Thơ trong mơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 148 bài trong đề mục
shine 24.04.2012 12:41:40 (permalink)
0

Xin được tiếp taivang và vác bạn

Em chưa về

Em chưa về để anh chờ đợi
Câu trao duyên hát lúc bên đò
Ngày mai nữa làng ta vào hội
Hoa xoan tím chờ nhịp bứơc em thôi

Em chưa về, để câu hát lên môi
Người đợi người tội lắm, em ạ
Qua đêm này và bao đêm nữa
Rằm tháng ba, tới hạ mất rồi

Em em ơi, bao giờ về với anh
Cho câu hát tròn duyên hai đứa
Con bướm vàng giờ không sang chơi nữa
Đợi em về, buồn cả giậu mùng tơi..
#31
    taivang 24.04.2012 18:00:00 (permalink)
    0

    Em chưa về

    Em chưa về để anh chờ đợi
    Câu trao duyên hát lúc bên đò
    Ngày mai nữa làng ta vào hội
    Hoa xoan tím chờ nhịp bứơc em thôi

    Em chưa về, để câu hát lên môi
    Người đợi người tội lắm, em ạ
    Qua đêm này và bao đêm nữa
    Rằm tháng ba, tới hạ mất rồi

    Em em ơi, bao giờ về với anh
    Cho câu hát tròn duyên hai đứa
    Con bướm vàng giờ không sang chơi nữa
    Đợi em về, buồn cả giậu mùng tơi..


    EM CHẲNG VỀ

    Em chẳng về anh ơi đừng đợi,
    Bén duyên đâu, mới được nửa vời,
    Sao anh lại cứ sầu than nhỉ
    Trách mà chi, làm tội em thôi!

    Em chẳng về anh ơi đừng đợi,
    Bén duyên rồi khi làng vào hội.
    Hát đối vui tình đã bén môi.
    Em chẳng về anh ơi đừng đợi!

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2012 18:20:18 bởi taivang >
    #32
      shine 25.04.2012 12:00:14 (permalink)
      0
      Đã ước hẹn rồi, em giận dỗi chi anh?
      Lời em nói sao như nước qua cầu thế?
      Có lẽ đêm ấy, trăng vàng rơi vỡ
      Rớt xuống sông rồi, nên em bỏ quên anh

      Giận dỗi chi anh, em ơi giận chi anh?
      #33
        taivang 25.04.2012 13:07:30 (permalink)
        0

        Đã ước hẹn rồi, em giận dỗi chi anh?
        Lời em nói sao như nước qua cầu thế?
        Có lẽ đêm ấy, trăng vàng rơi vỡ
        Rớt xuống sông rồi, nên em bỏ quên anh

        Giận dỗi chi anh, em ơi giận chi anh?

        Mới chớm hẹn, lời bay gió thoảng,
        Anh lại còn bén mảng nơi đâu?
        Vui vẻ cười nói phát sầu ,
        Lòng em thương tổn cơ hầu cô đơn!

        Bởi như vậy đờn vui ngả khác,
        Dục tim vui canh bạc cuộc đời,
        Bén tình ai đó đầy vơi,
        Bởi vậy nên nói anh ơi hổng về!

        Tài Vang
        #34
          bluestarhcm11 25.04.2012 15:03:01 (permalink)
          0

          Mơ Thấy Em
           
          Tôi mơ thấy dáng em về
          Môi cười tươi thắm đứng kề bên tôi
          Cầm tay em bỗng bồi hồi
          Hồn tôi như thể mây trôi bềnh bồng
           
          Nhớ hoa nhớ một sắc hồng
          Nhớ em tôi nhớ mắt trong dịu huyền
          Phải chăng trời đã se duyên
          Em là bến đợi cho thuyền anh neo
           

          #35
            taivang 25.04.2012 18:30:15 (permalink)
            0

            Mơ Thấy Em

            Tôi mơ thấy dáng em về
            Môi cười tươi thắm đứng kề bên tôi
            Cầm tay em bỗng bồi hồi
            Hồn tôi như thể mây trôi bềnh bồng

            Nhớ hoa nhớ một sắc hồng
            Nhớ em tôi nhớ mắt trong dịu huyền
            Phải chăng trời đã se duyên
            Em là bến đợi cho thuyền anh neo


            EM VỀ

            Em về đang thấy anh mơ,
            Dịu dàng ngồi lại em chờ anh đây!
            Tay cầm lắc nhẹ vài giây,
            Mê mệt anh cứ ngất ngây mơ màng.

            Đông tàn xuân mới vừa sang,
            Thăm quê em cũng thăm chàng chút thôi.
            Hẹn hò tình nghĩa đầu môi,
            Thăm anh giây lát để rồi em xa.

