Thơ trong mơ
Ngoài đời rộn rã ngày Xuân,
Bạn ơi trong dạ bao phần yên vui?
Tết đến nhớ Mẹ ngậm ngùi,
Còn đâu bên Mẹ ngọt bùi sẻ chia!
Óc thời nhắc phải thế kia,
Đừng có buồn khổ đầm đìa lệ rơi,
Tim thời : buồn lắm Óc ơi,
Lệ đâu còn chảy, lệ rơi trong lòng!
TV
Trắc ẩn
Một đời người… có sanh, có tử
Vật hôm qua trở già hôm nay
Mẹ về với chốn heo may
Hồn xưa se khói sum vầy bên con
Theo buổi gió người… mòn răng, tóc...
Lạc cơn mơ ...đời...dốc thăng trầm
Quanh ta đôi lúc lẫn nhầm
Áo cơm, bụi bặm nặng cầm kiếp chung
Đào vẫn nở mỗi xuân thắm sắc!
Đường quê hương tất bật người đi
Vui chung gác lại ... Một vì!...
Trăm năm đâu mãi xuân thì... Với xuân.
HT thử vào Blog bạn nhưng không gởi được, không biết tại sao?
Bạn kiểm tra lại xem ... chúc vui nhe!
Trắc ẩn
Một đời người… có sanh, có tử
Vật hôm qua trở già hôm nay
Mẹ về với chốn heo may
Hồn xưa se khói sum vầy bên con
Theo buổi gió người… mòn răng, tóc...
Lạc cơn mơ ...đời...dốc thăng trầm
Quanh ta đôi lúc lẫn nhầm
Áo cơm, bụi bặm nặng cầm kiếp chung
Đào vẫn nở mỗi xuân thắm sắc!
Đường quê hương tất bật người đi
Vui chung gác lại ... Một vì!...
Trăm năm đâu mãi xuân thì... Với xuân.
Cám ơn bạn đã sẻ chia,
Thương Cha nhớ Mẹ mai kia vẫn sầu,
Đành nén giữ ở trong đầu,
Bên ngoài vui vẻ , nhớ câu an lành …
TV
nếu bạn đã vào xem, muồn gửi lời bình nhấp vào chỗ ghi chưa có lời bình . sau khi gõ lời bng phải xác nhận qua mã hiện ở trên (chỗ nhận xét với tư cách bạn cứ mở ra và điền tùy ý)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 14:21:33 bởi taivang >
Năm hết tết săp đến rồi, xin có vài lời mừng xuân:
Đầu năm tết đến vui hơn tết,
Xuân tới ngập tràn vạn ý xuân!
Lòng thắm hương trời muôn ước vọng,
Đón xuân hưởng lộc sướng vô ngần!
Tài Vang
SUY NGẪM NGÀY XUÂN
Xuân đã về đây thêm tuổi mà!
Cuộc đời vui quá , bao mộng hoa
Những năm vất vả trong thời chiến,
Kiếm đủ bạc tiền trải phong ba.
Tình yêu, ân nghĩa thật đậm đà,
Thắm thiết duyên tình đâu mình ta,
Sài gòn nắng ấm ta di trú.
Hà nội lạnh quá ta đành xa!
Tài Vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/A76B795ADD4A4539B6C5B32C7B488425.jpg[/image]
Di Trú Chim bay mỏi cánh lối về xa
Mây gió chen ngang bóng xế tà
Hồn trãi lưng trời nghe sóng vỗ
Quê hương vời vợi... nhớ cha già
Xuân nay con vắng đào có nở?
Tết nọ vui chung đặng một nhà
Nặng nhẹ gánh đời mưa nắng rót
Hẹn về đất mẹ một ngày xa!...
Xuân nay con vắng đào có nở?
Tết nọ vui chung đặng một nhà
Nặng nhẹ gánh đời mưa nắng rót
Hẹn về đất mẹ một ngày xa!...
Mỗi ngày một hẹn đã trôi xa,
Đất Mẹ quê Cha nhớ thiết tha!
Những buổi chiều về lòng hiu quạnh
Buồn thương chợt đến nhớ bao la!
TV [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/3AEBD954951C42019D11F82A3727602E.jpg[/image]
Tao Đàn vườn ấy tiếng chim,
Trăm lồng trăm tiếng mời tìm đến nghe!
Đông vui như thể hội hè,
Trầm bổng tiếng hót hòa bè vui tai.
Chúc tết Quý Tỵ
Tết này Quý Tỵ đang vào Xuân!
Chúc bạn thân thương vui bội phần,
Đón nhận muôn vàn niềm hạnh phúc,
Lộc trời ban tặng : vạn hương Xuân!
Tài Vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/F08D760D8A834ED7A0D217FDA836D427.jpg[/image]
ĐÓN XUÂN
Trời quang , đất rộng ngát hương say.
Quý Tỵ xuân về đẹp lắm thay,
Kính chúc mọi nhà tình thắm thiết,
Đón xuân rộn rã triệu điều may!
Đầu năm tết đến vui hơn tết,
Xuân tới lộc xuân trao tận tay,
Lòng thấm hương trời muôn ước vọng,
Đón Xuân hạnh phúc tới từng ngày!
Tài Vang
Quý Tỵ 2013
Năm mới mình bận quá nên chúc tết bạn muộn nhé!
chúc bạn cùng toàn thể gia đình sang năm bình an - tấn tài, tấn lộc - thơ tựa mây cao ngàn lời dị biến
Nhìn mai thay lá chiều ta
Sáng sau lại thấy hoa đà hứng sương
cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc mừng năm mới rạng ngày Xuân,
Hạnh phúc chứa chan vui muôn phần!
Mạnh khỏe, một năm luôn tươi trẻ,
Tràn đầy sức sống đón mừng Xuân!
Tài Vang
Suy ngẫm
Tết đến Xuân sang ngẫm sự đời,
Giật mình đã tới tuổi bảy mươi!
Cuộc đời qua đỉnh, nay sườn dốc,
Tim vẫn rộn ràng , đời vẫn tươi!
Ước muốn viễn du xa vạn nẻo,
Lòng thầm mong ước vượt biển khơi,
Hồn thơ hòa quyện theo tiếng nhạc,
Lòng thấy lâng lâng miệng mỉm cười …
Vài chục năm sau vẫn thế thôi!
Vẫn vui khiêu vũ , đẹp tình người,
Say sưa tiếng nhạc lòng êm ấm,
Mắt sáng long lanh, vui gấp mười!
Còn bạn còn bè còn muốn sống,
Ra sân sáng sớm lòng luôn tươi,
Muôn hoa đua nở mừng ngày mới,
Đời sẽ dài thêm, trẻ đẹp người …
Tài Vang 01-03-2013 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/A85C8B02648F4B34A538C421B62B5F78.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: