Thơ trong mơ
Phượng hồng
Gặp mùa phượng cháy khát khao
dối lòng sao được yếm đào nương ong
hồng nhan bạc phận ai mong
sao rơm cứ bén bếp hồng đợi sôi.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97966/CC7B979195954EB0B84357EF3939DC20.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 00:08:22 bởi hoa tím xưa >
Phượng hồng
Gặp mùa phượng cháy khát khao
dối lòng sao được yếm đào nương ong
hồng nhan bạc phận ai mong
sao rơm cứ bén bếp hồng đợi sôi.
TÌNH HỒNG
Tình yêu nồng thắm ai ơi
Gần lửa rơm bén ý trời nên theo ….
Sao trách bạc phận bọt bèo ,
Mở lòng ra đón trăng treo đêm rằm …
Tài Vang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/E4FD3C9AAF0F4D86B7E0979A54850029.JPG[/image]
MONG CHỜ
Đêm nay trăng sáng giữa đất trời,
Thơ tình anh viết đã đến nơi,
Yêu thương nồng thắm tươi nét mực,
Như thấy anh đang tủm tỉm cười.
Thêm tươi trong dạ thêm nỗi nhớ
Ước nguyện đoàn viên sẽ sớm thôi
Anh cứ chờ đi rồi sẽ thấy,
Em mong về lắm anh yêu ơi!
Tài Vang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/1D9CCA31E90A4D37B8ADB23B7009759C.jpg[/image]
Liêu xiêu
Miên man trước ngọn gió lùa
Trời xanh mây trắng giữa mùa ve ngân
Vẳng đưa sáo trúc xa gần
Tâm hồn xao động vạn phần ai hay?
Về đâu, trĩu cánh vai gầy
Sóng tình chao lượn tháng ngày liêu xiêu!!!
Liêu xiêu
Miên man trước ngọn gió lùa
Trời xanh mây trắng giữa mùa ve ngân
Vẳng đưa sáo trúc xa gần
Tâm hồn xao động vạn phần ai hay?
Về đâu, trĩu cánh vai gầy
Sóng tình chao lượn tháng ngày liêu xiêu!!!
MỘNG MƠ
Tình đà đã thắm hơn nhiều,
Về đâu hỡi cánh phiêu diêu bây giờ,
Tơ tưởng đang trong giấc mơ,
Nắng hè rát bỏng , vần thơ nồng nàn ….
Ngập tràn suy nghĩ miên man ….
Thực hư tình đến sẻ san vai gầy !
Tài vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/D4B2273F33FD4B4BAFCED0D39D60CD40.jpg[/image]
THÂN YÊU
Vắng mẹ không đánh mà đau,
Nhớ thương không biết trước sau thế nào!
Giờ mẹ đang trên trời cao,
Thấy ta than khóc lao sao mẹ buồn.
Nỗi đau gửi áng văn chương,
Trao qua bè bạn buồn dường dần tan.
Đọc thơ suy nghĩ miên man,
Càng ngăn dòng lệ lại tràn vào tim …
Tài Vang
CHỜ MONG
Đêm qua trộm nhớ dáng anh hiền
Đợi mãi chuông rung , lòng buồn phiền,
Mở mạng chờ xem , lâu buồn ngủ,
Chẳng thấy meo đâu, tưởng muốn điên,
Lòng em đang khát khao tình anh.
Đầy lửa yêu thương , đón tin lành,
Có phải trời xanh không có mắt,
Hay duyên tình ta chẳng thể thành?
Sáng ra đã nhận được thơ anh,
Lòng vui hoa nở, mắt long lanh.
Ra thế đêm qua em phiên trách,
Biết đâu thơ đã đậm tình xanh!
Tài Vang
Trích đoạn: taivang
THÂN YÊU
Vắng mẹ không đánh mà đau,
Nhớ thương không biết trước sau thế nào!
Giờ mẹ đang trên trời cao,
Thấy ta than khóc lao sao mẹ buồn.
Nỗi đau gửi áng văn chương,
Trao qua bè bạn buồn dường dần tan.
Đọc thơ suy nghĩ miên man,
Càng ngăn dòng lệ lại tràn vào tim …
Tài Vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98763/F8E10C2E87184DDCA4C3FE38E1C2A43F.jpg[/image]
Mẹ Yêu
Mẹ là ánh trăng trên trời
Dịu dàng soi rọi xuống đời của con .
Từ khi thơ trẻ còn son
Đến khi tóc bạc đã toan về già
Nhưng ... với mẹ con mãi là
Đứa trẻ vụng dại vài ba tuổi đầu
Để mẹ luôn phải nhắc câu:
''Đường đời cẩn thận nông sâu con à!
Làm người nhớ phải thiệt thà
Có sau , có trước mới là đạo nhân .
Láng giềng cô bác ở gần
Một nhường , chín nhịn ân cần hỏi thăm ''.
Một ngày theo gió xa xăm
Trong bao thương tiếc âm thầm mẹ đi
Về chốn sách vở thường ghi
Chim ca , Hạc múa , hoa thì khắp nơi .
Đêm nay nhờ ánh sao trời
Mang đến bên mẹ những lời của con
Dù cách trăm núi ngàn non
Nhưng con vẩn thấy mẹ còn kế bên .
Song Nhi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2012 23:12:19 bởi songnhi >
Nỗi đau gửi áng văn chương,
Trao qua bè bạn buồn dường dần tan.
Đọc thơ suy nghĩ miên man,
Càng ngăn dòng lệ lại tràn vào tim …
Bài ca Con Yêu
Ngủ đi! con ngủ cho ngoan!...
đưa tay mẹ hái trăng non trên trời
Cho con gối mộng vào đời
Cho con mơ thấy một trời sao xa
Buổi đầu con gọi tên cha
Hai tay chập chững gọi bà - bà ơi!
Chiều nay con hát con cười
Con yêu mẹ lắm một đời chăm con.
LÂu quá ghé thăm Taivàng, gởi bạn ca khúc " Con Yêu" Hoàng Trúc đã Viết riêng cho con trai mình vào năm 2010. chúc bạn cuối tuần có nhiều niềm vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 19:21:16 bởi Lê Hoàng Trúc >
đọc thơ bạn thấy tình yêu con của bạn rất nồng thắm, thiết tha, xin chúc mừng bạn.
gửi bạn đọc một bài thơ vui:
Trời thương
Sớm đi tập về, chạy trên đường;
Trên cao thả xuống, trong ánh dương,
Lá vàng bay nhẹ, xà áp ngực.
Trời thương ban thưởng tấm huy chương !
Tài Vang 11-2009
Thơ đối họa Hoa Tím : HẠNH PHÚC
Nhẹ nhàng từng hạt mưa rơi,
Êm đềm thấm đất … rượu mời say chưa?
Thuận hòa cho đủ gió mưa,
Màu xanh phủ kín, trời vừa sang xuân …
Róc rách tiếng suối xa gần,
Lảnh lót chim hót dành phần hừng đông.
Mây trôi cho má ửng hồng,
Nồng nàn tia nắng hư không rọi về ….
Má đào đã hết tái tê,
Đằm thắm tình tới đê mê buổi nào,
Mải vui ngắm ánh trăng sao,
Chẳng còn vàng cỏ nơi nào ngày xuân !
Tài Vang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/65092B8BFFB34FAE8721411629FD7CF8.gif[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/CDFC134B13CC464EB930945C3BEFA9A5.jpg[/image]
Nơi này tôi đã chót thương yêu,
Luôn luôn tơ tưởng những buổi chiều.
Được ở bên hồ đón gió mát,
Cuộc đời hạnh phúc biết bao nhiêu!
Tài Vang 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2012 22:56:24 bởi taivang >
Nơi này tôi đã chót thương yêu,
Luôn luôn tơ tưởng những buổi chiều.
Được ở bên hồ đón gió mát,
Cuộc đời hạnh phúc biết bao nhiêu!
Mình xin tiếp nhé!
Bờ mộng vai trần ta dệt giấc
Ngút ngàn hương sữa hồn tiêu diêu
Ngàn năm một bóng trăng in đáy
để lại hôm nay một buổi chiều
Nơi này tôi đã chót thương yêu,
Luôn luôn tơ tưởng những buổi chiều.
Được ở bên hồ đón gió mát,
Cuộc đời hạnh phúc biết bao nhiêu!
Bờ mộng vai trần ta dệt giấc
Ngút ngàn hương sữa hồn tiêu diêu
Ngàn năm một bóng trăng in đáy
Để lại hôm nay một buổi chiều ,
Lao sao ngọn gió gọi phiêu diêu,
Mải ngắm hoàng hôn , nhớ bao điều,
Giờ này ngày ầy đang còn mẹ,
Đẩy xe du ngoan lòng kính yêu ...
Mặt trời xuống dần đà lặn mất,
Trăng thanh êm dịu đến ngất ngây!
Mẹ ơi lòng con tràn thương nhớ,
Dòng lệ dâng trào hòa gió mây ....
cảm ơn Lê Hoàng Trúc đã tiếp sức cho mình đi tiếp ...
TV [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/43EC495C5314402882AFFE47F58464D0.JPG[/image]
Mẹ Mẹ đến rồi đi trong giấc mơ
Trăm năm hiu hắt giọt sương mờ
Ai kia thơ thẩn hoài mong nhớ
Thiên thu chữ hiếu vấn vương chờ
Vivi
Tình cờ lạc vườn hoa thơ .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: