Thơ trong mơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 148 bài trong đề mục
taivang 09.06.2012 16:05:03 (permalink)
0
TÌNH YÊU

  Dòng đời trôi, tình là mơ là mộng,

Đủ nồng nàn sưởi ấm trái tim không?

Luôn say đắm còn đâu là đau khổ,

Chìm trong mơ đâu còn có chua cay?

  Ngày bên nhau quyến luyến nhớ tới ai?

Ngập yêu thương nào nghĩ gì nữa nhỉ?

Quyết chung tình còn biết chi bạc bẽo?

Nuôi yêu thương , hạnh phúc ở chính mình!

  Tài Vang
#61
    songnhi 10.06.2012 02:12:44 (permalink)
    0

    Trích đoạn: taivang


    HẸN HÒ
     
    Nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày ra trường
     
     
    Bốn mươi nhăm năm lớp mười xê,
    Trường xưa, bạn cũ rủ nhau về.
     ............. 

    “Nhớ hai năm nữa về kỷ niệm,
    Ngày đầu gặp mặt, chung chuyến đò”.*
     
    * Chuyến đò tám xê phổ thông ba bê.
     
    Thu Hànội 2008
    TV
     


     
     
     
    Bạn Cũ Trường Xưa

    Ngược dòng thời gian nhiều mõi mê
    Trường xưa hôm nay ta tìm về
    Hàng hiên một thuở chân quen thuộc
    Nhớ lắm bạn cũ lớp mười xê

    Tay bắt mặt mừng ngỡ như mơ
    Nhắc lại cái thời tuổi ngây thơ
    Hồn nhiên , vô tư ,đời tươi sáng
    Bao năm ký ức không phai mờ.

    Ngày nào phượng đỏ trong tiếng ve
    Lưu bút bạn trao giữa nắng hè
    Dòng chữ nghiêng nghiêng màu mực tím
    ''Mai xa xin đừng ,quên nhau nhe !''

    Thoắt đó đã mấy chục năm qua
    Thầy giờ tóc bạc tuổi về già
    Trò cũng chen lẩn vài sợi trắng
    Nhưng tình với nghĩa chẳng phôi pha.

    Quyến luyến chia tay khi tiễn đưa
    Dặn dò sức khoẻ ,chuyện nắng mưa
    Siết chặt vai nhau ghi lời hứa
    Họp lớp năm sau nơi trường xưa

    Song Nhi
     
    P/s : Chào huynh TaiVang .Thanks huynh đã ghé qua cái ''chòi '' VVNB của Sn và để lại thơ. Sn viết bài này dựa theo sự miêu tả về  ''lớp mười xê ''của huynh ở bài thơ trên. .Bởi vì Sn đi khỏi Vn khi còn nhỏ nên ký ức về trường xưa , hay bạn bè gần như không có . Những bài thơ Sn post  nơi đây thì dĩ nhiên coi như là tặng huynh , huynh có quyền sữ dụng và mang đi bất cứ  đâu tùy thích.
     
    Chúc huynh an lành trong cuộc sống và nhiều sức khoẻ.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 02:15:29 bởi songnhi >
    #62
      taivang 10.06.2012 09:26:59 (permalink)
      0

      Bạn Cũ Trường Xưa

      Ngược dòng thời gian nhiều mõi mê
      Trường xưa hôm nay ta tìm về
      Hàng hiên một thuở chân quen thuộc
      Nhớ lắm bạn cũ lớp mười xê

      Tay bắt mặt mừng ngỡ như mơ
      Nhắc lại cái thời tuổi ngây thơ
      Hồn nhiên , vô tư ,đời tươi sáng
      Bao năm ký ức không phai mờ.

      Ngày nào phượng đỏ trong tiếng ve
      Lưu bút bạn trao giữa nắng hè
      Dòng chữ nghiêng nghiêng màu mực tím
      ''Mai xa xin đừng ,quên nhau nhe !''

      Thoắt đó đã mấy chục năm qua
      Thầy giờ tóc bạc tuổi về già
      Trò cũng chen lẩn vài sợi trắng
      Nhưng tình với nghĩa chẳng phôi pha.

      Quyến luyến chia tay khi tiễn đưa
      Dặn dò sức khoẻ ,chuyện nắng mưa
      Siết chặt vai nhau ghi lời hứa
      Họp lớp năm sau nơi trường xưa

      Song Nhi

      Cảm ơn Song Nhi rất nhiều, bài thơ của bạn rất hay, từ nội dung đến câu cú, được bạn OK mình sẽ mang đọc vào hội lớp năm nay. sẽ có thơ đáp lễ trong một hai ngày tơi. chúc bạn khoẻ và luôn hạnh phúc.
      TV

      #63
        taivang 11.06.2012 10:17:01 (permalink)
        0
        "Sn đi khỏi Vn khi còn nhỏ"

        xin phép tăng bạn bài thơ "que hương"mới làm mô phỏng ý bạn, đúng hay sai mong bạn lượng thứ.

        QUÊ HƯƠNG

        Từ nhỏ xa quê đã lâu rồi,
        Giờ lớn vi vu bốn phương trời,
        Bố mẹ kể rằng nơi quê đó,
        Nồng thắm yêu thương đượm tình người!

        Ngày vui công việc chẳng nghỉ ngơi,
        Đêm nằm suy nghĩ chuyện đầy vơi,
        Tưởng tượng mình về nơi chốn ấy,
        Lòng vui phơi phới , nghĩa tình đời.

        Chắc có hôm nao cùng mẹ cha,
        Vui bước cùng ta trở về nhà,
        Nghĩa tình còn đó , họ hàng tới,
        Hân hoan chào đón vui hát ca.

        Mong ước thế nào rồi sẽ đến,
        Lâng lâng rạo rực bước chân về,
        Xóm làng tươi đẹp như tranh vẽ,
        Ấm áp yêu thương nặng tình quê!

        Tài Vang

        #64
          taivang 12.06.2012 06:10:02 (permalink)
          0
          SAY TÌNH

          Rượu nào khiến được ta say?
          Chỉ tình bằng hữu làm say lòng mình,
          Đến đây tràn ngập nghĩa tình,
          Say đời, say bạn, say mình đó thôi!

          Nói gì thì cũng say rồi,
          Gió mây hờ hững đứng ngồi không yên!
          Tài Vang

          #65
            songnhi 12.06.2012 13:11:20 (permalink)
            0

            Trích đoạn: taivang

            QUÊ HƯƠNG

            Từ nhỏ xa quê đã lâu rồi,
            Giờ lớn vi vu bốn phương trời,
            ............


            Xóm làng tươi đẹp như tranh vẽ,
            Ấm áp yêu thương nặng tình quê!

            Tài Vang



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/22020D14B70A4027AE8455EB2D433F80.jpg[/image]
             

            Về Lại Quê Xưa

            Bao năm phiêu lãng rời xa quê
            Xuyến xao bồi hồi ngày trở về
            Bước cao bước thấp chừng bở ngở
            Nữa quen , nữa lạ trên đường đê

            Kìa con đò cũ nơi bến sông
            Buông lơi mái chèo trôi giữa dòng
            Ai ru câu hò mênh mông qúa
            ''Chim quyên ăn trái ...trái nhãn lồng ''

            Vẩn mái tranh nghèo của ngày xưa
            Cùng giậu mồng tơi với hàng dừa
            Một thời ngây thơ tôi đã sống
            Đi qua bao nhiêu mùa nắng mưa

            Mẹ tôi giờ đây tóc bạc nhiều
            Ôm lấy con trẻ trong bóng chiều
            Đôi tay run run mắt nhoà lệ
            Như muốn nói thay biết bao điều

            Quê Hương hai tiếng thân yêu ơi
            Nói sao cho hết được những lời
            Ký ức chẳng phai theo năm tháng
            Dẫu xa vẩn nhớ mãi trong đời.

            Song Nhi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2012 13:13:08 bởi songnhi >
            Attached Image(s)
            #66
              taivang 12.06.2012 18:12:40 (permalink)
              0

              Về Lại Quê Xưa

              Bao năm phiêu lãng rời xa quê
              Xuyến xao bồi hồi ngày trở về
              Bước cao bước thấp chừng bở ngở
              Nữa quen , nữa lạ trên đường đê

              ........................

              Quê Hương hai tiếng thân yêu ơi
              Nói sao cho hết được những lời
              Ký ức chẳng phai theo năm tháng
              Dẫu xa vẩn nhớ mãi trong đời.

              Song Nhi


              ĐÓN CON VỀ

              Bao năm mơ ước đón con về,
              Hôm nay gặp được tưởng đang mê!
              Tha hương đằng đẵng mà vẫn nhớ.
              Nhà cũ, tình xưa ở thôn quê.

              Mẹ đã chờ con bao năm trường,
              Lòng luôn mong mỏi bộn nhớ thương.
              Biển trời xa cách sao ngăn được,
              Tình mẹ yêu con luôn vấn vương.

              Đón con trở về lòng bỗng tươi,
              Bao năm im ắng chẳng nụ cười.
              Giờ đây hồ hởi thêm vui sống,
              Ôm trọn con yêu ấm cả người.

              Xa con ngày ấy nước mắt rơi,
              Mong nhớ con yêu cả cuộc đời.
              Nay con khôn lớn về thăm mẹ.
              Run run âu yếm cảm ơn trời!

              Tài Vang



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/53B8DB6EF44A42C3AB6BACDF44B90621.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #67
                bluestarhcm11 12.06.2012 18:41:42 (permalink)
                0

                Yêu Dấu Xa Rồi


                Tôi chẳng đợi chi, chẳng chờ chi

                Có ngóng có trông được ích gì

                Anh là cơn gió nhiều mơ mộng

                Gió thoảng qua rồi vụt bay đi



                Tình thắm anh trao là ảo vọng

                Lỡ duyên con gái tuổi xuân thì

                Thì thôi anh ạ duyên không thắm

                Yêu dấu xa rồi…lệ ướt mi...
                #68
                  taivang 12.06.2012 23:36:04 (permalink)
                  0

                  Yêu Dấu Xa Rồi


                  Tôi chẳng đợi chi, chẳng chờ chi

                  Có ngóng có trông được ích gì

                  Anh là cơn gió nhiều mơ mộng

                  Gió thoảng qua rồi vụt bay đi



                  Tình thắm anh trao là ảo vọng

                  Lỡ duyên con gái tuổi xuân thì

                  Thì thôi anh ạ duyên không thắm

                  Yêu dấu xa rồi…lệ ướt mi...

                  [image][/image]

                  TÌNH THẮM

                  Sao bảo rằng em chẳng được gì?
                  Tình anh nồng thắm còn muốn chi?
                  Buồn giận làm sao em vụng nghĩ :
                  Tình ta gió thoảng vụt bay đi?

                  Anh nguyện chung tình sao ảo vọng?
                  Tô thắm duyên em tuổi dậy thì!
                  Hãy tin ở anh tình đã bén,
                  Nồng thắm yêu thương, chớ sầu bi!

                  Tài Vang




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/8B49C75CA91149AA9890D052584F51A8.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    taivang 14.06.2012 14:33:03 (permalink)
                    0
                    QUỲNH HOA

                    Quỳnh hoa nở rộ rồi vụt héo,
                    Gửi lòng mình vừa khéo đêm trăng!
                    Vui cười cùng với chị hằng,
                    Trăng thanh , gió mát ngày rằm nên duyên!

                    Yêu thương như giấc mơ tiên,
                    Xiêm y trắng mỏng , bình yên dịu dàng.
                    Bao giờ ta gặp được nàng,
                    Duyên tình trong trắng tựa làn mây trôi?

                    Tài Vang
                    #70
                      Lê Hoàng Trúc 14.06.2012 16:07:04 (permalink)
                      0

                      QUỲNH HOA

                      Quỳnh hoa nở rộ rồi vụt héo,
                      Gửi lòng mình vừa khéo đêm trăng!
                      Vui cười cùng với chị hằng,
                      Trăng thanh , gió mát ngày rằm nên duyên!

                      Yêu thương như giấc mơ tiên,
                      Xiêm y trắng mỏng , bình yên dịu dàng.
                      Bao giờ ta gặp được nàng,
                      Duyên tình trong trắng tựa làn mây trôi?

                      *********

                      Tình ai trong trắng dịu dàng?...
                      mưa tìm tưới mát, nắng vàng hong mây
                      đêm trăng quỳnh nở hương bay
                      giấc tiên theo gió rụng đầy gối tơ
                      chiều nay thơ thẩn đợi chờ

                      tóc phơi sương rụng, bao giờ gặp nhau?...





                      chúc bạn thơ ngày càng cao hứng....và cám ơn đã ghé thăm mình
                      #71
                        taivang 15.06.2012 17:03:13 (permalink)
                        0

                        Tình ai trong trắng dịu dàng?...
                        mưa tìm tưới mát, nắng vàng hong mây
                        đêm trăng quỳnh nở hương bay
                        giấc tiên theo gió rụng đầy gối tơ
                        chiều nay thơ thẩn đợi chờ
                        tóc phơi sương rụng, bao giờ gặp nhau?..


                        QUỲNH HOA

                        Lời thơ đến thật là mau,
                        Yêu thương nồng mặn ta chau chuốt mà,
                        Đêm trăng Quỳnh mới nở hoa,
                        Dịu dàng e lệ thiết tha ân cần,

                        Trắng trong dáng đẹp vô ngần,
                        Chàng có muốn với em dành phần cho!

                        Tài Vang



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/5BEE2C104D6F485A925005C230161AB3.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 17:58:09 bởi taivang >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          Lê Hoàng Trúc 15.06.2012 17:27:57 (permalink)
                          0

                          Trắng trong dáng đẹp vô ngần,
                          Chàng có muốn với em dành phần cho!




                          Say cô đơn

                          Ai chẳng muồn hứng hương thơm gió mát?
                          Ai chẳng mê bởi khúc nhạc ru tình?
                          Nhưng chỉ sợ thời gian vùi lấp cả
                          Bao mặt người quen thuộc bỏ ta đi…

                          Đêm chưa qua! Mà ngoài kia vội sáng!...
                          Hạt sương khuya đang vỡ tuổi phận mình
                          Đời ta đó! cũng tựa làn sương mới…
                          Đọng một lần và hóa bụi ngày mai.

                          Trái tim tàn run sợ nhớ thương” ai”…
                          Nên thôi đành không yêu và không mộng
                          Hương nào bay xin đừng lùa ngỏ trống!
                          Để một người say mãi với cô đơn.



                          Mình chỉ viết cái gì đang diễn ra trong đầu, bạn đừng giận nhé!....
                          #73
                            taivang 15.06.2012 18:22:42 (permalink)
                            0
                            B

                            Say cô đơn

                            Ai chẳng muồn hứng hương thơm gió mát?
                            Ai chẳng mê bởi khúc nhạc ru tình?
                            .........................
                            Hương nào bay xin đừng lùa ngỏ trống!
                            Để một người say mãi với cô đơn.


                            Bạn thân mến, chúng ta trao đổi thơ để thêm vui mà, nghĩ đâu viết đó cốt để thư giãn ; chúng ta cùng cảm thông và vui vẻ , vì vậy xin bạn đừng quá câu nệ nhé, nếu mình có lỡ gõ điều gì chưa vừa ý bạn mong bạn bỏ qua và vẫn cùng nhau trao đổi thơ nhé. cảm ơn bạn nhiều lắm. Tài Vang.
                            xin gửi tiếp đến bạn nhé :


                            YÊU THƯƠNG

                            Đứng giữa trời, trăng thanh gió mát,
                            Thoảng đâu đây tiếng hát ru tình!
                            Hồn mơ mộng về trong thương nhớ,
                            Trời sáng rồi rực rỡ bình minh.

                            Đêm đã qua , chan hòa tia sáng,
                            Hạt sương khuya còn lại lung linh …
                            Đời ta đó chung tình nắng mới,
                            Ấm áp lòng , nồng thắm trung trinh!

                            Tim đỏ hồng , đời đang trở lại,
                            Quyện yêu thương, đằm thắm nhớ ai?
                            Hương tình còn đó nên ta nhận,
                            Dịu dàng trong trắng , nắng ban mai!

                            Tài Vang


                            #74
                              taivang 16.06.2012 22:43:22 (permalink)
                              0
                              MONG TRỞ VỀ

                              Trở về con trẻ tuổi nằm nôi,
                              Được mẹ chiều chuộng quá vui rồi.
                              Miệng cười ngộ nghĩnh trong giấc ngủ,
                              Lắng nghe tiếng mẹ hát ru hời.

                              Trở về tuổi thơ của ngày xưa!
                              Chăn trâu bắt bướm thỏa vui đùa,
                              Hồn theo tiếng sáo diều bay bổng,
                              Vui cười thích thú tắm trong mưa.

                              Trở về xa xưa của thời gian,
                              Thuyền qua sóng nước Cửu Long Giang,
                              Ngày ngày đi về nơi bến đợi,
                              Chuyện trò vui vẻ khách sang ngang!

                              Trở về tuổi học trong tiếng ve,
                              Chơi đùa chốn chạy với bạn bè,
                              Ngây thơ ép cánh phượng trang vở,
                              Lưu bút buồn vui khi sang hè.

                              Trở về ngày nao để thấy lại,
                              Khói mờ đồng lúa những ngày đông.
                              Quên đi bận rộn của hiện tại,
                              Đắm mình tắm mát giữa dòng sông!

                              Tài Vang

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9