            Tài Vang

            #36
              hungdong64 26.04.2012 16:19:19 (permalink)
              0
              EM CÓ VỀ

              Em có về chắc đã muộn
              Chẳng thể xóa được nỗi buồn trong tôi
              Em có về - bụi đường xa
              Bụi che mờ hết chuyện ta với người
              Em có về - hỏi nụ cười
              Có còn nguyên vẹn- vui tươi ngày nào ?
              Mai em về ? Giấc chiêm bao ?
              Hình như có chút xôn xao đáy lòng
              Mai em về có thật không ?


              hungdong64
              Đáp lễ cùng taivang(thú thật chẳng biết xưng hô như thế nào cho đúng)
              #37
                songnhi 27.04.2012 01:37:04 (permalink)
                0

                Trích đoạn: taivang

                SAY TÌNH

                Rượu nào khiến được ta say?
                Chỉ tình bằng hữu làm say lòng mình,
                Đến đây tràn ngập nghĩa tình,
                Say đời, say bạn, say mình đó thôi!

                Nói gì thì cũng say rồi,
                Cho mượn cây gậy để tôi chống về!

                Tài Vang


                 
                Say...
                 
                Hiu hiu gió thổi đường đê
                Mời người  chén rượu làng quê xứ mình
                Rượu này rượu nghĩa , rượu tình
                Dù có uống đến trăm bình không say
                 
                Mặc cho thế cuộc đổi thay
                Hay miệng nhân gian mĩa mai những lời
                Riêng ta sống ở cuộc đời
                Gặp được bạn hữu thì thời cứ vui .
                 
                Gác một bên nổi  ngậm ngùi
                Cùng bao cay đắng xin vùi chôn đi
                Quên luôn những chuyện thị phi
                Mai ra cát bụi cũng thì khác chi
                 
                Mời anh uống thêm một ly
                Say cho sống lại hồn thi năm nào
                Trắc bằng mượt mà ngọt ngào
                Mượn câu lục bát bay vào trăng thanh
                Song Nhi
                #38
                  taivang 27.04.2012 08:42:15 (permalink)
                  0

                  EM CÓ VỀ

                  Em có về chắc đã muộn
                  Chẳng thể xóa được nỗi buồn trong tôi
                  Em có về - bụi đường xa
                  Bụi che mờ hết chuyện ta với người
                  Em có về - hỏi nụ cười
                  Có còn nguyên vẹn- vui tươi ngày nào ?
                  Mai em về ? Giấc chiêm bao ?
                  Hình như có chút xôn xao đáy lòng
                  Mai em về có thật không ?


                  EM SẼ VỀ

                  Em sẽ về , tình không thể muộn,
                  Dù dòng đời gió cuốn tới đâu,
                  Nổi chìm qua cuộc bể dâu,
                  Lòng luôn giữ trọn một câu đã thề.

                  Em sẽ về dù trong mê tỉnh,
                  Giữ chung tình với tấm lòng son,
                  Một lòng một dạ keo sơn,
                  Em về gặp lại cho tròn tình ta!

                  Tài Vang

                  giao lưu trên mạng ta là bạn, đâu có quan trọng chuyên xưng hô, quý nhau là ở những dòng thơ, thơ qua thơ lại đợi chờ thêm vui!
                  #39
                    shine 27.04.2012 09:56:14 (permalink)
                    0
                    Xin được tiếp thơ bạn Tài Vang

                    Em sẽ trở về

                    Em sẽ trở về, phải thế không em
                    Con đò vẫn chờ em ngoài bến vắng
                    Sông vẫn chảy hiền hòa đến thế
                    Như nỗi nhớ em, dài mãi...đợi em về

                    Em sẽ về, em nhỉ, phải không em
                    Hoa ngoài vườn vẫn chờ tay em hái
                    Giường thêm lạnh, gối thêm đơn chiếc
                    Em sẽ về ủ ấm cả phòng anh

                    Em sẽ trở về, phải thế không em?
                    Dẫu anh biết đường về còn xa lắm
                    Anh chỉ mong, dẫu cách xa ngàn dặm
                    Em của anh, vẫn nguyên vẹn...thuở nào

                    Em sẽ trở về..cùng với những khát khao
                    #40
                      bluestarhcm11 27.04.2012 11:39:21 (permalink)
                      0

                      Ngày Em Theo Chồng
                       
                      Và rồi em cũng bước sang sông
                      Pháo ngập đường đi một sắc hồng
                      Một màu hồng đỏ tươi như máu
                      Của trái tim tôi chảy theo dòng
                       
                      Chú dể đi cùng với cô dâu
                      Áo the, khăn đống đội trên đầu
                      Người ta hạnh phúc vui duyên mới
                      Ngẫm lại thân mình quặn lòng đau
                       
                      Tôi về gom lại những thương yêu
                      Đem đốt thành tro một buổi chiều
                      Giận em tôi giận đời đen bạc
                      Tình này duyên ấy đáng bao nhiêu?
                       
                      Em cứ tô son ở miệng đời
                      Tôi về ôm một mảnh trăng rơi
                      Ngày mai ai biết rồi sẽ gặp
                      Tôi sẽ vì em nở nụ cười
                       

                      #41
                        taivang 27.04.2012 13:03:14 (permalink)
                        0

                        Say...

                        Hiu hiu gió thổi đường đê
                        Mời người chén rượu làng quê xứ mình
                        Rượu này rượu nghĩa , rượu tình
                        Dù có uống đến trăm bình không say

                        ...................
                        Mời anh uống thêm một ly
                        Say cho sống lại hồn thi năm nào
                        Trắc bằng mượt mà ngọt ngào
                        Mượn câu lục bát bay vào trăng thanh
                        Song Nhi


                        RƯỢU QUÊ

                        Quán lá dựng ở ven bờ đê,
                        Thầm nhớ hàng năm vẫn đi về,
                        Rượu bán chén đầy vẫn theo lệ,
                        Vài chén ấm bụng lúc tới quê.

                        Nhà tổ hương khói gọi ta về,
                        Nếp xưa dân dã cảnh thôn quê,
                        Họ hàng vui gặp tình vồn vã,
                        Mỗi người vài chén thấm tình quê.

                        Hàng năm nhung nhớ đưa ta về,
                        Cảnh xưa thanh thản, cảnh đồng quê,
                        Mỗi chuyến đi về thành cái lệ ,
                        Gặp mặt vui vầy vài chén quê!

                        Cứ vậy mỗi người vui vài chén,
                        Say béng lúc nào, say tình quê.
                        Hàng năm cứ thế và cứ thế,
                        Cho thỏa tình làng gọi ta về !

                        Tài Vang

                        #42
                          taivang 27.04.2012 14:33:10 (permalink)
                          0

                          Em sẽ trở về

                          Em sẽ trở về, phải thế không em
                          Con đò vẫn chờ em ngoài bến vắng
                          ................
                          Anh chỉ mong, dẫu cách xa ngàn dặm
                          Em của anh, vẫn nguyên vẹn...thuở nào

                          Em sẽ trở về..cùng với những khát khao


                          EM VỀ

                          Em sẽ trở về , đúng rồi anh,
                          Vẫn nhớ hẹn hò bên nhà tranh,
                          Một phút hẹn thề sao quên được,
                          Em sẽ trở về với duyên anh.

                          Mình sẽ cùng nhau ở trong vườn,
                          Hoa tình cùng hái , ngát mùi hương.
                          Đêm khuya trăng sáng hơn mộng tưởng.
                          Em sẽ trở về trong yêu thương!

                          Đợi em anh nhé, tình thương mến,
                          Đã nguyện yêu nhau lúc kề bên,
                          Lửa tình hừng hực ngày xưa ấy,
                          Vẫn đượm tình ta thật lâu bền!

                          Tài Vang

                          #43
                            taivang 27.04.2012 14:37:52 (permalink)
                            0

                            Ngày Em Theo Chồng

                            Và rồi em cũng bước sang sông
                            Pháo ngập đường đi một sắc hồng
                            Một màu hồng đỏ tươi như máu
                            Của trái tim tôi chảy theo dòng

                            ........................
                            Em cứ tô son ở miệng đời
                            Tôi về ôm một mảnh trăng rơi
                            Ngày mai ai biết rồi sẽ gặp
                            Tôi sẽ vì em nở nụ cười


                            SANG SÔNG


                            Cuộc đời ai oán lúc sang sông!
                            Pháo ngập đường đi em bềnh bồng.
                            Tưởng như hồng đỏ tươi màu máu,
                            Của trái tim em chảy thành dòng!

                            Đau đớn sang ngang anh biết không?
                            Vấp cảnh xót xa phải theo chồng!
                            Ai kia hạnh phúc vui duyên mới,
                            Em phải qua đò, lạnh như đông!

                            Xa anh đành lòng xin gửi lại ,
                            Nhường tình em gái trải trăm năm,
                            Bắt chước duyên xưa Thúy Kiếu ấy,
                            Nuôi dưỡng mẹ già xin giúp chăm.

                            Tài Vang



                            #44
                              hoa tím xưa 29.04.2012 00:40:45 (permalink)
                              0
                              Quỳnh ơi!

                              Thà một đêm huy hoàng rồi vụt héo
                              còn hơn buồn đêm tối trượt chờ trăng
                              đây xiêm áo trắng ngần hương mộng ảo
                              tình em dâng! Lữ khách lỡ dùng dằng?

                              Trời đã sinh phận em tròn nhưng mỏng
                              xoắn xuýt trăng ngây ngất ánh vàng sao
                              đêm hoan ca tiếc chi đời đoản khắc
                              biết nhớ thương tiếc nuối của ai nào?
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9