Thơ trong mơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 148 bài trong đề mục
taivang 29.04.2012 12:32:05 (permalink)
0

Quỳnh ơi!

Thà một đêm huy hoàng rồi vụt héo
còn hơn buồn đêm tối trượt chờ trăng
đây xiêm áo trắng ngần hương mộng ảo
tình em dâng! Lữ khách lỡ dùng dằng?

Trời đã sinh phận em tròn nhưng mỏng
xoắn xuýt trăng ngây ngất ánh vàng sao
đêm hoan ca tiếc chi đời đoản khắc
biết nhớ thương tiếc nuối của ai nào?


QUỲNH HOA

Quỳnh nở rộ huy hoàng rồi vụt héo,
Gửi lòng mình vừa khéo đêm trăng!
Vui cười cùng với chị hằng,
Trăng thanh , gió mát ngày rằm nên duyên!

Yêu thương như giấc mơ tiên,
Xiêm y trắng mỏng , bình yên dịu dàng.
Bao giờ ta gặp được nàng,
Duyên tình trong trắng tựa làn mây trôi?

Tài Vang

Cảm ơn bạn đã tới chơi nhà và tặng thơ cho tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2012 15:35:15 bởi taivang >
#46
    taivang 30.04.2012 21:27:28 (permalink)
    0
    BIẾN MẤT

    Nếu lúc này đột nhiên tôi biến mất!
    Đời mỉm cười khỏi mất công tìm?
    Con người như một cây kim,
    Bị rơi bị rớt sao tìm được đây?

    Bạn bè nhốn nháo chút vầy :
    Nam châm tìm kiếm đó đây dã tràng.
    Cuộc đời vội giở sang trang,
    Ghi vài dòng chữ với hàng tri ân!

    Chắc là đôi chút góp phần,
    Truy tìm kẻ lạc chỉ ngần ấy thôi,
    Thế là tiêu mất tôi rồi,
    Có còn đâu nữa cho đời xót thương!

    Tài Vang

    #47
      taivang 03.05.2012 22:48:37 (permalink)
      0
      NỤ CƯỜI CON TRẺ

      Bài này được viết theo ý tưởng của Phương Linh


      Qua rồi tiếng khóc chào đời,
      Nhìn con vui vẻ rạng ngời thương yêu.
      Nụ cười ẩn chứa bao điều,
      Con yêu quý mẹ rất nhiều mẹ ơi!

      Thế là cực nhọc lại vơi,
      Thế là cưc khổ lại rời mẹ ngay!

      Yêu con yêu suốt đêm ngày,
      Nụ cười con trẻ , đắm say lòng này.
      Nghĩ rằng đời mẹ thật may,
      Trời cho con xuống , đêm ngày yêu thương!

      Dòng đời trăm nỗi vấn vương,
      Con cười bao đỗi đoạn trường đều qua,
      Nụ cười đẹp tựa muôn hoa,
      Cho lòng mẹ được chan hòa niềm vui

      Có con chia sẻ ngọt bùi,
      Tự tin đời mẹ chẳng lùi khó khăn.
      …………..
      Cuộc đời rồi sẽ qua nhanh,
      Khi con trưởng thành mẹ phải ra đi.
      Ra đi nào mang được chi?
      Nụ cười con trẻ , mong gì nữa đây?

      Mẹ về với gió ngàn mây,
      Luôn ngóng trông xuống vui vầy con yêu!

      Tài Vang 05 / 2012
      #48
        taivang 05.05.2012 14:56:59 (permalink)
        0
        TÌNH THƠ

        Sao bạn ngồi hát một mình?
        Lời ca êm ấm gủi tình hư không?
        Thả hồn bay khắp tây đông,
        Bình minh thức giấc ánh hồng vào thơ

        Tiếng hát khiến lòng ngẩn ngơ,
        Tưởng như tâm sự dây mơ với mình!
        Giao duyên câu hát sân đình,
        Lòng tơ tưởng đến bóng hình vu vơ!

        Đêm nay dưới ánh trăng mờ,
        Theo như lời hẹn đón chờ hồi thơ.
        Mong sao chẳng phải mộng mơ,
        Được gặp nàng thực, mong chờ bấy nay!

        Tài Vang 04/ 2012

        #49
          songnhi 07.05.2012 22:16:03 (permalink)
          0

          Trích đoạn: taivang

          DẶN LÒNG

          Đời đẹp lắm , lòng chẳng nên trống trải,
          Thêm tự tin sẽ chẳng thấy cô đơn.
          Khi cảm nhận còn man mác nỗi buồn,
          Hãy thả hồn vui chơi nơi thánh địa!

          Nếu quá buồn khi thấy đời vô nghĩa,
          Tình đang xanh chợt nghĩ lúc chia phôi,
          Càng nồng thắm ân tình cố nhân ơi.
          Say chén rượu vượt qua đời ủy mị!

          Lỡ có lúc cảm thấy lòng đau nhói,
          Khi có người o ép trái tim ta,
          Hãy manh dạn lên tiếng kêu la …
          Để nhắc nhở người ta suy nghĩ lại!

          Lúc nào đó lòng chợt đầy tiếc hối
          Lỡ vô tình đã làm tổn thương ai,
          Thấy sai rồi chẳng đợi đến sớm mai,
          Chạy nhanh tới nói ngay lời xin lỗi!

          Tài Vang 03/2012



          Nhủ Lòng

          Đường muôn lối nên lòng người gian dối
          Đâu mấy ai chịu nhìn nhận mình say
          Không người nào muốn gặp phải đắng cay
          Nhưng dòng đời liệu mấy ai chạy thoát.

          Chẳng cố ý đôi khi vẩn lở trót
          Tổn thương người trong giây phút không vui
          Tình anh em lắm lúc đành chôn vùi
          Trước sức mạnh của kim tiền sáng chói

          Nổi buồn luôn âm thầm lặng lẽ trói
          Trái tim người vào thế giới sầu bi
          Rượu cay nồng dù uống đến ngàn ly
          Mai tỉnh say đời đâu có gì khác .

          Con người vốn nhỏ nhoi tựa hạt cát
          Xoay tròn trong cái kiếp gọi phù du
          Cứ chạy theo một qũy đạo mịt mù
          Chờ đến lúc trở về làm cát bụi

          Nhủ lòng mình thôi đừng mãi ngậm ngùi
          Trước giả trá của lòng người thay đổi
          Mặc thế gian thả nghĩ nhân trôi nổi
          Ta vẩn cứ trân trọng bằng hai tay.

          Song Nhi


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 22:28:45 bởi songnhi >
          #50
            taivang 08.05.2012 12:04:10 (permalink)
            0

            Nhủ Lòng

            Đường muôn lối nên lòng người gian dối
            Đâu mấy ai chịu nhìn nhận mình say
            ............................
            Nhủ lòng mình thôi đừng mãi ngậm ngùi
            Trước giả trá của lòng người thay đổi
            Mặc thế gian thả nghĩ nhân trôi nổi
            Ta vẩn cứ trân trọng bằng hai tay.

            Song Nhi


            TỰ TIN!

            Trên đời có vạn triệu con người,
            Ngàn người gian dối đời vẫn tươi,
            Triệu người không chịu mình cay đắng.
            Bao người đón nhận vẫn hát cười!

            Lòng vui con mắt cũng vui theo,
            Đời người dông bão , bao hiểm nghèo.
            Vượt mọi gieo neo, trời sẽ sáng,
            Đời sẽ sang trang, hết bọt bèo!

            Trân trọng cuộc đời, đời trọng lại,
            Tin tưởng tươi vui đâu có sai,
            Nắng tỏa ban mai tình nồng thắm,
            Vui vẻ say đắm , tình nở hoa!

            Tài Vang

            #51
              taivang 10.05.2012 18:54:25 (permalink)
              0
              SUY NGẪM NGÀY XUÂN

              Xuân đã về đây thêm tuổi mà!
              Cuộc đời vui quá , bao mộng hoa
              Những năm vất vả trong thời chiến,
              Kiếm đủ bạc tiền trải phong ba.

              Tình yêu, ân nghĩa thật đậm đà,
              Thắm thiết duyên tình đâu mình ta,
              Sài gòn nắng ấm ta di trú.
              Hà nội lạnh quá ta đành xa!

              Tài Vang
              #52
                taivang 21.05.2012 22:34:24 (permalink)
                0
                 
                HẸN HÒ
                 
                Nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày ra trường
                 
                 
                Bốn mươi nhăm năm lớp mười xê,
                Trường xưa, bạn cũ rủ nhau về.
                Thày trò gặp lại sao vui thế.
                Nói cười rôm rả, chuyện say mê….
                 
                Gió nhẹ đưa ta về  tuổi thơ.
                Nắng vàng gợi lại từng ước mơ,
                Bồi hồi tâm sự, bao thương nhớ;
                Hơn vạn ngày qua, nhanh không ngờ!
                 
                Thời gian ngừng lại, đừng trôi nhé !
                Cho thỏa thân thương giữa bạn bè,
                Đùa vui như thể còn son trẻ ….
                Xao xuyến lòng ta, thoảng tiếng ve!
                                         
                                   ****
                 
                Tay bắt mặt mừng , tình thày trò,
                Quyến luyến, trao thơ cùng hẹn hò:
                “Nhớ hai năm nữa về kỷ niệm,
                Ngày đầu gặp mặt, chung chuyến đò”.*
                 
                * Chuyến đò tám xê phổ thông ba bê.
                 
                Thu Hànội 2008
                TV
                 
                #53
                  taivang 25.05.2012 23:36:55 (permalink)
                  0
                  CHO TÔI MỘT NGÀY!



                  Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
                  Về thăm “ Hà Nội thủa thiếu thời “
                  Đi khắp phố phường tìm cảnh cũ,
                  Gặp lại bạn xưa, ở nơi nơi.
                   
                  Cầu Giấy, Hà Đông, các bạn tôi,
                  Chợ Mơ, chợ Bưởi cùng rong chơi,
                  Leng keng tàu điện theo suốt tuyến,
                  Ghế gỗ hai bên, chen nhau ngồi!
                   
                  Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
                  Vui lướt thuyền bơi, rộn tiếng cười
                  Chiều xuống Tây Hồ loang loáng nắng,
                  Mây trời in bóng tuổi thơ trôi .
                   
                  Đôi lúc thư thư, muốn nghỉ ngơi,
                  Lặng ngắm Hồ Gươm dạ bồi hồi,
                  Sương mù giăng lối mờ mờ ảo.
                  Liễu rủ nhẹ lay lòng chơi vơi !
                   
                  Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
                  Bách thảo, ngày xưa buổi đẹp trời,
                  Đua thả cần câu bên hồ nước,
                  “ Được cá bảy màu, các bạn ơi! “
                   
                  Đường phố tấp nập vui như hội;
                  Hàng Đào, Hàng Chiếu tới Đồng Xuân;
                  Qua phố Hàng Cân vào Chả Cá.
                  Chợ hoa Hàng Lược, năm một lần.
                   
                  Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
                  Cùng bạn dạo chơi hết mọi nơi.
                  Ôn chuyện ngày nào quên mà nhớ!
                  Đầu bạc bây giờ nhớ hay quên?
                   
                  Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
                  Một ngày cũng đủ cho tôi rồi!
                  Một ngày thăm chơi vui như thế
                  Vợi bớt nhớ nhung , Hà Nội ơi !
                   
                                                       Tháng 5 /2008
                                                             Tài Vang
                  #54
                    taivang 30.05.2012 09:20:11 (permalink)
                    0
                    TRỞ VỀ

                    Mình về thi tứ dạt dào,
                    Tình thơ vẫn đượm nay vào nơi đây,
                    Lòng vui được bạn vui vầy,
                    Ta cùng thả áng thơ mây dịu màu.

                    Tình bạn bè mãi bền lâu,
                    Trao qua đổi lại vần câu tràn trề.
                    Văn chương xướng họa quay về,
                    Yêu thơ ta lại say mê vô bờ!

                    Nay cùng nối lại vần thơ,
                    Mang hồn thi tứ , giấc mơ ân tình.
                    Đêm về trăng sáng lung linh,
                    Bầy sao lấp lánh hòa mình vào thơ!

                    Tài Vang
                    #55
                      taivang 01.06.2012 20:36:27 (permalink)
                      0
                      MẸ TÔI

                      Trời mưa trời nắng chẳng nghỉ ngơi,
                      Lầm lũi mẹ tôi chẳng lúc vơi,
                      Thân cò lặn lội nuôi con nhỏ,
                      Một mình bươn trải dạy dỗ tôi.

                      Quanh năm suốt tháng chăm con học,
                      Gần gũi thương yêu suốt cuộc đời.
                      Ân tình sâu đậm , tình của mẹ,
                      Con nhớ mẹ quá mẹ yêu ơi!

                      Tài Vang
                      #56
                        songnhi 02.06.2012 23:48:59 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: taivang

                        CHO TÔI MỘT NGÀY!



                        Cho tôi một ngày, một ngày thôi,
                        Về thăm “ Hà Nội thủa thiếu thời “
                        ...............

                        Một ngày thăm chơi vui như thế
                        Vợi bớt nhớ nhung , Hà Nội ơi !
                         
                                                             Tháng 5 /2008
                                                                   Tài Vang


                         
                         
                         
                        Cho Tôi Một Lần

                        Xin cho một lần , một lần thôi
                        Trở về thơ trẻ thuở nằm nôi
                        Ngoan giấc yên lành trong giấc ngủ
                        Giữa tiếng ru hời của mẹ tôi.

                        Một lần trên quê hương ngày xưa
                        Cùng với nắng gió cười vui đùa
                        Thả hồn theo cánh diều bay bổng
                        Hồn nhiên chạy nhảy dưới cơn mưa.

                        Cho thêm một lần ngược thời gian
                        Được nhìn sóng nước Cửu Long giang
                        Đò chiều cắm sào đứng chờ đợi
                        Những khách cuối ngày muốn sang ngang .

                        Cho tôi một lần nghe tiếng ve.
                        Hoài niệm trường cũ với bạn bè
                        Nhớ thời phượng hồng ép trong vở
                        Lưu bút ghi vội khi sang hè.

                        Xin cho một lần , tôi thấy lại
                        Làn khói đốt đồng vào mùa đông
                        Một lần tôi quên đời hiện tại
                        Đắm mình tắm mát dưới dòng sông .

                        Song Nhi
                        #57
                          taivang 03.06.2012 17:02:02 (permalink)
                          0

                          Cho Tôi Một Lần

                          Xin cho một lần , một lần thôi
                          Trở về thơ trẻ thuở nằm nôi
                          Ngoan giấc yên lành trong giấc ngủ
                          Giữa tiếng ru hời của mẹ tôi.

                          Một lần trên quê hương ngày xưa
                          Cùng với nắng gió cười vui đùa
                          Thả hồn theo cánh diều bay bổng
                          Hồn nhiên chạy nhảy dưới cơn mưa.

                          Cho thêm một lần ngược thời gian
                          Được nhìn sóng nước Cửu Long giang
                          Đò chiều cắm sào đứng chờ đợi
                          Những khách cuối ngày muốn sang ngang .

                          Cho tôi một lần nghe tiếng ve.
                          Hoài niệm trường cũ với bạn bè
                          Nhớ thời phượng hồng ép trong vở
                          Lưu bút ghi vội khi sang hè.

                          Xin cho một lần , tôi thấy lại
                          Làn khói đốt đồng vào mùa đông
                          Một lần tôi quên đời hiện tại
                          Đắm mình tắm mát dưới dòng sông .

                          Song Nhi


                          bài thơ của bạn hay cả ý cả lời, xin bạn cho chép về blog của mình trên Opera và FB nhé. mình xin ăn theo ý tưởng của bạn đây:

                          MONG TRỞ VỀ

                          Trở về con trẻ tuổi nằm nôi,
                          Được mẹ chiều chuộng quá vui rồi.
                          Miệng cười ngộ nghĩnh trong giấc ngủ,
                          Lắng nghe tiếng mẹ hát ru hời.

                          Trở về tuổi thơ của ngày xưa!
                          Chăn trâu bắt bướm thỏa vui đùa,
                          Hồn theo tiếng sáo diều bay bổng,
                          Vui cười thích thú tắm trong mưa.

                          Trở về xa xưa của thời gian,
                          Thuyền qua sóng nước Cửu Long Giang,
                          Ngày ngày đi về nơi bến đợi,
                          Chuyện trò vui vẻ khách sang ngang!

                          Trở về tuổi học trong tiếng ve,
                          Chơi đùa chốn chạy với bạn bè,
                          Ngây thơ ép cánh phượng trang vở,
                          Lưu bút buồn vui khi sang hè.

                          Trở về ngày nao để thấy lại,
                          Khói mờ đồng lúa những ngày đông.
                          Quên đi bận rộn của hiện tại,
                          Đắm mình tắm mát giữa dòng sông!

                          Tài Vang

                          #58
                            taivang 06.06.2012 15:17:24 (permalink)
                            0
                            MÂY TRỜI

                            Mây thoảng bay qua , ai ngóng chờ,
                            Gió lùa trăng tới, người mong thơ.
                            Vườn rộng hương hoa thơm khắp xóm,
                            Tình nồng sắc tỏa cả trong mơ!

                            Tài Vang 2012
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 15:23:08 bởi taivang >
                            #59
                              taivang 08.06.2012 17:54:45 (permalink)
                              0
                              Face book :


                              Nữa hớp rượu… đã say với rượu…
                              Nữa lời anh… đã mát cả lòng…

                              Nữa cuộc đời… vẫn chưa hết dại…

                              Đời ra sao… nếu thiếu nữa tình anh ?

                               
                              Nhung Le


                              xin họạ theo:

                               
                              Nửa ánh mắt … anh đã say tình em,
                              Nửa cặp môi .. là anh chết chắc rồi,
                              Nửa cuộc đời luôn mê mẩn không thôi.
                              Cả tình em là hạnh phúc tuyệt vời!
                               
                              TV

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9