn như làn gió đơn côi
ru cành chẳng đặng thèm mồi trầu cau.
THÀNH ĐÔI Người ta chắc đã có tình,
Hai bên đẹp ý chúng mình thành đôi
Sửa soạn cho được mâm xôi,
Cặp gà sống béo, thêm mồi trầu cau.
Thế rồi anh trước em sau,
Nhà thờ cúng kiếng đưa nhau về nhà.
Tài Vang
DẶN LÒNG
Đời đẹp lắm , lòng chẳng nên trống trải,
Thêm tự tin sẽ chẳng thấy cô đơn.
Khi cảm nhận còn man mác nỗi buồn,
Hãy thả hồn vui chơi nơi thánh địa!
Nếu quá buồn khi thấy đời vô nghĩa,
Tình đang xanh chợt nghĩ lúc chia phôi,
Càng nồng thắm ân tình cố nhân ơi.
Say chén rượu vượt qua đời ủy mị!
Lỡ có lúc cảm thấy lòng đau nhói,
Khi có người o ép trái tim ta,
Hãy manh dạn lên tiếng kêu la …
Để nhắc nhở người ta suy nghĩ lại!
Lúc nào đó lòng chợt đầy tiếc hối
Lỡ vô tình đã làm tổn thương ai,
Thấy sai rồi chẳng đợi đến sớm mai,
Chạy nhanh tới nói ngay lời xin lỗi!
Tài Vang 03/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:30:31 bởi Huyền Băng >
Cám ơn thi hữu đã sang thăm ngôi nhà hoa tím và hoạ thơ rất hay.
HOA QUÂN TỬ Nhởn nhơ cánh bướm vườn xuân
gặp hoa quân tử ghé gần môi hôn
cánh hoa đỏ cháy mê hồn
bập bùng pha sắc hoàng hôn xóm nghèo.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C90EFBF9E8C84D839CB9ABB0E5CB5894.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:40:51 bởi Huyền Băng >
HOA QUÂN TỬ
Nhởn nhơ cánh bướm vườn xuân
gặp hoa quân tử ghé gần môi hôn
cánh hoa đỏ cháy mê hồn
bập bùng pha sắc hoàng hôn xóm nghèo.
BƯỚM HOA
Rộn ràng đàn bướm vui xuân,
Gặp hoa tươi đẹp trắng ngần đáng yêu.
Lượn quanh hoa đẹp mỹ miều,
Hoa vui hương tỏa mời chiều bướm hôn!
Tài Vang 04 / 2012
Cảm ơn bạn ghé thăm và tặng thơ, mình xin đáp lễ.
Chào các bạn,
HB đã chỉnh kích cở của hình của bạn Hoa Tím Xưa để cho trang thơ không bị kéo to ra mất đẹp. Thông thường các bạn để chiều rộng của hình khoảng 700 là vừa.
Thân mến,
HB
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C90EFBF9E8C84D839CB9ABB0E5CB5894.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:42:31 bởi Huyền Băng >
cảm ơn bạn Huyền Băng, xin ghi nhận để dùng khi đưa ảnh lên.
chúc bạn vui khỏe.
TV
ĐƯA DUYÊN
Xa xa ở phía đầu làng,
Dáng ai dưới nắng như nàng ngày xưa,
Nghiêng nghiêng chiếc nón lá thưa,
Chân bước thoăn thoắt đong đưa vai gầy !
HOANGHAI
Chầm chậm hãy đợi anh đây,
Cho anh theo kịp phút giây đợi chờ.
Lòng anh luống ngẩn vào ngơ,
Nàng chẳng chậm lại đón chờ tim ta
Buồn sao tình lại xót xa,
Nắng ơi! nắng hỡi! giúp ta theo nàng!
Nắng rằng : nắng sẽ chói chang,
Cho nàng chậm lại, hỏi han đôi điều.
Người kia nàng có mến yêu!
Hay nàng chẳng có hẹn điều gì chăng?
Cô nàng chẳng nói chẳng rằng,
Hồng tươi đôi má, nhẹ cầm bước chân.
Anh ơi sao lại tần ngần,
Nhanh lên tình đã dành phần cho anh!! ....
TV
Trích đoạn: taivang
TRI KỶ
Cùng nâng cạn chén rượu vui,
Có cay có đắng ngọt bùi chia nhau.
...........
Lỡ mai góc bể chân trời,
Nhớ nhau tri kỷ , tìm người nơi nao?! ….
Tài Vang
Tri Âm
Đưa tay đở chén rượu cay
Cùng người tri âm ta say quên đời
Viễn xứ phiêu bạc góc trời
Ai mà chưa từng lệ rơi đêm buồn
Cố quốc xa qúa đầu nguồn
Cách ngăn sóng bạc bão cuồng đại dương
Chúng mình dù ở muôn phương
Nhưng một gốc rễ quê hương lạc hồng
Mời người cạn chén rượu nồng
Mượn câu lục bát đãi lòng tri âm
Qúy nhau cốt ở cái tâm
Mặc dòng thời gian âm thầm cứ trôi .
Đời người mấy chục năm thôi
Chớp mắt thoáng chốc thì rồi cũng qua
Chỉ còn thi tứ mượt mà
Ghi lại kỷ niệm thời ta tương phùng
Quên đời bạc bẽo mông lung
Tìm vào cõi thơ cùng chung khóc cười
Rót thêm chén nữa người ơi
Say cho thấy đất với trời ngã nghiêng.
Song Nhi
@: Chào huynh Taivang thanks huynh ghé qua cái ''chòi'' của Sn
.Sn vần thường hay ghé đọc ké trang Mẹ Yêu của huynh
.Chúc huynh nhiều an lành , may mắn trong cuộc sống.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: