Ru con
Nguyên Thạch 17.03.2012 02:46:32 (permalink)
Lục bát ru con

thơ Nguyên Thạch . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
âm hưởng dân ca miền nam .Mar.16.2012

http://www.box.com/shared/1784869f422856b30968



Lục bát ru con

( Gởi nguyện ước cho hai con-Võ An Quốc, Võ Hưng Quốc )



Ầu ơi, con ngủ đi con
Ngực cha ủ sát má non ửng hồng
Con ơi, say giấc ngủ nồng
Để cha còn phải gánh gồng nước non.

Thương con bé dại tuổi son
Cha không nỡ bỏ lên non xây thành
Mong con chóng đến tuổi xanh
Cùng cha chung bước hùng anh diệt thù.
...

Giao mùa gió chuyển vào thu.
Ngoài kia lá đổ, điệu ru cha hò

Hò ơ…ơ...ơ...

Gió mùa thu cha ru con ngủ *
Năm canh dài thức đủ vừa năm
Thu nay cũng ánh trăng Rằm
Tình cha gãy gánh... mẹ nằm huyệt sâu

Hò… ơ…ơ...

Hồn em nay ở nơi đâu
Hiện về ấp ủ hai đầu con thơ
Ngây thơ trong nét dại khờ
Bơ vơ con hỏi mẹ giờ nơi đâu ?!


Sông kia khúc cạn khúc sâu
Đời người lúc khó lúc sầu... chơi vơi...
Con ơi, chóng lớn vào đời
Để cha tìm mẹ, thảnh thơi về nguồn.

Hò…ơ…hò...

Thu sang lá tím chiều buông
Có đôi mắt đỏ, hoà chuông gọi chiều…




Nguyên Thạch

* Ca dao


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2012 03:13:14 bởi Nguyên Thạch >
#1
    dzuylynh 17.03.2012 04:45:55 (permalink)
    Tiếng quê hương
    http://www.box.com/s...26aa93aed8cf310

    thơ Nguyên Thạch . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
    âm hưởng Ả Đào và BlueJazz . Mar14.2012



    Nguyên Thạch
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2014 23:21:39 bởi dzuylynh >
    #2
      dzuylynh 17.03.2012 04:49:34 (permalink)


      Biển hát ru em lời tạ từ

      http://www.box.com/s...a982dbdd3601a54

      thơ duylinh.phổ nhạc & trìnhbày dzuylynh
      album Trao Nhau Một Thuở Xuân Thì ( thương về áo trắng Trưng Vương )

      ...Nhớ thương chi để sầu tuôn . Sang sông để lại nụ hôn cuối mùa
      Người về có nhớ sông xưa . Ta về hiu hắt cơn mưa ngập lòng...( thơ trúclan )

      ( tặng Nguyên Thạch )

      làm sao nói cho em hiểu nỗi buồn của sóng
      khi con thuyền bỏ biển ra đi!
      gió cũng buồn và bọt nước cũng lặng thinh
      như anh chiều nay
      ngồi một mình
      để nhớ em...
      để nhớ em...
      để nhớ em...

      sao không đến mang theo vần thơ dang dở?
      cho cung đàn khoan nhặt nối đường tơ!
      nghe biển hát giữa đôi bờ thương nhớ

      để phiến sầu đẫm dấu những cơn mưa
      bên kia sông em ngồi đếm giọt lệ rơi
      và con thuyền theo giòng xa bến
      biển chìm trong mưa...
      mưa vô tình làm vỡ giấc mơ xưa

      để chiều nay
      hoa sóng không còn nở đóa môi hôn... lên bờ môi ngọt mềm
      chỉ còn tiếng vỏ ốc rì rào cất lời cầu hồn buồn thiu
      cho một tình yêu đã chết!
      biển hắt hiu còn muôn điều muốn nói
      cho em, cho anh và cho biển...
      cho một chiều như hôm nay, anh ngồi đây một mình
      nghe biển hát... ru em lời tạ từ....


      Vịnh NửaVầngTrăng .Mar14.2012.duylinh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2012 04:53:14 bởi dzuylynh >
      #3
        dzuylynh 17.03.2012 04:56:22 (permalink)
         


        http://www.box.com/shared/bkutdm4fx41x4x7q4lem

        bao giờ trở lại?

        thơ: Nguyên Thạch . phổ nhạc & trình bày: Dzuylynh
        album Nỗi Buồn Tháng Tư .thunglũnghòanghoaMar13.2012


        ( đến thiênthanh.trúclan )

        ... có lẽ em thương tôi nhiều lắm
        ươm cả vườn mơ ước hẹn hò
        tôi kẻ tha phương trời biền biệt
        niềm riêng xin gởi ánh trăng mơ...



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2012 05:02:25 bởi dzuylynh >
        #4
          Nguyên Thạch 05.07.2013 02:54:44 (permalink)
          Có Phải Em Là.....



          Thơ: Nguyên Thạch
          Nhạc: Như Ngọc Hoa

          Hòa âm: Đặng Vương Quân
          Trình bày: Tâm Thư

          Xem ở:


          http://www.youtube.com/wa...dded&v=u6CjV-YtkXs

           


          Click here to view the original image of 611x984px and 120KB.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2014 16:33:38 bởi Ct.Ly >
          #5
            Nguyên Thạch 20.07.2014 11:52:11 (permalink)
            NỖI LÒNG

            Thơ: Nguyên Thạch
            Nhạc: Như Ngọc Hoa
            Trình bày: Tâm Thư
            Hòa âm: Đặng Vương Quân

             

            [tube]https://www.youtube.com/watch?v=7ETEmuLg0XU[/tube]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2014 17:43:56 bởi Ct.Ly >
            #6
              Nguyên Thạch 21.07.2014 06:34:19 (permalink)
              www.youtube.com/watch?v=6yEht1... 
               
               
              Jul 7, 2014 - Uploaded by Tý Cu
              ĐÔI DÉP RÂU
              - Thơ Nguyên Thạch 
              Nhạc Mai Đang 
              Ca sỹ Ánh Nguyệt 
              Hòa Âm Trung Chính.
               
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6yEht1G4l8E[/youtube]  


               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2014 16:26:44 bởi Ct.Ly >
              #7
                Nguyên Thạch 03.08.2014 14:14:14 (permalink)
                Vạn Lời Xin Thứ Lỗi
                 
                Thơ: Nguyên Thạch
                Nhạc: Như Ngọc Hoa
                Hòa âm: Đỗ Hải
                Tiếng hát: Quốc Duy
                 
                [tube]https://www.youtube.com/watch?v=khDeZie9vVY&feature=player_detailpage[/tube]

                Thực hiện: Dĩ Vãng Buồn

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2014 13:02:31 bởi Nguyên Thạch >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9