Tình Lưu Thủy
LamThuy 14.03.2012 03:34:37 (permalink)
0
Tình Lưu Thủy

Ngang trái tình đâù lắm bể dâu
Chạnh lòng luyến hửu dạ thương sâù
Một lời nuối tiếc nào êm thắm?
Ngàn ý sót xa biệt đớn đau
Tan vỡ mộng lành tình khuất bóng
Dã tràng duyên dữ nghiã còn đâu?
Yêu thương vốn lụy sao vương vấn
Tương giả hôì lai một nguyện câù
Sông nghiêng biển cạn mãi hờ trôi
Gió cuốn lao xao mây rã rơì
Bạc bạc sóng vồ làn cát trắng
Thanh thanh nước chiếm cả bèo vôi
Chiêù ôm sắc thắm trao năm cũ
Đêm gối nhụy xinh trả tuổi đơì
Mòn đá tình nồng sao mãi luyến
Khéo ghì cơn gió nhẹ buông lơi
Biển xanh muôn thuở nhạt phai maù
Thấm dạ hồn thơ một nôĩ đau
Hạ lạc chẳng hay tình vụng chữ
Non cao có thấu nghiã tròn câu
Lơì thề năm cũ đành vùi lấp
Ước nguyện ngày muà chôn đấy sâu
Tình biệt ly tao bờ bến hẹn
Gửi cơn gió cuốn chạnh đêm thâu.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9