Thơ trong mơ
Mẹ
Mẹ đến rồi đi trong giấc mơ
Trăm năm hiu hắt giọt sương mờ
Ai kia thơ thẩn hoài mong nhớ
Thiên thu chữ hiếu vấn vương chờ
Vivi
cảm ơn bạn Vivi rất nhiều, mình chưa có hạnh phúc được gặp mẹ trong mơ , xin gửi bạn đôi dòng về điều đó để chia sẻ :
MONG ƯỚC
Lòng con nhớ mẹ mỏi mòn,
Làm sao gặp mẹ cho tròn ước mơ!
Đêm nằm thao thức đợi chờ,
Mong sao gặp mẹ trong mơ đôi lần ...
............................
Con không dám mong được nhiều,
Một lần mơ gặp mẹ yêu trong đời,
Mẹ ơi có nghe thấu lời,
Về gặp một phút , con vơi nỗi buồn!
Tài Vang
Còn đây câu hát năm xưa
Vọng trong tiếng gió, chiều mưa con về
Gót mòn vẫn nhớ vườn quê
Đời mòn con vẫn cơn mê ru hò....
chúc Bạn cuối tuần thơ hay....
Còn đây câu hát năm xưa
Vọng trong tiếng gió, chiều mưa con về
Gót mòn vẫn nhớ vườn quê
Đời mòn con vẫn cơn mê ru hò....
Tiếng ru của mẹ yêu cho,
Ngày đêm vẫn nhớ câu hò yêu thương!
Cho dù mấy chục năm trường,
Lời ru êm ái tưởng dường mới đây ...
TV
Ghé thăm bạn hiền QUa thăm bạn lại vắng nhà
Tự mình châm nước pha trà nhâm nhi
Sông sâu, núi dựng xá gì
Chim kêu ngỏ trúc, người đi, ta về
Cuối vườn một bóng cao khuê
Năm xưa có gởi lời thề nơi đây.
Ghé thăm bạn và chúc sức khỏe...
Ghé thăm bạn hiền
Qua thăm bạn lại vắng nhà
Tự mình châm nước pha trà nhâm nhi
Sông sâu, núi dựng xá gì
Chim kêu ngỏ trúc, người đi, ta về
Cuối vườn một bóng cao khuê
Năm xưa có gởi lời thề nơi đây.
Ghé thăm bạn và chúc sức khỏe..
CẢM ƠN
Bạn thăm tôi lại vắng nhà,
Bạn tự châm nước pha trà nhâm nhi!
Cảm ơn tình cảm thân thi,
Giầu lòng thương mến ngại gì xa xôi …
Khi rảnh xin lại được mời ,
Đến thắm tệ xá , gửi lời chia vui!
Tài Vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/327D5CE6B2E746049F9E65FD14C44B64.jpg[/image]
THƠM HƯƠNG
Dù đời tất bật anh ơi,
Vẫn chẳng quên lãng vơi đầy hương xa.
Mùa thu xanh cốm bao la,
Mong anh vui nhận chút quà gói sen!
Đông đến náo nức đua chen,
Áo hồng , xanh , tím đã quen lạnh rồi.
Hương xuân hồng má tươi môi,
Tình yêu ào đến đơn côi sao đành!
Hè về thơm đượm hoa chanh,
Hương thầm hoa bưởi thay anh ngỏ lời.
Gật đầu nhanh nhé em ơi!
Anh cùng với mẹ mang lời hỏi em..
Tái Vang 04 / 2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/477E763061FF4486A37921742D2F28E2.jpg[/image]
Bạn thân mến múa Vu Lan đã đến rồi, xin gửi các bạn bài thơ mình sưu tầm Vu Lan nhớ Mẹ
Mỗi khi nhớ Mẹ nghẹn ngào
Đêm khuya trằn trọc, lệ trào hoen mi
Mộng về gặp Mẹ qua đi
Nữa đêm tĩnh giấc, tiếc vì chiêm bao.
