Thơ trong mơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 148 bài trong đề mục
hoa tím xưa 05.04.2012 08:41:40 (permalink)
0
Trần gian

Trần gian ơi!
nơi ta dừng bước
nào biết
đến từ đâu
và đi về đâu?
nhưng biết kịp yêu
được em chiều
đầu tựa vai
dải yếm bắc cầu...
#16
    taivang 05.04.2012 11:03:04 (permalink)
    0

    Tri Âm

    Đưa tay đở chén rượu cay
    Cùng người tri âm ta say quên đời
    Viễn xứ phiêu bạc góc trời
    Ai mà chưa từng lệ rơi đêm buồn

    Cố quốc xa qúa đầu nguồn
    Cách ngăn sóng bạc bão cuồng đại dương
    Chúng mình dù ở muôn phương
    Nhưng một gốc rễ quê hương lạc hồng

    Mời người cạn chén rượu nồng
    Mượn câu lục bát đãi lòng tri âm
    Qúy nhau cốt ở cái tâm
    Mặc dòng thời gian âm thầm cứ trôi .

    Đời người mấy chục năm thôi
    Chớp mắt thoáng chốc thì rồi cũng qua
    Chỉ còn thi tứ mượt mà
    Ghi lại kỷ niệm thời ta tương phùng

    Quên đời bạc bẽo mông lung
    Tìm vào cõi thơ cùng chung khóc cười
    Rót thêm chén nữa người ơi
    Say cho thấy đất với trời ngã nghiêng.
    Song Nhi


    MEN SAY

    Mời bạn thêm chén rượu cay,
    Hàn huyên cùng uống cho say quên đời.
    Tha phương cầu thực góc trời,
    Thương quê nhớ mẹ chẳng vơi nỗi buồn.

    Làm sao quên được cội nguồn ?
    Dù cho xa cách bão cuồng đại dương!
    Dù cho cách trở muôn phương,
    Lòng ta vẫn một quê hương Lạc Hồng.

    Nâng tay cạn chén rượu hồng
    Ngâm câu lục bát , tình nồng tri âm.
    Quý nhau cùng một chữ tâm,
    Thương nhau gắn bó tình thâm lâu rồi.

    Trải qua mấy chục năm trời
    Cùng nhau chia sẻ một thời can qua.
    Chia nhau câu , ý mượt mà,
    Vui thơ xướng họa tình ta tương phùng

    Đất trời rộng lớn mông lung,
    Ca ngợi cuộc sống ta chung tiếng cười,
    Lại thêm một chén nữa rồi,
    Thêm men thêm rượu cho đời cuồng say.

    Tài Vang 04/ 2012

    #17
      taivang 05.04.2012 11:10:07 (permalink)
      0

      Trần gian

      Trần gian ơi!
      nơi ta dừng bước
      nào biết
      đến từ đâu
      và đi về đâu?
      nhưng biết kịp yêu
      được em chiều
      đầu tựa vai
      dải yếm bắc cầu...


      NHÂN GIAN

      Cuội đời ơi,
      Chơi vơi biển rộng,
      Giấc mộng
      Miên man,
      Hạnh phúc chưa chan ,
      Lòng người
      Hân hoan,
      Lệ chảy chứa chan ….
      Quê mình ….

      TV 04 / 2012

      #18
        hoa tím xưa 06.04.2012 17:19:00 (permalink)
        0





        Hoa ngọc trâm
        Ngọc trâm ba nụ chỉ thiên
        một bông chỉ địa tươi miền nhân gian
        mở ra thăm thẳm tầng xanh
        cài vào đọn tóc trâm anh phi tần


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/E66CDE06C26742C28A0C77CCCA3C8713.JPG[/image]
        Attached Image(s)
        #19
          taivang 08.04.2012 23:39:40 (permalink)
          0

          Hoa ngọc trâm
          Ngọc trâm ba nụ chỉ thiên
          một bông chỉ địa tươi miền nhân gian
          mở ra thăm thẳm tầng xanh
          cài vào đọn tóc trâm anh phi tần

          xin họa theo bạn:
          Ngọc Trâm
          Ngắm hoa trâm ngọc tuyệt trần,
          Tâm hồn rung cảm bao lần vì hoa,
          Hoa đẹp dáng lại kiêu xa,
          Hồn hoa xuyên suốt mây ba bốn tầng,

          Tới trời xanh ngắt , mây hồng,
          Nàng tiên đón lấy làm trâm cài đấu

          Tài Vang
          #20
            taivang 14.04.2012 00:48:04 (permalink)
            0
            SUY NGẪM NGÀY XUÂN

            Xuân đã về đây thêm tuổi mà!
            Cuộc đời vui quá , bao mộng hoa
            Những năm vất vả trong thời chiến,
            Kiếm đủ bạc tiền trải phong ba.

            Tình yêu, ân nghĩa thật đậm đà,
            Thắm thiết duyên tình đâu mình ta,
            Sài gòn nắng ấm ta di trú.
            Hà nội lạnh quá ta đành xa!

            Tài Vang

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2012 01:31:03 bởi taivang >
            #21
              taivang 17.04.2012 15:16:05 (permalink)
              0
              trả lời Song Nhi:

              TÌNH NẮNG GIÓ

              Trên bãi biển lặng nghe gió hát,
              Bản tình ca thanh mát lòng anh.
              Bao cảm giác trong xanh mới lạ,
              Yêu thiết tha cuộc sống yên lành!

              Nắng ấm áp tỏa nhanh trên bãi,
              Đang trông chờ bóng dáng hải âu.
              Đời đang đẹp muôn màu phía trước,
              Anh và em hãy bước gần nhau!

              Tình mình đẹp trước sau vẫn thế,
              Gió rì rào như để yêu thương,
              Đôi ta đã nguyện chung đường,
              Nắng gió gắn bó vấn vương đêm ngày!

              Tài Vang

              #22
                hoa tím xưa 18.04.2012 07:26:22 (permalink)
                0
                Hoa Tường vi

                Tường vi muôn đoá hồng tươi
                khác chi môi mọng đợi người trong mơ
                đổi long đong lấy sững sờ
                chim sa cá lặn bây giờ là đây.




                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/CB298DC683E9420FA95AB5874A37078E.JPG[/image]
                Attached Image(s)
                #23
                  taivang 18.04.2012 07:47:18 (permalink)
                  0

                  Hoa Tường vi

                  Tường vi muôn đoá hồng tươi
                  khác chi môi mọng đợi người trong mơ
                  đổi long đong lấy sững sờ
                  chim sa cá lặn bây giờ là đây.


                  xin được ăn theo đôi dòng

                  Những tưởng một áng hồng mây,
                  Đang trôi chợt mỏi đậu cây đó mà,
                  Không ngờ là những cánh hoa,
                  Mỏng manh hiền dịu như là trong thơ!

                  Tài Vang
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 00:40:12 bởi taivang >
                  #24
                    songnhi 19.04.2012 12:57:07 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: taivang

                    trả lời Song Nhi:

                    TÌNH NẮNG GIÓ

                    Trên bãi biển lặng nghe gió hát,
                    Bản tình ca thanh mát lòng anh.
                    ..........
                     
                    Đôi ta đã nguyện chung đường,
                    Nắng gió gắn bó vấn vương đêm ngày!

                    Tài Vang


                     
                    Chuyện Nắng Gió
                     
                    Nắng đi rồi gió đâu còn hát nữa
                    Nên biển sầu giữa hoang lạnh cô liêu
                    Sóng bạc đầu nhớ thương ai những chiều
                    Tiếc nuối gì mà cứ hoài than thở
                     
                    Tình bây giờ tình đã là dang dỡ
                    Người muôn đời như nắng  thích đồng hoang
                    Em ly hương  kiếp gió mãi lang thang
                    Ngược hai hướng  thuyền tình rời xa bến
                     
                    Biết đâu chốn bình yên  để tìm đến ?
                    Khi nắng ấm , xa vời vợi trên cao
                    Gió trở trăn sầu muộn thổi lao xao
                    Khắc khoải bản tình ca ngày mùa hạ.
                    Song Nhi
                    #25
                      taivang 20.04.2012 12:21:59 (permalink)
                      0

                      Chuyện Nắng Gió

                      Nắng đi rồi gió đâu còn hát nữa
                      Nên biển sầu giữa hoang lạnh cô liêu
                      Sóng bạc đầu nhớ thương ai những chiều
                      Tiếc nuối gì mà cứ hoài than thở

                      Tình bây giờ tình đã là dang dỡ
                      Người muôn đời như nắng thích đồng hoang
                      Em ly hương kiếp gió mãi lang thang
                      Ngược hai hướng thuyền tình rời xa bến

                      Biết đâu chốn bình yên để tìm đến ?
                      Khi nắng ấm , xa vời vợi trên cao
                      Gió trở trăn sầu muộn thổi lao xao
                      Khắc khoải bản tình ca ngày mùa hạ.
                      Song Nhi


                      NẮNG VỀ

                      Nắng đi mưa đến ngập tràn,
                      Biển sâu lạnh giá miên man nỗi buồn.
                      Sóng xô bờ cát mây buông,
                      Con thuyền nghiêng ngả tơ vương ngày nào.

                      Tình xưa mình đã đổi trao,
                      Bây giờ đã lạt hỏi sao không sầu?
                      Gió sương cho tóc bạc màu,
                      Biển xa sóng gió còn đâu thấy thuyền!

                      Bao giờ cho biển lặng yên,
                      Cho nắng sửa ấm cho thuyền về đây?
                      Gió đùa bên những hàng cây,
                      Cho lòng thư thái , tim đây yêu đời!
                      Tài Vang

                      #26
                        taivang 21.04.2012 21:15:35 (permalink)
                        0
                        VÒNG ĐỜI

                        Lá vàng rụng xuống cho xanh tới,
                        Cành đơm lá mới đẹp tinh khôi,
                        Một vòng xoay chuyển trong trời đất,
                        Buồn thương phải nhận chẳng than ôi!

                        Lá xanh mọc được trên cành cũ,
                        Lá vàng nuôi dưỡng đã bao ngày;
                        Ơn nghĩa bao năm ân đức ấy.
                        Lòng luôn ghi nhớ chẳng đổi thay!

                        Tài Vang

                        #27
                          taivang 22.04.2012 15:48:38 (permalink)
                          0
                          SAY TÌNH

                          Rượu nào khiến được ta say?
                          Chỉ tình bằng hữu làm say lòng mình,
                          Đến đây tràn ngập nghĩa tình,
                          Say đời, say bạn, say mình đó thôi!

                          Nói gì thì cũng say rồi,
                          Cho mượn cây gậy để tôi chống về!

                          Tài Vang

                          #28
                            bluestarhcm11 23.04.2012 11:04:59 (permalink)
                            0

                            Quên Em Rồi
                             
                            Em đừng về bên giấc mơ tôi nữa
                            Đừng bắt tôi phải nhớ mãi về em
                            Kỷ niệm ơi đừng về bên khung cửa
                            Năm canh dài tôi thức với sao đêm
                             
                            Sao vẫn sáng còn lòng tôi mờ tối
                            Người đã xa tình cũng đã xa rồi
                            Sao em mãi gieo sầu lên hờn tủi
                            Để bây giờ tôi nhớ một người thôi
                             
                            Em đừng về bên giấc mơ tôi nữa
                            Để tim tôi không nhức nhối trong lòng
                            Để cho tôi không lệ sầu chan chứa
                            Quên em rồi em có biết hay không




                            * Chúc thi hữu tai Vang luôn vui, thơ hay! :)


                            #29
                              taivang 23.04.2012 15:34:17 (permalink)
                              0

                              Quên Em Rồi

                              Em đừng về bên giấc mơ tôi nữa
                              Đừng bắt tôi phải nhớ mãi về em
                              Kỷ niệm ơi đừng về bên khung cửa
                              Năm canh dài tôi thức với sao đêm

                              Sao vẫn sáng còn lòng tôi mờ tối
                              Người đã xa tình cũng đã xa rồi
                              Sao em mãi gieo sầu lên hờn tủi
                              Để bây giờ tôi nhớ một người thôi

                              Em đừng về bên giấc mơ tôi nữa
                              Để tim tôi không nhức nhối trong lòng
                              Để cho tôi không lệ sầu chan chứa
                              Quên em rồi em có biết hay không



                              EM SẼ VỀ

                              Em sẽ về trong giấc mơ anh,
                              Cơn gió thổi trong lành ngày xưa ấy,
                              Em sẽ về khi con tim sóng dậy,
                              Bao nồng nàn, biết mấy yêu thương!

                              Em sẽ về theo đêm tối dẫn đường,
                              Cùng con thuyền còn vương giá lạnh,
                              Dục anh dậy dù trời chưa tạnh,
                              Mang lửa mình sưởi ấm trái tim anh!

                              Em sẽ vể trong giấc mộng trong xanh,
                              Với yêu thương ngọt lành muôn thủa!
                              Hãy trở dậy cùng ngồi bên bếp lửa,
                              Ta bên nhau chan chứa mộng tình đầu!

                              Tài Vang

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9