Thơ trong mơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 148 bài trong đề mục
taivang 18.06.2012 11:17:47 (permalink)
0
THUYỀN TRÔI

Trong tim một tiếng thì thầm,
Rì rào sóng biển âm thầm đưa duyên.
Ngoài khơi sương gió con thuyền,
Lênh đênh không lái đất liền còn xa.

Tim ơi mở lượng hải hà,
Vượt qua sóng gió chan hòa tình thương.
Tim có thức giấc mở đường !
Hay bị tình cũ tơ vương khó rời?

Người đang lâm nạn chơi vơi,
Bờ môi tím tái đang ngồi khóc than!
Mở lòng tình cảm chứa chan,
Chàng mau đến đó giúp tan cơn sầu!

Bây giờ chàng biết đi đâu,
Vượt qua cơn sóng tình đầu đã xa ….
Yêu thương nổi sóng lòng ta,
Trào sôi tình mới phong ba lạt dần!

Tài Vang

#76
    taivang 18.06.2012 16:21:01 (permalink)
    0
    GIÓ ĐÓN MÂY VỀ

    Mong sao … em sẽ là mây,
    Để anh làm gió đong đầy trời xa,
    Cho gần gặp được tình ta,
    Cho dù đi khắp bôn ba dặm ngàn,

    Mong sao … đời cứ miên man,
    Cho gió lùa tới nâng làn tóc em.
    Hương thơm như tiếp thêm men,
    Gió anh ôm ấp mang em mây về!

    Lều tranh vách lá thôn quê,
    Hai trái tim nhỏ vụng về bên nhau!
    Thời gian qua thật là mau,
    Thành gia đình nhỏ muôn màu yêu thương!

    Năm tháng trái tim chung đường,
    Ríu rít tiếng trẻ , một vườn thương yêu!

    Tài Vang

    #77
      Lê Hoàng Trúc 18.06.2012 20:15:37 (permalink)
      0

      Trong tim một tiếng thì thầm,
      Rì rào sóng biển âm thầm đưa duyên.
      Ngoài khơi sương gió con thuyền,
      Lênh đênh không lái đất liền còn xa.




      Đợi cành san hô

      Anh là biển, muôn đời làm sóng vỗ
      Ngẩn ngơ chiều, em lội bãi hoang ca
      Ào ạt bờ, lặng lẽ về khơi xa…
      Ôi! con sóng bạc đầu trong nỗi nhớ

      Em yêu anh! một đời bờ rạn vỡ
      Bám thời gian thân cát cũng hao gày
      Tình chúng mình như vệt nắng hong mây
      Ôm trong gió – gió không hình, không sắc

      Tan vào nhau, hai linh hồn vướng bận
      ấp mộng đời chia sẻ những thương đau
      Biển và bờ chưa khoảnh khắc rời nhau
      Dù muôn kiếp chẳng thể hòa xác thịt
      “Mùa san hô” năm nay còn rất ít!
      Anh nhớ tìm một nhánh tặng bờ e
      m.


      HT mới viết nóng hổi đấy!.... chúc vui


      #78
        taivang 18.06.2012 21:09:04 (permalink)
        0

        Đợi cành san hô

        Anh là biển, muôn đời làm sóng vỗ
        Ngẩn ngơ chiều, em lội bãi hoang ca
        Ào ạt bờ, lặng lẽ về khơi xa…
        Ôi! con sóng bạc đầu trong nỗi nhớ

        Em yêu anh! một đời bờ rạn vỡ
        Bám thời gian thân cát cũng hao gày
        Tình chúng mình như vệt nắng hong mây
        Ôm trong gió – gió không hình, không sắc

        Tan vào nhau, hai linh hồn vướng bận
        ấp mộng đời chia sẻ những thương đau
        Biển và bờ chưa khoảnh khắc rời nhau
        Dù muôn kiếp chẳng thể hòa xác thịt
        “Mùa san hô” năm nay còn rất ít!
        Anh nhớ tìm một nhánh tặng bờ em.


        Cảm ơn bạn có bài thơ da diết để cho tôi bước tiếp theo sau :

        TÌNH BIỂN BỜ

        Anh là biển mênh mông rộng lớn,
        Sóng anh xô luôn luôn dữ tợn,
        Ào ạt vô bờ phủ kín tình em,
        Lại hiền lành , bên em mơn trớn…….

        Tình biển bờ có bao giờ? Ai biết,
        Cả triệu năm vẫn tha thiết bên nhau !
        Tình biển anh lắng sâu cùng năm tháng,
        Tình bờ em dài, dài mãi chẳng bến bờ ….

        Bờ biển tình nhập vào thơ,
        Yêu thương nồng thắm chẳng ngờ vực nhau,
        Cho dù triệu triệu năm sau,
        Thủy chung bờ biển trước sau vẫn bền!

        Tài Vang

        #79
          Tóc nâu 20.06.2012 00:05:37 (permalink)
          0



          TÌNH THƠ


          Sao bạn ngồi hát một mình?
          Lời ca êm ấm gủi tình hư không?
          Thả hồn bay khắp tây đông,
          Bình minh thức giấc ánh hồng vào thơ

          Tiếng hát khiến lòng ngẩn ngơ,
          Tưởng như tâm sự dây mơ với mình!
          Giao duyên câu hát sân đình,
          Lòng tơ tưởng đến bóng hình vu vơ!

          Đêm nay dưới ánh trăng mờ,
          Theo như lời hẹn đón chờ hồi thơ.
          Mong sao chẳng phải mộng mơ,
          Được gặp nàng thực, mong chờ bấy nay!


          Tài Vang 04/ 2012





          NHÁNH HOA MƠ


          Chàng thơ gõ cửa vườn thơ
          Hỏi thăm nàng chủ, giấu mơ nơi nào ?
          Nàng thơ mở ngõ thơ chào
          Giấu mơ ở khắp vườn nào có thơ.

          Chàng thơ ngơ ngẩn, thẩn thờ:
          -Sao tôi cứ ngỡ giấu mơ-tim nàng!
          Nàng thơ vuốt áo mây vàng
          -Thơ từ tim viết nên ngàn giấc mơ.


          Chàng thơ từ biệt nàng thơ
          Trên tay cầm nhánh hoa mơ trổ đầy…


          Tóc nâu




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 00:06:58 bởi Tóc nâu >
          #80
            Lê Hoàng Trúc 21.06.2012 23:55:54 (permalink)
            0
            Phận Tằm

            Màu thu còn nhạt sắc trời

            Rừng xưa thả bước, lá rơi một vài

            Dấu tình nấp dưới bóng cây

            Khép mi thầm tưởng ai ngày yêu nhau

            Chạm vào nhánh, lá xôn xao

            Đất nghe tiếng thở - mây cao thoáng sầu

            Rơi chiều vài giọt mưa ngâu

            Đọng trên má nguyệt loan màu phấn em

            Cong bờ mộng, giấu vào đêm

            Ngoài kia thu chín bên thềm bóng rơi

            Cũng hồn trăng đỉnh chơi vơi

            Cũng tình đơn gối, trãi phơi phận tằm.

            #81
              taivang 22.06.2012 15:28:44 (permalink)
              0

              NHÁNH HOA MƠ


              Chàng thơ gõ cửa vườn thơ
              Hỏi thăm nàng chủ, giấu mơ nơi nào ?
              Nàng thơ mở ngõ thơ chào
              Giấu mơ ở khắp vườn nào có thơ.

              Chàng thơ ngơ ngẩn, thẩn thờ:
              -Sao tôi cứ ngỡ giấu mơ-tim nàng!
              Nàng thơ vuốt áo mây vàng
              -Thơ từ tim viết nên ngàn giấc mơ.


              Chàng thơ từ biệt nàng thơ
              Trên tay cầm nhánh hoa mơ trổ đầy…


              Tóc nâu

              bài thơ TN chọn từ chọn ý thật hay, nghĩ mãi không họa được nên mình hòa theo nhé :

              HOA MƠ

              Chàng thơ từ biệt nàng thơ
              Trên tay cầm nhánh hoa mơ trổ đầy…

              Về nhà chàng cắm đâu đây?
              Để trong vàng chậu hay mây trên trời?
              Hay chàng chỉ để cầm chơi,
              Nghe hương mê mẩn đầy vơi tâm tình?

              Rồi ra tự nói với mình :
              Yêu mơ là giữ duyên tình của thơ!
              Gửi thơ những mộng cùng mơ,
              Thiên thai ngày ấy bây giờ còn không …..

              Tài Vang

              #82
                Lê Hoàng Trúc 24.06.2012 12:12:15 (permalink)
                0
                Chúc bạn vui tết đoan ngọ.... nhớ làm thơ về tết đoan ngọ nhé! để mình theo với.....
                #83
                  taivang 26.06.2012 23:34:26 (permalink)
                  0

                  Phận Tằm

                  Màu thu còn nhạt sắc trời

                  Rừng xưa thả bước, lá rơi một vài

                  Dấu tình nấp dưới bóng cây

                  Khép mi thầm tưởng ai ngày yêu nhau

                  Chạm vào nhánh, lá xôn xao

                  Đất nghe tiếng thở - mây cao thoáng sầu

                  Rơi chiều vài giọt mưa ngâu

                  Đọng trên má nguyệt loan màu phấn em

                  Cong bờ mộng, giấu vào đêm

                  Ngoài kia thu chín bên thềm bóng rơi

                  Cũng hồn trăng đỉnh chơi vơi

                  Cũng tình đơn gối, trãi phơi phận tằm.


                  Thân Tằm

                  Thân em do bướm sinh ra,
                  Bám vào cây lá nhẩn nha tháng ngày,
                  Nong nia bày trải đều tay,
                  Lá dâu thơm phức mê say vui mừng,

                  Miếng ăn dọn sẵn sao đừng,
                  Công việc chỉ có không ngừng ăn thôi,
                  Chẳng cần suy xét đầy vơi,
                  Cứ ăn thỏa sức đâu ngơi phút nào!

                  Miệng ăn ra tiếng dào dào,
                  Ăn no lại ngủ ta nào cần chi,
                  Thảnh thơi vui vẻ ai bì,
                  Cứ ăn cho khỏe mũ ni trên đời .. ..

                  Đến khi căng bụng ứ hơi,
                  Nhả ra tơ trắng ta thời cuốn ngay,
                  Mải mê làm việc đêm ngày,
                  Xây xong tổ ấm, vừa hay hết đời!

                  Tài Vang


                  #84
                    taivang 28.06.2012 21:11:38 (permalink)
                    0
                    NẮNG SỚM

                    Sáng ngày hạt nắng bên thềm,
                    Lung linh sương giọt lặng êm vườn nhà.
                    Tưởng như châu ngọc mưa xa,
                    Tưởng nghe thánh thót khúc ca ngày mùa.

                    Tình ơi đã thức hay chưa?
                    Dậy thôi thương nhớ như vừa chia ly?
                    Tình rằng chẳng có khó chi,
                    Rằng ai mai mối tình đi ngay mà.

                    Tình yêu vốn đậm thiết tha,
                    Mang muôn tiếng hát lời ca vì tình!

                    Tài Vang 04 / 2012


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/027811E7FF9641B48F9BFB3002748171.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #85
                      taivang 29.06.2012 16:18:49 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/34A45B69A8A9462EB8A7D11DA6038732.jpg[/image]

                      NHỚ HOÀI

                      Tình tuyệt đẹp là tình dang dở,
                      Bén duyên nhau, ta lỡ vấn vương,
                      Bao lâu vẫn thoảng chút hương,
                      Tình xưa đẹp lắm, điều thường nhân gian.

                      Âm thầm lòng vẫn chưa chan,
                      Mộng mơ tơ tưởng tới làn môi xinh.
                      Mê say vẫn nhớ bóng hình,
                      Nơi đầu hò hẹn chúng mình hôn nhau.

                      Thời gian trôi thật là mau,
                      Tim thầm gợi nhớ đớn đau còn dài………

                      Tài Vang



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2012 16:21:10 bởi taivang >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        taivang 30.06.2012 12:44:13 (permalink)
                        0
                        TỰ TIN!

                        Trên đời có vạn triệu con người,
                        Ngàn người gian dối đời vẫn tươi,
                        Triệu người không chịu mình cay đắng.
                        Bao người đón nhận vẫn hát cười!

                        Lòng vui con mắt cũng vui theo,
                        Đời người dông bão , bao hiểm nghèo.
                        Vượt mọi gieo neo, trời sẽ sáng,
                        Đời sẽ sang trang, hết bọt bèo!

                        Trân trọng cuộc đời, đời trọng lại,
                        Tin tưởng tươi vui đâu có sai,
                        Nắng tỏa ban mai tình nồng thắm,
                        Vui vẻ say đắm , tình nở hoa!

                        Tài Vang


                        #87
                          taivang 01.07.2012 22:26:00 (permalink)
                          0
                          NÊN DUYÊN

                          Mong chờ tin đến nay đã thành,
                          Đọc lá thư tới mắt long lanh.
                          Bài thơ hơn cả trăm tin đến.
                          Đời sao đẹp quá, giấc mộng lành!

                          Hôm nay em sẽ trong tay anh,
                          Đón nhận nụ hôn sao ngọt lành.
                          Tay anh ôm chặt em háo hức.
                          Ước nguyện bao lâu nay đã thành.

                          Nắng xuyên qua cửa, lọt qua mành.
                          Không gian êm ả nhà vắng tanh,
                          Chỉ hai đứa mình, chẳng ai nữa.
                          Ý hợp tâm đầu, trời trong xanh!

                          Tài Vang – 13/03/2012

                          #88
                            taivang 02.07.2012 20:39:28 (permalink)
                            0
                            MỘNG LÀNH

                            Qua đêm sau lúc trăng tàn,
                            Bình minh rực sáng thế gian đang chờ.
                            Chữ yêu xin gửi vào thơ,
                            Lời thương in dấu bên bờ môi anh!

                            Trăng sáng bên giấc mộng lành,
                            Tưởng trăng mang đến tình anh dịu dàng.
                            Gió đưa mây thắm trôi sang,
                            Lòng vui rung động đón chàng vào mơ.

                            Trải bao ngày tháng đợi chờ,
                            Sáng ra hoa đến không ngờ là anh!
                            Quỳ chân chàng nói thật nhanh,
                            Xin em hãy nhận lấy anh làm chồng!

                            Tài Vang

                            #89
                              taivang 03.07.2012 21:55:31 (permalink)
                              0
                              KÝ ỨC TUỔI THƠ

                              Ngồi buồn nhớ đến thủa xa xưa,
                              Cùng bạn chơi đùa dưới trời mưa,
                              Sách vở còn nguyên trong bàn học,
                              Chợt nhớ phải về đã quá trưa!

                              Công viên cả lớp chơi đi tìm,
                              Theo những câu đố, phải mau nhìn,
                              Lời giải đâu còn trên trang giầy,
                              Tâm hồn bay bổng, những cánh chim …

                              Ngày nay tóc bạc đã già rồi,
                              Đôi lúc hàn huyên cùng bạn tôi,
                              Chỉ qua dây nói đâu thấy mặt,
                              Lòng đà vui sướng mãi không thôi!

                              Tài Vang

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2012 21:57:21 bởi taivang >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9