Mẹ ơi ! Mẹ ở nơi nào
Lòng con nhớ Mẹ, biết bao đêm trường
Canh khuya gió lạnh hơi sương
Mắt con đẫm lệ, nhớ thương tràn trề.
Vu lan năm nữa lại về
Đời không có Mẹ, não nề khổ đau
Nhớ Mẹ gối ướt lệ nhàu
Con tim thổn thức, nhói đau liên hồi.
Ngày xưa cuộc sống nỗi trôi
Tha hương cầu thực, xa xôi tháng ngày
Quê nhà mắt Mẹ mờ cay
Mong con trở lại, già này mới yên.
Thế rồi cũng được đoàn viên
Cả nhà đoàn tụ, mắt hiền lệ rưng
Cầm tay Mẹ nói vui mừng
Có con bên Mẹ, Mẹ cưng Mẹ chiều.
Thời gian chẳng được bao nhiêu
Con lại xa Mẹ, ngàn điều vấn vương.
Giờ đây Mẹ ở thiên đường
Để lại con trẻ, đau thương ngập lòng.
Trong lòng con vẫn hằng mong
Giữa đêm gặp Mẹ, từ trong mộng về
Thế rồi thất vọng não nề
Bao năm chờ đợi, chẳng hề thấy đâu.
Sinh thành dưỡng dục ân sâu
Vu lan báo hiếu, Người đâu chẳng còn
Nhớ Mẹ lệ lại lăn tròn
Hồn nghe lạc lỏng, héo hon giữa đời !
21.08.2012
HOANGHAI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 00:52:27 bởi taivang >
Mẹ tôi
Lời thơ, gởi mẹ đêm nay
Thế gian" sanh tử" mấy ai tránh là?
Cuộc đời tựa hạt sương sa
Trắng trong tiếng khóc - dần già tóc hương
Ru hời! câu hát quê hương
Nằm trong chiếc võng, đêm trường mẹ đưa
Gió thu thổi táp ngọn dừa
Trăng xuân vàng tuổi, mẹ thưa tóc đời
Con nay tròn dáng, tròn lời
Ngã tìm vai mẹ… khoảng trời xưa đâu…?
Cuuối tuần vào thăm bạn, chúc sức khỏe có nhiều niềm vui. thưởng thức bài thơ của bạn gởi trên. Cám ơn nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 10:46:30 bởi Lê Hoàng Trúc >
Mẹ tôi
Lời thơ, gởi mẹ đêm nay
Thế gian" sanh tử" mấy ai tránh là?
Cuộc đời tựa hạt sương sa
Trắng trong tiếng khóc - dần già tóc hương
Ru hời! câu hát quê hương
Nằm trong chiếc võng, đêm trường mẹ đưa
Gió thu thổi táp ngọn dừa
Trăng xuân vàng tuổi, mẹ thưa tóc đời
Con nay tròn dáng, tròn lời
Ngã tìm vai mẹ… khoảng trời xưa đâu…?
xin gửi bạn bài thơ mình nhận được bên Opera :
Bây giờ mẹ đã đi xa
Lòng con nhớ mẹ sót xa trong lòng
Ước nguyện mẹ vẫn hằng mong
Con cái thành đạt là lòng mẹ vui
Bây giờ thành đạt cả rồi
Mẹ đi con cái đứng ngồi không yên
Tiếc thương không lúc nào quên
Nhớ con mẹ có linh thiêng trở về
Tháng bảy báo hiếu mẹ cha
Cơm chay thanh tịnh hương hoa dâng Người
Mẹ thương con cháu ở đời
Mẹ về ân hưởng, độ trì các con.
Phùng Hữu Nhâm. 21/8/2012(05/7. AL)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/71C38F403ED84825BD8E4A5079CC5622.jpg[/image]
NHỚ THƯƠNG MẸ
Mẹ ơi bao nhớ bao thương,
Đôi khi con tưởng Mẹ đương ở nhà,
Đi chơi mua bánh mua quà,
Về nhà gọi Mẹ mắt nhòa lệ rơi!
Mẹ ơi mẹ hỡi con mong,
Xin về chỉ bảo cho lòng con yên :
Mẹ giờ có còn ưu phiền,
Vì con than khóc liền liền hay chưa ....
Mẹ rằng trời gọi phải thưa,
Khi đã đến số lệnh chừa ai đâu?
Sót thương với lại buồn rầu,
Cũng đành phải chịu , nhớ câu an bài ...
Con luôn nhớ mẹ nên sầu,
Chẳng còn thấy được mẹ đâu trên đời....
Con không dám mong được nhiều,
Một lần mơ gặp mẹ yêu trong đời,
Mẹ ơi có nghe thấu lời,
Về gặp một phút , con vơi nỗi buồn …
Tài Vang
Rêu Phong
Ta mất nhau rồi phải không em
Khi tình yêu ấy đã vô duyên
Trời thu cho lá phai màu nhớ
Rơi xuống lòng anh một nỗi niềm
Ta đã xa rồi lối thu xưa
Buồn dâng lên mắt đã dư thừa
Gọi lệ nào rơi vì ước nguyện
Nay đã tan tành theo gió mưa
Em về nơi ấy có vui không?
Hạnh phúc hay đau quặn thắt lòng?
Đường xưa nhớ bước chân em đó
Rêu đã xanh màu em biết không
* Thăm bác Tai Vang, Xin được góp vui cùng bác.
Rêu Phong
Ta mất nhau rồi phải không em
Khi tình yêu ấy đã vô duyên
..............................
Đường xưa nhớ bước chân em đó
Rêu đã xanh màu em biết không
Cảm ơn Bluestar rất nhiều xin đối vài dòng cùng vui : CÓ CÒN RÊU PHONG
“Đường xưa nhớ bước chân em đó
Rêu đã xanh màu em biết không?”
Em hiểu mà anh, em lấy chồng!
Nơi cũ anh có nhớ em không?
Tất cả giờ đây là dĩ vãng,
Chuyện xưa tình cũ, vào giấc đông!
Lấy chồng vui lắm anh ơi,
Chồng yêu chồng quý , một đời vì nhau.
Chẳng còn những vết thương đau,
Của anh ngày ấy bạc màu đã lâu!
Bây chừ anh đang ở đâu?
Gia đình hạnh phúc dài lâu không hà?
Lời em thân chúc từ xa,
Tươi vui mạnh khỏe, anh à nhớ nhe!
Tài Vang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/204B81B313A9458D8FE782B7D737409A.jpg[/image]
LY BIỆT
Hoa đẹp tươi mấy cũng sẽ tàn;
Cảnh đời ly biệt lệ chứa chan.
Người đi xa vắng đâu còn tiếng,
Nước mắt cùng thơ, bao thở than.
Nhớ mẹ khi xưa ở trần gian;
Một mình nuôi con thật gian nan
Chịu nhiều khó nhọc cho con cháu.
Giờ ở nơi đâu? Lòng nát tan !
Mừng mẹ về gặp cha trên đó!
Chắc đang vui, có ngó xuống con
Buồn thương đang sống héo hon,
Dặn lòng thanh thản, mẹ còn thoát siêu.
TV 2010 gửi các bạn nhân lễ Vu Lan 2012
hoa nào mà chẳng tàn phai
Hoa nào mà chẳng trang đài túi hương
hoa nào lắm kẻ nhớ thương
Hoa nào nở muộn đêm sương lạnh lùng?...
vào thăm TV chúc Bạn cuối tuần vui nhiều thơ hay,
hoa nào mà chẳng tàn phai
Hoa nào mà chẳng trang đài túi hương
Hoa nào lắm kẻ nhớ thương
Hoa nào nở muộn đêm sương lạnh lùng?...
HOA
Hoa tình chẳng thể tàn phai,
Hoa người luôn thắm trang đài ngát hương.
Hoa đời yêu mến nhớ thương!
Hoa yêu dù muộn vẫn luôn nồng nàn …
Tài Vang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: